tặng cụ Mid và chị gió

Trạng thái
Chủ đề đang đóng.
[CENTER]chap mới nè[/CENTER]
khi Tiền nhìn lại, thấy cụ Mid không còn chỗ cũ, nó đảo mắt tìm quanh mới thấy cụ đứng cạnh một cô gái, đôi mắt long lên.Mid khẽ nói:
-anh xin lỗi, không có chuyện đó đâu. chẳng qua cô bé đó tự sướng vậy mà.tình yêu 3 năm nay không thể thay đổi dễ dàng vậy gió ah.
tiền nhìn và nhận ra ngay người đó chính là người tình mà Mid nhắc tới. nó quay lưng bước đi, để lại mối tình cho 2 người đó.
nó quay về phòng và thấy jas đang ngồi đọc rap.jas cười tươi khi thấy tiền:
- chào chị, thu nợ không được hay sao mà u buồn thế?
rồi nó tiếp tục hát tiếp. tiền chán nản phán một câu:
-trời oi! sao tụng kinh hoài vậy?
-ô hay bà này. người ta đọc rap thì kêu tộng kinh, hát thì kêu người ta rống, thế giờ muốn gì?
-muốn tiền.
jas ngao ngán với bà chị suốt ngày tiền bạc trong đầu. nó vội vàng khép cửa, thủ thỉ:
-này, bà chị hôm nay có gặp ma-ru không?
-có.
-cô ấy có nói gì không?
-có.
-nói gì thế chị?
-nói cho cổ mượn tiền.
jas thắc mắc:
-ụa, chi vậy?
-trả nợ cho chị.
jas như hiểu ra. hèn gì thấy ma-ru ngày cang ốm tong ốm teo, không còn sức để đi săn cá sấu như ngày nào.jas bỏ đi sau suy nghic thương ma ru vô cùng. dù gì 2 đứa cũng là chị em tốt của nhau khi chúng đi săn cọp mà.
chỉ còn tiền ở đó. nó thấy nó thật quá đáng. người ta đã có người yêu rồi cơ mà. nhưng một cái gì đó thoáng qua trong trái tim nó, có lẽ là rung động. nhưng tại sao chứ? vì ai chứ? không lẽ vì ông cụ già kia? ôi!mình say nắng thật rồi.
tiền đi lang thang trên cầu thang gỗ. nó gặp jas đang ngồi đó. nó lại ngồi kế bên, hỏi:
-ma-ru không có ở đây ah?
jas buồn bã:
-không, ma-ru đi với yue rồi chị ah.
-em buồn ah?
-có lẽ.
jas mân mê chiếc lá trên tay. tiền bỗng dưng tâm sự
-jas nè, em đã từng yêu ai chưa?
jas lắc đầu:
- chẳng ai đáng tin đâu chị ah.
-uh, chị biết nhưng khi mình có cảm giác gì đó chắc mình đã yêu rồi hả em?
-uhm, chưa chắc, vì cũng có thể mình hơi ấy ấy thôi, giống như em ngày ấy.
tiền cười mỉm chi:
-em và yue chứ gì. hên là yue không phải là cá sấu nếu không bị em và ma-ru cho vào nồi xông khói rồi.
jas lườm tiền một cái rồi bỏ đi. oi chao! cái tuổi dở dở ương ương này khó hiểu thật.chợt gió vô tình đi qua. tiền hú lại:
-hú, gió ơi gió à, gió đi đâu đó, gió ghé qua tiền tí đi.
gió lạnh lùng bước lại:
-có chuyện gì không tiền?
-có thì mới kêu gió lại chứ.
nhìn nụ cười thánh thiện của tiền, gió ngồi xuống cạnh tiền. tiền hỏi:
-chị và cụ yêu lâu chưa?
gió ngạc nhiên:
-ơ, gió đâu có yêu mid
-nhưng mid yêu gió
gió ngồi lặng thinh. tiền chợt nhìn vào mông lung, nói:
-gió ah, có lẽ chúng ta ai cũng có một lần say năg. nhưng có người lại không muốn thoát khỏi nó. tình yêu không gì là cản được cả. dù có cố gắng làm bất cứ điều gì thì vẫn không thể làm thay đổi được tình yêu đó.tiền cầu chúc gió và mid hạnh phúc.
nói rồi tiền bỏ đi. bỏ lại cơn nắng đầu đời của nó ở nơi ấy. còn gió, gió cứ ngẩn ra. mưa buồn bay lất phất.
hết[/CENTER
tiền cho kết thúc ở đây thôi vì tiền phải đi rồi.hi:KSV@05:]​
 
OMG!! Choáng tập 2 trog ngày. :KSV@19:
 
=))
ko đỡ đc
nhưng mà chị hỉu e đấy
e chưa tin boi nào cả =))
yue cx thế =))
 
vậy thôi hả:)):)):))
 
Trạng thái
Chủ đề đang đóng.
×
Quay lại
Top