Tết 2013 : mê phim để biết mình vẫn mê gái

AngieInWonderland

Thành viên
Tham gia
1/12/2012
Bài viết
43
Bữa giờ định viết nhật ký từng ngày của Tết 2013, nhưng lo ăn chơi bời trác táng nhậu nhẹt nhiều quá nên giờ nhình lại cả đống hình mà viết theo từng ngày chắc chết. Nên thôi dồn hết vào 1 bài thôi để viết cho nhanh xong còn phắn đi NT tiếp nữa.

14869_10151459191485625_1647976337_n.jpg


Mùng 2 Tết, sau ngày mùng 1 đã xem Die Hard 5 thì sang mùng 2 đi xem Warm Bodies. Sau khi xem Die Hard giải trí cháy nổ sung sướng thì xem phim này nhẹ nhàng tình cảm và đặc biệt vô cùng thú vị với ý tưởng, kịch bản và nhạc phim.

Warm-Bodies-o.jpg


Đầu tiên, nếu bạn mê phim và mê nhạc phim này sau khi xem, thì bạn nên biết rằng người chọn nhạc của phim Warm Bodies chính là Alexandra Patsavas. Lên IMDB sẽ biết tiểu sử làm nhạc phim của bạn này. Còn toàn bộ OST của phim có thể nghe ở đây,
Album Warm Bodies OST Various Artists Nghe album tải bài hát MP3.

đảm bảo cùng 1 ly cafe vỉa hè Saigon, cảm xúc của bạn sẽ thăng hoa y như poly lúc này.

64462_578350745510343_1911127049_n.jpg


Điều đầu đầu tiên poly thích ở Warm Bodies chính là ý tưởng cho xác sống biết yêu và nhờ tình yêu hoán cải trở thành người. Dĩ nhiên từ ý tưởng hay biến thành kịch bản hay rồi thành phim hay là cả một vấn đề chứ không đơn giản.

warm-bodies9.jpg


Và poly cũng thích luôn việc bối cảnh của phim chỉ gói gọn trong sân bay, nơi người đến và người đi gặp nhau trong phút chốc để rồi vô tình họ bị kẹt lại. Poly cũng từng đi nơi này nơi khác, bến xe tàu điện sân bay.....Ở đó có đủ loại người, hiểu cảm giác xung quanh toàn người nhưng lại rất xa lạ, ai cũng cafe cũng xách cũng tai nghe và ko biết đến người xung quanh.

WARM-BODIES_510x317.jpg


Đồng thời những ngày Tết vừa qua cũng là lúc poly gặp lại một người mà hôm nay Saigon, mai Seoul rồi LonDon rồi Cebu rồi Singapore......giống kiểu Up in the Air. Nghe tâm sự, rồi xem phim này. Nên cảm xúc của poly khi xem phim này có khi nhiều hơn bình thường âu cũng là điều dễ hiểu.

warm_bodies_Heart.jpg


Bởi vậy khi cảnh ngôi nhà trên máy bay, rồi vật dùng, rồi cái cách nghe máy hát xưa hay hơn, ấm hơn. Có thể poly không cảm nhận được thật, nhưng tâm lý thì hiểu được. Còn một điều này nữa, nếu ăn não sẽ nhớ trí nhớ của người khác. Vậy nếu tự múc não ăn dần, thì sẽ nhớ hay quên ?

Rob-Corddry-in-Warm-Bodies-2013-Movie-Image-2.jpg


Đến tối mùng 2 Tết, làng làm phim VN có dịp gặp mặt nhau tại một party nhỏ. Gần như các gương mặt đang nóng của các bộ phim sắp chiếu 2013 đều có mặt.

72969_573829805962437_2107805540_n.jpg


Tứ trái qua phải : Nghiệm Phạm giám Đốc Chánh Phương, Tô Hiếu ( âm thanh của Lửa Phật, CDDC 2 ), Đạo diễn Hàm Trần ( Giày Gót Nhọn ), đạo diễn Charlie Nguyễn BDCL

563060_573836332628451_259694636_n.jpg


Vân Trang( tiền cảnh ), Victor Vũ ( hậu cảnh )

528469_573834089295342_600881655_n.jpg


Huỳnh Bích Phương( áo đen cầm hồ sơ ) nữ chính của BDCL

528469_573834095962008_2024855664_n.jpg


Phanxine, Roland Nguyễn( dựng phim CNKL ), Victor Vũ, Charlie Nguyễn

282789_573930349285716_1214016871_n.jpg


Sáng mùng 3 Tết, vài bạn trong ekip Nhà Có 5 Nàng Tiên họp mặt chúc tết và đánh bài hehehe

Hình một số gái xinh lúc đi làm phim

600620_570641079614643_878908687_n.jpg


48075_577065882305496_465891307_n.jpg


379273_577066055638812_729007769_n.jpg


11312_577066738972077_467027679_n.jpg


Em ngủ say quá, chắc mơ giấc mơ rất đẹp

600441_571470719531679_1405683541_n.jpg


Cái chân này quen lắm có ai biết của dv nào không ?

Images by Poly HDVN
 
×
Quay lại
Top