Tiểu Thuyết Hay Hay: Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc

yeutrevn

Thành viên
Tham gia
18/4/2022
Bài viết
0
Truyện: Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc

Tác giả: Ân Tầm.

Thể loại: Ngôn tình

Tình trạng: Hoàn thành


baynamvanngoanhvephuongbac3CC9VIoykF.jpg



Tóm tắt nội dung:

Truyện Bảy năm vẫn ngoảnh về phương Bắc đã từng là 1 trong những truyện ngôn tình hot trong lòng các bạn trẻ. Truyện kể về đoạn tình cảm của Lục Bắc Thần và Cố Sơ. Cả hai quen biết nhau khi đại học, tuy nhiên lúc này Lục Bắc Thần sống dưới thân phận là Lục Bắc Thâm – em trai của Lục Bắc Thần. Đoạn tình cảm khiến cả hai luôn sống trong hạnh phúc, sự ngọt ngào, lãng mạn đây là một mối tình khắc cốt ghi tâm khiến cả hai nhân vật khó quên được đối phương. Tuy nhiên, tình yêu của họ đã bị thổi bay những sự cố nối cứ lần lượt kéo đến

Cố Sơ vì gia cảnh khó khăn, cô đã từ bỏ giấc mơ học đại học và xin vào làm việc tại một tiệm thuốc tây. Còn Lục Bắc Thần đã bỏ đi suốt 5 năm không một ai biết lý do vì sao anh ra đi. Cũng chính điều này, cùng đoạn tình cảm khắc cốt ghi tâm, Cố Sơ đã một lòng chờ đợi Lục Bắc Thần trong suốt 5 năm.

Lục Bắc Thần luôn khiến cô chìm vào ảo giác. Bóng hình thân thuộc, gương mặt thân thuộc, rồi khiến cô không sao thở nổi.


Nhưng anh lại nói: “Đã phụ lòng người, vì cớ gì phải đau khổ?”

Bỗng một ngày nào đó, có người nói với Cố Sơ: Đừng có tin Lục Bắc Thần, vì anh ta, không phải Lục Bắc Thần…

Tình yêu bị tuổi xuân giết chết, còn tuổi xuân lại bị tình yêu lưu đày…

Năm năm sau, Lục Bắc Thần đã trở lại đúng với thân phận của mình, cũng chính vì vậy mà Cố Sơ đã không nhận ra anh chính là người con trai mình đã yêu sâu đậm. Sau 5 năm cả hai gặp lại nhau với mỗi suy nghĩ khác nhau, nhưng họ cùng chung mục đích là phá giải các vụ án hóc búa. Cũng từ đây mọi hiểu lầm đã được làm sáng rõ, Lục Bắc Thần và Cố Sơ ở bên nhau hạnh phúc.

Truyện có những tình tiết ngọt ngào về một tình yêu ấp ủ nồng cháy. Mời bạn đọc cùng thưởng thức truyện ngôn tình này để hiểu rõ hơn về Cố Sơ và Lục Băc Thần.
Nguồn truyện:
Dtruyen.com
 
×
Quay lại
Top