TRÓI BỎ TÌNH YÊU ĐỂ RỒI...HỐI TIẾC _PHẦN 1-TẬP 1

Tham gia
21/4/2024
Bài viết
0
TẬP 1: KHỞI ĐẦU TÌNH YÊU

Một hành trình mới, một bắt đầu mới với một cô gái. Phải nói, môi trường Đại Học chính là nơi mà cô gái này mong ước được trải nghiệm. Vì nơi đó là nơi cô gái toàn tâm ươm mầm những ước mơ tươi đẹp trong tương lai của mình.
Nhưng khi bước vào môi trường Đại Học rồi cô mới thấy tất cả mọi thứ rất khác với những gì cô từng nghĩ.vì tương lai vì gia đình, và vì chính bản thân cô, cô mới tiếp tục phấn đấu và tiếp tục hành trình.
Từ học hành cho đến các mối quan hệ xung quanh. Đối với cô gái lúc này, coi như là một trở ngại lớn. Do tất cả đều mới mẻ, cô phải bắt đầu một mình gồng gánh một mình mà không thể tin tưởng được ai. Cho nên chỉ cần một sự quan tâm đặc biệt nào đó từ người khác, cũng sẽ cho cô gái được cái nhìn thiện cảm với người đó.
Khi lên Đại Học thì câu chuyện vừa học vừa làm cũng rất bình thường, nhưng đối với một sinh viên năm nhất thì còn khá là mới mẻ mà hoang mang. Và những mối quan hệ mới được mở ra, có rất nhiều sự quan tâm của mọi người xung quanh cho cô gái lúc này. Với cô gái ngây thơ, cũng chỉ nghĩ tất cả sự quan tâm điều giống nhau. Nhưng không như vậy, luôn có một sự quan tâm đặc biệt gì đó mang tính chất rất ngẫu nhiên. Anh ấy là người hướng dẫn cô gái ấy ngay ngày đầu tiên đi làm. Tính cách cô gái khá mạnh mẽ và cá tính, trong đấy như có sự đùa giỡn vậy. Cô ấy vô tư vui vẻ, tung hứng những gì anh ấy quăng miếng. Tôi tin câu nói tình yêu 3 giây, trong lúc anh ấy chỉ dẫn cô gái thì cô gái cứ nhìn thẳng vào mắt anh ấy. Cứ vậy, chắc hẳn lòng anh ấy đã có ý đồ gì đấy hoặc là một cảm tình đặc biệt cho cô gái từ buổi gặp đầu tiên.
Từng ngày từng ngày trôi qua. Cô gái như có được sự quan tâm âm thầm phía sau. Nhưng cô ấy cố tình tránh né, nhưng có lúc lại đưa đẩy. Sự quan tâm ấy không làm cho cô gái sự khó chịu, nó vừa phải. Đáng để cô gái nhớ, và lưu luyến khi về đêm. Mà không đáng để thể hiện lại, vì đối với cô gái lúc này, anh ấy chưa phải là mẫu người cô thích. Anh ấy trong mắt cô chỉ là một người bình thường, bình thường đến mức cho cô gái 1 cái cảm giác xem thường nhẹ. Vì chưa hiểu rõ nhau, chưa thật sự tìm hiểu nhau. Cô chưa từng nghĩ sẽ quen một người lớn hơn mình 4 tuổi, nhưng lại đi làm thuê cho người khác, chả nghe một lời gì về học vấn và gia đình. Sự “đầu đường só chợ” hiện lên trong cô gái khi gặp người con trai ấy.
Cứ như vậy, môi trường làm thêm của cô gái như là sự thích thú sau giờ học căng thẳng. Bởi sự vui tính, hiền lành và lịch sự của anh ấy, anh ấy rất chân thành âm thầm tìm hiểu cô gái.

Anh ấy: em tên “” hả?

Cô ấy: dạ đúng ời…sao anh hỏi tên em dị ta.

Anh ấy: tên em giống tên bồ cũ thằng này. ( anh ấy chỉ 1 người làm chung, khá phối hợp với nhau để moi thông tin cô gái).

Anh ấy: em học năm nhất hã?

Cô ấy: dạ, đúng rồi. Năm nhất..

Anh ấy: là 19 tuổi?

Cô ấy: đúng rồi. Sao tự nhiên điều tra “toi” dữ?

Anh ấy: hỏi cho biết thoi mà. Em học ngành gì?

…..

Cứ vừa làm vừa hỏi nhau, vừa trêu nhau, ôi cái cảm giác này làm cô gái hạnh phúc gì đâu. Cứ tự mĩm cười khi về đêm xuống giấc. Cô gái biết hết, nhưng cứ giả ngay thơ trêu người con trai ấy.
Chắc hẳn, một người hay trêu về tình yêu như cô gái. Khi biết người khác thích mình, cô gái lấy làm đùa vui thích thú. Có nhiều lần anh ấy còn kêu người khác ngõ lời mời cô ấy trà sữa. Vì cô gái cũng xây dựng cho mình một hình tượng là một cô bé ngay thơ, rất thích uống trà sữa. Vì mỗi lần nhờ vả anh ấy, cô gái đều có câu thồng là ‘1 ly trà sữa nhe’.Cho đến khi một lần làm việc chung với một chị trong cùng chỗ làm. Khá là thân với anh ấy, nói chuyện với nhau. Cũng gần như cô gái thân với chị nhất trong chỗ làm. Tâm sự đủ chuyện với nhau, nhân cơ hội đó, cô gái cũng không bỏ lỡ việc hỏi thăm anh ấy, vì chị này có vẻ là bạn thân anh ấy. Chị nói anh ấy đang học năm cuối. Chỉ nghe vậy thôi, nhưng trong đầu cô gái lúc này chợt thay đổi suy nghĩ về anh ấy. Học vấn như 80% quyết định gu cô ấy.
Trò chuyện với chị ấy một hồi, cùng nhau có ý định chốt kèo đi chơi tối đó luôn. Vô tình có thêm một vài nười nữa. Trong đó có anh ấy nữa. Khi điện anh ấy nói có cô gái đi nữa. Anh ấy ko một lời trối gì mà ừ liền.
Một biến cố nhẹ làm cô gái không hài lòng chính là có thêm 1 người con trai khác xuất hiện trong mối quan hệ sắp nảy nở này.



Hết phần 1 - hãy đón chờ sự hấp dẫn từ phần 2 nhé!

CẢM ƠN VÌ ĐÃ ỦNG HỘ SẢN PHẨM CỦA MÌNH​
 
×
Quay lại
Top