[Truyện - hài - kinh - dị] Cụ già và cái mương

@qthinh4996 có 1 cách hữu hiệu nhất, hãy chịu hy sinh làm vật thế mạng cho Kin, mọi chuyện sẽ kết thúc ;)) e có dám ko? ;))
 
@Violet SR vậy cũng được nhưng có điều em sẽ chứng kiến nhiều cảnh tang thương lắm đó! đặc biệt là những người thân của em =))
 
@Mr_Mid Chơi j cứ lấy người thân ra mà dọa... Đấu tay đôi với em nè:v
 
@Violet SR thì chẳng đấu tay đôi là gì! lâu lâu cũng phải dở mánh khóe ra chứ ;)) e sống dai lắm cũng lì đòn nữa a phải dùng biện pháp để hạ gục e thôi he hê
 
@Mr_Mid Em dư sức để mà tự bảo vệ mình trước lời cau độc từ anh... Chẳng cần anh Thịnh phải thế chỗ... Em lì sao???không có chỉ hơi ngang ngang giống anh thôi:v
 
@Violet SR em đi quá xa rồi. thật sự e có hiểu ý anh ko? :) khi nào e hiểu ý anh thì mọi chuyện sẽ kết thúc :D
 
@Mr_Mid Muốn e hiểu thì phải nói ra chứ, anh k nói mà làm sao em hiểu:3... Nhưng mà chỉ muốn nói một điều thôi anh muốn dìm e sao cũng được nhưng đừng đụng tới Mika, nhé??:)
 
@Violet SR e đủ thông minh để hiểu vấn đề mà :) hay e cố tình ko hiểu và lái mọi chuyện sang 1 hướng khác. e thật sự làm a thất vọng quá. đã thế anh bất chấp hết luôn, em đừng có oán trách a. chuyện anh làm gì mika thì đó là chuyện của anh, em ko có quyền cấm đoán gì ở đây cả :D và kể từ nay anh cũng ko bao giờ đụng chạm hay nhắc đến tên em nữa cho e vừa lòng!
 
@Mr_Mid Anh cũng đâu hiểu em..., những j em nói anh thật sự không hiểu...hazzz Em xin lỗi, chẳng muốn chuyện ra nông nổi này.... Hình như chuyện em đùa hơi xa, thật lòng xin lỗi.... Ngày em quay lại chỉ muốn chọc mọi người không ngờ lại thành ra thế này.... Em trân trọng mối quan hệ này cho nên mới nhận sai, điều này không có nghĩa là anh đúng hoàn toàn. Anh nên nhớ điều đó, xin lỗi!!!
 
@Violet SR a cũng ko thể ngờ mọi chuyện lại thành ra nông nỗi thế này, đặc biệt là với cô gái nhạy cảm, sâu sắc như e. e biết ko chuyện e đùa a ko hề giận em. a biết hết đó chứ nhưng cái cách e cmt làm a hơi khó chịu. nhưng chỉ là thoáng qua. a biết em tuy vui vẻ đùa giỡn vậy đó nhưng đâu đó vẫn ẩn chứa 1 sự nghiêm túc, 1 sự lắng đọng cần thiết và suy nghĩ có phần hơi thực tế quá. trong khi đó những gì anh chặt chém dìm hàng một ai đó thật sự chẳng có ý nghĩa gì cả. đơn giản a chỉ mún chọc ghẹo cho mọi người vui thôi. nhưng....tại sao...em lại ko chịu hiểu điều đó? a đâu cần e xin lỗi, a đâu cần em phải đứng ra bảo vệ người khác như thể a là 1 kẻ chỉ thích đi châm chọc, dè bĩu, đả kích 1 kẻ nào đó mà a ghét. e có nhất thiết nhìn a bằng con mắt như vậy ko? cái a cần e hiểu chính là điều đó đấy! A thật sự xin lỗi em khi vô tình khiến e hiểu sai và đi xa thế này! a vô cùng xin lỗi :)
 
@Mr_Mid Được rồi... Em và anh cỡ cùng một lứa tuổi, em rất quý anh vì biết là bản thân anh có rất rất nhiều buồn phiền trong cuộc sống nhưng vẫn cố làm cho mọi người vui, anh nhìn mọi người vui anh cũng sẽ vui, em hiểu chứ. Em cũng chỉ góp ý một tí thôi, em biết những bé nhỏ tuổi sẽ thích được làm nhân vật trong một câu chuyện mà, tuy nhiên một số thành phần hướng nội như là em hoặc MK thì sẽ không thoải mái đâu anh.Nhưng Em đã cười rất nhiều khi đọc các mẫu chuyện của anh, chắc em sẽ tập dần với những niềm vui xung quanh mình... Cám ơn anh!!! Thôi nhé, hai anh em xem như chưa xảy ra j? Được không?:D
 
@Violet SR sai rồi em, a đã đủ lớn và nhận thức 1 phần nào đó của cuộc sống. còn e mới chập chững bước vào đời và còn hơi dè dặt trước những mặt khối đa dạng của xã hội. mà bỏ vụ lứa tuổi qua 1 bên đi. a tạo ra những thứ ấy chỉ đơn giản vì a thích thế và cố kiểm soát để nó ko đi quá giới hạn. mỗi một cái tên được tag sẽ là 1 ví dụ minh họa hoặc đóng thế vai vào nhân vật và tất cả chỉ là HƯ CẤU ko hề có thật. sao ko nghĩ theo hướng đó. sao cứ nghĩ mình nhất thiết phải là nhân vật đó =)) để cảm thấy nặng nề, khó chịu ;)) mình có vậy đâu mà sao lại phải cảm thấy ko thoải mái ;))

e biết ko mỗi lần xem như mọi chuyện sẽ ko xảy ra cứ như thế này hoài là trong tim thì lại có thêm 1 vết sẹo. :)
 
@Mr_Mid Nếu tiếp tục nói em e là chuyện này sẽ không đi đến đâu cả.... Nếu anh k chấp nhận lời xin lỗi của em thì em cũng không miễn cưỡng... Anh hãy đặt vào vị trí của em để mà suy nghĩ...anh nên ngủ sớm đi, sáng mai phải đi làm còn gì... Ngủ ngon!
 
@Violet SR anh cũng đã xin lỗi em rồi còn gì đó là sự hạ thấp cái tôi của a xuống. như đã nói ở trên a thật sự ko cần một lời xin lỗi nào hết. a rất rất rất muốn mọi việc diễn biến như vậy, a chỉ tiếc là mọi chuyện lại đến nc này thôi. lúc này 2 chữ "giá như" nó mới ý nghĩa đến chừng nào...
 
@Mr_Mid Thì em có nói gì đâu.... Sao lúc nào cả hai gặp nhau cũng phải có chuyện hết vậy nhỉ? Thôi anh muốn sao thì em làm vậy, mọi người vui vẻ là được... Vậy nhé! Ngủ ngon.
 
@@
Thế gian khó đoán biết lòng người,
Nhỏ to mâu thuẫn tưởng đùa chơi.
Người quen giờ ngỡ như xa lạ,
Chỉ người ở giữa thấy thiệt thòi @@
 
×
Quay lại
Top