Hoàn Truyện ngẫu hứng không có tênnn

H.Tham7146

Thành viên
Tham gia
8/7/2023
Bài viết
20
Đam nhẹ , ai không thích nam nam thì đừng có đọc r nói e :v

1.
Sau kì thi tuyển sinh căng thẳng , hội bạn thân ai nấy lo chúng tôi rủ nhau đi nhậu . Tửu lượng tôi không tốt , mới uống một lúc đã say , ray chân khuơ loạn xạ , đầu óc quay cuồng , câu được câu không nghe đám đực rựa kia kể đủ thứ trên trời dưới đất

Thằng Quân lười biến chậc một tiếng , cái mỏ hỗn cuối cùng cũng nói được chút tiếng người

"Huy uống say rồi , tao đưa nó về"

Thấy tôi say không còn biết trời trăng gì , mấy thằng kia đành tiếc nuối đồng ý

Thằng Quân cõng tôi về , tôi chỉ biết vậy . Nhưng cái dell gì , sao tôi lại nằm trên gi.ường nhà hắn?

Dù trước kia có thân , nằm chung rất nhiều lần , nhưng giờ ngủ chung cảm giác không giống lúc trước tẹo nào . Cảm giác nhức mỏi từ khắp cơ thể làm tôi nghi hoặc , uống say rồi còn làm gì nữa mà đau nhức như thế

Nhìn sang thì dell gì thằng quân lại nằm đó ngủ ngon lành , lại còn ngáy hơn cả bò như thế . Bực tức từ đâu trỗi dậy , tôi giơ chân đá thẳng vào lưng thằng Quân , nó lăn một đường từ gi.ường xuống đất , bản mặt đập thẳng xuống sàn . Nói thật nhìn hơi thốn

Trong cơn ngái ngủ , nó cáu bẳn

"Tối qua chưa đủ mệt hay sao mà giờ vẫn còn sức đá tao như thế"

Tôi nghi hoặc : "Làm gì?"

Thằng Quân nhìn tôi : "Không nhớ thật à"

Tôi như con nai tơ , gật đầu lia lịa

"Vậy được , tao nhắc mày nhớ . Tối qua bố mẹ mày đi công tác đột xuất lại cầm theo chìa khóa , nhà không mở được cửa nên tao cho mày ở nhờ một đêm , thế quái nào mày đánh mắng tao , còn bảo...."

"Tao bảo gì? "

Thằng Quân mặt bình thản nói

"Bảo tao tuổi gì mà đòi đè mày , trên cơ mày"

Tôi lại cáu gắt

"Chứ sao , mày mà đòi trên cơ tao à , nằm mơ nhé"

Vẻ mặt thằng hách dịch trước mặt tôi trở nên tự mãn , nở nụ cười khiến tôi rợn cả sống lưng

"Vậy mày nghĩ xem , tối qua không phải cũng là tao đè mày , trên cơ mày trong khi mày còn chẳng có sức phản kháng sao"

Tôi : "!!!"

Oắt tờ phắc , cái *** gì vậy . Thế là tôi bị thằng mỏ hỗn hách dịch này ăn sạch rồi à , chẳng trách cứ thấy cả người ê ẩm

Mặt tôi đen như đ.ít nồi , mắt phát ra tia lửa nhìn vào chiếc thắt lưng ngay bên cạnh

"Quân chó má , mày tới số với tao!"

Tất nhiên thằng Quân ngày hôm đó cũng chẳng còn lành lặn ra khỏi phòng sau khi làm cái việc kia với tôi

Trời ơi , tờ rinh con giữ gìn 18 năm , bị thằng chó kia cướp rồi!!!!!!!

P/s : Nhưng sự thật là chẳng có j xảy ra cả , hai người rất rất trong sáng , do Huy có suy nghĩ đen tối thôi :>>
 
×
Quay lại
Top