10 lý do bạn say mê Đà Lạt mộng mơ

ly quoc

I'm fine!
Thành viên thân thiết
Tham gia
18/4/2013
Bài viết
12.616
Có rất nhiều tên người ta dành cho Đà Lạt, hầu hết là những tên gợi lên cảm giác lãng mạn và rất thơ như: Thành phố Ngàn hoa, Xứ sở tình yêu, thành phố buồn, thành phố mộng mơ, Xứ hoa đào…

Thiên nhiên và con người Đà Lạt đi vào những áng văn thơ, những bức tranh ảnh, vào nghệ thuật, và trong tim mỗi người. Dưới đây là những cảm nhận về một Đà Lạt đáng để bạn….xách balo lên và đi ngay tới thành phố này.

1. Đà Lạt – Xứ lạnh của phương Nam

Còn gì tuyệt hơn khi có thể chạy trốn cái nắng nóng của Sài Gòn, đến với Đà Lạt yên bình. Những người con phương Nam chưa bao giờ biết đến mua đông phương Bắc có thể cảm nhận chút ít tại Đà Lạt. Điều đặc biệt là tiết trời Đà Lạt chỉ se se chứ không quá lạnh… cực kỳ đáng giá là địa điểm nghỉ ngơi.

dl2.jpg


2. Nằm co ro trong chăn ấm mỗi buổi sáng

Tiết trời Đà Lạt luôn se lạnh vào sáng sớm. Bạn tưởng tượng mà xem, sáng sớm những cơn gió lạnh ùa vào, liệu bạn có muốn rời khỏi “chiếc chăn gió ấm” không? Đó là lý do vì sao nhiều bạn đến Đà Lạt cực kỳ mê khoản… ngủ nướng, bên cạnh rất nhiều điều thú vị khác mà thành phố này mang lại.

3. Bánh mì nóng, vừa ăn vừa thổi, trong cái se lạnh khi đêm về

Lại nói về đặc sản “lạnh”. Dạo buổi tối ở Đà Lạt, đến quầy bánh mì nóng, mua một cái và thưởng thức, hít hà trong cái se lạnh của nơi đây. Không ngạc nhiên nếu như bạn có nói rằng: Ăn bánh mì pa tê nóng không ở đâu ngon bằng Đà lạt.

dl7.jpg


4. Được mặc áo len và diện “mốt” mùa đông

Con gái Sài Gòn có lần nhìn thấy con gái Hà Nội xúng xính áo váy trong mùa đông, với bao tay, khăn choàng cổ, áo len, mũ len… chắc đôi khi cũng mường tượng ra mình trong hình ảnh đó. Giải pháp nhanh là đây: Chỉ cần đến Đà Lạt, bạn có thể sắm và diện những “mốt” dành cho mùa đông ấy. Tuy trang phục đó không phải dành cho những lúc lạnh nhất, nhưng vậy là quá tuyệt rồi!

5. Không khí trong lành

Với rừng thông bạt ngàn, rất nhiều hồ nước, sông suối, Đà Lạt sở hữu khí hậu tuyệt vời. Không khí ở đây trong lành, mát mẻ, khác hẳn sự ngột ngạt, đông đúc của những đô thị lớn như Sài Gòn, Hà Nội. Đến Đà Lạt, bạn có thể trải nghiệm 1 ngày với 4 mùa: Buổi sáng sớm là thời tiết của mùa xuân, buổi trưa là mùa hạ, buổi chiều là mùa thu, và đêm là mùa đông…. Do đó du lịch Đà Lạt không cần mùa, cần tháng. Đà Lạt lúc nào cũng đẹp, cũng mát dịu, cũng nên thơ.

dl5.jpg


6. Dạo bước cùng “người ấy” bên hồ Xuân Hương

“Lắng nghe chiều xuống thành phố mộng mơ…”, đó là giai điệu thật hay trong một bài hát nổi tiếng về thành phố Đà Lạt. Xứ sở mộng mơ ấy là nơi hò hẹn lãng mạn của đôi lứa đang yêu. Nào hồ Xuân Hương, thung lũng Tình Yêu, đồi Mộng Mơ…, hãy đến Đà Lạt và cùng “người ấy” dạo bước ở những địa danh tuyệt vời ấy nhé.

7. Thành phố ngàn hoa

Thiên nhiên ưu đãi cho xứ sở Đà Lạt khí hậu ôn hòa, thiên đường của rất nhiều loài hoa. Trong đó hoa Dã Quỳ, hoa Mimosa hay hoa Đào là nổi tiếng nhất. Hiện nay, người Đà Lạt vẫn giữ được nhiều thói quen đẹp, ai ai cũng thích trồng hoa. Hoa có ở trước hiên nhà, ven đường, hay hoa mọc dại khắp nơi tạo cho Đà Lạt hình ảnh đẹp trong lòng du khách.

dl1.jpg


8. Thiên đường của rau quả tươi ngon

Bên cạnh du lịch, có thể nói trồng trọt chính là hướng đi thành công của thành phố Đà Lạt. Nhờ khí hậu 4 mùa, Đà Lạt có rất nhiều loại rau quả trong Nam ngoài Bắc. Đi chợ Đà Lạt buổi sớm, bạn có thể chọn thấy những gánh hàng tươi rói với bông cải xanh, bắp cải, a – ti – sô, dâu tây, đậu ván mới vừa hái… (nhớ trả giá nhé!). Du khách có thể lên lịch chuyến vi vu Đà Lạt thêm một buổi tham quan vườn cây của nông dân. Cảm giác được tự tay thu hoạch những trái dâu tây đỏ mọng thật là tuyệt.

dl4.jpg


9. Những quán cà phê cực “chất”

Người dân Đà Lạt nổi tiếng hiền hòa nhưng những quán cà phê thì rất khác, cá tính và đôi khi khá… quái. Đó là cafe Song Vy chuyên mở nhạc trữ tình của Pháp; Cafe Liễu Ơ (tức là lỡ yêu) nằm sau Dinh II, ấn tượng bởi kiểu thiết kế sân vườn mang nét đặc trưng của Đà Lạt; cafe Mộc ở đường Bà Trưng, thiết kế toàn là gỗ, cuối tuần nào cũng có nhạc sống do ca sĩ hát rất hay; quán cà phê Tùng nằm ở ngay khu Hòa Bình chỉ phục vụ nhạc cổ điển dành cho người sành nhạc lại sành cà phê; quán cà phê Trăm Mái như một hang động với nhiều ngõ ngách, thiết kế kỳ dị, đầy tính ngẫu hứng; đến quán cà phê “độc” và lạ của Đà Lạt - cà phê Cung tơ chiều, lắng nghe giọng hát khàn khàn, đầy chất lửa và đặc biệt là ma quái của chị chủ quán…

hluo5n5x.jpg


10. Nơi để bạn sống chậm

Nhịp sống chậm rãi, hiền hòa của Đà Lạt sẽ giúp bạn sống chậm, suy nghĩ chậm, để thấy lòng mình bớt chai sạn hơn…. Biết đâu, nhờ thế chúng ta nhận ra chúng ta thật sự muốn gì, đã làm được gì và sẽ làm gì với công việc và cuộc sống. Vì tất cả những điều tuyệt vời đó, bạn còn chờ đợi gì mà không bắt chuyến xe – Đà Lạt thẳng tiến nào!

(ivivu/Depplus.vn)
 
Tuyệt quá! Em đến ĐL 2 lần rồi vẫn mún đi nữa :3 :3 :3
 
Theo kinh nghiệm của người dân lâu năm thì không nên mua đồ tại Chợ Đà Lạt như dâu tây, mứt, trà atiso... chỉ nên đi dạo, ăn lặt vặt thì được vì nó là chợ phục vụ khách du lịch nên giá cao và hàng thì rởm, dâu tây bán giá cao nhưng là hàng thứ phẩm, mứt thì nhập từ Trung Quốc dán mác Đà Lạt, nhiều loại khác cũng thế.
Thay vào đó nên tìm đến các chợ dân sinh, gần các nông trại sẽ mua được sản phẩm tươi ngon, chất lượng và giá tốt hơn, như dâu tây chỉ 35k/1kg loại 1, trái to, tươi, được đóng hộp để có thể mang đi xa.
 
Lắng nghe chiều xuống TP mộng mơ:x
Cơ mà cái dzụ cảnh đẹp thì chắc cũng được, hông bằng dzụ hoa trái tươi ngon đâu nhỉ, dâu nhìn hình mắc mê chưa, bơ nữa:x, trên đó lạnh diện thời trang mùa lạnh chắc là đẹp lắm <nhớ kì cô dạy tụi mình nói cô ra cơ sở trường mình phía Bắc ngoài Hà Nội lạnh các bạn ăn mặc thời trang ngày đông, trông cứ như ĐH Havard:D>, các cô gái Đà Lạt chắc da trắng;)) Nói chung ĐL và HN là hai nơi mình mong tới nhưng chưa có dịp:((
 
Newsun Không biết các loại khác như thế nào, nhưng em mua dâu tây ở chợ Đà Lạt cũng khá là tốt giá thì không nhớ 30 hay 40/ kg ( hình như mua cả 2kg :))). Đem về làm mứt, làm siro, để ăn sống được mấy ngày :)).

Buổi sớm ở Đà Lạt người ta dậy đi tập thể dục rất nhiều, đặc biệt ấn tượng ở đây hem có đèn giao thông :3. Haha đúng là được diện mốt mùa đông, các sản phẩm bằng len bán "đầy đường" giá cả cũng rất ok. Mình chưa thử bánh mì nhưng mà buổi tối đi loanh quanh chợ Đà Lạt ( mấy chục vòng ấy nhở :))) rồi uống sữa nóng thì rất là tuyệt <3, đồ ăn vặt cũng khá là giống ẩm thực SG. Chiều chiều ra Hồ Xuân Hương ngắm cảnh, đạp vịt, ăn khoai, bắp nướng :))~. Nhớ nhất là rau Đà Lạt, có cảm giác ăn rất ngon :)).

Cảnh đẹp đi chưa nhiều nhưng cũng rất ấn tượng bởi thành phố ngàn hoa :3. Cảm giác đứng trên nóc nhà của Đà Lạt ngắm cảnh rất là thích :)). À đúng rồi, buổi tối quanh chợ người ta dẹp thành đường đi bộ, xe cộ được gửi trên vỉa hè, mình thắc mắc là không có ai trông xe lỡ mất thì sao, thế là cứ phải đi vòng vòng để trông xe :)).
 
_yul_ Dâu em mua phải đuợc như hình trong bài trên mới là chuẩn, cũng chỉ 35k/kg thôi.

Anh nghe bạn nói lên quán cà phê ở trên đồi gì đó cao ở Đà Lạt ban đêm nhìn xuống thành phố thì sẽ thấy đèn đường hợp lại thành hình trái tim, mà chưa thử.

Thấy đà lạt còn cho thuê xe đạp đôi, đạp lòng vòng, chắc cũng thú vị, đà lạt cũng nhỏ nên cũng không lo lạc nếu có google map trong tay ^^
 
Oa, muốn đến Đà Lạt quá :v
Ở đây nóng quá, đến đó tránh nóng :v
 
Newsun em góp ý thêm nhé
muốn mua đồ gì ở DL thì cứ tỏ ra là người dân bản xứ vậy...
còn không hãy tỏ ra mình là người bản xứ...
người ta sẽ không chặt chém người bản xứ đâu...
"Gà tui nuôi tui biết mà"
^^
 
nói thật nha...
bữa nay DL hết đẹp rồi...
khoảng 5 năm về trước, DL đẹp lắm, sau này, khi đô thị hóa về tới DL, nào là khu chung cư, nào là siêu thị, khu thương mại, khách sạn, quán ăn, nhà nghĩ....
mọc lên như nấm...
không khí chẳng còn trong lành nữa rồi, cũng không còn mang cái lạnh của xứ lạnh DL nữa...
Hồ xuân Hương thì bị phú dưỡng hóa, cũng không còn trong xanh nữa...
Nói chung, mình thấy buồn với DL ngày nay...
nếu muốn hưởng không khí đó, hãy chịu khó đi xa xa về các phía ngoại ô chút: LangBiang nek, thung lũng tình yêu nek, đồi mộng mơ, thác camly, Dalanta hay hồ than thở...
ở đó mát mẽ hơn nhiều...
 
Ak, thêm một gợi ý nhỏ:
bạn nào lên DL là phải:
+ ăn bánh canh Xuân An nèk
+ Ăn kem trái cây nèk
+ Dạo chợ đồ cũ tại Khu Hòa Bình
Ai không làm 3 cái đó, coi như chưa đi DL vậy đó
 
Lan Thanh da trắng, mà hồng, tóc đen tuyền là đặc sản gái DL đó chị =P~=P~=P~
Nói ra chứ: chỉ thấy gái DL là đẹp thui;));));))
 
yeulasai183 Khó tỏ như người bản xứ lắm em, người ta nhìn là biết thôi.
Anh thích Đà Lạt bởi lối quy hoạch và kiến trúc rất Pháp, dạo dạo mấy đường vùng ven thấy những ngôi nhà cổ cổ, với hàng rào hoa bên ngoài rất đẹp, còn bên trong thành phố thì cũng không thích mấy, giờ lại xây dựng thêm nhiều, cao hơn, không đồng bộ với kiến trúc cũ nên nhìn bắt đầu hỗn độn.
 
Newsun nói sao ta?
không lẽ đi mua hàng mà nói " Em là người DL đó nha", vậy thấy kì kì nhỉ?
 
4 năm gắn bó trên đó thật nhiều kỷ niệm, ra trường, xuống SG xô bồ thật ngột ngạt và muốn trở lại, nhớ Đà Lạt nhiều, những con đường mưa buồn, phố vắng, cà phê nóng, bánh tráng hành... rất nhớ
 
yeulasai183 hồi đó mình nhớ đi học ai cũng cầm dù, tạo nên một nét đẹp và độc đáo của sinh viên Đà Lạt, Ngồi trên cà phê Anh em mà nhìn xuống thì thật là tuyệt. Mấy năm rồi không có cơ hội trở lại, nghe nói Đà Lạt cũng thay đổi, nhưng không nhiều lắm. Chắc phải thu xếp lên đó một chuyến, cho dù thời gian không cho phép. Năm cuối Đại học còn làm một luân văn về Tiềm năng phát triển du lịch Homestay ở Đà Lạt, đi thu thập tin tức rất nhiều..... ôi, thời sinh viên
 
Muốn lên Đà Lạt ở luôn!:KSV@15:
Muốn sống luôn ở Pari giữa Châu Á!!! :KSV@12:
 
ko muốn tới đà lạt nữa, về lại nơi đó bao nhiêu kỷ niệm ùa về, trái tim tan nát.
 
chiply Mình nghe bạn nói sinh viên ở Đà Lạt sống "thoáng" lắm, bởi do... đêm lạnh !?
 
Nhất Thông 2000 thích quá nhỉ !
Việt Nam mình cũng lắm danh lam thắng cảnh nhỉ.
hy vọng mấy cơ quan chức năng biết cách khai thác tiềm năng du lịch để cho địa phương cũng như đất nước phát triển...
văn hóa du lịch của mình còn kém quá...
không được như Thailand, người ta dịp lễ thì đùn đùn giảm giá mời gọi du lịch, VN mình, được dịp là tăng ào ào, khách nước ngoài thì thôi, khỏi nói luôn, ổ bánh mì không, làm cho 20 USD #:-S
 
×
Quay lại
Top