- Tham gia
- 3/11/2013
- Bài viết
- 2.418
Yahoo Messenger!, Audition, Monokuro Boo,… là những cái tên gợi nhớ một thời hoàng kim của thế hệ 8x, 9x.
Anh và em yêu nhau thời Facebook, Zalo – Anh chị anh yêu nhau thời Blog Yahoo!
Tầm này chục năm trước Blog 360 là 'thánh địa' cho dân nhiều chữ. Trang nhật kí online này thời đó thu hút đủ các kiểu văn học từ tươi sáng cho đến sến súa, được cập nhật hàng ngày tương đương với status trên Facebook bây giờ.
Lúc này Facebook mới chỉ là một giao diện đơn giản chưa phổ biến trên nước Mỹ chứ chưa nói đến thế giới. Thế hệ blog này cũng sản sinh ra nhiều blogger, nhà văn mạng nổi tiếng.
Còn nếu muốn nói chuyện làm quen kết bạn thì không thể bỏ qua Yahoo Messenger ! đình đám một thời. Thời đó chắc chắn ai cũng từng có một nick name gây shock như 'bat_nap_quan_tai_hon_em_lan_cuoi' hay 'hoang_tu_thich_hoc_cua_gai_9x'…
Có Yahoo là có thể kết bạn, 'thả thính' trên khắp mọi miền Tổ quốc, thích thì có thể chat webcam với nhau. Đó cũng là thời cực thịnh của hệ thống những quán net.
Giờ đây tất cả các mạng xã hội xưa kia đều thu bé lại chỉ bằng một Facebook hay Instagram. Chỉ với một ứng dụng bạn trẻ có thể vừa đăng ảnh vừa cập nhật trạng thái, thích thì chat video và thậm chí có thể live stream cho cả thế giới xem nữa.
Dựa trên tinh hoa của những ứng dụng cũ, những đứa con sinh sau đẻ muộn ngày càng được hoàn thiện hơn.
CD, VCD ca nhạc vs Youtube – Sơn Hải.info vs ZingMp3
Nhớ thời xưa muốn nghe nhạc, xem clip của thần tượng chỉ có cách sắm một đầu đĩa và mua VCD, DVD không nhất định phải chờ 'Vê Tê Vê' phát mới được ngắm. Hồi ấy có được một hộp đĩa bìa ngoài in hình Đan Trường 'oppa' đầu bổ luống thật mê li biết bao.
Cơ mà mua ngoài mỗi đĩa có 8 bài coi không đã. Thôi thì nhờ các anh làm đĩa làm cho một cái độc nhất vô nhị hơn mấy chục bài hát mình yêu thích cho bõ công bật mỗi lần. Ai có máy tính hay xịn hơn là máy nghe nhạc, Ipod… thì có thể tải nhạc từ Sơn Hải.info – forum thần thánh gây ám ảnh một thời với câu cảm ơn trên mọi bài hát.
Giờ đây thì không chỉ MV ca nhạc, video nào chả có trên Youtube. Các 'oppa' thậm chí còn hiển thị trên màn hình ở mức 4K, 'nét căng cằng cằng'. Nghe nhạc, xem phim, clip hài chế thích cái gì là kích liên tục không giới hạn, chả lo hết bộ nhớ, lặp bài như thời đầu đĩa xưa kia. Tải nhạc giờ cũng nhiều website xịn xò, giao diện đẹp hơn như Keeng, ZingMp3, Nhaccuatui…
Audition, Võ Lâm vs LOL
Phủ sóng ở cả tiệm net lẫn trên TV, không thể nào quên một thời vang bóng của game online thời ấy. Thời phim kiếm hiệp còn 'hot' Võ Lâm Truyền Kì là game nhập vai mơ ước của các 'anh hùng' thời ấy. Chỉ cần bật máy lên anh em đã được gia nhập Võ Đang, Nga My, Thiếu Lâm Tự thành đại hiệp cứu nhân độ thế rồi.
Anh chị em mê K-pop, thích được nhảy Hip Hop thì yêu Audition như điếu đổ, ngày nào cũng được 'quẩy' hết mình cùng âm nhạc, lại còn được giao lưu kết bạn khắp mọi miền.Các server hồi ấy lúc nào cũng full người.
Đến nay thì thế giới game đã đa dạng hơn rất nhiều từ game online, offline, game cho máy tính hay thiết bị di động. Con trai mê game chiến thuật thì có LOL là món chính, các nàng mê kẹo ngọt thì ngày ngày cắm đầu vào Candy Crush. Võ Lâm, Audition vẫn còn đó nhưng đã có thêm hàng ngàn anh chị em game khác 'ở bên'.
Selfie cam sau đã thành selfie cam trước
Thế hệ sau chắc chắn phải bái phục các anh chị trong ngành selfie thời xưa sát đất. Dụng cụ selfie của anh chị em 10 năm trước một là điện thoại chỉ có cam sau, hai là máy ảnh.
Cách chụp thì có hai kiểu, một là chụp trước gương, hai là… quay cam sau ra để chụp. Đừng hỏi vì sao không nhìn thấy gì vẫn căn chuẩn được, cái này là kỹ thuật thượng thừa chính anh chị cũng không biết đâu.
Sự ra đời của smartphone đã thay đổi hoàn toàn nền công nghệ selfie. Hàng loạt apps, dụng cụ hỗ trợ ra đời giúp bạn trẻ yêu sống ảo tha hồ tạo dáng đủ kiểu: Camera360, VSCO, Analog, gậy selfie, các loại ống kính fish eye mini…
Không cần mất công căn chỉnh nhiều chỉ cần cầm máy lên và chọn góc mặt đẹp là đã ra đời một bức ảnh thần thánh rồi.
Những năm 2006, hình ảnh cặp heo Monokuro Boo xuất hiện trên mọi vật dụng cũng như diễn đàn giới trẻ. Cô gái nào cũng kháo nhau xem ai có hình Monokuro Boo đẹp, ai đã sưu tập đủ bộ Monokuro Boo.
Hot là vậy nhưng hỏi vì sao Boo hot thì… chẳng ai biết. Tuy vậy anh em nhất định phải theo trend mà mua đủ bộ Monokuro up lên forum nghe chưa.
Giờ đây Monokuro không còn hot như xưa nữa, nhiều nhân vật dễ thương như Gấu Brown, Thỏ Cony đã chiếm lĩnh thị trường dễ thương. Những nhân vật đến từ Hàn Quốc đang thay thế vị trí của Monokuro Boo năm ấy, chiếm lĩnh thị trường trên mọi mặt trận.
Anh và em yêu nhau thời Facebook, Zalo – Anh chị anh yêu nhau thời Blog Yahoo!
Tầm này chục năm trước Blog 360 là 'thánh địa' cho dân nhiều chữ. Trang nhật kí online này thời đó thu hút đủ các kiểu văn học từ tươi sáng cho đến sến súa, được cập nhật hàng ngày tương đương với status trên Facebook bây giờ.
Lúc này Facebook mới chỉ là một giao diện đơn giản chưa phổ biến trên nước Mỹ chứ chưa nói đến thế giới. Thế hệ blog này cũng sản sinh ra nhiều blogger, nhà văn mạng nổi tiếng.
Giao diện Yahoo quen thuộc ngày ấy
Còn nếu muốn nói chuyện làm quen kết bạn thì không thể bỏ qua Yahoo Messenger ! đình đám một thời. Thời đó chắc chắn ai cũng từng có một nick name gây shock như 'bat_nap_quan_tai_hon_em_lan_cuoi' hay 'hoang_tu_thich_hoc_cua_gai_9x'…
Có Yahoo là có thể kết bạn, 'thả thính' trên khắp mọi miền Tổ quốc, thích thì có thể chat webcam với nhau. Đó cũng là thời cực thịnh của hệ thống những quán net.
Những nickname sến sẩm một thời
Giờ đây tất cả các mạng xã hội xưa kia đều thu bé lại chỉ bằng một Facebook hay Instagram. Chỉ với một ứng dụng bạn trẻ có thể vừa đăng ảnh vừa cập nhật trạng thái, thích thì chat video và thậm chí có thể live stream cho cả thế giới xem nữa.
Dựa trên tinh hoa của những ứng dụng cũ, những đứa con sinh sau đẻ muộn ngày càng được hoàn thiện hơn.
Giờ Facebook 'bá đạo' đến Tổng thống Mỹ cũng phải xài
CD, VCD ca nhạc vs Youtube – Sơn Hải.info vs ZingMp3
Nhớ thời xưa muốn nghe nhạc, xem clip của thần tượng chỉ có cách sắm một đầu đĩa và mua VCD, DVD không nhất định phải chờ 'Vê Tê Vê' phát mới được ngắm. Hồi ấy có được một hộp đĩa bìa ngoài in hình Đan Trường 'oppa' đầu bổ luống thật mê li biết bao.
Cơ mà mua ngoài mỗi đĩa có 8 bài coi không đã. Thôi thì nhờ các anh làm đĩa làm cho một cái độc nhất vô nhị hơn mấy chục bài hát mình yêu thích cho bõ công bật mỗi lần. Ai có máy tính hay xịn hơn là máy nghe nhạc, Ipod… thì có thể tải nhạc từ Sơn Hải.info – forum thần thánh gây ám ảnh một thời với câu cảm ơn trên mọi bài hát.
Anh em nào dám quên SơnHải.info…
Giờ đây thì không chỉ MV ca nhạc, video nào chả có trên Youtube. Các 'oppa' thậm chí còn hiển thị trên màn hình ở mức 4K, 'nét căng cằng cằng'. Nghe nhạc, xem phim, clip hài chế thích cái gì là kích liên tục không giới hạn, chả lo hết bộ nhớ, lặp bài như thời đầu đĩa xưa kia. Tải nhạc giờ cũng nhiều website xịn xò, giao diện đẹp hơn như Keeng, ZingMp3, Nhaccuatui…
Audition, Võ Lâm vs LOL
Phủ sóng ở cả tiệm net lẫn trên TV, không thể nào quên một thời vang bóng của game online thời ấy. Thời phim kiếm hiệp còn 'hot' Võ Lâm Truyền Kì là game nhập vai mơ ước của các 'anh hùng' thời ấy. Chỉ cần bật máy lên anh em đã được gia nhập Võ Đang, Nga My, Thiếu Lâm Tự thành đại hiệp cứu nhân độ thế rồi.
Anh chị em mê K-pop, thích được nhảy Hip Hop thì yêu Audition như điếu đổ, ngày nào cũng được 'quẩy' hết mình cùng âm nhạc, lại còn được giao lưu kết bạn khắp mọi miền.Các server hồi ấy lúc nào cũng full người.
Một thuở ước mơ 10 ngón tay đều nhảy 8K điêu luyện
Hay được thỏa mộng giang hồ với Võ Lâm
Đến nay thì thế giới game đã đa dạng hơn rất nhiều từ game online, offline, game cho máy tính hay thiết bị di động. Con trai mê game chiến thuật thì có LOL là món chính, các nàng mê kẹo ngọt thì ngày ngày cắm đầu vào Candy Crush. Võ Lâm, Audition vẫn còn đó nhưng đã có thêm hàng ngàn anh chị em game khác 'ở bên'.
Anh em chất chơi giờ phải 'oánh' LOL
Chị em thời thượng phải phá đảo Candy Crush
Selfie cam sau đã thành selfie cam trước
Thế hệ sau chắc chắn phải bái phục các anh chị trong ngành selfie thời xưa sát đất. Dụng cụ selfie của anh chị em 10 năm trước một là điện thoại chỉ có cam sau, hai là máy ảnh.
Cách chụp thì có hai kiểu, một là chụp trước gương, hai là… quay cam sau ra để chụp. Đừng hỏi vì sao không nhìn thấy gì vẫn căn chuẩn được, cái này là kỹ thuật thượng thừa chính anh chị cũng không biết đâu.
Cần gì nhìn chỉ cần ấn là chuẩn
Sự ra đời của smartphone đã thay đổi hoàn toàn nền công nghệ selfie. Hàng loạt apps, dụng cụ hỗ trợ ra đời giúp bạn trẻ yêu sống ảo tha hồ tạo dáng đủ kiểu: Camera360, VSCO, Analog, gậy selfie, các loại ống kính fish eye mini…
Không cần mất công căn chỉnh nhiều chỉ cần cầm máy lên và chọn góc mặt đẹp là đã ra đời một bức ảnh thần thánh rồi.
Căn sáng này, chỉnh góc này
2006: Phát cuồng vì Monokuro Boo – 2016: I love gấu BrownNhững năm 2006, hình ảnh cặp heo Monokuro Boo xuất hiện trên mọi vật dụng cũng như diễn đàn giới trẻ. Cô gái nào cũng kháo nhau xem ai có hình Monokuro Boo đẹp, ai đã sưu tập đủ bộ Monokuro Boo.
Hot là vậy nhưng hỏi vì sao Boo hot thì… chẳng ai biết. Tuy vậy anh em nhất định phải theo trend mà mua đủ bộ Monokuro up lên forum nghe chưa.
'Linh thú' một thuở gây sốt mạng xã hội
Giờ đây Monokuro không còn hot như xưa nữa, nhiều nhân vật dễ thương như Gấu Brown, Thỏ Cony đã chiếm lĩnh thị trường dễ thương. Những nhân vật đến từ Hàn Quốc đang thay thế vị trí của Monokuro Boo năm ấy, chiếm lĩnh thị trường trên mọi mặt trận.
Giờ thì em gấu này đang chiếm lĩnh thị trường đây
Theo:Tiin.vn