12 chòm sao lạc về kỉ jura phần 1

Caroline Hannah Norwood

mem p~h \(^o^)/
Thành viên thân thiết
Tham gia
11/2/2012
Bài viết
419
Phần 1: Hố đen của thời gian
Chúng ta sẽ bắt đầu từ câu chuyện ngoài lề của Nhân Mã trước. Sau khi Mã Mã tỏ tình với cô nàng Cự Giải thất

bại Mã Mã ta đâm ra chán nản không biết làm gì bèn nhắn cho Thuỷ Bình đến để đi chung :

- Alo 1 2 3 má alo alo.

Thuỷ Bình tay cầm tô mì gói tay kia cầm đũa riêng dùng chân để nhấc điện thoại >w< :
-Gì vậy Mã Mã lại tỏ tình hụt tới cô thứ bao nhiêu rồi
- Uhm thì mới người thứ 101 thôi chứ có bao nhiêu đâu hì hì.

-Sao đây vậy cậu quyết định là kì này du lịch chỗ nào. Đề nghị năm nay kỉ niệm lần thứ 101 tỏ tình thất bại

trong năm cậu hãy tổ chức du lịch ra nước ngoài.

- Ờ thì ... (tên này khôn thật mình bill hết toàn bộ nên nó muốn đi chơi xa đây mà ). Thui mà cũng ok chấp nhận

kì này ta sẽ đi qua bên rừng rậm Amazon chơi 1 chuyến.
-Nhất trí nha để mình rủ thêm người . 8h sáng mai gặp mặt ở sân bay Tân Sân Nhất nhá

Chưa kịp nói thêm tiếng nào thì Bảo Bình đã cúp máy trong lòng Mã Mã bắt đầu nổi lên lo lắng. ( Trời ơi 1 mình nó với mình tiềng vé không thì cũng đã mất gần cả chục triệu rồi nay còn rủ thêm người nữa )

Sáng hôm sau tại sân bay, Mã Mã vừa tới nơi thì té ngửa ra khi Bảo Bình, Kim Ngưu, Ma Kết, Cự Giải, Sư Tử,

Song Ngư, Bạch Dương, Thiên Bình, Song Tử, Xử Nữ đều đã có mặt.( Cái lề gì thốn cứ tưởng là Bảo Bình mời có 2-3 người thôi ai dè đâu). Túm lấy tay của Bảo Bình, Mã Mã kéo Bảo Bình ra khỏi đám đông nói nhỏ:
-Mời bao nhiêu mà nhiều dữ vậy.
-Ban đầu mời có mỗi Ngưu Ngưu thôi à nhưng Ngưu Ngưu mời thêm Xử Nữ và Xử Nữ mời thêm ...
-Thì ra tên Nhân MÃ này sợ cháy túi- một vọng nói phát ra từ góc tối bởi bây giờ chỉ mới có 5h sáng.
-AAAAAAAAAAA - Nhân Mã la lớn- ma kìa chạy mau bà con ơi.
-Ta không phải ma đâu nhá tên Mã Mã kia- Thì ra kẻ lẫn trốn trong bóng đêm đó là Thiên Yết.

-Làm người ta hết hồn mà không phải là Mã ta không có tiền mà là vì qua cái đợt EURO vừa rồi ta thua cá độ bóng đá nên ngân sách hơi eo hẹp tí thôi

-Thôi chú đừng phân bua nữa phần vé tôi phụ cho chú 2 vé. Còn lại tự móc tiền túi ra đi

-Ờ nhớ nhá Yết phụ dùm cho mình 2 vé( tên này nhắm vào cô nàng nào rồi đây)

Cuối cùng giờ bay cũng đã đến chiếc máy bay đang bon bon trên không thì bỗng... Chiếc máy bay lắc lư liên tục.
-Á Á Á Á Á Á Á trời muốn giết hết bọn này à sao mà lắc lư dữ vậy nè trời ơi.- Cự Giải, Nhân Mã, Ma

Kết, Song Ngư, Xử Nữ và Thiên Bình hét lên cùng một lúc.

RẦM tiếng động vang trời vang lên.

Mở mắt ra Bạch Dương khấn vái lạy to :

- Đa tạ ông trời vì đã giữ mạng của con lại.

Thiên Yết và Sư Tử thì vẫn ngẩn cao đầu môi mỉm cười, Sư Tử nhà ta đột nhiên bước lên ghế nhìn ra ngoài cửa

sổ la to :
-Xì từ đầu là mình đã biết mọi chuyện sẽ ổn mà có gì đâu mà phải lo lắng cơ chứ những chuyện như thế

này là bình thường .

Bảo Bình nhìn ra ngoài cửa sổ mắt mở to ra vẻ sợ hãi miệng lắp ba lắp bắp.
- Có ...có ...con ...con khủng ...khủng ...long kìa.

To be continue


matngu12chomsao
 
×
Quay lại
Top