12 chòm sao lạc về kỉ jura phần 4(part 1)

Caroline Hannah Norwood

mem p~h \(^o^)/
Thành viên thân thiết
Tham gia
11/2/2012
Bài viết
419
Phần 4( part1):
Nguy hiểm trong rừng sâu
Sau khi thoát khỏi cái chết 2 lần 12 chòm sao của chúng ta đã chìm vào giấc ngủ trong màn đêm u tối tĩnh mịt, không 1 tiếng động, ... ( nói chung là 1 không gian rợn người).

Cự Giải chợt tỉnh giấc khi nghe tiếng động * rột rột*.

- CÁi gì vậy không lẽ là khủng long ăn thịt đã mò tới đây ùi sao.

* Lập cập lập cập* tiếng động phát ra từ Song Ngư và Thiên Bình:

-Hu hu hu hix hix chẳng lẽ số mình đã tận rồi sao hu hu hu chúa ơi con chưa muốn chết.-Ngư nhi vừa khóc vừa ôm cái gối úp vô mặt cho thật chặt để không gây ra tiếng động lớn.

- Có lẽ là thứ gì đó cũng có lẽ là khủng long hay là ... ui trùi ui tui không dám tưởng tượng nữa đâu.- Thiên Bình rù rì với Giải Giải. Hu hu hu tui chưa có chồng cũng chưa có bạn trai thì chết đi sẽ không hề ra đi vui vẻ đâu.

-Thôi đi các chị em - Xử Nữ lên tiếng - Chúng ta hãy kéo nhau đi xem thử xem có gì ở đó để còn thông báo mọi người nữa chứ.

- Nhưng mà tôi sợ chết- Ngư nhi lại khóc.

- A hay là ta lấy mấy cây súng của Thiên Yết theo phòng thân đi- Cự Giải vừa nói mà đầu như vừa loé sáng lên 1 ý tưởng lớn- Có gì chúng ta còn có thể tự vệ.

Lục túi của Yết bây giở chỉ còn mỗi 2 trái bom và 2 cây súng bắn thuốc mê.

- Cự Giải bạn và mình cùng cầm súng, Song Ngư và Bình nhi hãy cầm bom có gì còn thoát thân nữa.- Xữ Nữ lên tiếng.

-ukm- 3 chòm sao còn lại gật đầu cầm vũ khí lên đi theo Xữ Nữ

*Rột rột* tiếng động ngày một lớn hơn khi đi theo Xữ Nữ trên cái con đường thẳng tắp làm bằng hợp kim trên bong máy bay.

- Hix hix trước tiên em muốn nói các chị em biết 1 chuyện để lỡ như có hy sinh thì cũng nhẹ lòng- Ngư Nhi lên tiếng.

- Gì vậy Ngư Ngư- Cự Giải nhiều chuyện thấy có đồ để nhiều chuyện là mắt lại sáng rực lên.

-À không có gì chẳng qua là từ đầu em đã thích Bạch Dương nhưng không dam1bay2 tỏ.

- Có thế thôi à Song Tử đây xin thề với trời chuyện đó sẽ lòi ra trong vòng 5 ngày thôi- Song Tử lòi đầu ra với cây đèn pin của Yết trong tay.

-Oááá á á á á á Tử Tử à chị tính nhát ma em à - Bình nhi vừa nói vừa run run.

- Thôi quay trở lại đề tài đi chỉ còn 3 bước chân nữa là chúng ta biết được chuyện gì xãy ra rồi.

*Kéttttttttttttttttt * tiếng mở cửa cửa gây rợn sóng lưng của các mỹ nhân của chúng ta.

- ... - Cả 5 mỹ nhân đều đứng hính khi phát hiện ra Kim Ngưu đang ăn vụng.

- Ủa sao mọi người tới đây zị- Ngưu chan hỏi một cách tự nhiên với một bộ mặt ngây thơ vô số tội.

-Kim Ngưu em ngon lắm ăn mà không mời chị hả- Ngư Ngư vừa nói mà lòng cảm thấy nhẹ nhỏm.

Nhìn Kim Ngưu lúc này Tay thì cầm gói mì trẻ em, phía dưới đất đầy rẫy những lon nước ngọt và tô mì tôm(@@)

- Ngưu chan à chị không chừa thức ăn cho vài ngày tới hả sao ăn lắm thế- Song Tử lên tiếng.

-Gì chứ mỗi lần mình căn thẳng là lại bắt đầu đói mà trong chúng ta ai có thể đói mà chịu đựng được chứ- Kim Ngưu nói chuyện một cách ngây thơ và tự nhiên.

-Hờ hờ em cũng đuối lý với chị luôn thôi thì đành vậy.- Thiên Bình vừa cười vừa nói- Đã lỡ rồi thì các chị em chúng ta cùng nhào vô ăn cho đỡ lo âu thử xem.

- ( oái thế ra lại tốn thêm 1 mớ thức ăn đãi bọn này à) - Ngưu chan khóc trong lòng mà không nói thành lời được.

* Renggggggggg* tiếng đồng hồ báo thức của Ma Kết reo lên.

- Oái sáng rồi trễ nữa rồi trễ nữa rồi cái hợp đồng bàn giao window 8 của mình thế là hết.- Chạy nhong nhong quanh cái bong máy bay Kết Kết la lớn.

- * Cốp* Này thì trễ giờ cái đó chú bàn giao hôm qua rồi mà- Mã Mã gõ lên đầu Ma Kết một cái gõ đau.

- Ủa tui nói gì mà cậu đánh tui hử- Kết Kết quát lớn về phía Mã Mã.

- Thế ra sáng ra chúng ta không cần dùng đồng hồ báo thức nữa rồi- Kim Ngưu cười tươi.

- Cô nói vậy là sao hả- Ma Kết và Mã Mã đồng thanh la lớn.

- Thì có nghĩa là nhờ 2 cậu mà mọi người thức dậy hết đó - Yết, Tỏi, Cừu lên tiếng nhưng giọng cằng nhằng.

- Hì hì có 1 tên ngủ nướng kìa ta có cần kêu nó dậy không nhỉ.- Giọng Sư Tử cất lên 1 cách gian manh.

* Cầm lấy bình trà mà hôm qua Yết và Bạch Dương uống đàm đạo cùng với Mã Mã, Song Tử tưới lên quần của Bảo Bình.

- Oái cái gì mà ươn ướt nhỉ - Bảo Bảo thức dậy nhưng còn mơ ngủ, tay còn ôm con gấu bông đầu đội một chiếc mũ hình con cóc, miệng ngáp ngắn ngáp dài, mắt đầy ghèn >"<.

- Ui Bảo Bảo tè dầm kìa mọi người ơi.- Mã Mã tinh quái la lớn.

- Cái gì cơ chứ.- Bảo Bình bật dậy nhanh chóng tay chấm vào nước trà đưa lên miệng liếm.- Gì chứ đây là trà hôm qua mà.

- Hì hì thì có ai bảo đó là suối nguồn đâu.- Sư Tử nháy mắt.

- Ai bày ra trò này để chọc tôi hả- Bảo Bảo tức giận.

-Chết cũng hok khai Bạch Dương làm nhá- Song Tử lên tiếng.

-Á cậu làm mà Song Tử Bạch Bạch có làm gì đâu- Song Ngư phản khán.

- Ấy tớ có nói Cừu non thì cậu ấy tự phản khán chứ sao cậu lại phản khán dùm cậu ấy hả Cá con, hay là cậu thích cậy ấy.

- @%@#

-...

- Thôi stop 2 người mình phân công hôm nay đây. Ma Kết cậu cầm cây nỏ của Yết đi chung với Ngư Ngư, Kim Ngưu, Xử Nữ để kiếm thức ăn. Nhân Mã đi chung với nhóm Thiên Bình Cự Giải Song Tử đi kiếm nước uống, nhóm còn lại theo mình kiếm gỗ xây nhà trên cây.- Khỏi nói cũng bik ai rồi nhá.

- Ok. Nhưng mình k đi theo Kim Ngưu đâu- Ma Kết phản khán.

* Liếc * Thiên Yết liếc sang Ma Kết với cái con mắt đầy dao Thái Lan.

- Kết Kết cậu qua đây tớ nói cái này tí- Yết nói nhỏ.

- @#$%@#...

- Rồi rồi tớ sẽ cố hết sức

(to be continue)

MN12CS
 
×
Quay lại
Top