12 Chòm Sao Và Ngôi Trường Cấp 3 Chap 11 + 12 + 13 + 14

Aries99

Thành viên
Tham gia
6/4/2013
Bài viết
28
Chap 11 :

- “Cậu ngốc lắm…Xử Nữ à…cậu ngốc lắm…”
Trong căn phòng, một cô gái vô cùng xinh đẹp với mái tóc vàng óng mượt mà xõa dài ngang lưng đang ngồi trên chiếc ghế sofa. Trông cô thật trẻ trung và quyến rũ trong bộ váy hồng nhạt xếp tầng…nhưng…đôi mắt nâu vàng lấp lánh của cô có chút buồn, hàng mi cong khẽ nhắm lại…
- Mình đã làm gì sai sao?
Xử Nữ khẽ hỏi và thở dài. Bạch Dương thì đến chỗ Xử Nữ và ngồi xuống cạnh cô. Bạch Dương nhẹ nhàng an ủi Xử:
- Cậu đừng buồn nữa mà. Cậu không làm gì sai hết. Nếu là mình thì mình cũng cho hắn một trận luôn. Cười lên đi mà, cậu cười đẹp lắm đó.
Sau câu nói ấy, Xử Nữ cảm thấy đỡ hơn. Đôi môi đỏ hồng khẽ nhếch lên một nụ cười cho mọi người yên lòng rồi cô lại tiếp tục thở dài. Bất chợt, Song Tử đang nằm ở gường bệnh cũng lên tiếng:
- Nhưng mình thấy Xử cũng hơi quá đáng đó bởi vì Nhân Mã đã…
Song Tử đang nói thì liền bị Bảo Bình bịt miệng lại và khẽ nói nhỏ vào tai anh:
- Song Tử, cậu không nhớ tụi mình đã hứa với Mã Mã những gì sao?
- Nè! Hai người thì thầm to nhỏ gì đó. Nhìn hai người đáng nghi lắm đó.
Sư Tử đưa đôi mắt cam ngạo ngễu liếc nhìn 2TửBảo Bảo làm hai người ấp úng không biết nói gì. Nếu mà tiết lộ bí mật này cho cái tên Sư Tử hay cô nàng Bạch Dương thì toi đời. Đột nhiên, Song Tử nói:
- À! Chẳng giấu gì mấy bạn là mình và Bảo Bình đang…hẹn hò…
- WHAT!
Câu nói của Song Tử làm cả đám trố mắt ra(ngay cả Bảo Bình). Cô nàng Bảo Bảo xinh xắn lườm Song Tử một cái.
- Nè. Ai thèm làm bạn gái bạn cậu chứ.
- Suỵt.
Song Tử liền kéo Bảo Bình ra chỗ khác rồi giải thích:
- Tụi mình phải hi sinh một tí nếu không thì mọi chuyện đổ vỡ hết đó.
- Nhưng mà…
Bảo Bình do dự làm Song Tử bật cười, anh nói:
- Chỉ tạm thời thôi mà. Khi nào mọi việc xong xuôi thì tụi mình sẽ lại là bạn bè, được không?
- Ukm…- Bảo Bình ái ngại đáp.
- WOW! Hai cậu dám giấu bọn mình nha. Thế mà là bạn tốt à!
Bạch Dương nhăn mặt nói còn Song Tử thì cười trừ.
- Hahaha. Thì bậy giờ tụi mình nói ra rùi mà.
Bất chợt, cánh cửa căn phòng bật mở, Kim NgưuThiên Bình bước vào và nháy mắt với Song TửBảo Bình. Theo sau họ làNhân Mã
- Mấy cậu này! Tụi mình đi ra cho hai người họ nói chuyện đi. Song Tử à. Cậu chịu khó một tí nhá.
Thiên Bình nói rồi cả đám bỏ ra ngoài hết để lại Xử Nữ đang rất lúng túng.
- Cậu…không sao chứ?
Xử Nữ khẽ hỏi còn Nhân Mã thì không thèm quay lại.
- Cậu hỏi mình không sao sau khi đã tát mình à?
- Nhân Mã à! Mình…xin lỗi…
- Mình không cần cậu xin lỗi cũng không cần cậu quan tâm nữa. Người mà cậu nên lo lắng nhất lúc này là Ma Kết mới phải.
Nhân Mã nói, ánh mắt lạnh như băng chẳng kém gì Thiên Yết. Còn Xử Nữ thì cảm thấy tim mình như có ai đang cắt ra thành từng mảnh. Cô thều thào nói:
- Đến bao giờ cậu mới chịu tin mình đây. Mình đã nói là Ma Kết với mình chỉ là bạn thôi mà.
Nói rồi, Xử Nữ bỗng bật khóc…như chưa bao giờ được khóc…hai hàng nước mắt cứ tuôn dài trên gương mặt kiều diểm của cô…
- Cậu có biết là mình lo cho cậu lắm không hả?- Xử Nữ nói trong nước mắt.
- Xử Nữ à…
Giọng nói của Nhân Mã vang lên dịu dàng hơn lúc trước. Anh cảm thấy mình thật có lỗi. Xử Nữ mà anh quen biết trước đây là một cô gái nghiêm khắc và kiêu sa, cô ấy không bao giờ biểu lộ cảm xúc ra bên ngoài. Nhưng bậy giờ…cô đang khóc…Lập tức, Nhân Mã đến bên Xử Nữ và nhẹ nhàng ôm lấy thân hình mảnh mai của cô rồi khẽ thì thầm vào tai cô:
- Mình xin lỗi cậu, xin lỗi vì đã làm cho cậu phải khóc chỉ vì mình…mình…
- YÊU XỬ CHỨ GÌ? HAHAHA.
Một tiếng la chói tai vang lên. Các sao của chúng ta đã đứng…rình từ nãy giờ. Xử Nữ vội vã đứng dậy và đỏ mặt còn Nhân Mã thì há hốc miệng ra như không tin vào chính mình. Sư Tử bước đến và vỗ vai và nói:
- Haizzz. Cậu thật là…có mỗi câu I love you mà nói cũng không xong.
- Gì chứ. Mình nói hồi nào chứ.- Nhân Mã liền chối thẳng.
- Oh! Vậy hóa ra cậu không có tình cảm gì với “bà chị” Xử Nữ à.
Bạch Dương cũng đến và đặt tay lên vai Nhân Mã và hỏi làm anh chàng ấp úng:
- Ơ…ơ…mình…
- Vậy là “kết” rồi chứ gì?- Thiên Bình nheo mắt hỏi.
- Thì cứ cho là vậy đi…
Nhân Mã nói còn Xử thì lườm một cái rồi bật cười.
- Hura. Thế là lớp mình có 2 cặp rồi.- Bảo Bình cười tươi rồi nói.
- 2 đâu mà 2. Còn cậu với Song tử nữa mà.
- Nhưng mà tụi mình…
Bảo Bình đang nói thì bị Song Tử ngăn lại rồi kéo cô nàng đi chỗ khác. Căn phòng lại ngập tràn những tiếng cười và những câu nói trêu ghẹo Xử NữNhân Mã của mọi người…
Trở lại với Cự Giải, Song Ngư, Ma KếtThiên Yết:
- Chào Thiên yết. Cậu khỏe chứ?
Ma Kết vừa mới vào phòng thì đã hỏi thăm cậu bạn thân của mình ngay. Thiên yết chỉ mỉm cười qua loa rồi đáp lại:
- Lúc nào cũng vậy thôi. À mà Cự Giải đâu rồi?
- Cậu ấy đi mua ít đồ ăn rồi. Cậu có cần thêm gì không.- Song Ngư mỉm cười nói.
- Vậy à?...- Thiên Yết lạnh lùng đáp.
- Sao cậu lúc nào cũng quan tâm đến người ta thế?- Ma Kết hỏi, vẻ mặt nghi ngờ.
- Kệ mình chứ…- Thiên Yết đáp.
Vừa lúc đó, Cự Giải bước vào mang theo một túi đồ ăn. Song Ngư vội chạy ra giúp. Căn phòng giờ chỉ còn Ma Kết Thiên Yết.
- Cậu thừa biết là Song Ngư có tình cảm với cậu phải không?- Ma Kết hằn giọng.
- Vậy thì sao?- Thiên yết đáp, khuôn mặt vẫn lạnh như băng.
- Cậu không được làm tổn thương Song Ngư, nghe rõ chưa?
- Nhưng cậu biết mình đã thích người khác rồi mà. Với lại, cậu cũng thích…
- Cậu im đi.- Ma Kết ngắt lời, vẻ mặt anh trở nên nghiêm trọng rồi anh nói tiếp:
- Vậy sao cậu không cho cậu ấy biết.
- Vì cô ấy không cho mình nói. Mình biết Song Ngư là một cô gái tốt bụng. Vì vậy, mình sẽ giải thích với cô ấy sau, được chứ?- Thiên yết nói
- Thôi được rồi. À! Xin lỗi vì đã nổi nóng với cậu.
- Ăn cơm thôi mọi người.
Cự Giải đưa cho mỗi người một hộp cơm rồi ngồi ăn ngon lành. Ngoài kia, trời đã tạnh mưa, ánh mặt trời chiếu những tia nắng ấm áp xuống vạn vật…
“Sau cơn mưa…cầu vồng xuất hiện…trời lại sáng…”
Vài tuần sau:
- AAAAAAAAAAAA…
Tiếng la hét của Nhân Mã vang lên khắp phòng học. Anh cố gắng chạy ra khỏi lớp nhưng bất chợt bị một bàn tay kéo lại.
- Cậu chưa làm xong bài tập mà dám trốn đi chơi nữa hả?
- A a đau, Xử à. Cậu không thể nhân nhương một chút được không?- Nhân Mã vừa la oai oái vừa nói.
- Nhân nhượng thế nào chứ? Cậu còn bài tập hóa chưa làm xong, bài văn cũng chưa học thuộc, ngay cả phần dễ nhất mà cũng không làm nốt là sao đây? Ngồi vào chỗ đi rồi hoàn thành hết mình mới cho đi chơi đó, biết chưa?
- Yahh. Họ thật là hạnh phúc đó.
Thiên Bình cảm than rồi quay sang liếc Kim Ngưu bằng ánh mắt đáng thương làm anh chàng không nốt nổi đồ ăn. Trong khi đó,Song Tử đang chạy theo năn nỉ cô bạn thân của mình:
- Bảo Bình à! Mình xin lỗi mà. Đừng giận nữa!
- Chính cậu bảo là tụi mình chỉ giả vờ cho đến khi xong việc thôi mà. Giờ cả lớp ai cũng biết hết rồi. Bảo sao mình không giận chứ!
Bảo Bảo nói rồi bỏ đi còn Song Tử vẫn cứ lẽo đẽo đằng sau.
- Haizzz. Đúng thật là tội nghiệp cho những anh chàng xấu số đó.
Ma Kết thở dài ngao ngán còn Thiên Yết thì cười nham hiểm.
- Cậu cũng đâu khác gì họ chứ?
- Nè! Cậu cũng y chang vậy chứ khác gì mình. Mà cậu đừng quên lời hứa với mình đó.- Ma Kết nói.
- Rồi.
Trong khi đó, Song Ngư đang ngồi nói chuyện với Cự Giải:
- Ngư nè, cậu biết ngày này tuần sau là ngày gì hok?- Cự Giải hỏi.
- Để xem nào…hôm nay là thứ tư ngày 7/2 vậy tuần sau sẽ là ngày 14/2…ngày lễ tình nhân sao?
- CÁI GÌ?
Các sao còn lại đồng thanh làm Song NgưCự Giải hết hồn. Mấy ngày nay có quá nhiều chuyện xảy ra nên chẳng ai nhớ. Cả lớp lại rộn lên những tiếng bàn tán sôi nổi…Chắc cả lớp sẽ có một ngày Valentine đáng nhớ…

Chap 12 :


“Lễ tình nhân sao?...Một ngày Valentine buồn…”
Vào một ngày đẹp trời như bao ngày khác. Bầu trời xanh cao, gió mát, một khung cảnh thật thơ mộng trước ngày Valentine. Bỗng dưng, một vị khách “không mời mà tới” bước vào lớp.
- THẦY QUẢN SINH?
- E hèm. Vì chuyện xảy ra hồi trước buổi tiệc, cái lớp này đã làm trường học mất trật tự nên ngày mai, các em không được ra ngoài mà phải ngồi yên trong lớp nghe chưa. Tôi sẽ cho người khóa cửa cẩn thận nên đừng hòng giở trò gì.
Nói xong, thậy quản sinh bước ra kèm theo là những tiếng phản đối của các học sinh lớp khác. Nhân vừa nghe xong liền hét lên ầm ĩ:
- KHÔNG. Tại sao phải ở trong căn phòng ngột ngạt này chứ. WHYYYYYYYYY?
- Cậu ngồi yên đi nào. Không ra ngoài chơi một ngày có chết chóc ai đâu.
Xử Nữ nghiêm khắc nói, mắt vẫn dán vào sách vở làm Nhân Mã thở dài:
- Chẳng hiểu sao mình lại thích “bà chị” này nhỉ. Haizzz.
- Cậu nói cái gì đó?
Xử Nữ vừa nói vừa ngước mặt lên nhìn , ánh mắt đầy sát khí làm anh chàng run cầm cập:
- Ơ…hơ…mình…mình không có nói gì hết…
Nghe xong, cô nàng lại tiếp tục cúi xuống ghi ghi chép chép. Bỗng dưng, Nhân Mã ngại ngùng mở lời:
- Xử Nữ à…
- Có chuyện gì à?
Xử Nữ cuối cùng cũng chịu ngẩng mặt lên còn Nhân Mã thì nói tiếp:
- Mình…muốn mời cậu đi chơi Valentine…có được không?
Ngay sau lời nói của Nhân Mã, Xử Nữ mở to đôi mắt nâu vàng lấp lánh của mình rồi đứng đơ một hồi.
- À…Nếu cậu bận việc gì thì không sao đâu…
- Tất nhiên là được chứ.
Nhân Mã đang nói thì bị Xử Nữ ngắt lời. Khuôn mặt cô bỗng ửng đỏ lên, đôi môi xinh xắn khẽ mỉm cười ái ngại. Bất chợt, bàn tay củaMã Mã bỗng nắm chặt bàn tay mềm mại của cô rồi anh nhẹ nhàng nói:
- Cám ơn cậu…Xử Nữ
- Ukm…
- Trời ơi, chắc tôi chết mất. Ngày nào cũng phải xem phim tình cảm là sao hả trời?
Tiếng Sư Tử la oai oái làm cho các thành viên khác bật cười còn Nhân Mã vội vàng buông tay Xử ra rồi cả hai cùng biến thành “quả gấc chín”. Kim Ngưu vẫn đang e ngại không biết nói lời gì. Bỗng nhiên, Bảo Bình đi đến chỗ Ngưu Ngưu rồi khoác vai anh và nói:
- Ngưu-chan à. Có cần mình sử dụng chiêu cũ không?
- A. Không cần đâu.
Ngưu trả lời Bảo Bảo rồi quay sang Thiên Bình tặng cho cô nàng một cành hoa hồng đỏ vẫn còn tươi rồi nói:
- Bình Nhi à! Ngày mai cậu có muốn đi dạo với mình không?
- WOW! Ngưu à. Mình không ngờ cậu lại romantic như vậy đó.
Thiên Bình reo lên vui sướng còn Bảo Bình thì lè lưỡi:
- Mình thấy nó cứ thiếu thiếu cái gì đó?
- Thiếu cái gì?
Thiên BìnhKim Ngưu cùng đồng thanh còn Bảo Bảo thì cười lớn:
- Thiếu nhẫn cầu hôn chứ còn gì nữa. HAHAHA.
- Aish. Bảo Bình đáng ghét.
Thiên Bình vừa nói vừa đỏ mặt còn Kim Ngưu thì nhe răng cười(pó tay!). Riêng Song Tử thì kéo Bảo Bình ra chỗ khác rồi hỏi:
- Bảo Bình à. Sao cậu giận dai vậy?
- Vì cậu đó. Cậu nghĩ tình yêu là thứ để mình đùa giỡn à?
Bảo Bình nói, vẻ mặt bực tức còn Song Tử thì đứng lặng người:
- Đó là trước đây nhưng từ khi mình gặp một người thì…
- Cậu đã có người khác rồi sao còn bắt mình giả vờ chi nữa?
- Vì người đó…chính là cậu đó.
Song Tử lấy hết can đảm nói với Bảo Bình còn cô nàng thì shock toàn tập(Oh!). Cô ấp úng nói:
- Mình…mình nghĩ tụi mình là bạn thân…- Bảo Bình thắc mắc.
- Chính vì cậu nghĩ mình chỉ là bạn nên đến bây giờ mình mới nói được…
- Mình vẫn…mình…
- Yên tâm đi…mình sẽ cho cậu thời gian mà.
Sau câu nói của Song Tử, cả hai cùng đứng lặng người. Bảo Bình cảm thấy như có dòng điện chạy qua người…cảm giác này rất lạ…một cảm giác mà trước giờ cô chưa từng có…Đang mải suy nghĩ lung tung thì Song Tử liền nắm tay cô kéo vào lớp và mỉm cười:
- Thôi. Cậu hãy quên chuyện đó đi. Tụi mình đi vào lớp chơi thôi.
Nói là quên mà sao trong suốt buổi học, tâm trí Bảo Bảo lúc nào cũng nghĩ về câu nói đó, về khuôn mặt đó rồi ngồi mơ mộng viển vông(giống Song Ngư đó! ^^ ). Còn Cự GiảiSong Ngư vẫn đang nói chuyện rất rôn rả:
- Ngư nè. Sao cậu không mời ai đó đi chơi đi?- Cự Giải hỏi
- À…ừm…mình nghĩ sẽ rủ cậu ấy đi…chắc là sau giờ học…
- Ukm. Chúc cậu thành công.- Cự Giải mỉm cười.
Trong khi đó, Thiên Yết và Ma Kết cũng đang ngồi nói chuyện ở một khóc khuất nào đó. Dường như họ đang sắp xếp chuyện gì đó. Còn Sư Tử thì đến chỗ Bạch Dương ngạo mạn nói:
- Nè! Cừu Con. Sau giờ học ở lại gặp tôi, nghe chưa?
- Nè! Anh là cái gì mà dám ra lệnh cho tôi hả cái đồ kiêu ngạo kia?
Bạch Dương lập tức phản kháng còn Sư Tử thì mỉm cười tự mãn rồi quay lưng đi làm cho cô nàng tròn mắt, cô lầm bầm:
- Đúng là đồ khùng.
“Reng…reng…reng”
Tiếng chuông báo kết thúc giờ học. Sân trường bây giờ chỉ còn 4 người với hai chuyện sắp xảy ra…
- Song Ngư à! Cậu hẹn mình ra đây có chuyện gì vậy.
Một chàng trai có đôi mắt màu xám lạnh như băng hỏi còn cô gái đứng cạnh anh trả lời:
- À…Mình…mình muốn nói…mình…rất…thích...cậu…
- Mình…xin lỗi…- Thiên Yết lạnh lùng đáp.
- Tại sao chứ? Tại sao cậu không chấp nhận mình?- Song Ngư hỏi, mắt cô ngấn nước.
- Vì…mình thích người khác rồi…xin lỗi Song Ngư…mình không xứng đáng để được cậu dành tình cảm đó đâu...sẽ có một người xứng đáng hơn…đang ở rất gần cậu…
- Mình hiểu rồi…cô ấy thật may mắn…cám ơn cậu đã nói cho mình biết…tạm biệt…
Nói rồi, Song Ngư chạy vụt đi. Những giọt nước mắt như pha lê cứ thi nhau rớt xuống đất và vỡ tan ra…như trái tim của cô …
- Mình nghĩ cậu nên đuổi theo cậu ấy đi, Ma Kết?
Thiên Yết quay lại và nói với một chàng trai đang đứng dựa vào tường…trái tim anh ta cũng đang tan nát…
Trong khi đó:
- Nè! Anh bào tôi ở lại có chuyện gì hả? Anh mà dám giở trò thì đừng trách tôi.
Một cô gái xinh xắn với máu tóc màu hạt dẻ cắt ngắn vừa đứng khoanh tay vừa nói trong khi tên con trai đứng cạnh cô mỉm cười:
- Nếu cô muốn làm bạn gái của tôi thì nói đại ra đi.
- Cái gì?- Cô gái tròn mắt.
- Chẳng phải những hành động từ khi gặp tôi cho đến bậy giờ đã thể hiện điều đó sao? Cô nên biết rằng cô gái nào cũng mong muốn được làm bạn gái của tôi. Nhưng nếu cô thích thì tôi sẽ cho cô vinh dự đó…
- Cái tên đáng chết này. Hôm nay anh bị chạm dây thần kinh à!
Nói rồi cô, cô gái chạy vụt đi rồi leo lên chiếc xe đạp chạy thẳng về nhà với tốc độ ánh sáng(WHAT!)để lại chàng trai đứng ngẩn người ra một hồi rồi bực tức:
- Cái con nhỏ này…đúng là…
Nói rồi, anh vội vã đuổi theo cô.
Trong công viên:
Một cô gái rất xinh đẹp với đôi mắt saphia long lanh nước và mái tóc xanh đậm búi cao…cô đang buồn…Nhẹ nhàng, cô ngồi xuống ghế đá cạnh hồ nước của công viên. Bất chợt, trên làn nước trong trang có cái gì đang tiến về phía cô…một con thuyền làm bằng giấy trắng tinh. Cô nhẹ nhàng nhấc nó lên khỏi mặt nước rồi để ý đến một mẩu giấy nằm trong con thuyền.
- “ Chiếc thuyền này sẽ đưa chúng ta lại gần với nhau. Em đừng sợ nhé! Lúc nào anh cũng ở bên em và bảo vệ cho em suốt cuộc đời này. Cô bé dễ thương của anh, hãy dũng cảm lên, để vượt qua phong ba bão táp…”
- Ai vậy nhỉ?- Song Ngư khẽ hỏi. Trong lòng cô bỗng chốc trở nên vui hơn. Cô đã quên hết chuyện vừa rồi. Lẽ nào…chàng hoàng tử trong mộng của cô đã xuất hiện…

Chap 13:

- “7h tối nay, ở công viên, cô mà không đến thì chết với tôi, Cừu Con ạ”
- YAHHHHHH! Đồ đáng ghét!
Một cô gái xinh xắn với mái tóc màu hạt dẻ cắt ngắn và đôi mắt nâu trong trẻo hét lên tức giận rồi quăng mạnh mẩu giấy cô đang cầm xuống đất. Cô nói với giọng bực tức:
- Cái tên Sư Tử này! Hắn nghĩ cái gì vậy chứ. AAAAA…
- Bạch Dương à! Cậu không thể im lặng được một giây sao?
Cô gái có mái tóc bạch kim gợn sóng khó chịu lên tiếng rồi lại tiếp tục lúi húi với công việc mà cô đang làm dở dang trong nhà bếp. Ngay sau đó, một thiếu nữ xinh đẹp bước vào, trên tay cô là một đôi giày thể thao đắt tiền. Khi vừa thấy cô, Bạch Dương nhăn mặt:
- Trời ạ! Xử Nữ à, cậu có nhất thiết phải mua hàng hiệu không? Cái tên Nhân Mã ấy sướng thiệt đó. Mình thèm được như cậu ấy đó. Đôi giày đẹp quá chừng!( ^^ )
- Thôi đi. Cậu chỉ giỏi trêu người khác thôi. Đi mà lo cho anh chàng Sư Tử của cậu ấy!
Xử Nữ chọc lại Bạch Dương làm cô nàng cứng họng không nói được lời nào. Bỗng nhiên, Thiên Bình từ trong nhà bếp đi ra mang theo một khay…gì đó đen thui(Ax. TT.TT). Cô mếu máo nói:
- Chán quá à! Đây là lần thứ tám mình làm khay chocolate này đó!(A! Thì ra là sô cô la. Hix!)
- Thui đừng buồn mà! Cự Giải sắp đến rồi. Ráng đợi thêm tí nữa đi.
Xử Nữ an ủi Bình Nhi còn Bạch Dương thì nhìn không chớp mắt vào khay chocolate của Thiên Bình rồi lắp bắp nói:
- C…cái…này…l…là…cái gì…đây hả trời?
Đúng lúc đó, Cự Giải bước vào và mỉm cười:
- Chào mấy cậu.
- Chào cậu. Song Ngư đâu rồi?
Bạch Dương thắc mắc khi không thấy “chị em song sinh” của Cua đâu còn Cự Giải thì tròn mắt:
- Sao cơ? Song Ngư vẫn chưa đến à?
- Chắc cậu ấy ngủ quên đó mà. Giải à! Giúp mình làm chocolate với.
Thiên Bình vừa nói vừa chạy đến kéo tay Cua vào bếp(định làm thịt Cua ak ^^). Trong khi đó, Xử Nữ đang rất bận rộn với việc gói quà.
- Trời ơi! Xử Nữ à. Gói quà chứ có phải là thí nghiệm đâu mà phải soi kính lúp(pó tay!)?
Cô bé Bảo Bình xinh xắn lên tiếng rồi lại tiếp tục cắm đầu vào các phát mình mới của cô. Bất chợt, Xử Nữ hỏi:
- Bảo Bình à. Cậu không tặng quà cho ai à?
- Ukm…
- Thế còn Song Tử thì sao? Chẳng phải hai cậu đang hẹn hò à?
Câu nói của Xử Nữ như sét đánh ngang tai Bảo Bình…cô khẽ cúi đầu xuống và nhớ lại chuyện hôm đó…cảm giác này là sao chứ?...
- Bảo Bình à, cậu không sao chứ?
Bạch Dương bỗng lay người Bảo Bảo làm cô giật mình.
- Mình nghĩ chắc Song Tử sẽ thích một cái mp3 đó. Có ai muốn đi mua đồ với mình không nè?
- Mình! Mình cũng muốn mua vài thứ nữa(tặng cho ai zậy ta?)- Một cô gái xinh xắn bước vào và nói.
- Song Ngư. Cậu đến rồi sao?
Cự Giải trong nhà bếp chạy ra khi nghe thấy tiếng cô nàng.
- Ukm.- Song Ngư mỉm cười nhìn Cự Giải…trông cô như chẳng có chuyện gì xảy ra…
- Đi thôi.
Bảo Bình chạy đến khoác tay Song Ngư và kéo cô đi đến trung tâm mua sắm. Thế là sau nguyên một ngày. Các sao nữ của chúng ta cũng hoàn thành xong món quà của mình. Xử Nữ tặng Nhân Mã một đôi giày thể thao. Thiên Bình làm hộp chocolate ngon tuyệt(với sự giúp đỡ của Cua mới làm xong). Cự Giải thì giấu một chiếc khăn len đan bằng tay vào trong túi(bí mật nha!). Riêng Song Ngư đã tự làm một cái bánh kem trước ở nhà còn Bảo Bình thì tặng Song Tử máy mp3. Chỉ riêng mỗi Bạch Dương là không thèm làm quà gì hết(tội nhỉ!). Còn các sao nam của chúng ta thì tặng quà gì đây? Bí mật(^^).
Trời ngả vàng…những cơn gió nhè nhẹ thoảng qua làm những chiếc lá cọ vào nhau xào xạc…giữa ánh nắng mờ nhạt của hoàng hôn…một khung chảnh thật lãng mạn hiện ra…
Đầu tiên là cặp Kim Ngưu-Thiên Bình(tha hồ mà tự sướng nhé ^^):
Cả hai đang ở trong một nhà hàng sang trọng với những bản nhạc trữ tình bất tận. Thiên Bình ngại ngùng lấy hộp chocolate ra và đưa cho Kim Ngưu:
- Tặng cậu…chúc Ngưu-chan Valentine vui vẻ…
- Cậu tặng mình sao?
Kim Ngưu tròn mắt nhìn chằm chằm và món quà còn Thiên Bình thì mỉm cười nhẹ nhàng.
- Chứ còn ai vào đây nữa. Cậu đúng là ngốc mà!
- Cám ơn Thiên Bình nha! Mình sẽ trân trọng nó lắm đó.- Kim Ngưu vui vẻ nhận quà.
- Sao cậu không ăn đi?- Thiên Bình thắc mắc.
- Quà của Bình Nhi mà! Mình không nỡ ăn(OMG! Chuyện lạ có thật!!!).
Kim Ngưu nói còn Thiên Bình nói trong hạnh phúc:
- Cậu đúng là…cậu làm mình phát khóc mất.
- Thui mà. Cậu mít ướt quá đi à, cô bé dễ thương. À. Mình cũng có món quà muốn tặng cậu.
Nói rồi, Ngưu lấy ra một chiếc hộp hình chữ nhật xinh xắn rồi đưa cho Thiên Bình. Cô nhẹ nhàng mở hộp ra và:
- OMG! Kim Ngưu à. Mình…
Thiên Bình tròn mắt như không thể nào tin được. Trong hộp là một sơi dây chuyền với mặt đá kim cương óng ánh.
- Mình nghĩ sợi dây chuyền này rất hợp với một quí cô xinh đẹp…như cậu…
Nói rồi, anh lấy sợi dây chuyền rồi đeo vào cổ Bình Nhi làm cô nàng đỏ mặt và khẽ mỉm cười. Tiếng nhạc da diết vang lên. Một buổi tối thật lãng mạn đối với hai người…
Tiếp theo là cặp Xử Nữ-Nhân Mã(cực kì romantic):
- Xử Nữ à!
Nhân Mã gọi to khi thấy cô nàng đang loay hoay tìm mình. Xử Nữ vội vàng chạy đến rồi nheo mắt hỏi:
- Sao cậu lại hẹn mình ra đây. Chẳng phải cậu thích mấy khu vui chơi lắm sao?
- Vì cậu mà…
Bất chợt, ánh đèn trên cầu vụt tắt. Thay vào đó là hàng chục cây nến được thắp lên và xếp thành hình trái tim xung quanh hai người.Xử Nữ ngơ ngác đưa đôi mắt lấp lánh như sao của mình nhìn quanh. Nét mặt cô bỗng chốc trở nên rạng ngời hạnh phúc còn Nhân Mã thì khẽ nói:
- Đây là món quà mình tặng cậu. Tuy nó không…
Nhân Mã đang nói thì Xử Nữ liền ngắt lời:
- Không. Nó đẹp lắm. Mình rất thích…À. Món quà này tặng cậu nè.
Xử Nữ đưa cho nhân hộp quà được gói một cách hoàn hảo(haizzz!). Hai người đứng tâm sự trên cầu hồi lâu. Trong khung cảnh đó, mặt nước long lánh ánh đèn, những ngọn nến lung linh rực rỡ, Nhân Mã tiến gần đến Xử Nữ và hôn nhẹ lên trán cô làm Xử đỏ mặt, ánh mắt cô còn lung linh hơn những ngọn nến…
- Chúc mừng Valentine, Xử Nữ à.
Nói rồi, anh siết nhẹ bàn tay đang run rẩy của cô và mỉm cười- một nụ cười như ban mai tỏa nắng. Đáp lại, Xử Nữ cũng khẽ ngả đầu vào bờ vai to khỏe của . Và trên kia là những ngôi sao đang tỏa sáng…như tình yêu của họ…
Đến cặp của Song Tử-Bảo Bình(cute hết chỗ nói):
Song TửBảo Bình đang đi dạo ngoài phố. Thường thì cả hai sẽ nói chuyện rất rất rôm rả nhưng hôm nay thì lại khác hẳn vì…
- Vì mình đã nói sai sao?
Song Tử bất chợt hỏi làm Bảo Bình giật mình và ấp úng nói:
- Không. Cậu đâu có làm gì sai. À. Nãy giờ mình quên mất. Nè!
Bảo Bình vừa nói vừa chìa ra một cái mp3 cho Song Tử.
- Cậu tặng mình à. Nhưng sao lại…
- Thì dù gì mọi chuyện cũng lỡ rùi thì cho lỡ luôn đi…
Bảo Bình ái ngại nói, hai gò má ửng hồng còn Song Tử thì đứng đơ ra một hồi rồi reo lên vui sướng:
- Bảo Bảo à! Có nghĩa là cậu…
Song Tử đang nói thì Bảo Bình liền bịt miệng anh lại và ngại ngùng nói:
- YAH! Ở đông người người lắm đó! Cậu kì quá à!
- Nhưng mình chỉ muốn hét lên cho cả thế giới biết thôi. Cám ơn cậu…
Nói rồi hai người tiếp tục bước đi, nhưng lần này là tay trong tay, vừa đi vừa mỉm cười y chang đôi tình nhân(thì đúng là vậy mà ^^). Bất chợt, Song Tử dừng lại khiến Bảo Bình thắc mắc:
- Cậu sao vậy?
Song Tử không nói gì. Anh chỉ mỉm cười. Bỗng nhiên, trên bầu trời, những tia pháo hoa bay lên và nổ tung thành những sắc màu rực rỡ. Mọi người đi đường phải đứng lại thưởng thức và trầm trồ ca ngợi.
- Có phải đây là món quà cậu tặng mình?- Bảo Bảo khẽ hỏi.
- Ukm. Nhưng chưa hết đâu.
Nói rồi, Song Tử bỗng hôn nhẹ lên má Bảo Bình và khẽ nói:
- Chúc mừng Valentine, my girl…
Bảo Bảo không nói gì. Cô chỉ nhìn lên bầu trời và mỉm cười hạnh phúc. Đối với cô, đây mới là tất cả…

Chap 14 :

Cặp Cự Giải-Thiên Yết nè(dễ thương hok chịu được ^^):
Trong một khung cảnh thật lãng mạn và nên thơ, những cơn gió thổi qua nhè nhẹ, Cự GiảiThiên Yết đang trên trên ghế đá ở công viên. Bất chợt, Giải lấy hết can đảm nói với Yết:
- Ừm…mình…tặng cậu…
Cô đưa cho anh một chiếc khăn len được đan khéo léo với những đường nét mềm mại và tỉ mỉ. Nhận lấy món quà từ tay Cự Giải,Thiên Yết khẽ hỏi:
- Sao cậu lại tặng cho mình?
- Mình muốn cám ơn cậu vì chuyện lần trước. À. Mình về đây. Chúc cậu Valentine vui vẻ.
Nói rồi, Cự Giải toan đứng lên thì bị một bàn tay giữ chặt lại.
- Sao cậu lại đi? Mình còn chưa tặng quà cho cậu nữa mà.
Vừa nói, anh vừa lấy từ trong chiếc ba lô ra một pé thú bông xinh xắn rồi đưa cho Cự Giải làm cô nàng lúng túng:
- Ơ…mình…mình không thể nhận…
- Tại sao chứ?
Thiên Yết hỏi, ánh mắt lạnh lẽo của anh nhìn chằm chằm vào Cự Giải còn cô thì ấp úng:
- Vì…vì…mình…
- Mình nói hết cho Song Ngư rồi.
Câu nói của Yết như sét đánh ngang tai Giải, cô tròn mắt:
- Cái gì? Cậu…
- Xin lỗi Cự Giải nhưng mình nghĩ rằng cậu không nên giấu cô ấy chuyện này…
- Nhưng cậu với mình đã thỏa thuận mà. Chừng nào cô ấy thích cậu thì mình mới không…Thôi được rồi, mình sẽ đi tìm Song Ngư
Cự Giải đang định chạy đi thì Yết liền ngăn lại. Cô trừng mắt nhìn anh:
- Cậu đã làm tổn thương Song Ngư. Và mình sẽ không bao giờ tha thứ cho kẻ đó.
Bất chợt, Thiên Yết đứng phắt dậy và ôm chặt lấy Cự Giải mặc cho cô hết sức chống cự. Anh khẽ thì thầm vào tai Giải:
- Cậu không hiểu đâu. Người mà mình thích…chính là…cậu…
- Thiên Yết
Cự Giải chợt thấy trái tim chạy loạn xạ hết cả lên, người cô nóng ran như có lửa đốt. Đôi mắt đen khẽ ngước lên nhìn khuôn mặt đẹp trai lạnh lùng chết người của anh. Thật ấm áp làm sao. Cô ước mình mãi ở trong vòng tay này…Lẽ nào…cô đã…
Tiếp theo là cặp Ma Kết-Song Ngư(so romantic):
Cả hai người đang ngồi hóng gió trên bờ sông. Những ánh đèn rọi xuống mặt nước tạo nên một không gian huyền ảo làm Song Ngưcảm thán:
- WOW. Ở đây đẹp thiệt đó!
- Cậu thích chứ?- Ma Kết hỏi.
- Tất nhiên rồi. Và…
Song Ngư bất chợt khưng lại…cô đã thấy cảnh này trong giấc mơ…và chàng hoàng tử trong mộng đó cũng ở đây…
- Song Ngư à! Cậu sao thế?
Ma Kết lay Song Ngư làm cô giật mình:
- Mình không sao?
Bất chợt, anh mỉm cười nhẹ nhàng và đưa cho cô một chiếc vòng tay xinh xắn màu xanh biển.
- Oh! Cậu tặng mình à? Mình cũng có cái này cho cậu.
Nói rồi, Song Ngư đưa cho Ma Kết một hộp quà.
- Cái gì vậy?- Ma Kết nhẹ nhàng hỏi.
- Bí mật. À! Mình muốn cám ơn cậu. Những lúc mình buồn cậu đã luôn ở cạnh mình…cám ơn cậu…Ma Kết
Song Ngư mỉm cười hạnh phúc còn Ma Kết thì nheo mắt:
- Sao? Bí mật à? Vậy mình cũng có một bí mật dành cho cậu đây.
Nói xong, Ma Kết lặng yên và chờ đợi. Bỗng nhiên, từ xa xa, những con thuyền giấy trôi nhẹ nhàng trên mặt sông mang theo những cây nến sáng lung linh phản chiếu xuống mặt nước trong xanh và phẳng lặng. Một khung cảnh thật bay bổng y như trong thế giới cổ tích. Nhưng…chẳng lẽ chính Ma Kết là người đó…người đã thả con thuyền đó…
- Cậu thích chứ?
Ma Kết hỏi còn Song Ngư thì nhẹ nhàng ngả đầu vào vai anh và khẽ nói:
- Tất nhiên là mình thích rồi. Cám ơn cậu…Ma Kết
Một buổi tối thật lãng mạn và tràn ngập hạnh phúc đối với cả hai người…
Cuối cùng là Bạch Dương-Sư Tử(cute hết biết ^^):
Riêng Bạch DươngSư Tử không được hạnh phúc như những cặp còn lại. Bạch Dương vì quá mải chơi nên đến tận 9h 30 mới nhớ đến Sư Tử. Cô tự nhủ:
- Mắc gì phải quan tâm đến cái tên đó chứ. Chắc giờ này hắn cũng đi về rồi. Nhưng…mình cứ thử đi xem sao…
Nói rồi, Bạch Dương chạy ngay đến công viên. Dưới ánh đèn đường mờ nhạt, một chàng trai vẫn đang ngồi…anh đã ngồi ở đây hàng giờ rồi…Vừa thấy bóng cô nàng, anh hét lên:
- Này! Sao giờ mới tới hả. Cô có biết bây giờ là mấy giờ không hả?
- Nè! Tui đến là may lắm rồi đấy.- Bạch Dương khó chịu trả lời.
- Nè.
Sư Tử vừa nói vừa ném cho Cừu một hộp quà. Cô nàng vội chụp lấy rồi đưa đôi mắt nâu ngây thơ vô(số)tội lên nhìn anh và nói:
- Cái gì vậy?
- Chỉ là một bộ váy thôi. Tui thấy cô ăn mặc quê mùa quá nên “bố thí” cho đấy.
Sư Sử ngạo mạn nói còn Bạch Dương thì tức giận:
- Tui không cần anh quan tâm. Biết thế đừng có đến đây. Bộ anh chưa bao giờ hẹn hò sao, khi người ta đến trễ 1 tiếng thì anh phải hiểu là không đến chứ? Người gì mà…
- Vì…đây là lần đầu tui hẹn người khác mà ?- Sư Tử nói
- Vậy…vậy sao…tui xin lỗi…- Bạch Dương đỏ mặt nói.
- Thui được rồi. Cô đến là tốt lắm rồi. Đi ăn cái gì không?
- Nhưng…- Cô nàng ngập ngừng.
- Nè! Không có nhưng nhị gì hết. Cô không tặng quà cho tui thì phải nghe lời tui, rõ chưa?
Nói rồi, anh kéo Bạch Dương đi làm cô nàng miễn cưỡng chịu trận. Nhưng mà trong lòng cô thấy cái tên con trai kiêu căng này cũng đáng yêu đó chứ.
 
×
Quay lại
Top