12 Chòm Sao Và Ngôi Trường Cấp 3 Chap 15 + 16 + 17 +18

Aries99

Thành viên
Tham gia
6/4/2013
Bài viết
28
Chap 15:

Sau một ngày Valentine thật lãng mạn, 12 sao của chúng ta lại trở về với cuộc sống bình thường như bao ngày khác. Nhưng có một chuyển biến nhỏ…
- Song Ngư…
Ma Kết tiến đến chỗ Song Ngư đang ngồi nói chuyện với Cự Giải và khẽ hỏi. Ngư ngước đôi mắt xanh thẳm của mình lên nhìn anh và mỉm cười:
- Có chuyên gì sao, Ma Kết?
Bất ngờ, Ma Kết để lên bàn một mẩu giấy. Trên đó có chữ “Gửi Thiên Yết”. Song Ngư hốt hoảng đứng bật dậy. Thật là một sai lầm tai hại. Thật ra chiếc bánh đó Song Ngư đã làm trước để tặng cho Thiên Yết nhưng rồi sau đó cô mới nhận ra người mà cô hằng tìm kiếm trong những giấc mơ mới là anh ấy…
- Cậu không cần thương hại mình đâu. Thì ra…người mà cậu yêu vẫn mãi là Thiên Yết…
Ma Kết nói một cách lạnh lùng, ánh mắt buồn bã nhìn Ngư Ngư còn cô nàng thì cố giải thích:
- Không phải như cậu nghĩ đâu. Thật ra là mình…
- Bánh vẫn còn nguyên. Nếu cậu muốn lấy lại thì đến nhà mình.
Song Ngư đang nói thì Ma Kết liền ngắt lời rồi anh bỏ đi. Thấy vậy, Cự Giải tức giận giữ Kết lại và lên tiếng:
- Cậu hiểu lầm Ngư rồi. Cô ấy không bao giờ như vậy.
- Thật sao? Cả hai người…đều như nhau…
Ma Kết nói, giọng anh trầm xuống rồi quay mặt bước đi…khuôn mặt vẫn không chút cảm xúc…nhưng trái tim anh đang vỡ ra từng mảnh…Song Ngư ngồi phịch xuống với đôi mắt đẫm nước và đờ đẫn như người vô hồn. Tại sao? Tại sao cô lại quên bỏ mẩu giấy đó ra để rồi bây giờ…
- Song Ngư à! Cậu đừng buồn nữa. Đó không phải là lỗi của cậu.- Cự Giải cố an ủi Ngư.
- Đúng đó. Rồi hai cậu sẽ làm lành thôi. Giống như Nhân Mã với Xử Nữ đó.
Bạch Dương cũng quay xuống dỗ dành còn Xử Nữ khi nghe thấy tên mình thì kí cho Cừu một cái rồi nói:
- Mình và Nhân Mã thì sao hả?
Rồi cô ngồi xuống gần Ngư và nhẹ nhàng nói:
- Mình hiểu mà! Cậu không cố ý làm vậy. Ma Kết chỉ là quá bối rối thôi. Rồi cậu ấy cũng hiểu thôi, nha!
Xử Nữ vừa dứt lời thì Nhân Mã quay xuống liếc cô nàng một cái.
- Nè! Sao cậu quan tâm đến hắn quá vậy. Rốt cuộc thì mình có phải là boyfriend của cậu không đấy?
- Ái chà! Có người ghen rồi.
Kim Ngưu chạy đến khoác vai Mã rồi nhìn anh bằng ánh mắt nham hiểm còn Nhân Mã thì hất tay Ngưu ra rồi lên giọng:
- Kệ mình chứ! Về mà lo cho “cô bé dễ thương” Thiên Bình kìa.
- Yah! Cậu nhiều chuyện quá đấy.
Thiên Bình vừa đỏ mặt vừa nói còn Ngưu-chan thì cốc đầu Mã một cái rồi chạy về tâm sự với Bình Nhi(pó tay!). Bất chợt, Song Tử chạy xộc và lớp và la lên:
- CÁC CẬU BIẾT TIN GÌ CHƯA?
- Có chuyện gì thế?- Bảo Bình hỏi(pà tám thấy gớm ^^)
- Nói nhanh lên đi. Đừng để bổn thiếu gia phải đợi?
Sư Tử thúc giục còn Song Tử thì thở không ra hơi.
- Lớp…mình…sẽ có…một…
- Nói nhanh lên.- Cả đám như mất hết kiên nhẫn.
- Lớp mình sẽ có một buổi cắm trại vào mấy ngày cuối tuần.
- YEAH!
Nhân Mã reo lên vui sướng. Cuối cùng thì ngày mà mọi người mong đợi cũng đã đến. Nhưng cùng với sự hạnh phúc đó là những nỗi buồn không thể ngơi…
- Xử à. Cậu có đi không?- Nhân Mã hỏi.
- Ở đấy không có nhà ở, đêm thì phải ngủ trong lều, với lại cắm trại ở trong rừng cũng rất là nguy hiểm, blap…blap…blap…
- Thui đi bà chị. Đi thì nói đại đi. Chẳng lẽ nỡ lòng nào để cho Nhân Mã đi một mình à?
Thiên Bình chọc Xử Nữ làm cô nàng đỏ mặt rồi nói:
- Thui được rồi. Tui đi cho vừa lòng mấy người.
- Vừa lòng Mã thì có…Hahaha.- Song Tử cùng Bảo Bình cười lớn.
- Thế Ngưu với Bình Nhi có đi không?
Bảo Bình hỏi còn Thiên Bình thì đỏ mặt:
- Ngưu đi thì mình mới đi…
- Stop! Hai người đóng phim chưa đủ à?
Sư Tử nhăn mặt còn Ngưu vừa vừa cười vừa gãi đầu:
- Ở đấy chắc có nhiều đồ ăn ngon lắm nhỉ? Thôi mình đi luôn cho vui.
Riêng Ma Kết chỉ ngồi một góc im lăng, thấy vậy, Thiên Yết đến khoác vai anh và hỏi:
- Cậu sao thế?
Ma Kết liền hất tay Yết ra rồi hằn giọng:
- Mình không sao.
- Thế cậu định để Ngư đi một mình à?
Thiên Yết hỏi vẻ trêu trọc còn Ma Kết quay qua lườm Yết một cái.
- Cậu thôi ngay đi. Giờ mình và cô ấy chẳng còn quan hệ gì nữa?
- Nhưng mà mình nghe nói khu rừng đó nguy hiểm lắm, đó cũng là nơi mà trước đây Karazaki bắt cóc Ngư và Giải đó.
Nghe vậy, nét mặt Kết thoáng hiện chút lo lắng. Anh nói:
- Mình…mình đi vì cậu thôi đó…
- Mình biết…
Thiên Yết thở dài rồi quay sang hỏi Cự Giải:
- Cậu đi chứ?
Cự Giải không nói gì, cô chỉ khẽ mỉm cười và gật đầu rồi lại tiếp tục an ủi Song Ngư. Riêng Song Tử và Bảo Bình đang tám đủ thứ về buổi cắm trại. Bỗng nhiên, Sư Tử đứng lên và tuyên bố:
- Mình sẽ đi để bào vệ cho mấy bạn(xạo quá ông tướng ơi!). Cừu Con cũng đi nữa.
Nghe vậy, Bạch Dương tức tốc phản đồi:
- Gì chứ? Anh là cái gì mà dám quyết định thay tui. Với lại tui đã nói bao nhiu lần rồi, ĐỪNG GỌI TUI LÀ CỪU CON NỮA.
- Nè! Người ta có ý tốt mời rủ cô đi chơi thôi. Làm gì dữ zậy. Mai mốt ế đó.
- HAHAHA.
Tiếng cười rộn ràng vang lên khắp lớp. Mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao về buổi cắm trại này. Hi vọng sẽ có một tình yêu được hàn gắn…

Chap 16:

Dưới bầu trời trong xanh, những tia nắng nhảy múa trên từng chiếc lá trong sân trường. Một cô gái xinh đẹp mặc một bộ váy lụa ngắn tới đầu gối màu trắng tinh khôi đang đứng đó. Với mái tóc xanh đậm óng ánh dưới nắng và làn da trắng ngần trông cô như một nàng công chúa thật sự…nhưng…đôi mắt saphia đó đang chất đầy nỗi buồn không thể nào ngơi…Bất chợt, một bàn tay khẽ đặt lên vai cô…giọng nói quen thuộc vang lên…
- Song Ngư
Cô khẽ quay mặt lại và nở một nụ cười thật tươi.
- Chào Xử Nữ. Cậu lúc nào cũng đến sớm nhỉ?
- Nhưng có lẽ hôm nay có người còn đến đây sớm hơn tớ nữa.
Xử Nữ nhẹ nhàng nói. Hôm nay, cô thật dễ thương vớimột chiếc quần short jean kết hợp cùng áo pull và thêm chiếc áo gile tinh nghịch cùng với phụ kiện là đôi giày búp bê năng động. Mái tóc nâu cột cao với chiếc mũ vải vành rộng càng làm tăng thêm vẻ đẹp của Xử Nữ. Hai người đang nói chuyện bỗng dưng từ xa, một anh chàng cao to đang cầm cây dù che cho cô nàng đi cạnh mình. Vừa nhìn thấy họ, Xử Nữ cất lời:
- Kim Ngưu, Thiên Bình, tụi mình ở đây nè!
Hai người đó vội chạy tới chỗ Xử Nữ. Kim Ngưu thì vẫn như mọi ngày: áo trắng và quần kaki đen(gương mẫu gớm ^^) còn Bình Nhithì thật style trong mode áo liền quần với chiếc áo sơ mi trẻ trung và chiếc khăn thắt ngang hông tinh nghịch. Cô nàng Thiên Bình lên tiếng:
- Ái chà! Hôm nay Nhân Mã không đi cùng Xử sao?
- MÌNH NÈ.
Một giọng nói bất chợt vang lên làm cho cả đám giật mình.
- Nhân Mã?- Cả đám đồng thanh.
- Sao vậy?- Nhân Mã tròn mắt hỏi.
- Sao cậu lại mặc đồ này?
Xử Nữ nói còn Nhân Mã thì vừa cười vừa gãi đâu.
- Tại mấy cái bộ quần áo cậu đưa cho mình không thoải mái chút nào nên…
- Nên cậu mới mặc quần short với áo thun à?- Thiên Bình nói.
- Nếu mình mà là Xử Nữ thì chắc chỉ có nước chui xuống hố mà trốn thui.
Một cánh tay to khỏe đến khoác vai . Anh chàng Sư Tử cao ngạo đã đến và mở lời. Theo sau là Bạch Dương đang chạy nhảy tinh nghịch. Cô nàng mặc một chiếc quần juyp jean cùng áo pull trẻ trung và đôi quần tất đen + thêm đôi giày thể thao khỏe khoắn. Vừa nghe Sư Tử nói thì cô liền nhảy zô.
- Đi với cậu mới là xấu hổ đó. Ai đời đi pinic mà mặc vest bao giờ!
- Cậu…- Sư Tử cứng họng.
- Wow. Không ngờ hai cậu tiến triển nhanh thế. Sao không xưng anh-cô nữa đi.
Kim Ngưu trêu chọc còn Bạch Dương Sư Tử thì đỏ mặt. Thế là anh chàng hotboy Ngưu Ngưu bị tẩn cho một trận(tội pé Trâu^^). Ngay sau đó, Bảo Bình lon ton chạy tới rồi hòa nhịp với cả đám. Trong cô cũng không khác ngày thường là mấy với lối ăn mặc khá đặc biệt và luôn tạo sức hút: Quần jean, áo pull và chiếc Suspenders (dây đeo quần). Theo sau là Song Tử: áo sơ mi trắng và quần tây. Tiếp theo, Ma Kết bước vào với vẻ mặt lạnh lùng. Anh mặc chiếc áo sơ mi màu đen với quần tây. Đôi mắt đen khẽ liếc nhìnNgư rồi thở dài.Cuối cùng, Thiên Yết cùng Cự Giải đi vào. Yết trông thật lạnh lùng chiếc áo thun và áo khoác ngoài màu đen. RiêngCua thì mặc chiếc quần short jean kết hợp cùng chiếc áo sơ mi trắng cổ công chúa điệu đà. Vậy là mọi người đã đến đông đủ. Cả đám cùng leo lên xe và thẳng tiến đến khu cắm trại
(Vì phần này chủ yếu là miêu tả trang phục của các sao nên có gì đừng ném đá mình nha!).

- “Chúng mày sẽ phải trả giá…cho những gì tụi bay đã gây ra…”
-----o0o-----o0o-----o0o-----o0o-----
Vào một ngày đẹp trời, các sao của chúng ta đã lên xe và chuẩn bị đi cắm trại. Cự Giải ngồi kế Song Ngư vì trong tình cảnh này cô không thể để Song Ngư một mình. Thiên YếtMa Kết chung một ghế. Xử Nữ thì ngồi tâm sự với Mã Mã. Còn Thiên BìnhKim Ngưu thì ngồi ngắm nhau(Ax! Tự kỉ giai đoạn cúi gồi ^^). Riêng Bạch Dương vì hết chỗ nên phải ngồi với Sư Tử. Thế là chiến tranh hạt nhân nổ ra… Trong khi đó, Bảo BìnhSong Tử vẫn ngồi “tám” ngon lành… Và vì các sao của chúng ta khởi hành muộn nên đến chiều tà mới đến được nơi cắm trại…
-----o0o-----o0o-----o0o-----o0o------
- “Ma Kết…mình thực sự thích cậu…”
- “Quá muộn rồi…”
- “Đừng…Ma Kết…đừng rời xa mình mà…làm ơn…ĐỪNG…”
- ĐỪNG!
Một tiếng hét chói tai vang lên làm các sao quay lại nhìn Song Ngư. Cự Giải lo lắng hỏi:
- Ngư à! Cậu không sao chứ?
- Ukm. Mình chỉ vừa gặp ác mộng thôi.
Song Ngư sợ hãi trả lời. Giấc mơ đó vẫn còn lẩn quẩn trong đầu cô như muốn ám chỉ điều gì đó. Cô khẽ đưa mắt nhìn Ma Kết rồi thở dài. Giá như… Bất chợt, Song Ngư siết chặt tay Giải, vẻ mặt chứa đầy sự sợ hãi:
- Mình…mình có linh cảm không hay về chuyến đi này…mình sợ lắm.
- Có gì đâu mà sợ. Chỉ là chuyến đi vui chơi cuối tuần thôi mà!
Bạch Dương đang ngồi trên ghế trước bất ngờ quay xuống an ủi Ngư làm cô nàng cảm thấy đỡ sợ. Các sao lại tiếp tục nói chuyện và đùa giỡn… Bỗng nhiên, một tiếng “XOẢNG” vang lên dữ dội. Chiếc xe bỗng thắng gấp làm cho mọi người ngã dúi về phía trước. Sư Tửgượng dậy và hét lên:
- Bác tài à. Có chuyện gì vậy?
Tấm kính của chiếc xe đã bị vỡ tan ra và người tài xế vẫn im lặng. Nhân Mã liền đưa các sao nữ xuống xe. Riêng Thiên YếtMa Kết tiến đến gần buồng lái và xem xét. Thật là một cảnh tượng kinh khủng. Máu loang lổ khắp nơi. Những mảnh kiếng vỡ đâm sâu vào trong máu thịt của người đàn ông xấu xố kèm theo một viên đạn ghim chặt vào ngực… Ma Kết khẽ lấy tay vuốt nhẹ mắt ông ta rồi nhìn Thiên Yết lắc đầu.
- Ông ta chết rồi.
Câu nói của Thiên Yết như con dao đâm vào tim mọi người. Cự Giải ngồi gục xuống, khuôn mặt xinh đẹp trở nên trắng bệch không còn một giọt máu. Yết liền chạy đến đỡ Giải và ôm chặt cô vào lòng. Bàn tay to khỏe của anh khẽ nắm lấy bàn tay đang run rẩy vì sợ hãi của Giải. Song Ngư nhớ lại cảm giác của mình trước chuyến đi này. Linh cảm của cô thật không sai tí nào. Bất ngờ, Xử Nữ giận dữ hỏi:
- Ai lại làm như vậy chứ?
- Đúng vậy đó. Chúng ta có gây thù chuốc oán với ai đâu…
Thiên Bình tiếp lời còn Thiên Yết thì lặng lẽ nói:
- Karazaki
- Không thể nào. Giờ này chắc hắn đang ở trong tù rồi.- Sư Tử liền phản kháng lại.
- Tại sao…hức…chuyến cắm trại…lại thành ra thế này…?
Cự Giải nói trong tiếng nấc. Không gian yên tĩnh bao trùm vạn vật. Bất chợt, Bảo Bình lên tiếng hỏi:
- Vậy bây giờ chúng ta làm gì đây?
- Gọi điện thoại.
Câu nói của Ma Kết quả là một sáng kiến. Nhân Mã liền móc điên thoại ra và…
- “Tít…Tít…Tít…”
- Chết thật. Mất sóng rồi.
Nhân Mã vừa nói xong thì tất cả sao của chúng ta cùng hốt hoảng. Song Ngư bật khóc thút thít:
- Không thể nào. Chẳng lẽ chúng ta phải chết ở đây sao. Nơi rừng núi này đâu có ai biết đường chứ.
Thế là các sao nữ lo an ủi hai cô nàng mít ướt GiảiNgư còn các sao nam thì lo nghĩ cách thoát khỏi đây.
- Thôi được rồi. Bây giờ đã muộn với lại chúng ta đang ở trong rừng. Chắc phải nghỉ lại ở đây.
Song Tử thúc giục mọi người khẩn trương. Ngay sau đó, mọi người lấy hết đồ đạc trong xe ra và dưng hai cái lều gần đó. Màn đêm đã buông xuống, khung cảnh thơ mông của thành phố thực sự khác hẳn với không gian u ám nơi rừng rậm này. Bất ngờ…
- AAAAAAAAAAAAAAAAAA…
Một tiếng hét khiếp đảm vang lên. Các sao nữ chạy xộc ra khỏi lều và lôi các sao nam dậy(Hix! Ngủ cũng không được yên nữa!). Bảo Bình hốt hoảng:
- Có…có…cái bóng…thoát ẩn…thoắt hiện…vừa xoẹt qua chỗ…tớ…
- Aish. Trên đợi này làm gì có ma chứ. Đúng là con gái, vớ va vớ vẩn.
Sư Tử vừa nói vừa ngáp dài mệt mỏi còn Kim Ngưu thì uể oải hỏi:
- Thế giờ mấy cậu tính sao?
- Cho tụi tớ qua lều mấy cậu được không?
Câu nói của Xử Nữ làm cả đám con trai trố mắt ra.
- WHAT!
- E hèm.Namnữ thọ thọ bất thân à nghen!
Nhân Mã nói còn Thiên Yết thì cười nham hiểm:
- Thì cứ cho họ qua lều mình cho vui(ý zì đây!!!)
- Vậy mấy cậu định bỏ mặc tụi mình sao?
Song Ngư nói một cách đáng thương làm các sao nam mủi lòng cho ở nhờ. Bất ngờ, Thiên Bình bật dậy ngay giữa đêm vì cô nghe có tiếng động lạ. Bước ra khỏi lều, cô thấy một chú thỏ trắng xinh xắn đang bị thương. Thiên Bình tiến lại gần với ý định sẽ trị thương cho nó. Ai ngờ, chú thỏ này lại nhảy đi chỗ khác làm cô nàng Thiên Bình phải đuổi theo. Bất ngờ, cô thấy một vực thẳm sâu hút ở truoc721 mặt và một tràng cười man rợ vang lên…
- HAHAHAHA…Không ngờ mày cũng nhân hậu phết nhỉ. Chả trách Kim Ngưu chết mê chết mệt tiểu thư Thiên Bình xinh đẹp.
Một cô gái vừa nói vừa nhìn Thiên Bình bằng ánh mắt ghê tởm. Cô hỏi:
- Cậu là ai? Sao lại ở đây chứ?
- Tao là ai à? Không quan trọng. Thế mày có phải là bạn gái hiện tại của Kim Ngưu không?
Cô gái đó vênh mặt hỏi. Ánh mắt sắc như dao cạo.
- Ph…phải…thì sao chứ?...
- Vậy mày có biết tao có quan hệ gì với Kim Ngưu không hả? Tao và Ngưu đã từng có một cuộc tình thật lãng mạn với bao nhiêu hẹn ước. Thế nhưng mày…mày đã phá hỏng tất cả…
Cô gái ấy nói còn Thiên Bình thì bịt tai lại và nói:
- Không…tôi không tin…
- Được mày không tin à. Vậy thì mày sẽ phải chết…
Bất ngờ, cô gái đó lao đến Bình Nhi như một con dã thú đang đói xô cô rơi xuống vực. Thiên Bình giờ chỉ biết nhắm mắt cho số phận an bài và thầm gọi tên một người.
- Kim…Ngưu
-----o0o-----o0o-----o0o-----o0o-----
- Bình Nhi
Kim Ngưu vội vàng bật dậy. Anh vừa gặp ác mộng… Anh đứng dậy lấy đèn pin và tìm Thiên Bình nhưng không thấy…
- Các cậu ơi. Dậy đi. Bình Nhi mất tích rồi.
Ngay lập tức, các sao giật mình tỉnh dậy và đi tìm Thiên Bình. Bất ngờ, Song Tử la lên:
- Mấy cậu ơi. Có dấu chân của Thiên Bình nè!
Cả đám cùng chạy tới và lần theo dấu chân đó đến tận nơi có một cô gái đang đứng. Ánh mắt hằn lên những tia lửa giận dữ.
- Xin lỗi. Cậu có thấy một cô gái xinh đẹp có mái tóc bạch kim đi qua đây không?
Xử Nữ hỏi còn cô gái đó chỉ nhếch mép cười khinh bỉ rồi nói:
- Nó…đang ở dưới này.
Vừa nói, cô gái đó vừa chỉ xuống vực sâu. Tức tốc, Bạch Dương bay vào sút cho con nhỏ đó một quả rồi quát:
- Mày có biết Bình Nhi là bạn của tụi tao không hả? Sao mày dám…
Cô gái đó bất ngờ đứng dậy và chạy vụt mất. Bạch Dương tính đuổi theo nhưng bị Sư Tử ngăn lại:
- Không. Cậu không thể đi được. Chúng ta phải tìm Thiên Bình trước đã.
- Nhưng…cậu ấy…
Kim Ngưu vừa nói vừa gục xuống cạnh bờ vực. Ánh mắt anh như đang tìm kiếm gì đó… Bình Nhi
- Cô ấy…trông quen thật…
Cự Giải lẩm bẩm trong miệng. Hình như cô đã gặp người nào đó rất giống cô ấy…
- “Cậu không thể chết… Bình Nhi à…”

Chap 17:

- “Bình Nhi à… cậu nhất định phải sống… vì… cuộc đời này mình không thể sống nếu thiếu cậu…”
-----o0o-----o0o-----o0o-----o0o-----
- Ma Kết. Đợi mình…
Song Ngư vừa gọi vừa cố đi xuống những vách đá dốc hiểm trở. Vực thẳm này chỉ có một con đường mòn duy nhất và đó cũng là hi vọng cuối cùng cùa mọi người để tìm Thiên Bình. Bỗng dưng, Xử Nữ lên tiếng hỏi:
- Ngưu à. Cậu có quan hệ gì với cái con nhỏ đã đẩy Thiên Bình vậy?
- Mình…
Kim Ngưu ngập ngừng còn Bạch Dương thì lấy tay lau mồ hôi trên trán và thúc giục:
- Ấp úng cái gì nữa. Nếu cậu không nói thì mình sẽ cho cậu một trận nên thân đó.
- Con gái gì mà dữ như bà chằn í. Hèn gì…
Sư Tử bĩu môi còn Song Tử thì tức giận:
- Nè! Mấy cậu đi tìm Bình Nhi hay cãi nhau vậy hả?
- Thì cậu cũng vậy thôi. Suốt ngày tâm sự với Bảo Bình đó.
Sư Tử nói móc lại bằng giọng khó ưa làm cho Xử Nữ khó chịu:
- Mấy cậu… có thôi ngay không? Giờ không phải lúc để chia rẽ nội bộ như vậy.
- Biết rồi thưa “bà chị”- Cả hai cùng đồng thanh.
Riêng Ma Kết thì vẫn cứ thản nhiên đi tiếp trong khi Song Ngư đang cố đuổi theo. Bất ngờ, Song Ngư vấp phải một viên đá và ngã khụy xuống. Những vết trầy ở đầu gối bắt đầu rớm máu. Cô hét lên:
- Ma Kết! Sao cậu không chịu nghe mình chứ. Mình… hức…hức…
Song Ngư chưa kịp nói hết câu thì nước mắt bất ngờ trào ra mặc dù cô cố kìm lại. Ma Kết liền quay mặt lại và hốt hoảng chạy đến chỗ Song Ngư. Mọi người cũng dừng lại và chăm sóc cho cô. Sauk hi xem xét vết thương của Song Ngư, Bảo Bình kết luận:
- Ngư chỉ bị chấn thương bên ngoài thôi nhưng chắc không đi tiếp được đâu…
- Song Ngư à, cậu thấy thế nào? Có đau lắm không? Để mình cõng cậu về nha!
Ma Kết ân cần nói, ánh mắt anh hiện rõ sự lo lắng còn Ngư thì giận dỗi:
- Không. Mình sẽ không đi đâu hết cho đến khi cậu hết giận mình cơ.(cute quá cơ ^^)
- Được được. Bây giờ cậu muốn gì mình cũng làm hết. Chỉ cần cậu khỏe lại là được rồi.
Ma Kết vừa nói xong thì Song Ngư liền mỉm cười sung sướng(Ax! Vừa mới khóc xong mak đã cười toe toét gồi!).
- Vậy là… cậu hết giận mình sao? Ma Kết
Nói rồi, cô ôm chầm lấy Ma Kết vì quá vui mừng mà không để ý đến mấy sao kia đang đỏ bừng mặt mũi. Cự Giải nói:
- Thôi. Ôm vậy là đủ rồi. Ma Kết à! Phiền cậu chăm sóc Ngư Nhi nha!
- Tất nhiên rồi.
Ma Kết vừa mỉm cười vừa hạ thấp tấm lưng rộng xuống rồi thúc giục Song Ngư:
- Nhanh lên. Mình sẽ đưa cậu về lều nghỉ ngơi.
Thế là Ma Kết Song Ngư đã quay về nơi cắm trại. 9 sao còn lại đi tiếp nhưng vừa bước được một lúc thì Kim Ngưu bất ngờ la lên:
- Chết thật. Mình để quên đồ ăn trên xe mất rồi.(Haizzz!)
- Không có đồ ăn một ngày thì có sao đâu.
Bảo Bình nhăn mặt nói còn Kim Ngưu thì gãi đầu:
- Đối với cậu thì không sao nhưng với mình thì…
Vừa dứt lời, các sao của chúng ta vừa nghe được một âm thanh rất quen thuộc phát ra từ… bụng của Ngưu. Cự Giải ngao ngán nói:
- Thôi được rồi. Cậu chạy về xe lấy thức ăn đi. Tụi mình ở đây đợi.
Cua vừa nói xong cũng là lúc Kim Ngưu chạy mất bóng.
- Haizzz. Đói mà sao chạy nhanh thế nhỉ. Phải nghiên cứu mới được.- Bảo Bình suy ngẫm.
-----o0o-----o0o-----o0o-----o0o-----
Trở lại với Ngưu- chan, anh chàng đang đi về phía chiếc xe đáng sợ đó. Sau hi lấy đầy đủ thức ăn, Kim Ngưu bỗng hốt hoảng:
- Người tài xế…biến mất…
Buồng lái giờ chỉ còn những vệt máu loang lổ và những mảnh kính vỡ vương . Người lái xe đã biến mất, không một dấu vết… Kim Ngưu vội vã thu dọn đồ ăn rồi tính chạy một mạch đến chỗ mấy bạn nhưng anh bỗng khưng lại… một giọng nói quen thuộc vang lên…Bình Nhi
- Kim Ngưu… cứu mình với… Ngưu
Bất ngờ, âm thanh đó biến mất, Kim Ngưu vội vã ném hết đồ ăn xuống(OMG!) rồi chạy đi tìm hướng phát ra tiếng nói đó. Trong cốp xe, một chiếc máy ghi âm đang được bật sẵn. Sau những tiếng kêu hốt hoảng của Thiên Bình là một giọng nói phụ nữ vang lên sắc lẻm:
- Nghe đây. Thiên Bình vẫn còn sống và đang ở chỗ tôi. Nếu muốn cứu nó thì hãy đi theo chỉ dẫn này. Nếu có bất cứ người nào đi theo thì… mạng sống của nó sẽ không được bảo đảm đâu…
- Thiên Bình
Kim Ngưu lầm bầm trong miệng, anh nhất định phải cứu Thiên Bình và mọi người… nhất định… Ngưu bất chợt cầm lấy chiếc máy ghi âm rồi bước đi… nhẹ nhàng… nhưng lòng anh đang nặng trĩu…

-----o0o-----o0o-----o0o-----o0o-----
- AAAAAAAAAAA… Cái tên Ngưu đáng ghét này! Đi gì mà lâu thế…
Bạch Dương hét lên như thực sự mất kiên nhẫn trong khi Cự Giải uể oải nói:
- Thôi mà. Ngưu mới trong có nửa tiếng à.
- Nửa tiếng mà cậu nói là ít à. Haizzz. Hắn mà về đây mình sẽ cho một trận.
Sư Tử nói trong tức giận còn Thiên Yết thì nắm tay Cự Giải kéo đi rồi quay lại nói với mọi người:
- Tụi mình sẽ đi tìm Kim Ngưu. Ai muốn đi với bọn mình?
- Để mình. Mình không thể để Cua đi một mình với cái người như cậu được.- Xử Nữ nói một cách chắc nịch.(an toàn zới XN là trên hết ^^)
- Mình nữa. Mình phải đi để bảo vệ Xử Nữ chứ.
Nhân Mã nói còn Xử Nữ thì lườm Mã một cái sắc lẻm:
- Người phải cẩn thận mới là cậu đó…
Nói rồi, Thiên Yết, Cự Giải, Xử Nữ Nhân Mã đi về phía cánh rừng để tìm Kim Ngưu. Các sao còn lại tiếp tục tìm Thiên Bình. Có vẻ như hành trình của họ còn rất dài…
-----o0o-----o0o-----o0o-----o0o-----
- Là đây sao?
Kim Ngưu dừng chân trước một cái hang nhỏ xíu bị những đám câu leo che phủ gần hết. Những tiếng động ma quái trong hang có thể làm người ta sởn gai ốc. Kim Ngưu cố vén những đám rong rêu qua một bên rồi đi vào hang. Anh cảm nhận được một luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng. Bước dước một lúc, anh bất chợt la lên:
- Thiên Bình
Một cô gái xinh đẹp với mái tóc bạch kim gợn sóng đang bị trói chặt trên ghế. Vừa thấy anh, cô hét lên:
- Đừng! Kim Ngưu. Đừng đến đây mà…
Câu nói của cô dương như không có tác dụng. Mặc cho cô gào thét đến đâu, Kim Ngưu cứ chạy thật nhanh đến chỗ cô và nói:
- Bình Nhi à… cậu còn sống sao? Cậu không làm sao chứ.
- Cậu ngốc lắm! Tại sao lại tới đây.
- Mình…
Kim Ngưu chưa kịp nói hết cậu thì anh liền ngã gục xuống. Phía sau anh là một tên con trai có đôi mắt giận dữ, trên tay hắn là một khẩu súng. Thiên Bình liền gào lên:
- Kim Ngưu. Anh đã làm gì Kim Ngưu vậy hả? Tôi sẽ không tha cho anh đâu… Karazaki
- Thật vậy sao? Vì mấy người mà ta phải chịu đau khổ trong tù. Thật may là nhờ cô em gái và ông bác đáng kính thì ta mới trốn ngục được. Giờ là lúc ta phải trả thù tất cả… Hahahaha
Hắn vừa nói vừa cười một cách man rợ. Bật ngờ, cô gái đã đẩy Thiên Bình lên tiếng:
- Anh đã làm gì Kim Ngưu vậy? Ít nhất thì anh cũng biết em gái anh đã yêu hắn chứ!
- Anh chỉ cho nó một gậy thôi mà. Tại sao em không yêu thằng khác chứ. Con trai quỳ dưới chân em không đếm xuể mà, Konozi
- Em không quan tâm.
Cô gái đó đi ra để lộ khuôn mặt sắc sảo với những đường nét quyến rũ và đôi mắt không khác gì anh trai của cô. Konozi trước đây thực ra là một cô gái hiền thục và dễ thương. Nhưng có một chuyện xảy ra khiến cô thành ra như thế này…
1 năm trước:
- Kim Ngưu à… em rất thích anh…
Một cô bé xinh xắn với mái tóc hồng nhạt mềm mượt với hai gò má ửng hồng ấp úng nói. Dáng người nhỏ nhắn khẽ dựa vào hành lang. Đôi mắt vàng óng ánh lên niềm hi vọng tràn trề…
- Konozi… anh xin lỗi…
Nói rồi, chàng trai đó bỏ đi để lại cô gái đứng đó. Đôi mắt to tròn long lang ngấn nước. Tại sao chứ? Bất chợt, cô vội chạy theo và ôm chặt Kim Ngưu và nghẹn ngào nói:
- Tại sao chứ? Em có gì không vừa ý anh sao? Hay là… tại em không xứng với anh. Hay anh vẫn xem em chỉ là một cô nhóc...
Kim Ngưu nhẹ nhàng gỡ bàn tay thon nhỏ của Konozi ra rồi cúi đầu xuống, giọng anh trầm đi:
- Không phải. Em là một cô bé xinh xắn và dễ thương. Anh tin là em sẽ tìm được người xứng đáng với em… nhưng không phải là anh…
Kim Ngưu nhẹ nhàng bước đi. Konozi đứng đó, nước mắt tuôn ra như suối. Đôi mắt hiền dịu của cô bỗng hằn lên những tia lửa giận dữ, cô khẽ nói:
- Rồi tôi sẽ cho anh thấy… anh đã sai… anh sẽ phải hối hận… tin tôi đi…

Chap 18:

- “We will die… together…”
-----o0o-----o0o-----o0o-----o0o-----
Trời đã về trưa, những tia nắng chói chang chiếu thẳng xuống đoàn người đang lê từng bước chân xuống vực. Bất ngờ, Bảo Bìnhngồi phịch xuống đất mệt mỏi, cô thều thào nói:
- Mình mệt quá. Các cậu cứ đi trước. Mình sẽ đuổi kịp mà!
- Không được. Mình không thể bỏ cậu ở lại đây một mình. Nếu cậu ở lại mình cũng sẽ không đi tiếp đâu.
Song Tử liền căn ngăn còn Sư Tử thì lại dở cái tính ngạo mạn ra.
- Đúng là con gái. Đi theo chỉ tổ phiền phức mà!
- Nè! Cậu ăn nói cho cẩn thận đó. Mình cũng sẽ ở lại với Bảo Bảo.
Bạch Dương tức giận nói rồi cô chạy đến bên Bảo Bình để chăm sóc cho cô để lại anh chàng Sư Tử đúng đơ ra một hồi.
- Giờ các cậu tính sao? Đi hết nguyên một quãng đường dài này à. Nếu mà không tìm thấy Thiên Bình thì tụi mình lại đi ngược lên chắc.
Nói rồi, Sư Tử ngồi phịch xuống rồi ngao ngán lắc đầu trong khi Song Tử dắt Bảo Bình đi tìm chỗ râm để nghỉ ngơi. Bất chợt, Bảo Bình bỗng đứng khựng lại. Cô ngồi xuống, đưa bàn tay trắng trẻo, mềm mại lần mò thứ gì đó. Bạch Dương thấy thế liền thắc mắc:
- Bảo Bình à! Cậu làm gì thế?
- Hình như… mình cảm nhận được cái gì đó dưới lớp đất đá này…
Nói xong, cô lại tiếp tục đào bới trong khi Sư Tử than thở:
- Cậu đào được cái gì hả? Có vàng hay kim cương không? Đúng là…
- Cậu có im ngay không hả?- Song Tử tức giận la lên.
- Mình không im đó. Cậu làm gì được mình nào?
Sư Tử kiêu căng nói còn Bạch Dương thì can ngăn:
- Thui đi hai ông tướng. Đây không phải là lúc cãi nhau đâu.
- Nể tình Bạch Dương ra can mình tha cho cậu lần này đó.
- Chứ không phải cậu sợ à?
Hai anh chàng đang cãi nhau thì bỗng dưng Bảo Bình la lên:
- Mấy cậu ơi…
Cả đám chạy đến xúm vào thành quả sau một hồi đào bới của Bảo Bảo. Sư Tử lên tiếng:
- Cái này… là… cái gì vậy?
- Trời ạ. Cái hang đó. Đúng là công tử nhà giàu chưa bao giờ thấy cái hang bao giờ à?- Bạch Dương bĩu môi.
- Cúng ta xuống dưới thôi.
Song Tử nói rồi anh nhảy xuống ngay và đỡ Bảo Bảo cùng Bạch Dương. Cả nhóm đang ở trong một cái hang tối om, lạnh lẽo và thỉnh thoảng lại có những tiếng động kì lạ… Bất chợt, Bạch Dương vấp té ngã uỵch xuống. Cô nàng la lên:
- Aish! Cục đá chết tiệt!
- Cậu có sao không vậy? Con gái gì mà chẳng ý tứ chút nào.- Sư Tử nói.
- Song Tử, cậu bật đèn pin lên đi.
Ngay lúc đó, ánh đèn yếu ớt bật mở và soi rọi xung quanh…
- AAAAAAAAAAAAAAAA…
Một tiếng hét chói tai vang lên. Bạch Dương vội nhảy cẵng lên và ôm chặt lấy Sư Tử mà không hề biết(Ax.Cừu ngay thơ quá hen!) làm anh chàng đỏ cả mặt nhưng cũng ôm lại(O…M…G!). Bảo Bình lên tiếng:
- Chỉ là cái đầu lâu thui mà(AAAA…). Hai cậu làm gì mà… hihihi…
Bảo Bình như không kiềm chế được đành phải bật cười làm Bạch Dương nhận ra và ngay tức khắc, Sư Tửnhận nguyên một cú đấm Karate sở trường của Cừu Con. Anh hét lên:
- Cái con nhỏ này. Tự nhiên ôm chầm lấy người ta rồi lại còn giở võ nữa. Đúng là vừa ăn cướp vừa la làng mà.
- Mi…mình… xin lỗi… tại mình cuống quá nên…
- Trời ạ. Đánh người ta cho đã rồi xin lỗi. Chắc tui điên quá!
Sư Tử càu nhàu còn Song Tử thì can ngăn:
- Thôi thôi. Còn đầy lúc để tâm sự mà.
Trong khi đó, cô nàng Bảo Bình xinh xắn lại nghiên cứu cái đầu lâu mà Bạch Dương vừa vấp phải rồi cô lầm bầm:
- Chết do mất máu…
- C…cái gì…?
Bạch Dương sợ tái xanh mặt khi nghe Bảo Bảo nói vậy. Bàn tay lạnh ngắt của cô nắm chặt lấy tay Sư Tử(lại nữa!). Ngay lúc đó, một con dơi bay qua…
- AAAAAAAAAAA…
- Đừng hét lên như thế. Cậu sẽ đánh động lũ dơi đó.
Bảo Bình hét lên. Ngay sau lời nói của Bảo Bảo, một đám dơi đen kịt từ đâu bay ào đến. Những chiếc răng sắc nhọn nhe ra như một con dã thú khát máu. Bảo Bình Bạch Dương sợ đến cứng đơ cả người. Hai cô nàng chỉ biết hét lên và nhắm mắt lại. Lập tức,Song Tử nắm tay Bảo Bình, Sư Tử kéo Bạch Dương. Cả bốn người cùng chạy thục mạng mà không biết rằng họ đang chạy theo hai hướng khác nhau…
-----o0o-----o0o-----o0o-----o0o-----
Trở lại với nhóm đi tìm Kim Ngưu. Họ đang băng qua rừng rậm để đến chỗ chiếc xe. Vừa đi, Nhân Mã vừa nhảy múa tung tăng(OMG!) và ca hát yêu đời như chẳng có chuyện gì xày ra làm Xử Nữ bực mình:
- Nè! Cậu không thể đi như một con người được à?
- Thôi mà Xử Nữ. Nhân Mã lâu lâu mới được tự do như thế này kể từ khi quen cậu đó.
Cự Giải ghẹo Xử rồi quay sang Thiên Yết:
- Yết à. Chúng ta còn đi bào xa nữa vậy?
- Sắp đến rồi. Chỉ cần mấy cây số nữa là tới. Mà ở gần đây có rất nhiều vũng lầy nên…
- Cứu mình với…
Yết chưa kịp nói hết thì tiếng hét của Nhân Mã chen vào. Hóa ra là anh chàng vì mải mê ham chơi nên mới bị rớt xuống bùn lầy(Hix!).Xử Nữ ngao ngán nói:
- Cái tên Mã Mã này đúng là… Thôi được, để mình đi giúp hắn…
Xử Nữ vừa nói vừa ném cho Nhân Mã một cái rễ của cây cổ thụ gần đó. Sau khi lên bờ an toàn, Nhân Mã bịXử giảng cho một bài hết mấy tiếng đồng hồ(A á à ). Cự Giải ngồi nghỉ bên gốc cây rồi lấy nước cho mọi người uống. Nhưng cả đám đâu biết rằng, đằng sau những bụi cây rậm rạp là một mối nguy hiểm đang cận kề…
- Một phát… thế là xong
Bất ngờ, Thiên Yết vội lao tới ôm chặt Giải nằm xuống đất và nói với Xử Nử Nhân Mã:
- Các cậu… nằm xuống nhanh lên…
Ngay tức khắc, Nhân Mã liền kéo Xử trốn vào tảng đá to gần đó. Một tiếng “Đoàng” vang lên trước sự khiếp sợ của mọi người. Theo sau đó là hang loạt viên đạn khác được bắn ra từ mọi phía. Một cơn mưa đạn rơi xuống trên đầu mọi người. Bất chợt, Nhân Mã la lên:
- Xử Nữ, cẩn thận…
Tức khắc, anh đẩy Xử vào một bụi rậm rồi ngã soài xuống đất. Một viên đạn đang lao tới… và một tiếng hét thất thanh vang lên:
- Nhân Mã
Xử Nữ vừa nói vừa chạy ra đỡ dậy. Khắp người anh bê bết máu nhuộm đỏ cả chiếc áo. Nhân Mã cố nói:
- Mình không sao… cậu mau trốn đi… nhanh lên…
- Không… mình không đi đâu hết…
Xử Nữ vừa nói vừa bật khóc. Bàn tay cô nắm chặt lấy tay Nhân Mã. Cự Giải liền hét lên:
- Xử Nữ, Nhân Mã, mấy cậu không sao chứ?
Nói xong, Thiên Yết cùng Cự Giải len lỏi qua các nhánh cây đến chỗ Xử Nữ. Bất chợt, Yết nói:
- Nhanh lên… đưa vào cái hang kia đi. Tụi mình sẽ tạm ở đó vậy?
Nói xong, Xử Nữ dìu Nhân Mã đang bị thương đi theo Thiên Yết.
- Sắp tới rồi, Nhân Mã à, cậu rang chịu thêm một chút nữa thôi.
Xử Nữ thều thào nói khi cái hang chỉ cách cả đám vài bước chân. Bỗng nhiên, Cự Giải đẩy Yết ngã xuống đất. Đôi chân thon nhỏ củaGiải nhuốm đầy máu, cô ngã khụy xuống. Thiên Yết liền đứng bật dậy xé áo mình ra và băng lại cho Cua(Sr vì khúc này nó hơi pị…nhảm). Anh nói như trách mắng:
- Cậu ngốc quá. Sao cậu lại làm vậy?
- Mình không thể để cậu bị thương được, Yết à, cậu mau dẫn mọi người đi đi. Mình không sao…
Cự Giải thúc giục còn Yết thì hét lên đầy giận dữ:
- Cậu đúng là ngang bướng mà. Chân cậu bị trúng đạn mà nói là không sao à. Nhanh lên, mình sẽ cõng cậu.
- Nhưng…
Cự Giải ngập ngừng còn Yết thì như mất hết kiên nhẫn:
- Không nhưng nhị gì hết. Leo lên nhanh.
Sau khi cảm thấy Cự Giải đã leo lên, Thiên Yết chạy một mạch và hang. Xử Nữ đang chăm sóc cho Nhân Mãthì thấy Thiên Yết chạy vào liền đứng bật dậy:
- Cự Giải đâu?
- Đây…
Thiên Yết quay người lại và phát hiện từ nãy đến giờ mình đang cõng… chiếc ba lô của Giải. Anh lập tức vứt chiếc ba lô xuống rồi tính chạy ra ngoài nhưng liền bị Xử Nữ kéo lại:
- Chúng ta hãy đợi chúng hết đạn rồi hang ra. Mình tin là Giải sẽ an toàn mà.
Thiên Yết đang định nói lại thì bắt gặp ánh mắt giận dữ của Xử nên đành cho qua nhưng lòng anh như lửa đốt…
- “Tại sao cậu lại làm vậy chứ… Cự Giải ngốc nghếch…”

 
Hay wa nhung chung nao moi co chap moi z minh doi lau wa r do. Chiu hết noi r >"<
 
×
Quay lại
Top