[12 mỹ nam cổ đại đại diện cho 12 sao nam- part 2- Kim Ngưu]

votam1995vn

Sói Cô Đơn, Sói Buồn
Thành viên thân thiết
Tham gia
24/5/2012
Bài viết
729

2.Kim Ngưu - Kê Khang
Đại mỹ nam Kê Khang thời Ngụy Tấn lúc đó đã được xem là một nhân tài trong lĩnh vực thi ca, âm nhạc và chăm sóc sức khỏe . Tuy nhiên, ngoài những tài năng khiến người ngưỡng mộ nói trên kia ra, Kê Khang còn có một ngón đàn rất điêu luyện, anh là người có thể đàn nhuần nhuyễn khúc "Quảng Lăng Tản" đã bị thất truyền từ lâu

KenhSinhVien.Net-319461-395547630499912-2088946718-n.jpg


Các tác phẩm nổi tiếng để lại cho đời sau của Kê Khang có thể nhắc đến "dưỡng sinh luận", cuốn sách bàn về việc ăn uống và vận động, quan trọng hơn là cách điều hòa cảm xúc để kéo dài tuổi thọ . Dựa vào những đặc điểm : yêu thích nghệ thuật, sức khỏe, tính tình ôn hòa trên, thì xem ra Kê Khang rất giống đặc tính của chòm Kim Ngưu nhỉ?

Đáng tiếc thay, vì Kê Khang cưới con gái Tào Tháo mà đã đụng vào vấn đề chính trị nhạy cảm, cộng thêm việc đắc tội với đại tướng quân Chung Hội, nên cuối cùng anh đã bị Tư Mã Chiêu xử tội chém đầu . Nghe sử sách ghi chép lại, thởi điểm Kê Khang bị đưa ra pháp trường, đã có hơn 3000 dân chúng cầu xin tha thứ cho vị đại mỹ nam này, nhưng phản đối vô hiệu lực

Tuy vậy "Kim Ngưu" Kê Khang lúc sắp chết vẫn còn rất bình thản , ung dung tự tại, anh ko nhanh ko chậm đánh ra khúc nhạc "Quãng Lăng Tán" . Dư âm bản nhạc vẫn còn bên tai, khiến người ta chua cay xót xa cho một đời mỹ nam cứ như vậy mà hương tiêu ngọc vẫn (*Hương tiêu ngọc vẫn: hương tan ngọc nát)
 
quảng lăng táng nhé bạn. chữ "táng" ở đây nghĩa là chôn. như bài "táng hoa ngân" trong phim hồng lâu mộng nghĩa là khúc hát chôn hoa

----------

Song Tử - Vệ Giới

KenhSinhVien.Net-11562346-9389826-iqixiyd-505x715.jpg



“Tấn Thư" đã miêu tả vẻ đẹp của Vệ Giới là "sáng như châu, trơn mịn như ngọc", và thật vậy Vệ Giới ngoài đời tựa như một pho tượng bạch ngọc, xinh đẹp tuyệt luân vô cùng.

Trong thời nhà Tấn, tương đối thịnh hành “tán dóc”, nhất là huyên thuyên dong dài. Khi bắt đầu câu chuyện người ta có thể bàn luận một chút về triết học hay nói qua các tư tưởng, sau đó lâu hơn là nói về các loại tin đồn trên trời dưới đất , ví dụ như người nào đẹp, người nào xấu, ai làm cái gì, vân vân............... và nhờ vào thói quen tương đối thịnh hành này mà sự “nổi tiếng” của Vệ Giới đã nhanh chóng lan tỏa khắp cả quốc gia, nhan sắc tuyệt mỹ của Vệ Giới thông qua tán dóc như tiếng lành đồn xa , một đồn mười, mười đồn trăm, trăm đồn ngàn và chẳng bao lâu dân chúng cả nước đều biết đến anh

Và theo như lời thiên hạ lúc đó, thì Vệ Giới có thể được xem như một đại mỹ nam, anh chính là sát thủ thiếu nữ thời đó, nhưng đáng tiếc thay, những ngày nhàn nhã của vị mỹ nam này ko tồn tại được bao lâu . Cục diện chính trị Tây Tấn đại loạn, cả nhà Vệ Giới đành phải xuôi về phương nam, đến sống ở đất Vũ Hán, bởi vì điều kiện khí hậu ở Vũ Hán quá nóng, nên vợ của Vệ Giới sớm qua đời . Thân là mỹ nam đương nhiên ko sợ bị ế, vì đại tướng quân Sơn Giản đã vội vàng mang con gái của mình gả cho anh

Bởi vì Vệ Giới lúc bấy giờ nổi tiếng như một đại minh tinh, nên khi thấy "siêu sao" vừa xuất hiện ở ngoài đường , thì mọi người đã tấp nập vây xung quanh xem, họ chen lấn đến mức khiến cho Vệ Giới nho nhã, yếu đuối cũng ko thở được, rốt cuộc sau vài ngày vô cùng mệt mỏi, anh đã ngã bệnh mà chết. Cái chết của anh được xem là một trong những cái chết "vô duyên" nhất trong lịch sử, vì thế nếu như có ai hỏi tại sao Vệ Giới lại chết, thì câu trả lời thực chất chính là: anh ta vì bị "nhìn" mà chết! Aizz..... vì tích xưa này mới nói, mọi người phải dạy dỗ con em đừng quá ham mê làm siêu sao nha!!
 
quảng lăng táng nhé bạn. chữ "táng" ở đây nghĩa là chôn. như bài "táng hoa ngân" trong phim hồng lâu mộng nghĩa là khúc hát chôn hoa

----------

Song Tử - Vệ Giới

KenhSinhVien.Net-11562346-9389826-iqixiyd-505x715.jpg



“Tấn Thư" đã miêu tả vẻ đẹp của Vệ Giới là "sáng như châu, trơn mịn như ngọc", và thật vậy Vệ Giới ngoài đời tựa như một pho tượng bạch ngọc, xinh đẹp tuyệt luân vô cùng.

Trong thời nhà Tấn, tương đối thịnh hành “tán dóc”, nhất là huyên thuyên dong dài. Khi bắt đầu câu chuyện người ta có thể bàn luận một chút về triết học hay nói qua các tư tưởng, sau đó lâu hơn là nói về các loại tin đồn trên trời dưới đất , ví dụ như người nào đẹp, người nào xấu, ai làm cái gì, vân vân............... và nhờ vào thói quen tương đối thịnh hành này mà sự “nổi tiếng” của Vệ Giới đã nhanh chóng lan tỏa khắp cả quốc gia, nhan sắc tuyệt mỹ của Vệ Giới thông qua tán dóc như tiếng lành đồn xa , một đồn mười, mười đồn trăm, trăm đồn ngàn và chẳng bao lâu dân chúng cả nước đều biết đến anh

Và theo như lời thiên hạ lúc đó, thì Vệ Giới có thể được xem như một đại mỹ nam, anh chính là sát thủ thiếu nữ thời đó, nhưng đáng tiếc thay, những ngày nhàn nhã của vị mỹ nam này ko tồn tại được bao lâu . Cục diện chính trị Tây Tấn đại loạn, cả nhà Vệ Giới đành phải xuôi về phương nam, đến sống ở đất Vũ Hán, bởi vì điều kiện khí hậu ở Vũ Hán quá nóng, nên vợ của Vệ Giới sớm qua đời . Thân là mỹ nam đương nhiên ko sợ bị ế, vì đại tướng quân Sơn Giản đã vội vàng mang con gái của mình gả cho anh

Bởi vì Vệ Giới lúc bấy giờ nổi tiếng như một đại minh tinh, nên khi thấy "siêu sao" vừa xuất hiện ở ngoài đường , thì mọi người đã tấp nập vây xung quanh xem, họ chen lấn đến mức khiến cho Vệ Giới nho nhã, yếu đuối cũng ko thở được, rốt cuộc sau vài ngày vô cùng mệt mỏi, anh đã ngã bệnh mà chết. Cái chết của anh được xem là một trong những cái chết "vô duyên" nhất trong lịch sử, vì thế nếu như có ai hỏi tại sao Vệ Giới lại chết, thì câu trả lời thực chất chính là: anh ta vì bị "nhìn" mà chết! Aizz..... vì tích xưa này mới nói, mọi người phải dạy dỗ con em đừng quá ham mê làm siêu sao nha!!
Anh post đi trả lời làm j!! kick vao NEW THREAD mà viết!! Không em post đó hihi
 
hôm trc xem trên sach còn măng 'chet lãng nhách " pio mới biết la` tử tử =.=
 
×
Quay lại
Top