12 sao năm đầu tiên vào đại học :>

Caroline Hannah Norwood

mem p~h \(^o^)/
Thành viên thân thiết
Tham gia
11/2/2012
Bài viết
419
[part 1]
Hết 12 năm ngồi ghế nhà trường của 12 sao, họ bắt đầu bước vào cánh cổng đại học....

Bạch Dương từng là 1 đầu gấu chính hạng nổi tiếng toàn trường trung học,hắn nghĩ đại học nơi này còn dễ bắt nạt mọi người hơn cả trường trung học nữa chớ! Bạch Dương hùng hổ bước tự tin 1 cách đáng ghét thì chợt thấy sởn gai ốc và thấy 1 người ngồi trong góc khuất nhìn hắn chằm chằm!
-Tên này là ai mà nhìn quen ơi là quen thế này! Nhìn đáng sợ 1 cách đáng ghét >"<- Bạch Dương nghĩ

Bạch Dương dũng cảm đi tới ''hỏi tội" cái tên dám ''nhìn lén'' , nghĩ trong đầu sẽ nện cái tên đó 1 phát trước khi hắn kịp phản ứng. Bước tới gần cái "người bí ẩn" đó, Bạch Dương giơ cao nấm đấm.
- ÁÁÁÁÁÁ- Bạch Dương la thảm,nhận ra mình đã bị 1 phát đau điếng ở vai-điểm yếu của hắn,lờ đờ nhìn lên, Thiên Yết đừng đó nhếch mép cười- Chào ''đùi'' Cừu, gặp lại nữa rồi!

Cừu là cái biệt danh đáng ghét do lũ bạn cùng lớp đặt cho Bạch Dương và bây giờ bị tên Tiểu Yết đáng sợ kia gán cho chữ đùi vào nữa >"< Ôi, một khởi đầu thiệt là tốt đẹp cho năm học mới >!

Tên Cừu lồm cồm bò dậy (dùng tên Cừu luôn cho thân thiện hén ), tay giơ cây súng chĩa vào T.Yết và giả vờ bắn một cái đùng một cách nhí nhố hết mức có thể. Bỗng Thiên yết mỉm cười,Cừu giựt mình và sẵn thế phòng thủ... Tuy nhiên chưa kịp định hình thế thủ, Cừu bị một lực nặng khùng khiếp đè lên người ngã sóng xoài cùng một tiếng rú chói tai "Cừuuuu đạiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii caaaaaaaaaaaaaaaaaaaaáááááááááá". Cái-con-người-đáng-ghét-thứ-hai thì ra chính là Song Tử, một nàng tám của toàn trường-hèn chi biết tiếng của đại ca Cừu! Đại Cừu tròn mắt, mồm há hốc nói với giọng lắp bắp -" Ê..ê.ê...ê Dou..ble Die..ngươi....học...chung..vớ...i...ta luôn...à? Song Tử nhanh chân đá cho tên bắt nạt Cừu một phát ê âm đồng thời cũng lên tiếng-" Nói chuyện thế hả? Nói cho nghe nhé tên Cừu, ta xưng hô thế cho ngươi vui thôi nhá, chứ ta ứ sợ mi đâu, mi đánh ta thì ta chạy sợ gì! Xí, mới ngày đầu tiên tính gây cho người ấn tượng tốt thế mà người phủ phàng thế đấy! Mà thôi kệ đây cũng là ngày đầu năm ta với mi coi như làm bạn Cừu hén! Ê Thiên Yết, long time no see ngài! Ngài học trường này luôn hả? Woa!!! Thích nha, nhưng tớ sợ ngài thật ấy! Ngài nhớ nắm lớp 10 không? Năm mới bước vào trường ấy, ngài.....blah..blah..blah..blah."
"Ôi đúng là Song tử, nói mãi chẳng ngưng"- 2 tên "nạn nhân" suy nghĩ!

Bỗng dưng Thiên Yết ngước lên thấy 2 nàng dịu dàng bước tới!
- Cự Giải và Song Ngư cũng học trường này à? Đông vui nhỉ? Chào 2 người!!!- Thiên Bình và Kim Ngưu đứng đó từ hồi nào!

Bạch Dương cuối cùng củng đứng dậy được! Hắn quay lại, thấy 2 chiến hữu của mình, Sư Tử và Nhân Mã! Sư Tử đang huyên thuyên trời trăng về màn thắng CF hôm qua, còn Nhân Mã thì lia lịa gật đầu, mắt thì quét xung quanh các câu lạc bộ của trường và các bạn gái xinh tươi. Cừu bay tới đập tay chan chát với Sư Tử và Nhân Mã!

- Cự Giải nàng ơi, cuối tuần đi ăn kem với ta ko?! "Ôi Ngư mít ướt dạo này còn khóc nhè nữa ko đấy? đừng khóc nữa ta dẫn đi ăn sáng"- Nhân Mã nháy mắt.
- Đừng có mà đào hoa trăng gió điên khùng nhá cái tên Ngựa điên kia, ta ứ cho ngươi đào hoa với các bông hậu của ta đâu nhá- Thủy Bình giơ cành cây chĩa vào đầu Nhân Mã, điệu bộ như 1 hiệp sĩ!
- Ông nhìn như Hiệp sĩ Lợn đấy ông Bình ạ- Cự Giải cười khúc khích.

Cả bọn cười đùa vui vẻ bỗng nghe tiếng chí chóe cãi nhau kinh khủng của 2 người nào đó! Ánh mắt của tất cả mọi người trong khuôn viên đại học đổ dồn vào "cặp-đôi-kinh-khủng" đó.
-" Đồ điên, cậu là đồ điên Kết Dính à ! Thịt Cua ngon hơn thịt Cá mà! Thịt Cua ngon hơn, ngon hơn nhiều" "Nữ Nhi gì mà hung hăng thấy ghê vậy, đã sai rồi còn cãi! Cá ngon hơn Cua 100%" "@$^*^$#$^*^$#@#!**&" "@^*((**&!((#*@*I@(@*"

Trong khu vực của 10 sao đang tụm lại với nhau, pé Cua và pé Cá mất vía! 8 sao kia tính ra xử tội 2 tên nào dám lớn tiếng làm thịt 2 nàng hải sản tội nghiệp của họ! Anh hùng đầu gấu Bạch Dương dẫn đầu, vừa bước ra thì thấy Xử Nữ và Ma Kết đang chí chóe với nhau! Thủy Bình gầm gừ, cả Ma Kết lẫn Xử Nữ đều ngạc nhiên vì được gặp 10 bạn sao của mình, vừa hoảng hốt vì mặt ai cũng đằng đằng sát khí!
- Sao cậu dám làm thịt Cua, Cá nhà tụi mình- Sư Tử anh dũng bay ra giơ cao nắm đấm!

Ma Kết và Xử Nữ thì ngớ người ra, họ cùng nhau " ớớớớớớ"! Cả 10 sao còn lại đều lắc đầu! Cãi nhau gì mà quên cả chủ đề mình nói luôn là sao chứ trời!

Nhân Mã đưa ra ý tưởng ăn mừng ngày tái gặp lại của 12 sao, ai cũng đồng ý! Pé Cua muốn nấu bữa tiệc đó cho mọi người, ai cũng thích mê, vì Cự Giải nấu ăn là nhất mà!

......12 chòm sao lại gặp nhau, mở đầu cho muôn vàn rắc rối thú vị........
[hết part 1]


………………………………………………………
[part 2]
- Ta đường đường là 1 nam sinh hào hoa ưu tứu và cực kì đẹp trai của toàn trường (=]]), thế mà suốt mấy năm trung học bị tên Bạch Dương đáng ghét đè đầu bắt nạt. Suốt ngày bị sai mua đồ vặt dùm hắn, rồi còn bị sai trực nhật dùm nữa! Thật là uất ức hết chỗ nói! Vào đại học tưởng được thoát, ai dè đụng độ hắn ngay ngày đầu tiên bước vào! Trời ơi sao mà trời không thương Bình tí nào cả! May mà Bình ta nhẫn nhịn hắn, chứ không….Bình ta chả them chào hắn rồi, hứ!- Thiên Bình lẩ bẩm hậm hực đi trên dãy cầu thang thứ nhất để tránh đụng độ với tên Cừu. Vừa dò mò tìm khu vực lớp Thiên Bình vừa đảo nhanh xem danh sách! Xem nào…. Rồi tự tin vào lớp! (b-])

Ở dãy bên kia, Cự Giải đang khúc khích cười nhìn sang Thiên Bình đang hứng khởi vào lớp!
- Bình! Bình! Bình ới ời! Đợi tớ tí…..hì…hì! Tớ làm cho Bình giỏ bánh, có gì tủi thân tức tối tậm tực gì lấy ra ăn
- ờ hở, cám mơn Giải hén!- Thiên Bình cười tươi!

Bình suy nghĩ :” gì vậy trời? sao tự nhiên Cua lại mang cho mình giỏ bánh thế trời? Có âm mưu gì chăng? Ơ mà Cua có bao giờ nham hiểm đâu! Ủa nhưng mà mắc gì Cua lại mang cho có 1 mình mình nguyên 1 giỏ to đùng thế này? Oái, Cua thích mình :”>! Ôi ngại ghê! Thêm 1 bạn nữ thích mình :”>! Ơ mà sao mắt Cua lúc ấy nhìn đầy thương hại thế kia? Hừm! khả nghỉ đây. Mà thôi kệ, Cua tặng bánh cho ý gì mình cũng khoái! Híhí! À mà theo như danh sách thống kê thì mình học chung lớp với vô số các bạn nữ :”> mong sao các bạn ấy xinh :”> à còn học chung với tên Thủy Bình nữa chớ! Híhí! Là lá là la! Thiên đường!

Cự Giải sải bước vào lớp bỗng suy nghĩ vẩn vơ về Thiên Bình!
-“ Hì! Tội Bình nhà ta ghê, bị tên Cừu chơi khăm! Chắc cậu í phấn khởi lắm khi tưởng mình được vào lớp học chung với mấy bạn nữ cùng tên Bảo Bình chớ! Tên Cừu ma le gần bằng Yết Yết rùi, hìhì! Nghĩ sao ra dc cái trò tráo danh sách học sinh thế, quỷ thật! hìhì! May mà mình làm cho Bình giỏ bánh để cậu í đỡ tủi thân, mong sao cậy í thích! Ủa…mà sao mình lại lo lắng cho Bình thế kia?...Ơ…có khi nào mình…thích cậu í chăng? Có khi nào ko? ơ ơ ơ L ko dc! Ko dc đâu! Mà thui mình vô lớp thui, trễ nữa mắc công, mấy bạn đang chờ! Hì”

Cự Giải vào lớp, dáo dác tìm khu vực của 10 bạn sao kìa ngồi để tham gia cùng. Cự Giải tủm tỉm ngồi vào chỗ trống cạnh Song Ngư, nhỏ ban thân từ hồi bé của Giải! Sư Tử réo lên khi thấy Thiên Bình đi tới gần lớp! Cả đám chui xuống gầm bàn, chỉ có tên Thủy Bình là làm trò trên mặt bàn, hòng gây sự chú ý của Thiên Bình. Tên Bình hớn ha hớn hở bay vào lớp! Hắn bất ngờ….
- Ớ! Sao không thấy mỹ nữ nào cả thế?Toàn những cậu mọt sách ngố xịt thế! Và còn…
“HÙ Ù Ù Ù Ù Ù Ù Ù Ù Ù Ù Ù Ù Ù Ù Ù Ù Ù Ù Ù Ù Ù Ù Ù Ù Ù Ù Ù Ù Ù Ù Ù Ù Ù Ù Ù “- Cùng lúc 10 sao kìa chồm lên và cùng Thủy Bình hét tướng lên!
- Trời ơi các cậu, học chung luôn cơ à?- Thiên Bình cười móm mém, long tan nát!

Tên Cừu và tên Bờm Xù Sư Tử bước ra, mỗi đứa khoác một bên vai của Thiên Bình. Cả hai đứa ấy đồng thanh
- Lại gặp lại Bình Bé Bổng, năm nay cậu tha hồ mua đồ ăn vặt cho bọn tớ rồi, híhí! Cậu may mắn lắm đấy nhá!
- Ừ may mắn …..muốn chết luôn à!- Thiên Bình run rẩy, mém rớt nước mắt! Bình quay sang nhìn Cự Giải – Này,cậu cũng tham gia luôn hả? Nãy đưa tớ giỏ bánh sao ko nói luôn đi cho tớ bớt hớn hở? ứ ứ ứ! Cua làm tớ tưởng Cua có thiện ý, ai dè (((((((((((((((( Cuaaaaaaaaaaaaa ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii! Híc híc!

Cua tủm tỉm cười, suy nghĩ (lại) vẩn vơ :”>

Bình lầm bầm: “ Đây sẽ là 1 năm dài lắm đây…………….

Ừ! Một năm học mới, dài và cực kì thú vị! 12 sao lại 1 lần nữa chung lớp mà…. Sao ko thú vị dc chứ

[hết part 2]


MN12CS
 
[FONT=.vntime]sao BD nhà mình bá đạo vậy ? [/FONT]:KSV@13:
 
Nhớ hồi đó mới vào Đại học là khóc tu tu vì nhớ nhà, sáng khóc trưa khóc chiều 05h khóc, gần gần cuối tuần học xong là thoát về nhà ngay, đi ngay và luôn trong đêm ko chờ tới sáng nữa, cũng hên là nhà gần nên cũng tiện, hehe.....
 
Ủa ai mới thực sự là đại ca đây? :KSV@08:Yết nhà tui hay Dương nhà cừu:KSV@02:
 
×
Quay lại
Top