=12 tiểu hoàng đạo phản ứng thế nào khi bị lạc=

Caroline Hannah Norwood

mem p~h \(^o^)/
Thành viên thân thiết
Tham gia
11/2/2012
Bài viết
419
=12 tiểu hoàng đạo phản ứng thế nào khi bị lạc=


Được mẹ dẫn đi chợ nhưng sơ ý đứa nhóc vô tình bị lạc. Phản ứng của nhóc là:


1. Bạch Dương: Giật mình ngỡ ngàng và khóc toáng lên ngay khi vừa nhận ra không thấy mẹ đâu, thậm chí khóc đủ to để mẹ có thể nghe thấy dù có đang ở rất xa.


2. Kim Ngưu: Sụt sịt nước mắt ngắn dài nhưng vẫn kiên trì ngồi đợi vì tin rằng mẹ sẽ quay lại để tìm. Hoặc nếu tự mình đi lạc thì sẽ tìm chỗ nào có view tốt để ngồi đợi mẹ.


3. Song Tử: Khóc òa lên rồi vừa đi vừa mách khắp nơi: "Cháu lạc mẹ rồi, cháu lạc mẹ rồi". Miệng truyền miệng chẳng lâu sau cả cái chợ biết.


4. Cự Giải: Bí trí không thể suy nghĩ gì mà chỉ ngồi khóc, lấy tay ôm lấy mặt rồi thút tha thút thít. Mà tình hình là sẽ khóc rất lâu kể cả sau khi mẹ tìm được.


5. Sư Tử: Mắt hoe hoe nhưng vẫn đi khắp nơi tìm, không ai hỏi thì sẽ không nói là mình bị lạc, có thể nhờ chủ động tìm mẹ Sư Tử sẽ tìm thấy nhanh hơn nhưng cũng có thể 2 mẹ con cứ đi tới đi lui mà mãi không tìm được. :KSV@05::KSV@05::KSV@05:


6. Xử Nữ: Tìm cái nơi mẹ vừa dừng lại mua đồ hoặc tìm đường ra cổng chợ rồi đứng ở đấy thể hiện kiểu khóc sở trường nhất.


7. Thiên Bình: Khóc là phản xạ đầu tiên, tất nhiên. Tiếp đến là kéo theo chuỗi phản xạ hết sức đáng thương và gây chú ý. Phúc chốc đám đông vây quanh và kiểu gì mẹ cũng tìm đến chỗ đó.


8. Thần Nông: Chẳng việc gì phải lo, vì kiểu gì mẹ cũng đi tìm. *Quệt quệt nước mắt* . Bây giờ phải tính xem nên bắt đền mẹ cái gì (Lo lắm nhưng vẫn cố tự an ủi mình, và không quên tính thêm khoản lời nữa)


9. Nhân Mã: Nhóc còn mải mê chạy lung tung chơi thêm 1 lúc nữa rồi mới nhận ra là mình bị lạc kia. Lúc này phản ứng của Tiểu Mã cũng giống như Bạch Dương. Nhóc vừa khóc toáng lên vừa đứng ngồi không yên không làm sao mà dỗ được.


10. Ma Kết: Hoảng hốt, bất an lắm. Nước mắt ngắn dài, thút thít nhưng cố không làm lớn. Thôi không việc gì phải sợ, chắc mẹ không bỏ rơi mình đâu. (Cố gắng tự trấn an nhưng không hiệu quả)


11. Bảo Bình: Bất ngờ đến suýt làm toáng lên nhưng rồi lại kịp đậy miệng. Ngồi 1 lúc với hi vọng mẹ sẽ đến tìm. Nếu chờ lâu không thấy mẹ trở lại sẽ làm đủ trò, vừa loan tin khắp chợ vừa đi lang thang khắp nơi cốt để dọa cho mẹ 1 trận :|


12. Song Ngư: Rưng rưng nước mắt đi mách rồi nhân tiện làm nũng người lớn ở chợ luôn, đứa nhóc nhanh chóng được chuyển đến quản lý chợ để khỏi... làm nũng nữa. Khi được hỏi nhóc sẽ chủ động kể rằng: Mẹ cháu bị lạc T^T


https://forum.buonchuyen.info
 
ực.phản ứng đầu tiên là khóc á
 
3. Song Tử: Khóc òa lên rồi vừa đi vừa mách khắp nơi: "Cháu lạc mẹ rồi, cháu lạc mẹ rồi". Miệng truyền miệng chẳng lâu sau cả cái chợ biết



eo, chua thu cam giac do bao h
 
11. Bảo Bình: Bất ngờ đến suýt làm toáng lên nhưng rồi lại kịp đậy miệng. Ngồi 1 lúc với hi vọng mẹ sẽ đến tìm. Nếu chờ lâu không thấy mẹ trở lại sẽ làm đủ trò, vừa loan tin khắp chợ vừa đi lang thang khắp nơi cốt để dọa cho mẹ 1 trận :|


cái này sai rồi nhé:KSV@09::KSV@09::KSV@09::KSV@09:
 
8. Thần Nông: Chẳng việc gì phải lo, vì kiểu gì mẹ cũng đi tìm. *Quệt quệt nước mắt* . Bây giờ phải tính xem nên bắt đền mẹ cái gì (Lo lắm nhưng vẫn cố tự an ủi mình, và không quên tính thêm khoản lời nữa)
 
Mk sẻ khóc ngay
 
cử giải : không thể suy nghĩ gì mà chỉ ngồi khóc , lấy hai tay ôm lấy mặt rồi thút tha thút thít . mà tình hình là sẽ khóc rất lâu lể cả sau khi mẹ tìm được
:KSV@05:
 
Ma Kết: Hoảng hốt, bất an lắm. Nước mắt ngắn dài, thút thít nhưng cố không làm lớn. Thôi không việc gì phải sợ, chắc mẹ không bỏ rơi mình đâu. (Cố gắng tự trấn an nhưng không hiệu quả)
:KSV@07::KSV@07::KSV@07::KSV@07:
 
8. Thần Nông: Chẳng việc gì phải lo, vì kiểu gì mẹ cũng đi tìm. *Quệt quệt nước mắt* . Bây giờ phải tính xem nên bắt đền mẹ cái gì (Lo lắm nhưng vẫn cố tự an ủi mình, và không quên tính thêm khoản lời nữa)
 
Song Ngư: Hoảng hốt, lo lắng hoang mang lắm nhưng rồi cũng trấn an tìm được cách giải quyết
 
×
Quay lại
Top