13 dấu hiệu cho thấy bạn đang "sống nhạt" và tới lúc thay đổi rồi

ly quoc

I'm fine!
Thành viên thân thiết
Tham gia
18/4/2013
Bài viết
12.616
"Sống nhạt" là một vấn đề chẳng của riêng ai đâu, hãy xem cuộc sống của bạn có đang "thiếu muối" không nhé!


Nếu bạn là người trẻ, chắc hẳn trong từ điển ngôn ngữ của mình, bạn sẽ không mấy xa lạ với những từ như "nhạt", "nhạt nhẽo", "vô vị", "thiếu muối"... Chúng ta thường dùng chúng để đánh giá một cuộc nói chuyện, một câu chuyện, hay hơn thế nữa là một con người, một cuộc đời bình bình đến chán nản.

Có thể nói, một trong những điều tồi tệ nhất, những đánh giá tiêu cực nhất dành cho cuộc sống của một người chính là "nhạt". Nó được ví với "nụ hôn thần Chết" khiến bạn mặc nhiên bị đẩy ra ngoài vòng giao tiếp của mọi người, bị ngó lơ trước mỗi buổi liên hoan, tiệc tùng... Đến tự bản thân bạn cũng thấy chán. Vậy phải làm thế nào để biết bạn có đang "sống nhạt" hay không để có thể sửa đổi? Xem nhé!


Bạn chỉ biết đến bản thân


1-1490178244577.jpg


Mỗi khi ra ngoài với bạn bè, bạn chỉ biết thao thao bất tuyệt về mình, điều này khiến bạn bè của bạn phát ngán. Nếu bạn chỉ biết "tôi thế này, tôi thế kia" mà không quan tâm hỏi han cuộc sống của bạn bè, bạn sẽ bị gán mác ích kỷ, chỉ biết mỗi bản thân đấy!


Bạn lúc nào cũng bi quan


2-1490178244578.jpg


Chẳng thích chơi với một người lúc nào cũng bị bao trùm bởi bầu không khí u ám đầy tiêu cực cả. Nếu bạn thuộc tuýp người phủ định mọi ý kiến của người khác bằng những chỉ trích, lo ngại, hãy thử dành chút thời gian mỗi ngày để hét thật to hay thử đọc một thứ gì đó tích cực nhé.


Bạn chỉ thích ru rú ở nhà


3-1490178244579.jpg


Sẽ bình thường thôi nếu bạn chỉ muốn ở nhà mỗi tối nhưng nó sẽ là bất bình thường nếu ngay cả ban ngày, bạn cũng hạn chế ra ngoài hết sức có thể. Bạn biết không, nếu làm như vậy, bạn sẽ đánh mất cơ hội được giao lưu với bạn bè, mở rộng các mối quan hệ. Hãy đứng thẳng lưng lên, mở cửa và khiến bạn bè của bạn trố mắt bằng việc chấp nhận lời mời đi chơi của họ đi nào, chính bạn cũng sẽ ngạc nhiên vì những gì mình sẽ nhận được cho coi.


Bạn lúc nào cũng nghiêm trọng hóa vấn đề


4-1490178244580.jpg


Nếu bạn lúc nào cũng giữ khư khư trách nhiệm bên mình, cứ bận rộn check mail công việc, bạn sẽ không được lòng bạn bè của bạn đâu. Mọi người chỉ yêu mến một ai có thể cười đùa, vui vẻ cùng họ thôi, thế nên là tạm gác mọi thứ sang một bên đi, cứ đơn giản mà sống, tận hưởng những giờ phút nghỉ ngơi hiếm hoi này.


Bạn toàn nói những thứ vô nghĩa


5-1490178244582.jpg


Khi bạn cứ nói đi nói lại về một đề tài, và chẳng dám bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân, mọi người sẽ nhanh chóng cảm thấy nhàm chán vì bạn thôi. Hãy dành chút thời gian mỗi ngày để nắm bắt tin tức, trend mới và chọn một vài chủ đề thú vị nào đó mà những người xung quanh bạn có thể có hứng thú.


Bạn thiếu chủ kiến


6-1490178244584.jpg


Không phải bạn thiếu khôn ngoan hay thiếu suy nghĩ, chỉ là bạn chẳng bao giờ có quan điểm, ý kiến riêng của mình cũng khiến người khác cảm thấy nhàm chán rồi. Hãy trau dồi kiến thức, thử đưa ra suy nghĩ của bản thân, bất kể nó đúng hay sai.


Bạn chỉ biết "ba phải"


7-1490178244585.jpg


Việc lắng nghe, và nhìn vào mắt người đối diện trong mỗi cuộc nói chuyện là rất tốt nhưng nếu bạn nói "Đồng ý" với tất cả mọi thứ, mọi ý kiến mà mọi người đưa ra, bạn chỉ là một người vô vị không hơn không kém. Phải biết nói "Không" đúng lúc và biết phản bác nếu bạn có ý kiến khác chứ.


Bạn dễ bị phân tâm


8-1490178244587.jpg


Nếu là bạn, bạn có thích thấy cảnh bạn mình đang ngồi nói chuyện với mình mà một lát lại cắm mặt vào cái điện thoại check Facebook các thứ không? Thôi nào, hãy tập trung vào những người đang ở bên cạnh bạn ngay lúc này đây, bạn sẽ học được nhiều điều từ những cuộc nói chuyện ý nghĩa này hơn là ngồi lo đếm số like hay "chém" đôi ba câu status nhạt nhẽo đấy.


Bạn lúc nào cũng sống theo khuôn khổ, ghét thử những cái mới



9-1490178244588.jpg


Bạn mắc cái bệnh chỉ muốn đến những nơi quen thuộc: Một nhà hàng duy nhất, một tiệm quần áo duy nhất, một quán nước duy nhất... Như thế nhạt nhẽo lắm, bạn có biết không? Cứ vậy thì ai mà muốn đi cùng bạn nữa. Vô tư đi, YOLO!


Việc cố gắng trở nên thú vị khiến bạn cảm thấy mệt mỏi



10-1490178244592.jpg


Có những người sinh ra đã thú vị, có những người thì không, việc thú vị cũng cần luyện tập nhưng nếu việc làm đó vắt kiệt sức lực của bạn thì dù có cố đến đâu, bạn vẫn vô vị thôi. Mọi người sẽ chán lắm nếu thấy bạn phải chật vật thế nào để cố nghĩ ra một câu chuyện hài hước hay hùa theo lời nói đùa của mọi người. Cứ thoải mái, thả lỏng tinh thần và cố gắng hết sức thôi, bạn nhé!


Xung quanh bạn là những người "na ná" nhau



11-1490178244593.jpg


Nếu xung quanh bạn chỉ có một kiểu người duy nhất, ai cũng "na ná", cũng "xêm xêm" nhau, không sớm thì muộn, bạn rồi cả các bạn của bạn nữa cũng thấy cuộc sống thật nhàm chán thôi. Hãy thử mở rộng vòng quan hệ của mình, kết bạn với những người có vẻ như thật khác so với bạn, đó là cách bạn mang những màu sắc mới đến cho cuộc đời mình.


Chính bạn của bạn cũng phải nói: "Cậu nhạt thật đấy!"



12-1490178244595.jpg


Đây đúng là một trong những dấu hiệu rõ ràng nhất cho thấy bạn có đang "sống nhạt" hay không. Có thể lỗi đến từ cả hai nhưng bạn cũng nên xem xét lại bản thân mình trước nhé!


Giọng bạn lúc nào cũng đều đều



13-1490178244596.jpg


Một cuộc nói chuyện thú vị không chỉ bởi chủ đề được đưa ra thú vị hay không, mà còn bởi người diễn đạt nữa. Hãy sử dụng giọng nói của mình, ngữ điệu của mình để câu chuyện cũng như cuộc đời của bạn sống động hơn thôi nào!

Thế nào, đọc xong những dấu hiệu về "sống nhạt" này bạn có thấy mình ở trong đó không? Thực chất, ai chẳng có lúc hơi "thiếu muối" một chút, cứ vô tư đi, cuộc sống vẫn trôi dù có chuyện gì xảy ra mà. Hãy thư giãn bản thân, gặp gỡ bạn bè nhiều hơn, vừa trò chuyện vừa thưởng thức chút sữa chua đá, rồi cuộc sống của bạn sẽ rực rỡ đa sắc hơn thôi!

Theo Trí Thức Trẻ
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Ùm...để xem...trúng vài cái rồi :-?
 
Nhạt thì ăn đường, muối. Cần không cho lọ ngũ vị hương này!
 
Bạn mắc cái bệnh chỉ muốn đến những nơi quen thuộc: Một nhà hàng duy nhất, một tiệm quần áo duy nhất, một quán nước duy nhất... Như thế nhạt nhẽo lắm, bạn có biết không? Cứ vậy thì ai mà muốn đi cùng bạn nữa. Vô tư đi, YOLO!
Dòng này quá đúng với mình :)
 
Sống cô đơn cx thú vị mà :)
 
Sống tùy theo sở thích của mỗi người, không hẳn là phải thay đổi
 
Có tất cả những điều trên nhưng thấy không nhạt. niềm vui cuộc sống đến từ trái tim, nụ cười và sự chân thành, mặn hay nhạt chả quan trọng
 
mình cũng có 1 vài điểm , haz đến lúc thay đổi rồi
 
Vậy thì nên làm gì đây?:-<:-<:-<:-<:-<
 
×
Quay lại
Top