16tuoi..trong Veo Và Hồn Nhiên

dgoanh

Ước mơ tôi...
Thành viên thân thiết
Tham gia
19/11/2010
Bài viết
1.453
Ngày mây trắng bay
Mỉm cười và lấp lánh trời sao
Ngày mai em sẽ biết
Ngày em 16 tuổi
Tóc xanh thơm những mùa hoa đi ngang

Những nụ cười ngỡ như nắng mang mang
Ngày em 16 tuổi
Ngỡ bóng em đổ dài xuống con phố thân quen
Thoảng như mơ trong rì rào vạt nắng
Mắt trong veo nhìn mây trắng lưng trời
Em hóa giấc mơ anh

Như đàn chim đập cánh hóa nụ cười
Bát ngát thảo nguyên ngày em 16 tuổi
Những dòng sông vẫn đôi bờ hát gọi
Nửa vầng trăng in bóng một mùa hoa
Nửa nỗi buồn vừa đủ để rời xa
Nửa nỗi nhớ in hằn năm tháng
Nửa nào có anh để em mơ vạt nắng
Ngỡ miên man mây trắng gọi em về
 
Cứ giữ mình như tuôỉ 16 nha hixxxxx
 
×
Quay lại
Top