17 bức ảnh động về sóng nước nhìn mát mắt

ly quoc

I'm fine!
Thành viên thân thiết
Tham gia
18/4/2013
Bài viết
12.616
Ngay khi xem xong bộ ảnh này, tất cả mọi người chỉ muốn lao thẳng ra biển và chìm đắm vào làn nước xanh luôn và ngay mà thôi!


b1-c4c87.gif


1. Tưởng tượng rằng bạn được ngâm mình vào làn nước xanh mát lạnh.

b2-c4c87.gif


2. Những cơn sóng nhẹ nhàng đang luồn qua ngón chân.

b3-c4c87.gif


3. Khoảnh khắc mát lạnh mà từng giọt băng đang chảy mang tới.

b4-c4c87.gif


4. Màu sắc quyến rũ của làn nước dưới ánh nắng vàng.


b5-c4c87.gif


5. Ngâm mình xuống dưới nước vào cái thời tiết này luôn là thật tuyệt.

b6-c4c87.gif


6. Chìm đắm vào theo từng phút giây "sung sướng".

b7-c4c87.gif


7. Nhắm mắt lại và tưởng tượng rằng mình chính là cành cây này.

b10-c4c87.gif


8. Thư giãn như thế này thậm chí còn tuyệt hơn.

b11-c4c87.gif


9. Dòng nước mạnh mẽ phá tan cái nóng đầy khó chịu.

b8-c4c87.gif


10. Cơn sóng lạnh tê người có thể "đánh sập" bạn bất cứ lúc nào.

b9-c4c87.gif


11. Chỉ cần ngắm cơn mưa trên biển thôi cũng đã cảm thấy mát lòng lắm rồi.

b12-c4c87.gif


12. Dòng nước êm dịu tưởng chừng chỉ có tranh.

b13-c4c87.gif


13. Con sóng khiến bạn muốn đi biển luôn và ngay chính lúc này.

b14-c4c87.gif


14. Đã cảm thấy "cool" hơn bao giờ hết chưa?

b15-c4c87.gif


15. Khoảnh khắc tuyệt vời mà ai cũng muốn được chiêm ngưỡng một lần.

b17-c4c87.gif


16. Cảm nhận tiếng sóng vỗ rì rầm bên tai.

b16-c4c87.gif


17. Em sẽ nói anh nghe về đại dương xanh.

Theo Buzz Feed
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
mấy hình này làm em nhớ tới lần đi Tam Cốc - Bích Động. Ngồi trên thuyền, xuôi nhẹ theo dòng nước, tay lướt theo từng cơn sóng nhẹ :3
 
@ly quoc đi xong em nhận ra rằng mình vẫn chưa biết gì nhiều về quê hương, biết bao cảnh đẹp thế kia mà chưa khám phá hết :p
 
@pecun_evil đúng rồi em đi đâu cho xa khi nước VN mình còn chưa biết hết, còn nhiều cảnh đẹp lắm em ơi.
 
@ly quoc em thấy có nhiều anh chị tổ chức đi bụi khắp mọi miền đất nước. Mấy ảnh mà các anh chị đăng lên làm em tò mò muốn đi lắm ^^
 
@ly quoc em thấy có nhiều anh chị tổ chức đi bụi khắp mọi miền đất nước. Mấy ảnh mà các anh chị đăng lên làm em tò mò muốn đi lắm ^^
Bây giờ không còn dùng từ bụi mà gọi là "đi phượt" đó em, nếu em đi được thì hay lắm, nhưng con gái đi đường xa bất tiện lắm, tốt hơn nên đi với gia đình thôi.
 
À nhỉ, phải là "đi phượt" mới đúng anh nhỉ ;)
Em biết là đi một mình nguy hiểm nhưng nói thật em ko thích đi với gia đình lắm =_= Đi một mình thì sẽ chủ động :)
 
@pecun_evil Em biết không trước kia anh đi chơi với tập thể lớp vui lắm đi xa đó nha, nhưng giờ anh thấy XH nhiễu nhương quá nên anh thấy bất an cho các cô gái đi kiểu đó. Anh đồng ý với em đi như vậy mình sẽ chủ động được nhiều thứ được tự do và thoải mái hơn.
 
Chời ạ giờ nay anh mới biết. Em biết mình không biết bơi từ khi 3 tuổi cơ =)) hùi đó cứ tưởng nhảy ùm xuống rồi bơi cho đến khi...lần đầu đi hồ bơi..nước ngập đến cổ=))
 
:(( mún lém, nhưng hè này bận đủ thứ. :(( mún lém cơ. Em biết nín thở và mở mắt dưới nước. Bây giờ nếu mà em nổi được nữa....


















































thì em sẽ đi học bơi =))
 
×
Quay lại
Top