20 bức ảnh chứng minh cuộc sống không phũ phàng như bạn tưởng

nhipcautre0904

Keep moving forward
Thành viên thân thiết
Tham gia
6/3/2012
Bài viết
4.114
20-buc-anh-chung-minh-cuoc-song-khong-phu-phang-nhu-ban-tuong-edit-_967.jpg


Qua những khoảnh khắc này, bạn sẽ thấy ấm lòng hơn, vẫn còn nhiều người tốt xung quanh, những câu chuyện như cổ tích luôn xảy ra.


21948_1_1.jpg

Giáo sư Sydney Engelberg vừa giảng bài vừa giúp trông con cho một học sinh trong lớp. Em bé ngoan ngoãn trong vòng tay của thầy.

21948_2_2.jpg

Anh Fethullah 24 tuổi và chị Esra 20 tuổi đã dùng toàn bộ số tiền chuẩn bị đám cưới của mình để làm từ thiện, phát đồ ăn cho người vô gia cư.

21948_3_3.jpg

Một cảnh sát người Nga, Sergei Sharauhov đã giải cứu hai đứa bé lang thang rồi đưa chúng về nuôi dưỡng.

21948_4_4.jpg

Một người đàn ông bất chấp sự an toàn của mình lao ra đường cao tốc ngăn xe qua lại để cho mấy con vịt sang đường.

21948_5_5.jpg

Các bác sĩ ở một bệnh viện đã làm cho những đứa trẻ không còn sợ phải phẫu thuật nữa bằng cách cho chúng chơi trò kéo xe.

21948_6_6.jpg

Ông Sekar, 62 tuổi từ Chennai đã thức dậy lúc 4 giờ sáng hàng ngày để làm thức ăn cho 4.000 vẹt và đặt nó ở phía trước của ngôi nhà của mình.

21948_7_7.jpg

Cảnh sát giúp bé Gage Hancock-Stevens, 13 tuổi bị mù hoàn thành tâm nguyện được làm cảnh sát tuần tra.

21948_8_8.jpg

Người đàn ông cao tuổi đẩy con chó già của mình trên xe lăn mặc dù mình phải đi bộ.

21948_9_9.jpg

Cậu bé chạy đến tiếp nước cho các anh cảnh sát khi phải đứng dưới trời nắng.

21948_10_10.jpg

Trong hơn 50 năm qua Tom và Arnisteen chưa bao giờ phải trải qua một ngày xa nhau, kể cả khi cả hai vào bệnh viện. Các nhân viên bệnh viện biết về điều đó nên đã tìm cách để ôngTom đến thăm vợ.

21948_11_11.jpg

Một người đàn ông khá giả vẫn dành cả ngày của mình để dọn sạch tuyết trên đường.

21948_12_12.jpg

Hai người đàn ông lạ mặt giúp đỡ nhau thắt cà vạt trong sảnh chờ tàu điện ngầm.

21948_13_13.jpg

Đường dành riêng cho vịt trên đường phố London

21948_14_14.jpg

Nasir Sobhani, 27 tuổi dành ngày thứ 7 hàng tuần của mình để cắt tóc miễn phí cho người vô gia cư trên đường phố Melbourne.

21948_15_15.jpg

Một người đàn ông đã mua lại con rùa biển trong một nhà hàng rồi đem nó đi thả ngoài biển.

21948_16_16.jpg

Bạn sẽ nhìn thấy những chiếc áo khoác được gắn vào các cột biển báo ngoài đường phố Canada dành cho những ai không có áo ấm khi trời lạnh.

21948_17_17.jpg

Cô gái bé nhỏ hiến bộ tóc của mình cho các bé bị ung thư.

21948_18_18.jpg

Jeff Longo tìm thấy một con sóc nhỏ này trong lúc đi bộ và đã đưa nó về tận tình chăm sóc.

21948_19_19.jpg

Glenn Buratti, 6 tuổi, cậu bé mắc chứng tự kỷ quyết định tổ chức sinh nhật mình, nhưng không ai đến cả. Vì vậy, mẹ cậu bé đã viết trên Facebook chia sẻ câu chuyện này và trong một vài giờ cảnh sát và lính cứu hỏa đã đến chúc mừng bé.

21948_20_20.jpg

Bác sĩ phẫu thuật tim ngồi chơi, động viên tinh thần cho một cô bé trước khi vào thực hiện một cuộc phẫu thuật khó.

Theo vnexpress.net
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
×
Quay lại
Top