4 lí do "quá dễ thương" khi yêu cô nàng trên 50 kg

linh d2t

Tôi yêu hoa lộc vừng!
Thành viên thân thiết
Tham gia
4/6/2011
Bài viết
1.570
1394408290-tumblr-lqfiyogroo1qabf0wo1-500.jpg

Trước hết, đây là bài viết mang tính tham khảo, động viên và khích lệ những cô bạn mũm mĩm và hơi mặc cảm với bản thân. Yêu một bạn nữ trên 50 kg không có nghĩa rằng con trai sẽ phải luôn chọn những nàng 70,75,80 hay “quá khổ” hơn thế thì mới có được tình yêu. Chẳng qua là, không phải chỉ những cô gái “mình dây hạt dẻ” thì mới gọi là đẹp, là đáng yêu. Một cô nàng hơi mũm mĩm vẫn có thể siêu dễ thương trong mắt người khác với những lí do mà con trai thường quên bẵng đi dưới đây. Hãy theo chân chúng tôi để có một cái nhìn thoáng hơn về con gái hiện đại nhé!

Mũm mĩm nhìn có duyên

Ngày xưa, ông bà ta thường khá xem trọng ngoại hình của phụ nữ. Ở đây, ngoại hình không phải là cách bạn trang điểm sao cho thật lộng lẫy hay cách bạn chọn trang phục sao cho thật sexy và quyến rũ. Ngoại hình theo quan điểm của người lớn chính là cái nhìn tổng quát về số đo 3 vòng của con gái. Đừng vội kết luận vì đây là một vấn đề hoàn toàn nghiêm túc. Ông bà xưa cho rằng, phụ nữ sở hữu vòng 1 và vòng 3 to thì khả năng sinh nở lẫn cho con bú sau này khi lập gia đình sẽ càng cao.

tumblr-lc68ifrsp11qzjxv0o1-500.png

Hơn nữa, thành thật mà nói, khi nhìn vào 1 cô nàng “mình dây” luôn tạo cho người đối diện cảm giác không được thoải mái, nhất là trong khoảng ăn uống í. Người khác sẽ cho rằng để có được thân hình “gầy nhom” thế này, chắc hẳn nàng phải “diet” nhiều lắm. Trong khi đó, nhìn vào cô nàng tròn múp míp kia thì đã thấy vui vẻ, hòa nhã và cực thoải mái rồi, đúng không nè!

Không chê ỏng eo

Có nhiều tình huống “dở khóc dở cười”xảy ra khi bạn hẹn hò cùng hai cô nàng hơi mũm mĩm và cô nàng thon gọn, thậm chí là cực kì “mi nhon”. Chẳng hạn như, khi bạn đang cảm thấy cực kì thèm bánh tráng trộn, bánh plan, há cảo, bắp xào, cá viên, trà sữa…và muốn ngỏ lời mời nàng đi ăn, cô ấy sẽ xử trí thế nào?

Với cô nàng “mi nhon”: Những câu nói có thể bạn sẽ phải nghe:

Mình/Em/Tớ không ăn đâu! Những cái đấy mập chết mất thôi!

Chị cho em một li trà sữa không đường, ít đá, cá viên ít dầu, há cảo nhiều rau, bánh tráng trộn không ớt nhé! Những thứ đấy ăn vào sẽ tăng cân vùn vụt xấu lắm!

Hay mình ăn cái khác đi, sao mà tớ dám ăn những thứ đấy được? Mụn sẽ mọc đầy mặt tớ cho xem!

Món này chẳng ngon gì cả, lại béo nữa. Mình không ăn đâu!

tumblr-mc9bo9r4b31r0bzl2.gif

Với cô nàng mũm mĩm:

Đi ăn hả? Đã vậy, ở đâu, mấy giờ, hay đi liền đi?

Chị cho em một li trà sữa nhiều sữa, nhiều trân châu. Một bắp xào nhiều bơ, một bánh tráng nhiều muối ớt nha!

Còn gì để ăn nữa không? Ngon quá!

Với cô nàng hơi tròn tròn một tẹo, thì đồ ăn luôn là người bạn thân tốt nhất trong mọi trường hợp.Các nàng luôn cởi mở trong việc ăn uống vì xem đấy là một niềm vui không thể thiếu. Đặc biệt khi được rủ rê đi la cà, các nàng rất nhiệt tình khiến người rủ cũng vui lây. Điều này đôi khi lại hơi khó với những cô gái “mình dây” vì họ luôn có một mối bận tâm mang tên “cân nặng” cơ mà!

asian-couple-crying-cute-delicate-kiss-favim-com-42029-large.jpg

Mập thì ôm mới thích

Vâng, đây là một điều hoàn toàn đúng. Luôn luôn đúng. Chắc chắn đúng. Các cậu dù có thích ngắm những cô nàng mình dây đến mấy, chân dài đến mấy thì cảm giác khi được ôm một cô gái mũm mĩm trong vòng tay luôn luôn tuyệt vời hơn bao giờ hết. Giống như việc con người ta khi leo lên gi.ường ngủ thì phải có gối để ôm cho dễ ngủ. Mà đã là gối thì có mấy ai chịu ôm lấy cái nào vừa nhỏ vừa xẹp lép chứ nhỉ?

20130604104248-2.jpg

Tròn tròn chẳng sợ ai giành mất

Nếu chọn yêu 1 cô nàng mũm mĩm, bạn sẽ hoàn toàn yên tâm trong khoảng không sợ những cậu con trai khác tăm tia nàng. Ưu điểm của con gái trò tròn là luôn chân thành và hết lòng trong tình yêu. Có lẽ, họ biết được nhược điểm của mình là gì nên luôn có cách để bù đắp lại khiến người yêu không cảm thấy nhàm chán khi bắt đầu một mối quan hệ cùng cô ấy.

251950-331017220321735-291762599-n.jpg

Tạm kết:

Con gái dù có trên 50 kg , dù có hơi béo một tí, có hơi mũm mĩm một xíu thì cũng chẳng vấn đề gì cả. Điều quan trọng là các nàng phải dẹp bỏ đi những tự ti cá nhân để khẳng định bản thân với tất cả mọi người rằng, cân nặng không quyết định bất cứ điều gì. Chỉ cần bạn sống khỏe, sống tốt, sống vui tươi và làm nhiều việc ý nghĩa thì tự khắc hạnh phúc sẽ mỉm cười và may mắn cũng tìm đến thôi nè!

-Theo Freely, NQ-
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Nàng mập chung tình hi vọng những chàng mập cũng sẽ chung tình....hehe
 
Haizzz, mình còm nhom nhưng ăn uống thoải mái mà...
 
Xin lỗi các bạn trước nha, mình k thích con gái mập lắm đâu... Vì..... mình ốm lắm cơ... :)
 
Ốm đâu liên quan gì bạn? :p
Mình ốm mà mình mê những người mũm mĩm lắm đó ^^
 
Ốm đâu liên quan gì bạn? :p
Mình ốm mà mình mê những người mũm mĩm lắm đó ^^
:) Ừ. Mình đang thích 1 cô k hề mũm mĩm chút nào... Nên có phần hơi ác cảm với các bạn nữ tròn tròn tí, chắc ăn dữ lắm với cả ngủ như heo thì sau này cưới về ăn với ngủ cả ngày??? Hizzz
 
Không chắc nha ^^ Những bạn tròn không phải là lười hết đâu, bạn chưa nghe câu "Gầy là thầy cơm" à? :p Nhiều người gầy ăn cũng dữ dội lắm :p (Mình, ví dụ điển hình ^^)
 
gì cũng được miễn là không giống con cá mắm với con voi biển là ok =))
 
mình 49kg rồi tập thể dục suốt....tới 50 trở lên là dáng mình cực kì luôn...
 
mình 49kg rồi tập thể dục suốt....tới 50 trở lên là dáng mình cực kì luôn...

Tui muốn tăng thêm 02kg mà chưa được nè. Mà tui mình dây là do nhuyễn xương dzới lại ăn ít, nếu Bill có bí quyết gì ăn nhiều thì chỉ tui dzí coi ;))
 
mình cũng hơi mũm mĩm :">, ai cũng bảo ôm mình thích lắm, nhưng trước giờ vẫn FA ==! Why??!
 
Chắc ai cũng nghĩ ôm sướng vậy chắc có người yêu rồi đó mà :))
 
Lan Thanh oh không nàng à bill xương to, ăn 1 buổi có 1 chén cơm à, không có nhịn ăn gì hết mà do ăn không nhiều được, Thanh muốn mập rất dể trước khi đi ngủ uống 1 ly sửa, ăn 1 ít bánh ngọt cứ kéo dài khoảng 1 tháng lên cân liền...
 
ôi trời, có cách nào tăng cân không nhỉ? mình đã thử mọi cách rồi mà vẫn ko tăng được 1kg nào, mới có 37kg à :KSV@16::KSV@16::KSV@16::KSV@16::KSV@16:
 
Để tránh việc mặc cảm với bản thân, kiếm đọc cuốn "Chỉ yêu cây kẹo bông nhỏ", HA thấy khác hẳn, tự tin hơn là đằng khác ^^
 
×
Quay lại
Top