5 người mà bạn nhất định phải tha thứ

ly quoc

I'm fine!
Thành viên thân thiết
Tham gia
18/4/2013
Bài viết
12.616
Có bao giờ bạn cảm thấy đau khổ trong tâm khi lúc nào cũng có suy nghĩ hận thù, căm ghét hoặc giận dỗi ai đó. Cái cảm giác ấy dần mòn giết chết chúng ta và tâm hồn thì không lúc nào có thể thanh thản được.


Nhớ những cái cần nhớ, quên những cái nên quên, sống cuộc sống cởi mở, trong lòng không vướng mắc thì cuộc sống này sẽ thật tươi đẹp. Sẵn sàng quên đi là một cách cân bằng tâm lý, cần phải chân thành và thản nhiên đối mặt với cuộc sống.

Có một câu nói rất hay rằng tức giận là lấy sai lầm của người khác để trừng phạt chính mình, cứ mãi nhớ và không quên khuyết điểm của người khác thì người bị tổn thương nhiều nhất chính là bản thân mình, bởi lẽ đó để có được niềm vui và cuộc sống thanh thản ta không nên truy cứu lỗi lầm cũ của người khác. Thế nhưng rất khó để tha thứ cho người đã từng làm mình tổn thương, dù sự tổn thương ấy có sâu sắc hay không.


tha-thu-3.jpg


Ảnh minh họa

Hãy tha thứ 5 người này, tự ắt lòng mình sẽ được thanh thản.

1. Tha thứ cho bạn bè

Bạn bè là những người dồng hành cùng chúng ta cả cuộc đời này, họ giống như gia đình thứ hai. Vậy nên không có lí do nào để chúng ta không thể tha thứ lỗi lầm của họ. Cuộc đời, con người vốn dĩ không hề hoàn hảo và chúng ta luôn cần những người bạn. Có đôi khi, bạn chỉ cần thông cảm với những lỗi lầm, lối thoát tự nhiên sẽ xuất hiện trong một mối quan hệ bạn bè.

2. Tha thứ cho kẻ thù

Trong xã hội mà sự cạnh tranh diễn ra khốc liệt như hiện nay, bạn sẽ không biết được lúc nào mình có “kẻ thù” và cũng không biết được mình có bao nhiêu “kẻ thù”. Đặc biệt là tại công tác ngoài xã hội càng ngày áp lực càng lớn, khó tránh khỏi sẽ có người không cùng suy nghĩ với bạn, họ có thể sẽ ở sau lưng mà bàn tán về bạn, phỉ báng và biến bạn thành kẻ thù của họ.

Dù cho bạn là một người không muốn tranh giành quyền thế, nhưng phiền toái sẽ hết lần này lần khác tìm đến bạn, lúc đó bạn sẽ làm thế nào? Hãy tha thứ vì biết đâu một ngày họ trở thành bạn của chúng ta, đừng biến hận thù ngày càng trở nên sâu sắc không thể hoá giải.

3. Tha thứ cho kẻ hãm hại mình

Những lỗi lầm, những điều vô cùng tệ bạc mà họ đối xử với chúng ta có thể chỉ là một đố kị nhất thời. Thay vì khắc sâu sự căm ghét ấy trong lòng, hãy học cách cho nó đi. Có đôi khi, những người ấy lại giúp chúng ta mạnh mẽ, sắt đá hơn.

4. Tha thứ cho những người phản bội

Một câu hỏi mà nhiều người dằn vặt đến hết cả cuộc đời, liệu có nên tha thứ cho những người phản bội. Có thể là phản bội trong tình yêu, phản bội trong tình bạn,… Dù nỗi đau ấy có sâu đến như thế nào, nếu bạn có thể tha thứ nó sẽ nguôi ngoai đi phần nào. Chúng ta không nhất thiết phải lấy oán báo oán, chính sự rộng lượng của con người mới là chìa khoá dẫn đến sự giải thoát.

5. Tha thứ cho chính mình

Và cuối cùng, chúng ta phải học cách tha thứ cho chính bản thân mình. Mọi người, ai ai cũng đều phạm qua sai lầm và cũng không thể đạt được sự tán thành của tất cả mọi người. Nếu như bạn cứ đắm chìm trong sự hối hận và tự trách mình, qua một thời gian dài như vậy, cuộc đời bạn sẽ trở nên bi quan, sai lầm cũng sẽ không biến mất thậm chí còn xuất hiện nhiều hơn. Cho nên bạn hãy mỉm cười và tự tha thứ cho bản thân mình.

Trong cuộc đời này, không có lỗi lầm nào là không thể tha thứ, không có con người nào là không đáng tha thứ cả.

Theo webtretho
 
@moc_xxxi Cái này tuỳ thuộc vào mỗi người thôi bạn, nhận thức vấn đề của sự việc ở mức độ như thế nào: nghiêm trọng hay đơn giản, mức độ tổn thương cùng thái độ của người được tha thứ. Nhưng mà theo mình nghĩ sự tha thứ mà vượt qua con số 1 rồi thì phải suy nghĩ kĩ, bởi lẽ nếu người đó tôn trọng bạn, quý mến bạn thì sẽ không làm tổn thương hay là mất lòng tin ở bạn lần thứ 2....theo ý kiến chủ quan của mình là thế. Nhưng mình nghĩ tha thứ lần nữa hay không là phụ thuộc vào nơi bạn, phụ thuộc vào lòng tin mà bạn đã đặt nơi người đó là được bao nhiêU %:)
 
đỉnh cao của trả thù là tha thứ, khiến kẻ sai tự dằn vặt thay vì đc thanh thản
 
tha thứ là một món quà cho người khác
 
bình thường thì đúng vậy ,nhưng cũng sẽ tùy lúc bạn à ,dù sao thì cũng nên tha thứ và cho họ cơ hội sửa chữa lỗi lầm..............................................
 
@ShiChan Jea Tha thứ không có nghĩa là rộng lượng....mà là cho người khác một cơ hội, cho bản thân ta một cơ hội... Cùng nhau hưởng thụ trọn vẹn niềm vui cuộc sống!!!
cốt yếu là cuộc sống không phải lúc nào cũng hoa hồng
Làm việc tốt là cho đi mà không cầu nhận lại
Nhưng tha thứ lại là một chuyện khác. giống như kiểu mình không đánh chó thì không có nghĩa là chó không cắn mình:v
 
@ShiChan Jea Nếu em suy nghĩ như thế thì chị cũng chịu.... Làm những gì mình cho là đúng đi em :)
 
@Violet SR thực ra em nghĩ mặt ngược lại vậy thôi :p chứ tha thứ được cho ai thì tha thứ, tình bạn quý giá và làm bạn thi tốt hơn kẻ thù
 
Có một bài hát vô cùng ý nghĩa.
Nếu chỉ còn 1 ngày để sống
làm sao ta trút hết nỗi niềm
làm sao ta thanh thản tâm hồn
xuôi đôi tay đi giữa hừng đông.

Không ai biết trước ngày mai sẽ thế nào, tôi quan niệm rằng mỗi ngày tôi sống đều là ngày cuối cùng ấy và dẹp bỏ hoặc mặc kệ những cảm xúc khiến tôi trở nên hẹp hòi và ích kỉ. Nếu tôi bị tổn thương hoặc không vui, tôi sẽ nghĩ ngày mai mình sẽ được giải thoát. Tôi tổn thương thì cũng có những người khác ngoài kia còn tổn thương hơn tôi, hãy tự nhủ mình vẫn còn may mắn thay vì than thở là xui xẻo.

Thù hận, ganh ghét người ta có để lại cho mình niềm vui và sự thanh thản hay không. Không tha thứ cho họ, bạn sẽ không vui dù người đó là ai chăng nữa.
Nếu nói rằng tha thứ là đỉnh cao của sự trả thù thì đó không phải sự tha thứ thật sự. Tha thứ là cho người ta và cả mình sự thanh thản chứ không phải dằn vặt.

Khó nhất là tha thứ cho bản thân mình. Là người biết rõ nhất sự đen tối của chính mình. Làm điều gì sai thì luôn canh cánh trong lòng, nghĩ về chuyện đó không sao quên được. Dễ dãi với bản thân thì chỉ toàn chuốc lấy thất bại.
 
Có vẻ không đúng với tính tự nhiên. Tôi không bao giờ tha thú cho kẻ thù...
 
×
Quay lại
Top