7 chiêu lừa đảo sinh viên

Newsun

Believe in Good
Thành viên thân thiết
Tham gia
20/4/2008
Bài viết
9.433
7 KIỂU LỪA ĐẢO SINH VIÊN [Tháo gỡ chuyện khó đỡ - Tập 10]
Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu

KenhSinhVien-lua-dao-1.jpg

1. Lừa đảo TỪ THIỆN
Giả mạo cơ sở từ thiện ép mua tăm tre, bán bút bi từ thiện, quyên góp nhân đạo... để móc túi sinh viên.

2. Lừa đảo XE ÔM
Ban đầu: "Lên chú chở, cho nhiêu cho!". Cuối cùng chém ngọt lịm!
Không thì đi lòng vòng vẽ vời để moi túi sinh viên.

3. Lừa đảo NHÀ TRỌ
Bà chủ tốt bụng cho thuê giá rẻ, yêu cầu đặt cọc trước hai tháng. Cuối tháng bà chủ phụ thu điện - nước giá trên trời, tăng tiền nhà liên tục. Không ở nữa thì mất cọc!

4. Lừa tình FACEBOOK
Thủ phạm dùng nhan sắc làm quen trên mạng, xong hẹn hò gặp gỡ bên ngoài. Đưa đẩy đánh lạc hướng để lấy cắp tài sản, xe máy, balô...

5. Lừa đảo NẠP CARD
Giả facebook người thân, giả danh người quen nhờ nạp card.

6. Lừa đảo MÔI GIỚI
Kêu đóng tiền môi giới nhà trọ với lời hứa trên trời "Anh chở đi tìm cho tới chừng nào em gặp được nhà ưng ý mới thôi!". Cuối cùng chở tới chỗ không ở được. Đòi đi tiếp thì bị chửi.

7. Lừa đảo VIỆC LÀM THÊM
Ký hợp đồng với điều khoản chi tiết khắt khe. Sinh viên vi phạm là quỵt tiền lương của sinh viên.

KenhSinhVien-sinhvien-lamthem.jpg

Bây giờ ra đường Thạch Sanh không ít mà Lý Thông cũng nhiều. Các bạn sinh viên nhớ cẩn thận kẻo bị 7 kẻ cướp trên lừa đảo những đồng tiền mồ hôi nước mắt của mẹ cha cho mình nhé!

[medio]172[/medio]​
 
Ban e bị lừa wa fb. Hack rồi giả danh nhơ` nap card.
-.-
 
Thời giờ lừa đảo đầy rẫy mà em, nhất là nhiều dạng còn công khai giữa thanh thiên bạch nhật. Nên mọi người phải tìm hiểu để nâng cao cảnh giác.
 
=.= hiu......
Xh loạn that
 
Tăm thì không chắc bị lừa đâu, vì nhiều khi đúng là họ bán từ thiện thật :)
 
Cô giáo cấp 3 dạy văn bọn em bị lừa cái thẻ viettel 500k :v Nhắn tin giả là bạn ABC XYZ gì gì đó, tên ghi "Thuy", chả biết Thúy hay Thủy, trùng luôn tên Thủy bạn cô... Thế là cô giáo tin gửi luôn cái thẻ :'(
 
bút bi từ thiện 50k/ 2 cái, ngày nào cũng gặp 2 bà đứng ở cổng trường, có khi gặp ở bến xe, ga chào hàng... Thế mà cũng có nhiều người bị lừa mua, nhất là sinh viên mới. Đến nỗi nhiều người quen mặt rồi. Có lúc còn nghe trộm được 2 bà nói nhỏ với nhau lúc khai giảng: "Lại có sinh viên mới rồi đấy". =.=
 
dakazino Giờ chưa có tổ chức nào đứng ra xử lý những kiểu này nhỉ, báo công an thì quá phức tạp rắc rối, đôi khi họ bảo không có chứng cứ rồi bơ luôn.
Còn nhắm mắt làm ngơ thì cảm thấy khó chịu trong lòng.
 
...
Hoạt động kiểu không có địa điểm cố định thế này thì có bắt cũng khó. Chỉ có đề phòng hoặc cảnh giác thôi, như kiểu chống trộm ấy. Chỉ khổ cho mấy bạn sinh viên mới mới gặp mấy bà này lần đầu, vì thương người quá nên bị chúng nó lừa. Sinh viên đã nghèo lại còn mắc eo, đến lúc nhận ra thì đã quá muộn :o ... Em cũng là SV mới nhưng đã có kinh nghiệm chống trộm từ lúc học THPT nên không sợ :)
 
Vậy nên mong sao các bạn sinh viên được phổ biến, chia sẻ và biết được những kinh nghiệm này mà phòng tránh.
Rất nhiều bạn ở xa, ít có điều kiện tiếp xúc với thông tin, lại cả tin nên bị lừa. Lừa tiền, lừa của còn làm lại được, bị lừa tình, lừa danh dự thì đau cả đời.
 
Cô giáo cấp 3 dạy văn bọn em bị lừa cái thẻ viettel 500k :v Nhắn tin giả là bạn ABC XYZ gì gì đó, tên ghi "Thuy", chả biết Thúy hay Thủy, trùng luôn tên Thủy bạn cô... Thế là cô giáo tin gửi luôn cái thẻ :'(
Anh củng từng bị như vậy nè !! híc sém chút mất oan !!!! củng y như thủ đoạn của em nói !!!! anh củng có bạn tên thúy nên củng bị vậy !!! may mà gọi lại định hỏi thăm dạo này sao thì ò e í e (mà nt thì trã lời ) nên anh nghi ngờ !!! thế là nt ko có sự thật !!! thế là lòi đuôi cáo !!! híc !!!
 
leanxuan93 số may nha ^^ Chắc mấy cái tên Thúy, Thủy, Thùy... phổ biến nên họ chơi lừa kiểu đó :3
 
leanxuan93 số may nha ^^ Chắc mấy cái tên Thúy, Thủy, Thùy... phổ biến nên họ chơi lừa kiểu đó :3
Uhm !! may mắn thiệt !!! mà cái tật tâm hơ tâm hất nên bị dính cái tâm tre hoài mới đau chứ !!
 
×
Quay lại
Top