^_My diary (ver music)_<

Trạng thái
Chủ đề đang đóng.
Proud of you, our dear John Smith.

Because of you, Yul decides to write the 3001st post.

What had I done at the age of sixteen? Everything I knew was studying, and reading books too. So happy that I did get to know HP well - my for life series. And it is the miracle thread of Ariadne which leads me to DW.

I'm always appreciated your fabulous works. Congratulations for making dream come true. :KSV@03:


Vì em, Yul quyết định tái xuất với bài thứ 3001.

Bạn đã làm gì ở tuổi 16 nhỉ? Tất cả bạn biết là học học và đọc sách. Rất rất hạnh phúc khi bạn gắn bó với HP đủ lâu - bộ sách của đời bạn. Và nó giống như sợi chỉ thần kì của Ariadne dẫn bạn đến với DW.

Bạn luôn trầm trồ thán phục những tác phẩm tuyệt vời của em. Chúc mừng em biến ước mơ trở thành sự thật. :KSV@03:


Mười sáu tuổi với tình yêu và đam mê cho một serries truyền hình, John Smith (tên giả được DW dùng) dần trở thành một tài khoản Youtube được các tín đồ Whovian theo dõi. Mỗi lần John Smith cho ra một siêu phẩm là dân tình lại kêu gào sao BBC chưa thuê con người tuyệt vời ấy đi. Sau tám năm, cuối cùng ước mơ đã trở thành sự thật, không còn gắn mác video fan-made mà là bản chính thức của đài BBC.

<3 Nơi những đam mê được khơi nguồn, những tài năng tụ hội. <3




One day - Charice
 
"Baby I'm so lonely, so lonely..."

This song is back to linger in my mind these days. It's almost a year then.
KenhSinhVien-kenhsinhvien-644023-430440420343966-1335633064-n.jpg

They do all call themselves, "I'm the doctor". So do I? Yes... After thinking hard... Yes! And it reminds me of "my past your future".

I really like those stuff since last night I thought of 10th and Rose then somehow it turned to 12th and River, I told her about this song then I just dreamed about him. And maybe I've got a mail! Life is so magic. Even it is really hard, people always find a way to overcome it.

Yesterday, somehow I've got the meaning of the usage of "need". That verb is so special that I just can't explain it clearly. How clever it is!

For now I've been satisfied with stuff. I just need to find a way to make the most value of it.


43951410_1759392824183318_4888012789639020544_n.jpg
 
Fall out boys - The phoenix

Tính đưa vào chỗ cảm sách nhưng viết xong chả thấy liên quan gì hết nên rinh về làm của riêng. :))

Fantastic beasts: The crimes of Grindewald

The original screenplay


9781408711705.jpg


Tôi ghét kịch. Tôi cũng ghét đọc kịch bản nữa. Đây là lần thứ hai tôi đọc kịch bản rồi. Blame you lol. Tôi suy nghĩ rất nhiều cho bài viết này. Tính viết song ngữ nhưng rồi không thấy đủ khả năng nên chỉ đổi cách diễn đạt khi tôi bí từ.



Tôi chưa xem phim, không đọc spoiler và không có ý định viết review. Chỉ là những suy nghĩ thoáng qua đầu tôi và hẳn chẳng mấy liên quan đến cuốn sách bên trên.


1. Tôi thực sự rất tò mò về giáo sư Dumbledore.

Chúng ta quá quen thuộc với một cụ già thông thái hài hước, một giáo sư đáng kính, nhưng trước khi trở thành như thế cậu bé/chàng trai Albus là người như thế nào? Qua những tiết lộ nhỏ giọt của cô Joan, ta biết được thời trẻ của Albus không mấy suôn sẻ, cũng từng lầm đường. Quãng thời gian đó, Albus đã kết bạn với ai, đã rèn luyện bản thân như thế nào để trở thành một phù thủy biết tuốt như sau này? Nhắc đến Albus Dumbledore dường như mọi người đều nghĩ đến từ "tin tưởng". Họ tin tưởng giao bí mật của mình cho cụ, họ tin tưởng làm theo lời cụ. Vậy ai là người cụ tin tưởng tiết lộ hết những bí mật của mình? Hẳn là cụ chẳng giấu giếm gì mà cụ cũng chẳng tự bộc bạch bản thân. Với Harry cũng thế, với Newt cũng vậy cụ chỉ tiết lộ vừa đủ để rồi họ lại xông pha vào màn sương mù.


2. Harry và Newt là hai tuyến nhân vật khác nhau.

Điều này không bàn cãi gì nữa. Harry là một cậu bé trên con đường học tập trưởng thành cả về tính cách lẫn kỹ năng. Newt lại là một người trưởng thành thuần thục biết mình muốn làm gì và có đủ khả năng để tự xoay sở.



Điểm chung cả hai đều rất cứng đầu và mang trong mình dòng máu đầy chính trực. Không phải vì lo sợ một điều gì xấu có thể xảy ra trong tương lai mà nhẫn tâm cướp đi một sinh mạng. Đều không bị những quy tắc cứng nhắc ràng buộc.



3. Ai cũng có sự khởi đầu, tốt xấu chỉ là tương đối.



Cuối cùng câu hỏi to đùng khơi gợi cho mạch truyện chưa được giải quyết. Thằng bé đó là ai?

Nhắc đến phượng hoàng... Chắc bạn lại lang thang tới tận phương trời xa xôi nào luôn quớ. :))
 
And I wonder if I ever cross your mind.

Cảm giác bây giờ là không cảm giác aka meh. Khi người ta lớn lên họ sẽ nhận thấy rằng thế giới không chỉ toàn một màu hồng, rằng những câu chuyện cổ tích ngày bé hay nghe không phải luôn đẹp đẽ khi xét trên nhiều khía cạnh. Bạn cảm giác mình như một kẻ lạc đường giữa đúng và sai. Trái tim cứ bảo đi theo số đông đi, lý trí lại không thể chấp nhận những sai sót nó tìm ra được. Cơ mà bạn rất không thích những kẻ tự cho là thông minh đi suy diễn nội tâm của tác giả. Đừng vì những điều xấu xa bạn ngẫm ra để rồi phủ định toàn bộ những ý nghĩa và kết quả tốt đẹp cả một thời kỳ. Đường xa mới biết sức ngựa, ngựa tốt không ngại mấy hòn sỏi bơ vơ như các người trên đường đâu. Nổi tiếng nhờ sự soi mói thành quả của người khác không phải là sự nổi tiếng an toàn. Please get a life.

À trước giờ bạn mới nghĩ đến lời nói không đi đôi với hành động. Và giờ phát hiện ra một chân lý mới lời nói, suy nghĩ và hành động rất nhiều khi chẳng ăn nhập gì với nhau cả. Thật tốt khi bây giờ não bạn mới ngẫm ra. Giờ bạn có thể khinh khỉnh đón nhận chứ nếu trước kia chắc bạn vật vã đã chết. Thật là một mớ bòng bong.

There was a time I listened to country a lot. Just to do the task lol. I found the rhythm, the feeling that I didnt get from others. But now I dont even remember a song. Same to Jap music. ~.~


1375951_174789699389535_700884647_n.jpg
 
Hiệu chỉnh:
YUL :)

(Yul ca, YulYul, Yullee, YUL.)

Chỉ một cái tên nhưng có rất nhiều cách gọi/cách type cho trường hợp cuối. Tự dưng nay muốn nói nhiều một chút về cái người type YUL. Ừ bạn không là người duy nhất, chỉ là đến giờ bạn mới (có thể) hiểu được lý do chăng? Phải chăng đó là sự trân trọng từng người bạn khi không thể dùng lời nói thể hiện.

Lan man xíu, thường thì sau lưng boss lớn đều có một bóng hồng nhỉ? Không phải loại hường phấn mà là tình bằng hữu. Gọi là ý tưởng lớn gặp nhau hen. Bạn là bị boss thu hút nhưng là vì bóng hồng mới gắn bó hơn nhỉ?

Về cái người đấy, nàng là một BD luôn giàu năng lượng. Người ta bảo bạn tốt bụng nhưng thực ra bạn tùy hứng, còn nàng ấy rất rất nice. Có lẽ vì thế ánh mắt bạn hay dõi theo nàng. Là dõi theo chứ không phải tìm kiếm. Ừ chẳng hiểu sao có những người khiến bạn an tâm như vậy. Ngày bạn còn hám danh, nàng vẫn rất nice với bạn. Bạn có nghe câu chuyện về nàng ấy hay về người khác nhỉ? Cơ mà bạn có biết an ủi gì đâu nên bạn lơ luôn chăng? Rất ngưỡng mộ những con người như thế. Có lẽ cơ duyên chưa tới nên bạn chưa kể nàng những câu chuyện tầm vất tầm vơ của bạn chỉ lâu lâu nhiều chuyện vài câu. Bạn vẫn nợ nàng một công thức.

Bữa gặp được một người type như vậy làm bạn nhớ tới nàng. Lại nhắc đến quá khứ huy hoàng rồi. Thật ngộ.

Nửa cuối năm nay bạn khá active. Có thể sẽ gửi nàng một lời chúc chăng.




Bị thích tài khoản này. Vid làm đơn giản. Sub dịch thanh thoát.
 
Sao hôm nay tâm trạng thế?
Không biết. Hẳn vui quá hóa buồn.


Lượn lờ và gặp một người bạn nói về quá khứ - một thời u ám. Bạn hỏi hẳn có chút ánh sáng chứ.
Bạn chẳng rõ mọi thứ trong quá khứ của bạn màu gì. Bạn cũng không rõ khi nào bạn lệch khỏi cái quỹ đạo người người nghĩ nhà nhà nghĩ ấy để rồi giờ bạn vẫn không dám phát ngôn về quá khứ huy hoàng đó. Bạn vẫn mãi loay hoay thôi.
Quay lại những vấn đề rất cũ.
~~ Mùa hè của bạn đã đi đâu?
-- Mùa hè đã kết thúc với Summer ends của tôi và Goobye days của bạn.

Đọc câu đấy hơi chạnh lòng nhỉ, bạn đã đang và vẫn sẽ trân trọng cái nhà nhỏ nhỏ đó. Nay bạn tâm trạng nên bạn đổi đổi đổi. Và bạn cũng lì lợm một lần cuối nếu không là nghỉ chơi thật luôn đó :)). Kệ luôn mấy người hứ hứ hứ. Thời gian quả là kẻ thù của tất cả.

Không phải là mất liên lạc mà chúng ta quá bận rộn để dành thời gian lượn lờ với nhau. Có gì xa xôi đâu khi tin tối qua giờ vẫn chưa đọc. Ừ ai cũng có lý do cả. Ừ sống tốt nhé!~ À câu bạn hay dùng, Work hard!~

Pikachu ~ I choose you

giphy.0.gif


 

It's always lovely to see old faces!

Just like a lil sis says that birthday is to celebrate and have fun, I've got a lot wishes from dear friends. I feel so grateful from depths of my heart. <3

Wishing a very magical new year to everyone! <3
Let's love!
51272948_829023327436448_1505969920872022016_n.jpg

1888656_577586755668023_1811276207_n.jpg
 
Hồi ấy ai cũng trẻ (con) nhỉ? :))
Back then everyone was so little.


Cũng không biết nên nói bạn Yul bị thiệt thòi hay được thiên vị nữa.
Bỏ bê cả năm trời nhưng lần hiếm hoi đăng nhập thì không nghĩ ngợi chọn bạn í.
2019 sắp kết thúc rồi, nay nhường bạn huyên thuyên một chút nhỉ?

Một năm dài nhưng thực sự chẳng có kết quả gì mấy.
"Tự cho là..." là cụm từ gắn liền với bạn cả năm thì phải. Thực sự bạn rất nửa vời luôn. Một cơn gió lang thang cần một người dẫn đường giỏi nhỉ? Và bạn chưa tìm được nên bị cuốn đi vô định. Va vấp nhiều cũng chẳng làm bạn trưởng thành thêm. Vì cái định hướng đó vĩnh viễn có lẽ bạn sẽ chẳng thể nào bắt được. Thế nên bạn xung đột từng ngày, mâu thuẫn từng ngày.
Chưa có năm nào bạn thèm đi chơi kinh khủng như năm nay. Không phải ngồi vô thưởng vô phạt bên bàn nhậu mà nằm ườn thoải mái trong một quán trà sữa nào đấy. Không phải gật cười hùa ý với những câu đùa vớ vẩn, những lời khuyên sáo rỗng. Thật, ai cũng thích tự phong cho mình chức 'thầy' để phán xét và dạy dỗ người khác. Một hai lần sẽ bỏ qua nhưng thêm nữa, con bé xấu xa lại khinh khỉnh cười thầm. Thật sự sợ có những lần bạn đi quá giới hạn luôn đấy. May là vẫn có người để bạn bán than. Chỉ là sao hứa không bán nữa sao ngày nào cũng than vậy trời.
Bạn phát hiện ra một chuyện cực động trời luôn, bạn trước kia dễ thương quá xá luôn. Đọc lại những gì bạn viết mà vỗ đen đét khen nó viết hay quá, thông minh quá... =))=))=))=)) Xã hội này mài mòn sự dễ thương của nó khủng khiếp quá. Chút vốn duyên dáng ít ỏi của nó thế là đi tong. :(((((((((((
Năm nay có những sợi dây liên kết tự dưng hoạt động trở lại bằng cách này hay cách khác. Khiến bạn cảm thấy thật ấm lòng. Thật ra thì do bạn hư vinh đấy, bạn lượn lờ thả thính và họ nhân từ đáp lại. Hí hí kệ thế là vui rồi, bạn cũng hông quá nhạt nhòa.
Bạn thực sự nhớ đám trẻ dám theo bạn khắp nơi ấy...
Lâu quá mới viết lại nên chẳng xác định nó là mục chi nữa. :)))))))))

~~~~~...~~~~~​

Woooooow hồi đấy bạn Yul viết hay quá đi mất. :KSV@12:
Buồn là đến giờ vẫn chưa được cầm cuốn này trên tay. Hay nhắm mắt đưa tay đại đi nhở? :3

31/10/2014
Đúng theo nghĩa đen của từng từ "Mua bản quyền". Ừ, thì tôi đã "mua" rồi thì tôi có quyền làm bất thứ điều gì với "nó"?!
Cái cảm giác nực cười không thể tả được, còn hơn khi biết được thuế V.A.T là đánh lên người tiêu dùng. :))
Ừ, chúng tôi đã bỏ tiền ra, chúng tôi danh chính ngôn thuận đưa đến cho bạn đọc những tác phẩm (chuyển ngữ) gốc chứ không phải bản lậu... Vì thế chúng tôi mặc nhiên nắm đầu chuôi. Chúng tôi in sai chính tả, dịch nhầm, thiếu sót... ừ thì xin lỗi, sẽ có bản tái bản cho các bạn. Xin hỏi, xin lỗi vậy rồi những người đã lỡ mua thì sao? Ừ, chân thành cảm ơn các bạn đã góp ý nhưng đó là lỗi của bạn vì bạn ham hố best-seller mà, và cũng chưa chắc lần tái bản thứ hai sẽ bớt lỗi đâu. Ừ thì sai sót sơ sơ, một hai lần thì chắc hẳn người ta cũng ngậm bồ hòn làm ngọt cho là mình xui xẻo đi, và thấy họ chỉ sơ sẩy thôi. Nhưng sai lại hoàn sai, những con thiêu thân vẫn cứ đâm đầu vào thì biết sao được.
Dạo gần đây đọc những cfs về việc nào là dịch giả nghèo, nào là dịch giả sẽ mãi đứng sau cái bóng của tác giả... Nhưng không phải vì vậy mà "dịch giả" lại bỏ bê đứa con tinh thần của mình như vậy chứ, hay nhiều "con" quá, lo đứa này chưa xong phải chạy lo cho đứa kia nên tâm trí đâu mà tỉ mỉ chăm chút từng đứa? Và vân vân và mây mây những lý do bên trong người ngoài chẳng thể biết được đấy. Dịch giả chính là người đem linh hồn của tác phẩm, văn phong của tác giả đến gần hơn với người đọc. Và đảm bảo, tác giả sẽ chẳng biết được đứa con tinh thần của mình được người ta nhào nấu thế nào đâu. Thử hỏi, tại sao bộ Harry Potter lại có thể sống lâu trong lòng độc giả đến vậy? Thật sự mà nói, giờ thì đỡ rồi, chứ trước đây chỉ toàn người lớn đi đọc tác phẩm tạm gọi là chỉ dành cho trẻ con. Còn ở nước ngoài, những cuốn sách như vậy đều nằm trong gian hàng cho trẻ em, và chúng được tiếp thu từ rất sớm. Một lợi thế, đúng, nhưng đó không phải là vấn đề. Quay trở lại với HP, mọi người đều quen thuộc với cái tên J.K.R, nhưng với độc giả VN còn một cái tên thân thuộc nữa, Lý Lan. Thành thật thì mọi người đọc sách cũng chỉ đọc tên sách và may mắn là tên tác giả, ít ai để ý đến dịch giả hay nhà xuất bản. Nhưng thật sự, các Potterheads VN đảm bảo sẽ tự hào hơn các fandom khác bởi vì họ có một dịch giả tuyệt vời, gần như truyền tải đầy đủ nội dung, ý nghĩa và mưu đồ của tác phẩm đến người đọc.
Còn bây giờ, mọi người cho là nền văn chương mì-ăn-liền, khi đầy rẫy những tác giả mới, đầy rẫy những best-seller, vì thế dịch giả phải gắng hết sức lực để hoàn thành bài dịch đúng hạn mà chất lượng là thứ xếp sau rất nhiều. Ha, có lỗi chính tả thì may ra còn được phát hiện, chứ dịch sai nội dung biết mấy người để ý. Tâm huyết và mong muốn mọi người cùng cảm nhận cái hay của tác phẩm, phép chơi chữ rất riêng của tác giả... ở đâu?
Thực sự rất khâm phục và ngưỡng mộ những trang web dịch giả online, ừ thì họ bị cho là "lậu", nhưng họ cũng chẳng nhận được gì ngoài mong muốn đưa đến những người, tạm gọi là không có khả năng mua sách in và những người so sánh trước khi mua sách in. Nói thì nói vậy, nhưng thử so sánh những "đứa con" họ tạo ra xem. Đâu thua kém gì các dịch giả. Nếu có, phải chăng là từ ngữ còn chưa được cao siêu, chứ tinh thần, nhiệt huyết và chăm chút là có thừa. Chính tinh thần yêu mến tác giả, trân trọng tác phẩm mà họ đầu tư câu chữ.
Chỉ là ý kiến cá nhân nhỏ thông qua những sự kiện mắt thấy tai nghe, chứ chẳng hề muốn tranh chấp với ai cả. Với bản thân cũng hạ một quyết tâm, nhất định phải kiểm duyệt thật kỹ mới nhắm mắt đưa chân. Nhưng mà, có được bản gốc là ưu tiên số một.
Và giờ bạn có một "erised" là sở hữu cuốn sách siêu to và siêu đẹp này. :3

1376368_300619003473270_6313341642926849397_n.jpg


31.10.2019​
 
4.2.2020




Red Velvet - Happiness

Shine on me. Let it shine one me~

Bạn Yul lại mười tám tuổi rồi hi hi.
Có gì khác nhỉ? Người đến người đi, người tan người hợp, người nhớ người quên hay người được nhắc nhở...
Qua giờ bạn cứ cười ngẩn ngơ khi nhận được những lời chúc nửa từ người bạn còn chuyện trò và nửa từ những bạn lâu rồi chẳng tán gẫu. Thế nhưng bạn đoán trước được sơ sơ những bạn lâu không liên lạc mà vẫn gửi lời chúc đấy. Bạn vẫn nhớ lời bé Bão, "Sinh nhật là dịp để chúc mừng", có lẽ họ cũng nghĩ như em ấy, và thực sự họ rất rất tốt luôn.
Bạn cảm thấy mình thật may mắn. Có người hiểu bạn hơn bạn hiểu chính mình. Có người trân trọng những việc làm nhỏ bé của bạn. Có người luôn sẵn sàng điên cùng bạn.
...
Bạn không thể và không muốn bị tiêu cực hóa, vậy nên cứ học cách cảm thấy biết ơn, lạc quan và hạnh phúc nhé!


I should save it for myself then.

"We all need that someone
Who gets you like no one else
Right when you need it the most
We all need a soul to rely on
A shoulder to cry on
A friend through the highs and the lows


I'm not gonna make it alone
La la la la la la
La la la la la –lone
I'm not gonna make it alone
La la la la la la
La la la la la –lone"
Alan Walker & Ava Max - Alone, Pt. II




"I'm trying to realize
It's alright to not be fine on your own."
Jeremy Zucker - comethru.


"This life has twists and turns
But it's the sweetest mystery
When you're with me
We say a thousand words
But no one else is listening
I will be

Every night and every day
No matter what may come our way
We're in this thing together
The dark turns to light
We both come alive, tonight
I'm talking 'bout forever

Never gonna let you go
Giving you my heart and soul
I'll be right here with you for life
Oh, baby, all I wanna do
Is spend my every second with you
So look in my eyes
I'll be by your side

The storms may come
And winds may blow
I'll be your shelter for life
This love, this love
I mean it 'til the day I die

Oh, never gonna let you go
Giving you my heart and soul
I'll be right here with you for life
Oh, baby, all I wanna do
Is spend my every second with you
So look in my eyes
I'll be by your side

Yeah, look in my eyes
I'll be by your side
For life."
EXO - For life.
 
04.02.21



But some day you wake up
and feel like you need love,
you can't see your smile,
your eyes not the way that I do.
Don't ever feel worthless,
just know that you're perfect,
and I'd change the world before

I change a thing about you.


Đây là truyền thống năm thứ ba liên tiếp của bạn rồi. Vẫn những gương mặt cũ. :x Cảm ơn mọi người nhiều nhé!~ Grazie~

Năm nay bạn ngộ ra một chân lý mới. Hằng năm có người đón sinh nhật cùng bạn nè. Và bạn nhận được những tin nhắn cùng món quà thú vị nữa nè. Đặc biệt trong tình hình phức tạp này, bạn cảm thấy an ủi lắm khi nghe tin bình an từ mỗi người. <3

Be grateful & happy! You're appreciated. <3
y.png


 
04.02.22
~Buon Compleanno :)~
~Grazie Mille <3~


Westlife - Alone together

♥️?Cos I'm alone, you're alone, it's whatever
We should be, we should be alone together
No it don't need to be, be forever

But we should be alone together? ♥️

Mỗi năm nhà nhà đón Tết đến xuân về các Bảo bảo cũng đón tuổi mới theo đúng nghĩa luôn ha!~
Năm thứ tư rồi mà sự dễ thương của họ vẫn làm tớ rất cảm động. :x
Mỗi năm tớ hiểu thêm ra một chút. Không phải Bảo bảo không được mừng sinh nhật đâu nha, cả đất trời đang hân hoan chúc mừng chúng ta luôn đấy. *lucky* Món quà lớn nhất mà vũ trụ tặng cho chúng ta hẳn là một con số 2 (ít nhất) để thấy sự bắt sóng của chúng ta nhạy cỡ nào. Và thế nên cũng khá đa sầu đa cảm nhỉ? Whatever, cảm ơn món quà không giảm giá trị theo thời gian. :x
*feeling loved*
 
Trạng thái
Chủ đề đang đóng.
×
Quay lại
Top