ai cho em biết phải làm sao đây@@

_Anna_Tran_

Cơn gió lang thang
Thành viên thân thiết
Tham gia
2/12/2014
Bài viết
60
Tuy bạn trai rất yêu thương, dịu dàng với em nhưng cậu ấy lại chẳng chịu quan tâm em gì cả. Cậu ấy vô cùng vô tư, rất mải chơi điện thoại, ipad. Lại hay đi trêu chọc mấy bạn nữ khác trong lớp. Cũng hay a dua theo mấy bạn con trai nghịch ngợm. Những lúc như thế em dường như bị lãng quên khỏi thế giới của cậu ấy vậy.
Em rất muốn nói chuyện với cậu ấy về vấn đề em muốn được quan tâm hơn nhưng lại cảm thấy ái ngại và xấu hổ khi nói chuyện trực tiếp như thế. Giờ em phải làm sao ạ? :(
 
Nghe em nói, chị có cảm giác cả em và bạn trai em đều còn nhỏ tuổi :P
 
Tình yêu tuổi học trò :)
Cứ vô tư đi e...
 
Lên mạng tìm mấy hình dễ thương gấu Brown và thỏ Cony theo kiểu: " Hiu hiu, sao ck hông có quan tâm j tới vk vậy...." rồi gửi qua facebook.
Tình yêu học trò :3:3:3. Học Thcs không biết là lớp mấy nữa?
 
chị cũng có khoảng thời gian kiểu như vậy e à, ny c trước mặt c thì quan tâm đến ng con gái khác, nói chung k để ý đến sự có mặt của c, kiểu như trọc tức hay gì ý, qua nhiều lời khuyên thì m.n nói a ý k galang, con trai thường k thích quan tâm đến ny mình trc mặt m.n, khi chỉ có 2 đứa thì a ý lại nói chuyện bt, quan tâm đến học hành, nghỉ ngơi, nh cũng k kéo dài đc lâu vì c thấy nó quá cô đơn, yêu nhau mà k đi chơi, trò chuyện ít, c nhớ a ý thì nhiều nh a ý thì lại khác, k muốn thể hiện bằng lời nói, do chị k hiểu đc nên c đã quyet định chia tay để c k phải nhớ nhung, buồn phiền, e vẫn còn trẻ , ty đó chưa di đến đâu nên có thể nghĩ đến ct, nếu e thật sự có vị trí trong lòng cậu ta, chiếm đc trái tim thì c ý sẽ thay đổi, quan tâm đến e hơn,.......thời gian là câu trả lời cho tất cả nên đừng buồn và nghĩ ngợi làm gì, con gái nghĩ nhiều nhanh già lắm, k nên chút nào
 
Không nói thì ai mà biết -_-
 
đoán chắc còn trung học nhỉ ?? kiểu tình yêu tuổi tên nhỉ :KSV@04:
cũng là con gái chị nghĩ em hãy làm lơ chút ít, cậu trai ấy Rất yêu thương, dịu dàng với em nhưng lại chẳng quan tâm em gì cả ấy sẽ chú ý em nhiều hơn, từ đó em hãy nói ra những điều mình nghĩ, con trai mà không phải lúc nào cũng đa cảm đa sầu như mình đâu em gái ! hoa tử vy nói đúng đó em '' nếu e thật sự có vị trí trong lòng cậu ta, chiếm đc trái tim thì c ý sẽ thay đổi, quan tâm đến e hơn,.......thời gian là câu trả lời cho tất cả nên đừng buồn và nghĩ ngợi làm gì, con gái nghĩ nhiều nhanh già lắm, k nên chút nào ''
thây vì cứ ngồi nghĩ ngợi em hãy giành thời gian cho việc học nhiều hơn, hoặc là chăm chút bản thân, con gái mình đôi khi cũng nên làm mới mình hơn! mẹ vẫn bảo con gái mẹ như ngọc như ngà mà :KSV@12: :KSV@05:
 
Cái giề ...... Sao yêu thương , dịu dàng mà lại ko quan tâm ??? Trường hợp đầu tiên mình gặp đóa nha @@ :KSV@09:
 
ductu_mather Sa nghĩ ý là cậu trai ấy dịu dàng và yêu thương cô nàng, nhưng ít quan tâm ấy ( thậm chí đôi khi bạn gái thử lòng, nói khéo hay gì đó vẫn không hiểu & tỏ vẻ thờ ơ, nói nhiều thì dễ mất tình cảm, nhưng họ đâu hiểu tâm lý phái yếu là luôn muốn được quan tâm, hỏi han nhiều :KSV@16: ) không phải ai ai yêu thương cũng quan tâm nhiều đâu!! :KSV@15: :KSV@15: :KSV@15:
 
×
Quay lại
Top