Ai là người bất hạnh nhất trong Detective Conan

Ai là người bất hạnh nhất trong Detective Conan


  • Số người tham gia
    331
thiếu Úy Sato : ba bị giết , mối tình đầu khắc cốt ghi tâm khi người yêu vì nhiệm vụ mà hi sinh , thầy giáo tiểu học mà cô quý mến cũng chết

Cô Judy : ba mẹ bị giết

Akemi : ba mẹ bị giết , vì cứu em gái , vì muốn đến với người mình yêu nhưng cuối cùng cũng bị giết

Aoko : mẹ mất , ba không quan tâm

Akai : người yêu bị giết , vì thù hận cắt tóc (chưa đi tu :D) quyết tâm báo thù

Eisuke : ba vì nhiệm vụ mà chết , mẹ mất khi còn nhỏ , chị thì vì nhiệm vụ mà k thể ở bên (coi như biệt tích luôn bao nhiêu năm trời)

Rena : ba vì mình chết , k thể chăm sóc cho em trai

Vermouth : những nỗi bất hạnh chưa được làm sáng tỏ


Chẳng thể nói ai bất hạnh hơn ai vì ai cũng bất hạnh cả !
 
Akemi, Akai và 1 chút tưởng tượng của riêng mình...Vermouth với Gin. Thật ra tất cả đều có nỗi đau riêng tùy thuộc vào chuyện tác giả có muốn tả nó ra hay không, và dù có tả thì có thể tả thành công hay không. Và còn về phần đọc giả có cảm nhận nó hay không (ấy là còn coi đọc giả có muốn cảm nhận nó hay không và cảm nhận nó bao nhiêu phần và liệu có xem đó là đau khổ hay chỉ gọi nó là Chuyện đời)
 
Ai cũng bất hạnh..................................... nhưng Ai luôn phải sống trong sợ hãi, vote cho Ai :(
 
Cá nhân mình thấy Shiho và Jodie là bất hạnh nhất.
 
Em thấy ai cũng có nỗi bất hạnh riêng, không nên so đo với nhau cả những chuyện buồn thế này :(
 
Quay lại
Top