Ai muốn phát triển kỹ năng thì vào đây nào!

kinmi

Thành viên
Tham gia
5/12/2014
Bài viết
12
Chào các bạn,

Mình muốn chia sẻ với các bạn trang Facebook của anh Võ Thành Đăng, một trainer kỳ cực của tổ chức đào tạo kỹ năng Dale Carnegie Việt Nam. Hy vọng các bạn có thể học được nhiều từ những chia sẻ của anh, anh Đăng cũng rất nhiệt tình chia sẻ với các bạn sinh viên nên các bạn có thể contact anh để xin lời khuyên, tư vấn.

Facebook của anh Đăng: facebook chấm com gạch chéo trochuyen.

https://www.facebook.com/events/832753470101066/

Trên FB của anh Đăng đang có minigame Đố hình gì đây thấy có nhiều phần quà giá trị. Bạn nào giỏi liên tưởng thì tham gia cho vui.

Thân.
 
Hiệu chỉnh:
Đây là cuốn sách Think & Grow Rich nè mấy bạn.

growrich_zps35b8ec06.jpg
 
Trích đăng từ https://www.facebook.com/trochuyen

Bông Hoa có 3 người bạn: bạn Mặt Trời, bạn Mây Trắng và bạn Mây Đen.

Mặt Trời lúc nào cũng tươi vui phơi phới, hay cười ra nắng.
Mây Đen thường ủ rũ sầu não, hay khóc ra mưa.
Mây Trắng thì hiền lành dễ thương, nên hay bị Mây đen “gato”, ghen ghét, không cho chơi cùng.

Một ngày nọ, bác Cây Cau hỏi Bông Hoa: ”Trong 3 người bạn, cháu thích chơi với bạn nào nhất?”

Bông Hoa trả lời: “Cháu chẳng ưa bạn Mây Đen lắm, mặt mũi thì hay tối sầm hắc ám, lúc bực tức chuyện gì thì la hét ra sấm chớp điếc hết cả tai, lúc thì đau khổ thất tình sao đó mà khóc sướt mướt mưa dầm mưa dề làm cháu ướt nhẹp theo.

Bạn Mây trắng thì rất dễ thương, nhưng lại hiền và chân chất quá, nhiều lúc cần thì bạn ấy lại không giúp cháu được, có khi che mất ánh sáng của cháu.

Cho nên cháu thích chơi nhất với bạn Mặt Trời, bạn ấy luôn rạng rỡ tràn đầy năng lượng và luôn sẵn sàng chia sẻ, giúp đỡ. Cháu thật vui vì ánh nắng của bạn ấy giúp cháu tươi tốt và tỏa sắc khoe hương”

Còn bạn thì sao, bạn thấy mình giống Mặt Trời, Mây Đen hay Mây Trắng? Liệu trong cuộc sống, có bao nhiêu người được như Mặt Trời, luôn lạc quan tươi vui yêu đời và tràn đầy năng lượng tích cực, để được mọi người yêu mến và gặt hái nhiều thành công?
 
Trích đăng từ https://www.facebook.com/trochuyen

Có một phần thi ứng xử của hoa hậu như thế này:

BGK hỏi một thí sinh: "Bạn nghĩ sao về câu tục ngữ - Cái nết đánh chết cái đẹp?”
Thí sinh trả lời: “Dạ thưa, em nghĩ rằng, cái đẹp không có tội tình gì mà cái nết phải đánh chết!"

Không hiểu sao ông bà ta lại dùng một hình ảnh “bạo lực” tới vậy. Hay như trong truyện cổ tích Tấm Cám, nàng Tấm hiền lành là vậy mà kết thúc truyện lại có hành động “không đẹp” chút nào là dụ Cám tắm nước sôi. Phải chăng người Việt Nam từ xưa tới nay vẫn có cái tính, ghét ai thì ghét chẳng tha, phải ném đá, dìm hàng đủ kiểu cho người ta te tua, dập vùi mới hả hê?

Trở lại câu chuyện em hoa hậu Kỳ Duyên những ngày gần đây bị dân tình “ném đá” dữ dội. Em ấy mới chỉ 18 tuổi thôi, còn ngây thơ trong sáng lắm, vậy mà nhan sắc của em bị “đánh tơi bời” trên khắp các diễn đàn, mạng xã hội bởi các chị/anh hùng bàn phím hay “Phây thủ” võ lâm.

Có cần thiết, không ưa người ta thì phải “dìm” người ta cho bằng được hay không? Có câu: “Trả thù là tự uống thuốc độc và mong cho người kia chết”. Sự ghen ghét, đố kỵ, thù hằn thực chất là “liều thuốc độc” làm hại chính người nào sở hữu nó. Sống bao dung, lạc quan, chia sẻ, yêu thương, sống tích cực, chẳng phải tốt hơn và có ý nghĩa hơn sao!:D
 
×
Quay lại
Top