All tâm trạng

miszab

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
15/5/2011
Bài viết
41
Có nên tìm đến cái chết để làm mọi ng quên mình đi theo time...ko phải lo lắng cho mình nữa. Người mình yêu... có lẽ sẽ tốt hơn khi rời xa mình. Một sự nghiệp và một gia đình sẽ đến với ng đó khi không có mình ở bên. Còn mình, một thằng mải chơi và đang phải gánh chịu những hậu quả khiến cho tình yêu 2 đứa chênh vênh. Người đó có một gia đình đầm ấm, bố mẹ và 2 đứa em gái sinh đôi. Còn mình, Bố đã mất, anh thì đi tù... mình cố gắng làm gia đình trở nên tốt hơn nhưng đều thất bại. Có ai giúp mình có đc 1 cái chết nhẹ nhàng không? Mình không biết nên làm tnao` nữa. Gọi là yêu nhau, nhưng có bjo nghe đc 1 từ nhớ ,1 từ yêu từ ng đó đâu... nhưng những nụ hôn và cái ôm thì đó đâu phải thứ tình cảm gì khác. Tình yêu xa xỉ vậy sao? Hạnh phúc gia đình tìm ở đâu? Cuộc sống thật ngắn... nó như một giấc mơ vậy.
 
Mỗj con ngườj
mỗj hoàn cảnh sống khác nhau mà bạn.
Nhjều lúc thấy bất lực nhưng cũng đừng suy nghĩ bi quan như vậy, đơn gjản vì cuộc sống này vẫn còn nhjều njềm vuj lắm,chỉ là do mình nhìn không thấy thôj. Cố lên bạn nhak
 
×
Quay lại
Top