Ăn kem tuyết đặc biệt - Duy nhất tại TP HCM

vu.tran88

Thành viên
Tham gia
5/9/2014
Bài viết
3
Hi mấy mem.
Vừa rồi có mua voucher giảm giá của bên Hotdeal đi ăn kem tuyết ở quán thế giới tráng miệng Pacman mình có một số cảm nhận sau chia sẻ để mấy mem biết:
Quán có 02 chi nhánh. 01 ở 13 Phạm Viết Chánh còn 01 cái ở 214 Nguyễn Trãi.
Không gian: mình thích không gian bên Phạm Viết Chánh hơn, rộng, thoải mái và sang hơn.
Đây là không gian chụp được ở Phạm Viết Chánh
38280_bosung_6.jpg

+ Kem: kem đặc biệt xay đá mịn chung với trái cây, thêm hương liệu và một số phụ tùng linh tình như: chuối, hạt dẻo, hạt nổ... nên ăn hơi lạ miệng. Tuy nhiên, ăn loại kem nào lại có một phụ tùng đi kèm nên mình ăn hoài nhiều loại kem mà không thấy chán :v.
94999-body-%20%2811%29.jpg

94999-body-%20%2813%29.jpg

Kem từ đá nên rất mau tan, vì vậy khi nhận dĩa kem là ngồi súc lia lịa chứ không tan kem ăn như húp nước đó :v
+ Giá: giá nếu ăn theo menu tới 45k-75k cho 01 phần kem. Còn mình mua voucher giảm giá của Hotdeal nên bỏ ra 65k mà ăn được 02 phần kem, tiếc kiệm khối tiền.
54195782e0249_original.jpg


+ Phục vụ: phục vụ thì hơi chậm, không biết do kem làm lâu hay gì nhưng ngồi chờ 15p mới có kem.
Nhìn tổng thể thì ăn ngon - chất lượng - 01 dĩa ăn được 02 người nếu tiết kiệm.
Ai từng ăn ở đây rồi chắc cùng cảm nhận với mình đúng không?
 
Ùi ui, nhìn thì ngon mịn ghê:x nhưng có vẻ hơi mắc Linh linh d2t nhỉ:~ Có giống kem Bạch Đằng không ta:D
 
Lan Thanh Không biết kem Bạch Đằng :P mới biết kem Tràng Tiền à ;))
Ờ hơi mắc thiệt :v có chút xí xi, đi ăn là không có tám chín chi hết mà ăn miệt mài cho khỏi chảy. Tui thích ăn kem que nhúng socola ;;)

Bài này giống do người bán ở đó đăng quá nhỷ :P
 
Lan Thanh Không biết kem Bạch Đằng :p mới biết kem Tràng Tiền à ;))
Ờ hơi mắc thiệt :v có chút xí xi, đi ăn là không có tám chín chi hết mà ăn miệt mài cho khỏi chảy. Tui thích ăn kem que nhúng socola ;;)

Bài này giống do người bán ở đó đăng quá nhỷ :p

Ờ, bài này là lăng xê cửa hàng ổng bán mà, gì chứ va cái khoản ăn chơi tui lúa lắm:(( Kem Bạch Đằng ở quận 1 ấy;))
 
Chỗ tui cũng trồng lúa ;;)
Tui ăn thấy ngon thì lần sau sẽ ăn tiếp chứ cũng không cứ phải quán nọ quán kia :P
Quận 1 hở? Tui ở quận miền núi, nỏ biết cái kem đó ;))
Kem Tràng Tiền chỗ tui cũng không ngon lắm, tui thích ăn kem que hơn vì ăn mát, mấy kem ly ăn cũng mát nhưng mà ngọt, mau khát nước.
 
Ở Hà Nội muốn ăn món này thì phải đu ở đâu đây? :v
 
Trúng tủ rồi Trang, Xuân An học cái trường kế kem Bạch Đằng luôn:))
Ủa Bạch Đằng ở đâu vậy chị , em thì chỉ biết 1 quán ở Trần Hưng Dạo thôi ạ
 
Kem chiên em ăn rồi, nói thật không khoái bằng Merino Super Teen :3

Đu luôn đu luôn :)) Coi chừng chục năm nữa là em đu được đến nơi ^^

Chục năm nữa Xuân An xuất giá tòng quân rồi ở đó mà còn dẫn em đi ăn kem:))
 
Lê Lợi - Pasteur đó, GG đi:))
ah , vậy biết rùi chị , chỉ nói đường là em biết , tại mấy cái đó chưa vào bao giờ , đắt quá mừ,
Sax, chưa đâu chị ơi , tới đó làm gì xuất giá sơm thế
 
Chị làm như ai cũng giống chị, có chồng theo chồng, bỏ bê bạn bè ý :))

Được á ~~ ^^
là gì nói chii Thanh vạy em , chỉ là chị cần 1 bờ vai để nương tựa thui mà, hị hị mà nói trước nhá , anh phải giùa á, chừ khá mà bay ra đó là ngèo lun !!! hị hị
 
×
Quay lại
Top