Anh là thanh xuân của tôi

♥Vampire_cute♥

TH chấp niệm vạn năm không buông bỏ♥
Thành viên thân thiết
Tham gia
15/10/2015
Bài viết
49
Những Bất Công Của Dịch Dương Thiên Tỉ
Nguồn: TFBOYSVN

Mỗi lần xem thống kê blog đều thấy bài “Tôi là antifan của TFBOYS nhưng tôi không anti Dịch Dương Thiên Tỉ” có lượt xem cao nhất, lượng cmt cũng cao nhất, và từ khóa tìm kiếm đứng đầu cũng đều liên quan đến mấy chữ “antifan” nên cũng muốn tại đây bàn một chút về chuyện này.

Thực ra thì mình biết đến Thiên Tỉ cũng khá muộn, lúc đó có thể nói khoảng thời gian đen tối nhất của em ấy và fans cũng đã qua rồi nên bản thân mình cũng không rõ lắm về những bất công em ấy từng chịu. Có điều mỗi lần xem lại những vid cũ của nhóm trên YT đều kéo xuống đọc cmt thì hầu như chỉ bàn về Khải và Nguyên, rất ít cmt liên quan đến Thiên, mà nếu có thì cũng phân nửa là cmt tiêu cực. Lúc đó mới biết em ấy không chỉ mờ nhạt trong nhóm mà còn mờ nhạt cả trong lòng fans nên tâm trạng rất không tốt. Sau đó liền tìm hiểu một chút, đọc tất cả những bài liên quan đến em ấy, mỗi một cmt trên YT, trên FB hay trong Blog đều không bỏ qua, thậm chí lọ mọ qua cả mấy trang bên Tung. Mình lúc đó chắc cũng giống như những bạn newfans bây giờ, hầu hết từ khóa tìm kiếm đều có chữ “anti”, mỗi một bất công em ấy phải chịu đều đọc đến ứa nước mắt. Nhưng là nhìn lại hiện tại em ấy đã tốt đẹp như vậy, tính tình cũng cởi mở, đùa một chút liền có thể cười mà fans lại cực kì cưng chiều nên cũng dần dần không còn đem chuyện em ấy bị anti để trong lòng nữa.

Nói thẳng ra thì mỗi người sống trên đời đều tránh không khỏi được người thương, bị kẻ ghét, chỉ là đối với nghệ sĩ thì số lượng sẽ tăng lên theo độ nổi tiếng mà thôi. TFBOYS cũng không phải ngoại lệ, hơn nữa chính các em ấy debut khi còn quá nhỏ, lại bạo phát nổi tiếng như vậy nên càng thu hút sự chú ý. Nếu idol của bạn lăn lộn trong ngành giải trí bao nhiêu năm, thành tưu vô số, năng lực khỏi bàn, đột nhiên lại bị một đám nhóc con từ đâu nhảy ra cướp mất giải thưởng, bạn có khó chịu không? Nói như vậy để biết antifans của TFBOYS những ngày đầu chính là những người nhìn ngứa mắt đám trẻ như các em đứng đầu các bảng xếp hạng, thu hút hết sự chú ý của giới truyền thông, còn có cả những người nghi ngờ năng lực của các em ấy, còn nhỏ không lo học hành mà bày đặt đi làm ca sĩ, hát hò chẳng ra làm sao, lại ảnh hưởng xấu đến thế hệ mầm non của đất nước, ngoài ra việc lực lượng fans hùng hậu và năng lực tác chiến trên các bảng xếp hạng quá khủng cũng khiến nhiều người đỏ mắt ghen tị.Tóm lại thời gian đầu các em ấy chính là vị sự ghen tị mà bị anti.

Lại nói riêng về Thiên, em ấy không may mắn như Khải và Nguyên, không chỉ fans ít, mà antifans còn muốn nhiều hơn. Không phủ nhận antifans của Dịch Dương Thiên Tỉ một phần có sự đóng góp của fan ship cp Khải Nguyên, tất nhiên mình chỉ đang bàn đến khoảng thời gian đầu của các em ấy và cũng không hề đổ toàn bộ lỗi lên đầu Khải Nguyên đảng. Chỉ là có một số thành phần cực đoan cho rằng ngoại hình Thiên không phù hợp, năng lực không tương đương, không chỉ phá vỡ đội hình, là người thứ ba chen vào mối quan hệ của Khải Nguyên mà còn cho rằng Thiên đang hưởng lợi không xứng đáng trên mồ hôi công sức Khải Nguyên bỏ ra.

Một đứa trẻ 13 tuổi một thân một mình từ Bắc Kinh xa xôi đến Trùng Khánh, phải tập hòa nhập với môi trường xa lạ, những con người xa lạ, lại còn bị nói như vậy, sẽ có suy nghĩ như thế nào? Người phát ngôn cũng như người chứng kiến vĩnh viễn sẽ không biết được, chỉ có em ấy một mình chịu đựng những tổn thương không đáng có. Phải như thế nào thì một đứa trẻ ưu tú tràn đầy tự tin với 5 năm kinh nghiệm đứng trên sân khấu lại trở nên trầm lặng ít nói ít cười, rụt rè dè dặt? Phải như thế nào thì em ấy mới có thể buột miệng như một thói quen nói ra hai chữ “Vương Nguyên” khi fan hỏi “có biết người chị thích là ai không?” dù chị ấy đang đi cạnh em, lại như thế nào em ấy mới thuận tay đưa luôn quà fans tặng mình cho Khải Nguyên ngay khi vừa nhận lấy, rồi khi fans xin chữ ký cũng chỉ đến chỗ Khải Nguyên? Tóm lại không chỉ fans nghĩ lờ đi Dịch Dương Thiên Tỉ là lẽ đương nhiên mà ngay bản thân em ấy cũng cho rằng chuyện đó chẳng có gì lạ.

Xem fancam buổi ký tặng ở Quảng Châu nhìn đoàn người tấp nập đến bên bàn Khải Nguyên xin chữ ký, lại chẳng mấy người dừng lại trước bàn em ấy, hay bức ảnh lúc ở sân bay đi Đài Loan một mình em bị chen lấn tụt hẳn phía sau, đầu cũng không ngẩng lên, thật sự rất nhói lòng. Thật may bên cạnh em luôn có Khải và Nguyên quan tâm giúp đỡ, còn có sự yêu thương bảo vệ vô điều kiện của lượng fans ít ỏi những ngày đầu, cũng có đôi chút an ủi.

Sau này độ nổi tiếng càng tăng, truyền thông vào cuộc cũng nhiều hơn. Thằng thắn mà nói chính truyền thông cũng có đóng góp trong việc gia tăng lượng antifans cho nhóm, không dưng đem các em ấy đi so sánh với các nhóm nhạc nổi tiếng Hàn Quốc, nhiều bài báo, nhiều câu hỏi phỏng vấn công khai, nhiều talkshow cũng đều đề cập đến chuyện này, thậm chí còn rất khiếm nhã, bản thân Tứ Diệp Thảo nghe cũng phải lắc đầu, huống hồ là fans của những nghệ sĩ bị nhắc tên, chắc chắn không thể không nảy sinh ác cảm.

Mình từng đọc một cmt đại ý thế này “một nghệ sĩ nhí của Trung Quốc sao lại gây hấn sang cả lãnh địa Hàn Quốc để đến nỗi bị anti thảm như vậy?”, nói thật, chẳng phải em ấy làm sai chuyện gì, chỉ là báo chí châm ngòi, fans đôi bên gay gắt xung đột, đến cuối cùng hứng chịu khói lửa cũng chỉ là những tiểu hài tử như các em mà thôi. Thiên từng ngay trong ngày kỉ niệm 1 năm debut bị công khai thông tin cá nhân, bị chỉ trích vì năm sinh bất đồng, còn bị gửi đến nhà những vật phẩm máu me ghê rợn mang tính chất đe dọa, bị bao vây trước cửa Zaha, bị rượt đuổi trên đường đi học về, bị tag tên trong những bức hình khủng bố, thậm chí một tiểu bảo bảo như Nam Nam cũng bị đem ra làm hình nhân nguyền rủa, bị mắng chửi, bị ghét bỏ, những lời khó nghe trên mạng, trong đời thực em đều đã nghe, đều đã thấy, thâm chí tấm lòng thiện lương của em cũng từng bị antifans nghi ngờ bóp méo, rằng 1 khắc trước còn toát mồ hôi lo sợ kuma bị cắt hỏng, khắc sau liền không ngần ngại đem người bạn tâm sự bên gối tặng cho người khác, nói em ấy giả tạo, lại không thèm tìm hiểu rõ thực hư.

Một đứa trẻ 13,14 tuổi vốn nên nằm trong vòng tay bảo bọc của cha mẹ lại bị đem ra nơi đầu sóng ngọn gió mà vùi dập như vậy, đây rốt cuộc là cái đạo lý sứt mẻ gì? Antifans đã như vậy, đến paparazzi còn đáng hận hơn, theo dõi em, chụp hình, quay phim rồi đem đăng báo, mổ xẻ gia cảnh nhà em ấy, còn gọi em ấy với cái tên “Bần hàn quý công tử”, thật mỉa mai. Cho rằng em ấy nhà nghèo lại ra vẻ đại thiếu gia, đem đầu óc nông cản của bản thân mà suy luận rằng cứ gọi là “Thiên Tổng” thì cư nhiên gia đình phải giàu có, cứ đi về một ngôi nhà đơn giản không có người đưa đón thì liền là cái dạng ở thuê tầm thường. Riêng tư của một người rất quan trọng, riêng tư của một đứa trẻ còn quan trọng hơn, vì nó ảnh hưởng rất nhiều đến quá trình trưởng thành, những người làm giải trí hẳn cũng từng là những đứa trẻ, cũng có con cái nhưng lại nhẫn tâm vì kiếm lợi mà chà đạp người khác, có đáng không?


Người ngoài là thế, đến ngay công ty cũng không dành cho em ấy sự bảo vệ xứng đáng. Có thể thấy rõ thời gian đầu công ty tương đối chú trọng đến Khải Nguyên hơn, bởi vì lượng fans ship cp là chủ yếu, công ty muốn nhắm vào đối tượng này để phát triển, tuy không vẻ vang gì nhưng cũng là dễ hiểu. Nhưng bao nhiêu lần Khải Nguyên song ca, Thiên lại một mình solo, cứ như vậy vô hình tạo ra khoảng cách giữa mấy đứa trẻ trong mắt người khác. Việc Khải Nguyên tham gia HVNS hay TF teens go mà Thiên thường xuyên vắng mặt cũng khiến người ta quên mất sự tồn tại của em ấy trong nhóm.Tất nhiên cũng có thể đem lý do Thiên 1 mình ở BK, di chuyển khó khăn trong khi Khải và Nguyên lại ở TK, rất dễ dàng cùng nhau hợp tác để mà giải thích. Nhưng là fans thực lòng hy vọng có một ngày có thể thấy Khải Thiên hay Thiên Nguyên song ca chứ không phải cứ mãi là Khải Nguyên, dù sao cả ba đứa đều có thể hát. Lại nói trong tất cả các bài hát của nhóm, Thiên solo rất ít, nếu để ý có thể thấy lượng solo của Khải và Nguyên là tương đương, ngoài ra Khải còn có thêm phần rap, còn Thiên cho dù là số lượng câu hay số lượng từ trong phần solo cũng ít hơn hẳn.



Đơn cử như bài debut “Heart”, phần hát của Thiên trong MV vốn cũng không nhiều, khi biểu diễn live trên sân khấu lại bị lược bỏ gần hết, chỉ chừa lại hai câu, lại bị bè điện tử đè đến chẳng nghe rõ giọng, nếu không có đoạn điệp khúc hát chung thì chẳng khác nào là Khải Nguyên song ca, điều này cũng có thể đem lý do giọng Thiên còn yếu ra để xoa dịu bất bình, ngoài ra cũng có thể nói vì muốn Thiên chú trọng vào vũ đạo hơn, tuy nhiên một vũ đạo đảm đương lại chưa từng được đứng vị trí center thì giải thích ra sao?

Trong các phần dance của nhóm vĩnh viễn là Khải nhảy dẫn đầu, đến Nguyên rồi mới đến Thiên, cũng vĩnh viễn là Khải đứng giữa, Thiên và Nguyên đứng hai bên, như vậy nếu chỉ nhìn vào bố cục sân khấu mà không để ý đến độ khó trong động tác ai có thể biết em ấy là vũ đạo đảm đương? Từng có rất nhiều người qua đường tưởng rằng Khải mới là người đảm nhận vị trí này. Công nhận trên vai Khải gánh trách nhiệm của người đội trưởng, em ấy có nhiệm vụ tạo sự cân bằng trong nhóm, nhưng không có nghĩa là phải tạo ra sự rập khuôn như vậy.

Còn có đối với việc antifans liên tục đe dọa những đứa trẻ chưa đủ khả năng tự bảo vệ mình như các em, công ty cũng khá thờ ơ trong việc can thiệp, Thiên khoảng thời gian đầu phải bay đi bay về giữa BK-TK nhiều như vậy lại thủy chung không có người nào của công ty đi theo bảo vệ, mỗi lần đều chỉ có fans đi theo lo lắng cho em, thậm chí em đến nơi cũng không có người ra đón, máy bay delay suốt nhiều tiếng cũng chỉ có mình em cùng fans ngồi quây lại một góc chơi trò đoán bài hát giết thời gian.

Em debut cùng nhóm tháng 8 năm 2013, mãi đến tầm tháng 9, tháng 10 năm 2014 mới có sự xuất hiện của Hổ ca bên cạnh. Lại nói đối với vị Hổ ca này, có thông tin cho rằng anh ấy là vệ sĩ riêng do ba mẹ Thiên thuê cho em sau tất cả sự vô trách nhiệm của công ty, nhưng cũng có thông tin lai nói Hổ ca là nhân viên công ty thuộc trụ sở tại BK nên mới thường xuyên đi theo Thiên, cho dù là bên nào đúng, ít nhất cũng có thể yên tâm em đã được bảo vệ. Tuy nhiên việc trên người Thiên thường xuyên xuất hiện nhiều vết thương, có mới có cũ cũng khiến fans lo ngại về chế độ luyện tập của công ty. Mà công tác hậu kỳ của TF cũng gặp nhiều vấn đề khi phần hát solo của Thiên cuối mỗi tập TF teens go nếu không phải màu sắc, ánh sáng mờ nhạt thì cũng sẽ lẫn tạp âm, sự cẩu thả như vậy đối với nghệ thuật là điều rất khó chấp nhận. Có thể thời gian đầu công ty còn nhiều khó khăn, cũng không thể toàn tâm toàn ý chăm lo cho các em, nhưng việc một người đứng đầu công ty trong buổi gặp gỡ giữa những công ty trong giới giải trí ở Trùng Khánh đem lượt forward post weibo ngày sinh nhật của 3 đứa ra so sánh hơn kém với lượng follow weibo để rồi rút ra một cái kết luận hàm hồ thì làm thế nào để thông cảm?

“Toàn bộ bài diễn văn dài khoảng 4 trang giấy, 2/4 là kể về Vương Tuấn Khải, 1/4 là kể về Vương Tuấn Khải đối với Vương Nguyên là tiền bối đáng kính thế nào, Vương Nguyên đối với Vương Tuấn Khải là ánh mặt trời sau cơn mưa, tốt đẹp cỡ nào, đôi trẻ bên nhau đồng cam cộng khổ chia ngọt sẻ bùi, trúc mã thanh mai tốt đẹp cỡ nào… Dịch Dương Thiên Tỷ được nhắc đến khoảng 5 lần, trong đó có 3 lần mang tính chất liệt kê tên (trong đó có 1 lần viết sinh nhật nó thì viết sai đến 3 lần, cái sinh nhật nó thực khó nhớ đến thế sao?), 2 lần còn lại là ngầm mỉa mai

Nhiều lúc mình tự hỏi, cái công ty này rốt cuộc vì sao lại kéo cho bằng được một đứa nhỏ ở nơi xa xôi như vậy về rồi lại bỏ mặc nó chật vật đến thế? Hay chỉ đơn giản vì muốn khỏa lấp thiếu hụt về vũ kỹ, muốn lợi dụng sự đa tài đa nghệ của em ấy để thu hút truyền thông? Để tìm một nhóm nhạc vừa có thể hát vừa có thể nhảy lại có ngoại hình xuất sắc không hề khó, cái khiến TFBOYS trở nên khác biệt ngoài việc các em còn đang là học sinh thì chính là sự am hiểu về nghệ thuật truyền thống mà thư pháp là điển hình.

Nói vậy không có nghĩa là phủ nhận sức hút của Khải Nguyên, chỉ là điểm này của Thiên Tỉ chắc chắn có thể phần nào đả động đến những bậc lão sư lớn tuổi khó tính trong ngoài ngành khi mà ngày nay giới trẻ đang dần chạy theo cái gọi là hiện đại mà bỏ quên giá trị cổ xưa. Tóm lại việc hành xử thiếu thỏa đáng của công ty cũng không phải ngày một ngày hai mà số lần bị fans lên án cũng đã đếm không xuể nữa, cũng không phải chỉ đối với Thiên và với Khải Nguyên cũng nhiều phen khiến fans tức giận.

Hơn nữa việc sắp xếp lịch trình dày đặc cũng càng ngày càng nghiêm trọng, tuy fans nóng lòng muốn nhìn thấy thần tượng nhưng cũng hiểu rõ các em ấy còn đang là học sinh, cần ưu tiên việc học, vả lại tuổi còn nhỏ, thể lực chắc cũng không phải quá tốt, làm việc liên tục như vậy không tránh khỏi đổ bệnh. Lúc Khải ôn thi trung khảo, thời gian học đã không nhiều, đến Thiên cũng chỉ còn độ một tháng học nước rút trong khi môi trường học bị thay đổi, bây giờ đến Nguyên, từ đầu năm đến nay rốt cuộc em ấy chân chính đén trường được bao nhiêu buổi? Ba đứa trẻ còn nhỏ như vậy đã phải vận dụng đến 200% nỗ lực để vừa làm việc vừa học tập, có bao nhiêu là mệt mỏi, thành công cũng được, vấp ngã cũng chẳng sao, chỉ cần các em ấy còn kiên trì, fans vẫn sẽ vĩnh viễn ở phía sau bảo hộ.

Hiện tại, cả ba em ấy càng ngày càng nổi tiếng, quan hệ cũng càng ngày càng khăng khít, thực lực của fans cũng càng ngày càng lớn mạnh, việc anti các em ấy cũng không còn là nối ám ảnh quá lớn nữa, đem chuyện không lâu trước đây Quyền tỷ từng cảnh báo về kế hoạch tấn công của antifans hay chuyện gần đây một ông bác thiếu phẩm cách bôi nhọ nhóm trên show bị fans cho thẳng ra đảo chơi làm ví dụ, chỉ cần fans đoàn kết, không gì không làm được. Cho dù sự sắp xếp thiếu công bằng của công ty nhiều lần khiến nội bộ fans tranh chấp, nhưng suy cho cùng, fans đoàn, fans ship cp hay fans only, đều là những người mang tình yêu đối với các thành viên TFBOYS, một người cũng được, hai người cũng tốt, ba người càng tuyệt, có thể yêu nhau yêu cả đường đi là tốt nhất, nhưng nếu không được cũng xin đừng ghét bỏ những người còn lại, bởi đó là đồng đội, là anh em, là tay chân, là động lực phấn đấu cũng là thanh xuân của đứa trẻ các bạn theo đuổi, mà quan trọng nhất chính là các em ấy vô tội. Chỉ có như vậy nội bộ fans mới không bị những kẻ anti có tâm địa xấu xa kích động ly gián, mấy đứa trẻ cũng sẽ cảm thấy thật vui vẻ.

Cuối cùng chỉ muốn nói thế này, còn nổi tiếng sẽ còn anti, một khi đã yêu thì tìm thế nào cũng toàn ra ưu điểm mà một khi đã ghét thì nhìn đâu cũng chỉ thấy khuyết điểm, đừng thắc mắc vì sao mấy đứa trẻ tốt như vậy lại bị ghét bỏ, cũng đừng hy vọng có thể dùng câu chữ cảm hóa được người ta, càng đừng đòi hỏi đám người đó sẽ vì sự vất vả của các em mà cảm thông, thời gian rồi cũng sẽ chứng minh ai mới thực sự là vương.

Đến lúc đó không cần nói, những kẻ khắc nghiệt cũng sẽ biết năm xưa bản thân từng ấu trĩ thế nào. Còn hiện tại, cứ tiếp tục yêu thương, nhìn các em tỏa sáng, tận lực bảo hộ các em bình an trưởng thành, có thể nhìn thấy ánh mắt sáng ngời, nụ cười rạng rỡ vô tư lự của các em, thế là đủ.

Bài viết chỉ là cảm xúc cá nhân, gạch đá gì mình tự nhận, cho dù có vô tình động chạm đến ai cũng xin đừng vơ đũa cả nắm bởi vì mình không tham gia bất kỳ fandom nào.
Hết.


Dù biết bài này viết từ rất lâu rồi mà vẫn lục lọi mang vô đây, để những ai chưa đọc thì bây giờ sẽ đọc, những ai đọc rồi sẽ càng iu anh ấy hơn:* *Đôi lời lảm nhảm* :3


[separate]



Dịch Dương Thiên Tỉ – Cậu xứng đáng được yêu thương ! Thật đấy
(Sưu tầm)


Bài viết này là do tớ vô tình đọc được ở trên NF Facebook . Bạn cop cái này cũng không ghi cre nên bợn cũng chả biết là của ai mà ghi . Nhưng nói thật đọc bợn thấy rất cảm động , nhưng bài viết này làm cho bợn cảm thấy là đang đổ lỗi hết lên đầu Khải Nguyên vậy . Mặc dù trong cảm nhận của bợn thì cũng thấy bài có chút đúng . Tất cả chúng nó đều không có lỗi , chỉ là người lớn ích kỉ mà thôi .

Xin chào các Tứ Diệp Thảo, nếu mọi người đã vào đọc bài của tôi, đồng thời đọc hết, tôi xin nói một tiếng cảm ơn. Tôi chỉ là một Thiên Chỉ Hạc nho nhỏ, về chuyện tranh chấp gần đây, tôi chỉ muốn viết một chút về sự không công bằng đối xử với Thiên Thiên.
Thiên Thiên sau này mới vào công ty, cho nên nói tại thời điểm bắt đầu, khẳng định không có tình cảm thân thiết cùng với Tiểu Khải, Nguyên Nguyên và nhân viên công ty, chúng tôi không yêu cầu công ty phá lệ mà chiếu cố Thiên Thiên, nhưng chỉ mong công ty có thể đối xử công bình với Thiên. Tại thời kì đầu, khi công ty phát weibo, chính là không có Thiên Thiên, Thiên Chỉ Hạc đã đi hỏi, đáp án nhận được chính là “Nhân khí của Thiên Tỉ không cao”. Sau đó rất nhiều Thiên Chỉ Hạc liền tức giận, công ty quên Thiên Thiên còn chưa tính, còn bị công ty nói như vậy, nghĩ Thiên Thiên đã biết chuyện rồi, trong lòng nhất định đang âm thầm chịu đựng. Nhưng đại đa số Thiên Chỉ Hạc lúc đó cũng chỉ biết càu nhàu, sau đó lại nghĩ nhất định không thể thua kém, nhất định làm cho công ty thấy được nhân khí của Thiên Thiên, sau đó hạ quyết tâm làm mọi việc vì Thiên Thiên thật tốt.
Lúc đó, chính là một mình Thiên Thiên đến Trùng Khánh, công ty lại không có người đến đón, Thiên Thiên kiên cường, nhưng em ấy cũng chỉ là một cậu nhóc 13 tuổi mà thôi. Lúc em ấy ở sân bay bị mọi người vây quanh, liền hốt hoảng rời đi. Thế nhưng công ty nói có cho xe đến, nhưng đã bị kẹt rồi. Sau đó có nhiều người ùa ra, khi đi Quảng Châu, nhân viên công ty lại để Thiên Thiên ở sân bay một mình tại quán café, trước tiên lại đưa Nguyên Nguyên ra sân bay. Có người nói, lúc ấy Thiên Thiên chỉ có một mình ngồi đợi ở quán café, bên cạnh không có một nhân viên của công ty, lại có nhiều fans, rất nhiều fans bao quanh bốn phía của quán café. Tại tình huống này mà lại để một mình em ấy ngây ngốc tại đó, có thỏa đáng hay không? Ngộ nhỡ có antifans, không phải em ấy có thể sẽ gặp nguy hiểm hay sao? Hơn nữa khi đó, bên người Nguyên Nguyên có 3 nhân viên của công ty, phân công một người bên cạnh Thiên Thiên hẳn là không khó. Cho nên chuyện này dẫn đến sự phẫn nộ của rất nhiều Thiên Chỉ Hạc, thiết nghĩ, công ty đối với Thiên Thiên không có một chút quan tâm. Sau đó đã yêu cầu công ty giải thích, chuyện này cũng đi vào quá khứ.
Sau đó, mọi người hẳn là biết chuyện fans của Thiên Thiên là ít nhất. Vào ngày 31-5-2014 thời gian Thiên Thiên lần đầu tiên xuất hiện trên “Happy Camp”, đó đúng là một thời cơ tốt, Sau đó, đích xác lượng fans của Thiên Thiên tăng vọt. Thế nhưng không sau, phát hiện lượng fans của Thiên Thiên có vấn đề. Lượng fans của Thiên Thiên đột nhiên giảm. Điều này thật không đúng, khi đó không phải lượng fans liên tục tăng vọt hay sao? Thế nào lại bị giảm xuống? Ban đầu mọi người tưởng chính Thiên Thiên tự xóa fans, có nhiều người đã bị lỡ tay xóa mất. Còn phát topic “Dịch Dương Thiên Tỉ đừng xóa fans nữa”. Thế nhưng Thiên Thiên phát weibo nói rằng em ấy không có xóa fans, em ấy cũng không biết chuyện gì xảy ra nữa. Sau đó fans liền nóng nảy, tìm mọi nguyên nhân, nghĩ mọi biện pháp. Thế nhưng vẫn không thành công, lượng fans của Thiên Thiên liên tục giảm. Sau đó mọi người phải đi tìm phía nhân viên, hi vọng có thể tìm bọn họ mà hỏi một chút. Thế nhưng phía nhân viên phản ứng vô cùng chậm, qua một thời gian dài, cũng chỉ nói rằng họ không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng khẩu khí nói chuyện lại không được tốt cho lắm. Sau đó giải thích là do fans của Thiên Thiên đột nhiên tăng quá nhanh nên mới xảy ra hiện tượng này. Nhưng lượng fans của Tiểu Khải và Nguyên Nguyên đều tăng vọt giống như Thiên Thiên, vì sao lượng fans của họ không gặp hiện tượng như của Thiên Thiên vậy? Được, Thiên Thiên chính là không may nên mới gặp phải loại chuyện này, chúng tôi cũng đã nhận thức được rồi. Trong vòng 1 tuần, rất nhiều fans thức suốt đêm theo dõi, làm bảng số liệu, ghi lại lượt follow trên weibo của Thiên. Theo đó hoàn thành được phương pháp số liệu thống kê, lúc đó, số lượng fans bị xóa đi khoảng gần 20 vạn. Chuyện này, đủ để nhìn ra phía công ty đối với Thiên Thiên thật bất công. Nhưng khi đó, tất cả mọi người lại chỉ lo lắng về lượng fans của Thiên Thiên, không ai đi chỉ trích phía công ty, đều tận tình dùng chút sức của mình giúp Thiên Thiên.
Sau đó, thực sự đã đốt lên ngọn lửa tức giận trong lòng Thiên Chỉ Hạc, chính là tại kỉ niệm 300 ngày debut, phía công ty đề xuất Tiểu Khải và Nguyên Nguyên song ca, chưa từng đề xuất Thiên Thiên. Kỉ niệm debut nhóm nha, là 1 nhóm, cũng không phải là của cá nhân Khải Nguyên. Vậy tại sao lại không đề cập đến Thiên Thiên? Thiên Thiên không phải là một thành viên trong nhóm sao? Bình thường, Thiên Chỉ Hạc chúng tôi rất ít vì TF không đề cập đến Thiên Thiên mà gây sự. Thế nhưng kỷ niệm 300 ngày debut, chính là cả nhóm, vậy mà không hề đề cập đến Thiên Thiên, chuyện này có thỏa đáng hay không? Lúc đó có thật nhiều Thiên Chỉ Hạc nhắc đến TF kết hợp trên trang chủ weibo, thế nhưng, thật đáng tiếc, chúng tôi vẫn không hề được để ý tới. Cứ như vậy, tại kỷ niệm 300 ngày debut, Thiên Thiên của chúng tôi chính là đã bị bài trừ. Tôi nghĩ, bất mãn của Thiên Chỉ Hạc đối với công ty, chính từ lúc đó mà ra.
Sau đó công ty lại phát weibo, không ngờ chỉ có của Tiểu Khải và Nguyên Nguyên. Không có của Thiên Thiên. Có lẽ lúc này lượng fans của Thiên Thiên đã nhiều hơn 160 vạn rồi. Lẽ nào ngay cả mấy nghìn phần tám đồng tiền của weibo vẫn chưa hoàn thành? Đây chắc không phải do nhân khí có vấn đề đâu nhỉ? Sau đó, vẫn còn có Thiên Chỉ hạc đi hỏi bên phía công ty, lần này không nói nhân khí của Thiên Thiên không tốt, mà chính là không biết tại sao. Thế nhưng trong lòng Thiên Chỉ Hạc có lẽ đã ngộp thở rồi, cái này rõ ràng là phân biệt đối xử. Hơn nữa, chuyện này không cần chúng tôi nói, Thiên Thiên cũng sẽ biêt. Điều này, trong lòng Thiên Thiên sẽ nghĩ như thế nào? Thiên Thiên chẳng lẽ sẽ không tủi thân sao? Đừng quên, trong lòng chúng tôi em ấy là một tiểu anh hùng, nhưng trên thực tế vẫn chỉ là một đứa bé 13 tuổi mà thôi. Công ty cứ làm một chuyện rồi lại một chuyên, có nghĩ em ấy sẽ thương tổn hay không? Hơn nữa, chuyện này cũng không phải do chúng tôi duy trì im lặng, Thiên Thiên chắc chắn biết, có khi trước chúng tôi còn biết sớm hơn. Chúng tôi nếu không ra mặt nói vài lời, có thể Thiên Thiên sẽ cho rằng không ai yêu thương em ấy, không ai xem trọng em ấy… Em ấy chịu tủi thân, đều không thể nói ra, trong lòng em ấy, rốt cuộc khó chịu như thế nào?
Còn có ngày 2 tháng 7, cả 3 đều ở Bắc Kinh chụp hình quảng cáo cho BUBUGAO. Thế nhưng TF chỉ hé lộ hình ảnh của Tiểu Khải và Nguyên Nguyên, còn nói Tiểu Khải đang hướng dẫn Nguyên Nguyên học bổ túc. Sau đó, Thiên Chỉ Hạc chúng tôi đều nghĩ thực không công bằng, tại Bắc Kinh có 3 người, tại sao chỉ có ảnh chụp chung của Tiểu Khải và Nguyên Nguyên. Như vậy có phải Thiên Thiên sẽ lại tủi thân hay không? Lần này có lẽ nghe được sự bất mãn của chúng tôi, sau đó họ phát weibo duy nhất hình của Thiên Thiên, thực quá kì lạ rồi. “Huấn luyện kế tiếp, hãy dùng 100% nỗ lực” Nói như vậy, thì bình thường Thiên Thiên là không có nỗ lực. Được rồi, có lẽ tại tôi qúa nhạy cảm rồi.
Ngày 14 tháng 7, Thiên Thiên chính thức mở nick weibo tròn 1 năm, Thiên Chỉ Hạc chúng tôi đều vì Thiên Thiên mà vui vẻ. Tôi cũng hiểu rõ, phía công ty sẽ không vì sự kiện này mà phát weibo, cho nên cũng không chờ mong gì. Hôm sau, là ngày 17 tháng 5, tròn 2 năm Tiểu Khải và Nguyên Nguyên song ca “Một người như mùa hạ, một người như mùa thu” , phía công ty lại lập tức phát weibo. Tôi và toàn thể Thiên Chỉ Hạc đều biết rằng ngày kỷ niệm mở weibo của Thiên Thiên với ngày kỷ niệm song ca của Tiểu Khải và Nguyên Nguyên là không thể so sánh, cho nên phía công ty vì kỉ niệm của Tiểu Khải và Nguyên Nguyên phát weibo, Thiên Chỉ Hạc chúng tôi cũng không nghĩ có chỗ nào là không công bằng. Thế nhưng làm cho toàn bộ Thiên Chỉ Hạc ầm ĩ lên chính là tấm hình của Tiểu Khải và Nguyên Nguyên không phải chụp riêng mà lại là mang Thiên Thiên cắt ra khỏi tấm hình đó. Cái này cũng quá là không tôn trọng người khác rồi. Hơn nữa, trước đây Thiên Thiên cũng đã bị cắt ra một mình từ tấm ảnh 3 người. Chụp riêng rất khó hay sao? Tại sao phải tách hình em ấy ra? Hơn nữa trên máy ghi thành phố Bắc Kinh, không phải là của Thiên Tỉ sao?
Vì sao đem Thiên Tỉ tách ra?

Như vậy, không phải TF đang ngầm đồng ý cho việc fans Khải-Nguyên tách Thiên ra khỏi những bức ảnh hay sao? Còn không phải người khác sẽ tranh thủ làm cho phía công ty thấy được sự ảnh hưởng của Khải Nguyên, cho nên sẽ càng thu được nhiểu tỉ suất. Thiên gia chúng tôi không quan tâm đến điều đó, nhưng hiện tại Thiên gia chúng tôi không lên tiếng, kết quả là cái gì? Thiên Thiên chịu tủi thân…hơn nữa những tủi nhục này lại chính từ công ty mà ra. Đến đây, có lẽ mọi người đều hiểu rõ Thiên Chỉ Hạc vì sao đối với công ty mà bất mãn, không phải một thoáng đã hình thành bất mãn, mà là ngày ngày tạo thành bất mãn, hơn nữa Thiên gia cũng không hề quá đáng, chỉ là yêu cầu công ty hãy đối xử công bằng. Thế nhưng có lẽ phương thức quá mức dữ dội, nhưng cũng không thể là không lý giải được, đúng không?
Đây là số lần mà công ty đề cập đến các thành viên trên weibo từ ngày 6-8-2013 đến ngày 16-7-2014
Dịch Dương Thiên Tỉ – 67 lần đề cập
Vương Tuấn Khải – 112 lần đề cập
Vương Nguyên – 113 lần đề cập
Sơ đồ ghi lại lượng giảm fans của Thiên. Giảm hơn 2 vạn

Còn có, không phải tâm chúng tôi không thông, công ty xác thực là không công bằng với Thiên Thiên. Mọi người biết Thiên Thiên tự biên đạo vũ đạo là từ một anh trong Zaha, mọi người biết cuộc sống cá nhân của em ấy bị quấy rối là từ hình ảnh trên weibo, mọi người biết em ấy đạt hạng nhất ở trường cũng là do Tiểu Khải và Nguyên Nguyên nói ra. Một cậu bé 13 tuổi biết biên đạo bài nhảy, nếu đặt ở 1 công ty khác, không phải sẽ đánh trống khua chiêng mà quảng bá hay sao? Công ty này thì sao? Còn em ấy, mọi người có lẽ vẫn mãi nhớ câu nói của Thiên Thiên “Fans của em rất tốt, họ tặng quà rồi đi, không ai làm phiền em hết”. Thực sự là như vậy hay sao? Fans đến trường em ấy, đến lớp dạy nhảy của em ấy, em ấy bị đe dọa, đến mức không dám đi ra ngoài. Quá đáng nhất chính là người fan kia vẫn tiếp cận bạn bè của Thiên Thiên, làm cho bạn em hẹn em ra ngoài, rồi người fan đó lại tiếp tục tiếp cận em. Điều này làm cho Thiên Thiên sau này làm sao có thể kết bạn, em ấy mới chỉ có 13 tuổi, chẳng lẽ muốn em ấy cô đơn, không có bạn bè? Khi em ấy thi, có người nói em ẩy vượt cấp, có người lại nói không. Sau đó, còn có người ghép điểm thấp cho em ấy. Sau đó người làm sáng tỏ vẫn là Zaha. Thiên Thiên chẳng qua chỉ là đi học sớm hơn, 5 tuổi đã bắt đầu học tiểu học, lên sơ trung thì vì chính sách chuyển trường, sau khi chuyển trường thì bị chuyển xuống lớp 1, sở dĩ em ấy đã lớp 2. Mấy thứ này, không phải đều do công ty nên làm rõ hay sao? Vì sao công ty chưa từng đứng ra nói chuyện?
Còn có, những chuyện lộn xộn phát sinh tại công ty, không nói cho em ấy biết, các người nghĩ em ấy sẽ không phát hiện hay sao? Còn có những chuyện ủy khuất của em ấy về các trạm trên weibo, giống như kết quả Thiên Chỉ Hạc chúng tôi phát hiện ra mà công ty không hề hồi đáp, chẳng lẽ Thiên Thiên không biết hay sao? Có phải em ấy sẽ nghĩ chính mình không có ai thương yêu, sẽ đau lòng hay không? Bởi vì nói như thế nào đi nữa, em ấy cũng chỉ là một cậu nhóc 13 tuổi. Cho nên, nếu những chuyện này xảy ra một lần nữa, bạn có thể chọn cách không nhìn, nhưng không nên lại chỉ trích. Bởii vì tất cả mọi người là vì Thiên Thiên, nên hãy cùng nhau lý giải là được rồi.
Tôi vì sao luôn luôn nói rằng Thiên Thiên chỉ là một đứa trẻ? Bởi vì em ấy luôn cho chúng tôi cảm giác rằng em ấy không giống một đứa trẻ, có thể toàn thể Thiên Chỉ Hạc chúng tôi đã quên rằng em ấy là một đứa trẻ rồi, có một số chuyện em ấy nhất nhất một mình chịu đựng gánh vác chứ không hé răng nói nửa lời. Nếu như thần tượng của tôi là những người nổi tiếng ở độ tuổi thiếu niên khác, những chuyện như vậy, tôi tuyệt đối không quan tâm. Bởi vì người đó có thể đã thành thục đến mức đủ năng lực để chịu đựng những thương tổn ấy. Nhưng Thiên Thiên còn chưa đến tuổi vị thành niên, vậy mà lại vô cùng kiên cường, có chút thương tổn nào cũng là do tự mình chịu đựng. Cho nên Thiên Chỉ Hạc chúng tôi phải bảo vệ em ấy, dùng tất cả nỗ lực và khả năng của mình để tránh cho em ấy những thương tổn…
Tôi cũng không hề hi vọng vì những áp lực, những thương tổn này mà em ấy rời đi. Tôi là một Thiên Chỉ Hạc, only Thiên, nhưng lại không mong em ấy rời nhóm. Con đường nghệ thuật thực sự không dễ đi, Thiên Thiên cũng đã một mình đi quá nhiều năm rồi. Nhìn lại, khi em còn trong “Phi Huyễn Thiếu Niên”, có lẽ là khoảng thời gian em vui vẻ nhất. Thời gian đó, em cùng 2 người kia bay nhảy, ung dung tự tại mà vui vẻ, chính là cười vô lo vô nghĩ, vô cùng vui vẻ. Khi rời khỏi “Phi Huyễn Thiếu Niên”, cũng không từng nhìn thấy em ấy cười vui vẻ như vậy. Đến khi cùng Tiểu Khải và Nguyên Nguyên ra mắt, mới có thể nhìn thấy em ấy bắt đầu mỉm cười. Cho nên tôi thực sự mong em ấy ở bên Tiểu Khải và Nguyên Nguyên, ba người đồng hành trên con đường đầy khó khăn, hỗ trợ nhau, cùng nhau đi qua những cái 10 năm. Hiện tại, tình bạn của bọn nhỏ thực sự rất tốt, không nên cùng một fandom mà tranh giành, dẫn đến ảnh hưởng đến tình bạn của bọn trẻ. Xin mọi người hãy suy nghĩ.
Chúng tôi chỉ là muốn vì em ấy mà đòi hỏi một chút công bằng, không phải vì Thiên Thiên không một chút tranh giành mà chúng tôi cũng im lặng nhìn em ấy bị khinh thường.
Hoặc là loại khinh thường này cũng không phải khinh thường chân chính. Thiên Chỉ Hạc chúng tôi muốn các người thấy lực lượng của chính mình, luôn luôn phát weibo nói mọi người nhất định phải nỗ lực lên, nhất định phải làm cho công ty thấy được nhân khí của Thiên Thiên.
Dù sao Thiên Thiên cũng sẽ biết, chính là chúng tôi không muốn làm thằng bé phải khổ sở.
Chúng tôi đều biết. Em ấy cũng chỉ là một người mới vào công ty, cho nên có nhiều việc không thể trách công ty. Mà Tiểu Khải và Nguyên Nguyên chính là thực tập sinh ban đầu của công ty, cũng không tránh khỏi chút bất công. Thế nhưng Thiên Thiên đã bị đối đãi không công bằng như vậy, Thiên Chỉ Hạc chúng tôi cũng đã dùng lý trí để suy nghĩ. Làm cho em ấy biết tầm quan trọng của em ấy đối với Thiên Chỉ Hạc chúng tôi. Hơn nữa chúng tôi luôn luôn cổ vũ em ấy, mong muốn em ấy tự tin lên một chút. Trên sân khấu, em ấy rất cao lãnh, không chủ động nói chuyện, khi Tiểu Khải và Nguyên Nguyên tán gẫu, em ấy vẫn như vậy mà giữ im lặng, thực sự có một loại suy nghĩ muốn mang miệng của em ấy mở ra, bắt em ấy nói chuyện. Có đôi khi tôi nghĩ, trên sân khấu Thiên Thiên là một người lạnh lùng cao lãnh, đến hậu đài thực sự em ấy có 2 loại tính cách hay sao? Cao lãnh lạnh lùng thực sự nhìn rất ngầu, nhưng bình thường, nhìn em ấy có chút nghịch ngợm tinh quái. Thực sự mong em ấy có thể để con người tinh nghịch kia hiện ra trên sân khấu. Thiên Chỉ Hạc chúng tôi sẽ càng nỗ lực cổ vũ em ấy, mong em ấy đủ tự tin mà bày tỏ chính mình, được là một cậu nhóc nghịch ngợm đúng tuổi…
Thật không biết các người nghĩ gì, rõ rằng tài nghệ Thiên Thiên cực kỳ nhiều, nói cách khác mọi thứ đều vô cùng chuyên nghiệp. Vậy mà tài nghệ của em ấy chưa một lần được công ty đề cập tới. Chúng tôi đã nói công ty quá bất công rồi, đến một MV trang phục cũng bất công. Các người tuy là công ty của em ấy nhưng đối xử với em ấy không bằng 1 phần của Zaha. Tôi chỉ muốn nói, các người là công ty, làm ơn để ý đến em ấy, công bằng với em ấy một chút. Một lần rồi lại một lần, thực sự lòng nhẫn nhịn của Thiên Chỉ Hạc chúng tôi bị các người khiêu chiến.
Thiên Thiên giản dị, không tranh không đoạt, Thiên Chỉ Hạc vì em ấy nên cũng không tranh không đoạt, nhưng đến lúc đó, đừng có mang Thiên Thiên quay lại!!! Đây là các người bức Thiên Chỉ Hạc chúng tôi duy ái Thiên Thiên rồi… Dịch Dương Thiên Tỉ không rời Thiên Chỉ Hạc, Dịch Dương Thiên Tỉ rời đi, Thiên Chỉ Hạc cũng không còn tồn tại.



Lời cuối , bợn cũng không tin lắm về cái bài trans này , thực thì chỉ thấy nó rất xúc động thôi . Nhưng vẫn muốn nói :

DỊCH DƯƠNG THIÊN TỈ , MẠNH MẼ LÊN , MỌI NGƯỜI ĐỀU BÊN CẠNH CẬU


[separate]



TFBOYS-Dịch Dương Thiên Tỉ (Tỷ)-易烊千玺 (P1)
Nguồn : tranghoblog

TFBOYS là một nhóm nhạc mới của Trung Quốc, ra mắt ngày 6/8/2013 (cái này google), nhóm nhạc gồm 3 đứa nhỏ 14, 15 tuổi: Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên và Dịch Dương Thiên Tỉ.
Nhóm khá nổi tiếng trong cộng đồng hủ ngày nay, vì cặp đôi mờ ảo Khải-Nguyên làm mưa làm gió bởi series Phòng Tự Học Học Viện Nam Sinh. Hint thì bay tứ tung, câu nói đầy tính chất suy diễn thì giăng đầy trời. Ban đầu cũng hí hửng xem, hí hửng thích, hí hửng mò thông tin, sau phát hiện… thì ra 2 đứa nhóc này là thành viên của 1 nhóm nhạc, mà đứa còn lại thì không hề tham gia chương trình.Sau bắt đầu tìm hiểu kỹ hơn rồi phát hiện ra, bản thân có xu hướng để ý đến những người nào ít được quan tâm hơn, đúng rồi, đó chính là Tiểu Thiên Thiên (a.k.a Dịch Dương Thiên Tỷ a.k.a Jackson).
Bản thân mình ban đầu yêu thích K-N với tư cách trong loạt series phim ngắn, không phải với tư cách là thành viên của nhóm nhạc TFBOYs. Người mình thích đầu tiên với tư cách này chính là Cục bông Thiên Thiên !
Mọi người thường có cái nhìn hời hợt đối với em ấy, nhưng bản thân mình lại thấy em nhỏ khá cuốn hút, khuôn mặt cứ trầm tĩnh, nhiều người bảo là lạnh lùng, mình lại thấy có nét buồn trong đó. Rất ít khi nói chuyện, người lại nhỏ con nhất nhóm, nhưng một khi cười thì chỉ có đốn tim nhau thôi (huhu), suất ăn thì nhiều nhất nhóm (hai đứa kia ăn 2 thì thằng nhỏ phải tới 3, trong khi cái tướng như khô đuối…)
Em nhỏ khá là có tài, cầm-kỳ-thi-họa hầu như đều biết, theo giang hồ gọi thì chính là “đứa con nhà bên” mà các mẹ thường lôi ra để chúng ta học tập làm gương ấy (kiểu như: “Mày xem con nhà người ta, giỏi giang lễ phép, xem lại mày…”), “khiêu vũ Latin, vũ đạo Trung Quốc, múa hiện đại, múa dân gian, hip-hop, tap dance, múa Mông Cổ, mô hình, phép thuật, thư pháp, Hulusi, taekwondo, trống” (đủ choáng ?!). Rất vui vì em nhỏ tài năng như vậy, dù sao thì lượng fan của em cũng khá là ít hơn so với Khải và Nguyên, nhưng mình vẫn rất thích ẻm, không hiểu sao mỗi lần nhìn ảnh của ẻm là phát điên lên được! Nhất là nụ cười và cặp đồng điếu!
Đôi mắt quá ư là long lanh, nhưng khuôn mặt em dù có cười cỡ nào vẫn trông như rất là buồn đi. Chị già cũng bắt đầu có chiệu trứng shota-holic rồi ! Cả một cái tập tin trong máy tính, save về save về điên cuồng !
Mà phải công nhận em nó có một người mẹ khá là siêng dìm hàng con trai, tung clip Tell Me Why(đứa nhỏ tự nhận là “không dám nhìn lại” =)), tung ảnh thằng nhỏ làm mặt ngu (mặt trư), tung đủ thứ.
Em nhỏ ngay từ khi còn bé đã tham gia vào giới showbiz rồi (3 tuổi), nào là đóng phim, quảng cáo, thi ca hát, thi nhảy múa.
Nhiều khi mình nghĩ, có khi nào Thiên Thiên thấy buồn vì có chút không nổi tiếng bằng hai thành viên còn lại hay không? Nghe khá là buồn cười nhưng chỉ sợ em nhỏ có suy nghĩ này rồi đâm ra buồn một mình…
Ai, cũng có thể do mình suy nghĩ nhiều quá…
[…]


[separate]



TFBOYS-Dịch Dương Thiên Tỉ-易烊千玺 Tiểu Thiên Thiên
Nguồn : tranghoblog

Tiểu Thiên Thiên, mình chưa bao giờ thích 1 tiểu bằng hữu nào quá mức thế này, đến khi cùng cười cùng khóc vì đứa nhỏ. Có những ngày lang thang trên mạng, nếu chỉ toàn đọc tin về em thì không sao, nhưng khổ nỗi mỗi lần nhìn thấy những bức ảnh Khải-Nguyên, một cảm giác khó tả đến lạ, bỗng nhiên lại nghĩ đến chuyện “Tiểu Thiên, em thật sự còn nơi đó chứ?”. Đây là làm sao nhỉ?
Đa số mọi người nhận thấy em rất độc lập, rất kiên cường mạnh mẽ, vô hình chung điều này làm mọi người cho rằng đứa nhỏ thật cứng cỏi, trưởng thành. Thật ra nó cũng chỉ là một đứa nhỏ 14, 15 tuổi mà thôi. Tính cách của nó thậm chí rất vui tươi hoạt bát, nhưng cái suy nghĩ mặc định của một số người vô tình đẩy em nhỏ ra ngoài rìa của sự quan tâm, thật sự là mình hơi xót xa…
À, có một số đoạn fanacc làm mình nhớ mãi, cùng chia sẻ một chút:

“(…) Trước kia có một em gái thắc
mắc tại sao Dịch Dương Thiên tỷ lại hay nhìn vào màn hình như vậy, bây giờthì mình đã hiểu rồi. Em ấy kì thực muốn dùng ánh mắt ấm áp của mình cố gắng thấy rõ mỗi một Tứ Diệp Thảo”
Cre: 信信他萝卜哥
Vtrans: Aki@•Karry’s Home• TFBOYS Wang Jun Kai’s Vietnamese Fanpage
Còn có, dưới đây dù là 1 đoạn fanacc về Tiểu Khải, nhưng thông qua đó còn thấy sự hiện diện của Thiên Tỉ, đây mới đúng là hình ảnh của 1 TFBOYS hoàn chỉnh, bản thể của cả 3:

“Các ngươi chăm chăm để ý Tiểu Khải đối Nguyên Nguyên tươi cười , tổng không nhìn em ấy cùng Thiên Thiên ấm áp thì thầm.

Các ngươi chăm chăm để ý Tiểu Khải đối Nguyên Nguyên thực chiếu cố, tổng không nhìn em ấy cũng sẽ đối Thiên Thiên bảo hộ hảo. Các ngươi chăm chăm để ý Tiểu Khải đối Nguyên Nguyên tứ chi tiếp xúc, tổng không nhìn em ấy cũng sẽ đối Thiên Thiên đùa giỡn thậm chí lâu lâu còn ôm nữa. Hài từ 14 tuổi, người đội trưởng ấm áp.”
Cre: 专注邪教-千总的贴胸小背心G
Vtrans: Aki@•Karry’s Home• TFBOYS Wang Jun Kai’s Vietnamese Fanpage
Thực sự không hiểu sao có 1 cảm giác rất xúc động dâng lên, nếu tình cảm của bạn dành cho Tiểu Thiên cũng như mình giành cho đứa nhỏ này, có lẽ bạn sẽ hiểu vì sao

separate.gif


Một số fanacc khác, cập nhật đáng yêu mà mình thấy khá là thích, cũng như là tình cảm của mấy Hạc dành cho “anh-ấy”:
[千源酱的拉面姐姐 Weibo] Lặng nhìn hình dáng ấy mờ hồ hiện ra một khía cạnh thật trẻ Thỉnh thoảng lại quên mất em vốn dĩ vẫn còn là một cậu bé, nhưng lại gánh vác sự kỳ vọng của rất nhiều rất nhiều người…Thiên Tỉ, hứa với tỷ tỷ phải tự tin lên nữa nhé? Em thật sự xứng đáng nhận được sự yêu quý của mọi người…(Vtrans: Dịch Dương Thiên Tỉ TFboys)
“Mặc kệ sau này bản thân mình tự nhìn lại thấy thế nào đi chăng nữa, tuổi trẻ vẫn là nên điên cuồng một điều gì đó như một dấu mốc cho sự trưởng thành”(Từ 1 bạn fan Việt. Câu nói này làm mình khá là ấn tượng, bởi suy nghĩ của bạn khá là giống mình. Tuổi trẻ mà, nếu không thử 1 điều gì đó, biết đâu sau này ngẫm lại, tự thấy mình hối tiếc vì quá trễ để thực hiện nó…)
[小千千左胳膊的黑痣 Weibo][Bạn thích điểm nào ở Thiên Tỉ] Em một mình đi máy bay, tự đeo một cái ba lô thật to, rồi cầm theo 1 cái túi nặng trị Lúc đi khỏi cũng không quên quay đầu lại, nhìn những fans đến tiễn mình mà nở một nụ cười ấm áp, thật đáng yêu còn vẫy tay chào fans nữa! (Vtrans: Dịch Dương Thiên Tỉ TFboys)
[生抽xi weibo]
– Hai năm trước hình ảnh của các bạn là gì?
[生抽xi weibo]
Tỉ:2 năm trước? Hằng ngày đều lặng lẽ tập nhảy ạ!
– Nếu như các bạn được nghỉ phép, có thể cùng nhau ra ngoài chơi, các bạn muốn đi đâu nào?
Tỉ: Đi cùng 2 cậu ấy thì đi đâu cũng được ạ.
– Sở trường của tiểu Khải là làm mì sợi, Nguyên thì có sở trường nấu mì gói, sở trường của Thiên Tỉ là gì?
Tỉ:ĂN! =))
(Vtrans: Dịch Dương Thiên Tỉ TFboys)
(Tiểu Thiên, mọi thứ em làm, mọi điều em nói, đối với chị là thực sự cảm động… Chỉ cần có Khải, Nguyên đi cùng, đứa nhỏ này đi đâu, làm gì cũng có thể. Chị cảm nhận được, em là một đứa nhỏ trọng bạn bè, trọng tình cảm. Rất ngưỡng mộ ! ~)

[@我是给王小凯中考加油的王大源 Weibo] Trùng Khánh bay đến Bắc Kinh #tfboys #DịchDươngThiênTỉ chàng thiếu niên nhẹ nhàng! Fans hỏi gì đáp đó~ Còn hỏi Nam Nam có thể gọi cậu là ca ca chưa, cậu ấy nói vẫn chưa được nữ Sau đó có fans còn mở bài hát của G-Dragon cho cậu ấy đoán, tâm tình cậu bé thật sự tốt, nghiêm túc lắng nghe rồi đoán ra luôn, cười cười rồi nói “Who you!” Đáng yêu chết được, lần sau gặp lại a (Vtrans: Dịch Dương Thiên Tỉ.)

separate.gif

Tiểu Thiên dạo này biến chuyển rất nhiều nhé, bộc lộ “bản chất thật” nhiều hơn rồi, hình tượng cũng cùng dần bị chính tay em ấy phá hủy luôn. Phá thì phá, chị đây vẫn rất yêu em. Mỗi ngày không troll em chị lại không chịu nổi.
Nhưng mà, cảm xúc khi xem Sổ Tay Thần Tượng, 1 số đoạn cứ ngồi 1 chỗ không đả động gì đến thế giới của người khác, vẫn một mình mình lặng im ngồi ăn bánh. Biết mà, chị biết em đang có chuyện chứ gì, quan sát kĩ một chút sẽ thấy ngay sự khác biệt. Đôi khi còn có thấy hình ảnh thằng nhỏ lang thang ngoài sân bay lúc tối trễ, từ Bắc Kinh đến Trùng Khánh, mà chỉ để quay những thước phim ngắn, sau lại vì như vậy mà sa sút việc học một chút, lúc mệt mỏi cũng chỉ có thể ngồi im một chỗ mà nhìn vào cự ly trống, sao mà không sót. Vậy nên những thành phẩm của cục cưng, chị vẫn cố gắng xem hết, em diễn chưa hay, chưa tốt, không sao, như vậy vẫn còn giữ được một nét riêng biệt của em mà. Đứa nhỏ này, luôn luôn làm cho người khác có một cảm giác động tâm mà không sao nói ra hết được.
Ps: Dù là Thiên Nguyên, Khải Nguyên, Khải Thiên, mỗi người đều có sở thích riêng không phải sao? Điều gì hợp với mình thì cứ yêu thích thôi, không cần phải quá lo lắng điều này điều nọ nữa. Tóm lại không phải chị đây mục đích cuối cùng vẫn là để ý em sao?
Ps2: Dù là Tỉ hay Tỷ đều tốt, trong Tiếng Việt không phân biệt iy. Trước kia cảm giác rất khó chịu, nhưng sau này vẫn là suy nghĩ thoáng 1 chút, chỉ là đứa nhỏ không phải gọi Tỳ, là Tỉ, Thiên Tỉ nớ ╮(╯▽╰)╭
Hết.


[separate]



Luôn bên em Dịch Dương Thiên Tỷ
Nguồn: tfboys.vn
Từ lâu tôi đã nghĩ sẽ không bao giờ yêu thích hay thần tượng thềm 1 ai, nói thật là cũng chưa bao giờ nghĩ sẽ yêu thích idol Trung Quốc vậy mà từ đâu bắt đầu để ý 3 cậu bé, thể tôi biết TFboys nhờ 1 người bạn suốt ngày rủ coi học viện nam sinh Phòng tự học, lúc đó chỉ biết Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên, rồi bắt đầu tìm hiểu về họ mới biết nhóm có 3 đứa thành viên còn lại là Dịch Dương Thiên Tỷ, không hiểu sao vừa nhìn thấy cậu bé đó đã cảm thấy yêu thích liền, cậu có cái gì đó rất cuốn hút, đến giờ nghĩ lại tại sao mình không tìm hiểu sớm hơn về TFboys, đã rất rất nhiều lần nhìn thấy rồi lại bỏ qua, càng tìm hiểu thì cái sự yêu thích 3 đứa không thể nào dứt ra được, 3 cậu bé rất tài giỏi chỉ ở độ tuổi 14, 15 mà đã chịu không biết bao nhiêu gian khổ và nước mắt, siêng năng luyện tập dù có bị thương hay đau đớn vẫn kiên trì để có được ngày hôm nay rất xứng đáng, riêng em Dịch Dương Thiên Tỷ tôi rất khâm phục em, có lẻ em là cậu bé chịu nhiều đau đớn nhất, chịu nhiều sỉ vả của anti fan nhất, tôi không hiểu tại sao 1 cậu bé như em lại phải chịu đựng như vậy, em có lỗi gì????
Lỗi là do em ít nói hay em lạnh lùng, tôi biết em không phải con người lạnh lùng chỉ là do em nhúc nhát, khi nào bên cạnh người thân thì em mới là chính em, cậu bé tăng động đáng yêu, em thật sự rất ấm ám, em luôn nói " fan của em rất xinh đẹp, rất tử tế không làm phiền em ", chỉ mới đây thôi tại sân bay biết em xuống cổng số 11 rất nhiều fan đứng đó chờ em, nhưng vì đi gấp nên em đã đổi chổ vắng hơn, trên đường đi em còn nhìn lại rất nhiều lần ở cổng số 11, em ngoan ngoãn lễ phép, hiền lành, em học rất giỏi em là 1 cậu bé toàn năng, từ nhỏ em đã học rất nhiều :
- Nhảy Latin, nhảy hiện đại, múa dân gian, hiphop, mô hình, ma pháp, thư pháp......
Em đã từng nói ba mẹ em muốn em không giống như những đứa trẻ khác, tôi thật không muốn, không cần em toàn năng, không cần em hoàn hảo về mọi mặt, chỉ cần em vui vẻ, trên vai giảm đi áp lực. Tôi đau lòng, tôi bật khóc khi thấy những lời lẽ không tốt về em. Họ nói em
- Không xứng đáng ở trong Tfboys, là bóng đèn, họ cắt hình em, họ gạch mặt em, họ vẽ bậy lên hình em, kêu em đi chết đi.
Bọn họ có quyền gì mà nói như vậy, họ hiểu gì về em, họ có nhìn thấy em nhảy, có cảm nhận được sự ám áp của em, có thấy được em vì cố gắng chứng minh bản thân mình xứng đáng nên em ra sức tập nhảy mà trên người không chỗ nào là không có những vết thương, em hay mặc áo tay dài để che đi những vết thương đó, họ có biết khi 7 tuổi em bị chấn thương nặng đến mức tưởng như không thể đứng lên được vậy mà vì niềm đam mê, vì ước mơ nên em đã cố gắng vượt qua.
Ừm thì tôi không mong tất cả mọi người thích em, tôi chỉ hy vọng không còn ai nói những lời tổn thương em, em chỉ mới 14 tuổi chịu đựng như thế là quá đủ rồi.
Tôi chỉ muốn nói dù 1 ngày không còn ai bên em, Thiên gia không còn, Thiên chỉ hạc không còn nhưng vẫn còn tôi, tôi đợi 1 ngày em cùng Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên thực hiện ước hẹn 10 năm đứng trên concert lớn của riêng mình, lúc đó tôi cũng sẽ đứng bên dưới nhìn thấy thành công của em. Ở đâu có Dịch Dương Thiên Tỷ ở đó có tôi và các Thiên Chỉ Hạc.
----------Tiểu Miêu----------
Hết.


[separate]




♥ Thiên Tỉ chơi đùa cùng Thiên Chỉ hạc ♥
Nguồn : smallstone1892

Thiên Tỉ, đứa trẻ ấm áp này rất yêu thương và chiều fans nhé, cũng rất hay nghịch ngợm trêu đùa fans nữa đó nha.

♦ Cuộc đại cách mạng của Thiên Chỉ Hạc (17.06.2015)

Đại khái là vì bị Thiên tổng treo bô quá lâu nên tập thể già trẻ gái trai nhà Hạc quyết định vùng dậy đấu tranh đòi công đạo, tranh thủ lúc bảo bảo đang mải cắp mông đi thi đã lên kế hoạch tỉ mỉ chi tiết, phổ cập trên diện rộng vì mục đích chung TROLL THIÊN TỔNG, không ngờ người vốn tưởng đang quay cuồng với đống đề thi kia lại sớm thần thông quảng đại phát hiện ra mưu đồ của bà con, cứ thế mà gậy ông đập lưng ông =)). Phải nói Thiên Chỉ Hạc kế hoạch còn chưa kịp tiến hành đã bị bá đạo tổng tài nhà mình TROLL cho muốn khùng luôn rồi =)), cả fan lẫn idol đều đáng yêu gì đâu.

♦ Hậu cách mạng (18.06.2015)

Sau khi cách mạng thất bại vang dội, toàn thể Thiên Chỉ Hạc đều nuốt nước mắt nhận sai, Thiên tổng nhà ta cuối cùng cũng chịu đăng video hàng thật giá thật, còn thêm hàng loạt ảnh lượn hồ câu cá dạo đốn tim fan nữa =))

♦ Sân bay Trường Sa đi Bắc Kinh (20.06.2015)

Thiên Tổng cao lãnh xuất hiện ở sân bay sau nhiều ngày bế quan để thi trung khảo với xì tai đen đỏ cực cun nhá, mỗi tội chẳng biết là có phải bị ai cướp mất đùi gà hay không mà hai con sâu róm trên trán cứ chụm lại với nhau, nhưng chỉ cần fans chọc mấy câu liền cười toe nhé, đáng yêu nhắm<3

♦ Sân bay Bắc Kinh đi Trùng Khánh (27/06/2015)

Ngày 27/06/2015 Thiên tổng xuất phát từ Bắc Kinh đi Trùng Khánh để chuẩn bị cho sự kiện ngày 8/8 kỷ niệm 2 năm debut. Lúc di chuyển ở sân bay có một fan làm rơi đồ và Thiên tổng cao lãnh nhà mình đã cúi xuống nhặt lên rồi trả lại cho fan đó<3
[…]

60 CÂU CHUYỆN NHỎ ĐÁNG YÊU VỀ DỊCH DƯƠNG THIÊN TỈ
Nguồn: duyenclover12

♥ 1. Không muốn khiến ba mẹ thất vọng: Từ nhỏ đã tới các trung tâm năng khiếu, học được rất nhiều tài lẻ. Nhảy latin, nhảy poping, nhảy dân tộc,… biết thư pháp, guitar, piano, trống, biết kể chuyện cười, còn có khả năng thay đổi khuôn mặt,… Là một cậu bé toàn tài… Đoạt được rất nhiều huy chương và giấy khen toàn quốc cho bộ môn thư pháp. Thiên Tỉ học rất giỏi, từng đứng nhất toàn khối, thành tích học tập rất tốt.

♥ 2. Từ năm lên 3 tuổi đã bắt đầu tham gia vào giới giải trí, từ việc đóng quảng cáo, cho đến việc làm người mẫu nhí, từ việc đóng những bộ phim ngắn, cho đến việc tham gia vào các MV ca nhạc. Từng ở trong nhóm “Tiểu hổ” mà phô diễn khả năng ca hát và vũ đạo. Đối với mọi việc đều rất nỗ lực, làm việc chăm chỉ, cố gắng hết mình.

♥ 3. Bề ngoài rất lạnh lùng, thật ra bên trong cũng chỉ là một đứa trẻ nhỏ, rất hiếu động, lại hay nghịch ngầm. Lúc ở chung với Vương Nguyên thì giống y như 2 con khỉ nhỏ nổi loạn. Từng xem qua “Tell me why” thần thánh của em ấy, nhất định sẽ nhìn ra được một phần tính cách khác, một phần con người khác của em. Em ấy lúc ngủ vẫn hay ôm gấu bông, từng bảo là không ôm gấu ngủ sẽ có cảm giác không an toàn.

♥ 4. Là một đứa trẻ rất thật thà: Lúc tham gia ghi hình thường nghĩ gì nói đó, nên hay nói sai kịch bản. Có lần khi ghi hình cho “Sổ tay thần tượng – tập 10”, hỏi em là món ăn có ngon không? Rõ ràng là không hợp khẩu vị nhưng hai người kia đều bảo rằng ăn cũng tàm tạm, chỉ có em là mặt lạnh lùng nói “Ăn không ngon gì hết. Em ăn không quen”. Thật thà như vậy đấy!

♥ 5. Tính sĩ diện rất rất rất cao: Luôn giữ vững dáng vẻ “cun-ngầu”, “lạnh lùng- boy” trước mặt các fan, vì em bảo, là một idol thì phải biết giữ hình tượng. Vậy nên lúc chơi “icebucked”, đổ nước đá lên đầu rất lạnh, MC hỏi tại sao mặt Thiên Thiên lại không có chút biểu cảm nào vậy, em chỉ bảo “Em đang cố giữ hình tượng cun-ngầu” .

♥ 6. Là đứa trẻ nhỏ cuồng em trai: Bất kể ở đâu cũng sẽ nghĩ đến em trai ,chụp hình up weibo cũng sẽ khoe em ấy cho mọi người coi, rất hay dẫn em ấy đến phòng tập vũ đạo. Lúc Nam Nam biết gọi “Đa Đa” , biết gọi “Anh trai”, Thiên Tỉ đã kích động đến nỗi up weibo khoe khắp nơi. Yêu thương em trai hết mực, vì em trai mà làm tất cả mọi thứ, từng bảo “Ca ca sẽ dùng một đời để yêu thương em”. Lúc trả lời phỏng vấn cũng nói không muốn để Nam Nam theo con đường giống mình vì “Cực khổ lắm”.

♥ 7. Có tài biên đạo : Biên đạo điệp khúc của “Tình yêu xuất phát”, một đoạn của Heart, cùng biên đạo Party in the bed room với các anh chị trong Zaha, đề xuất “lucky symbol”, nhưng tuyệt nhiên không bao giờ tự mình nhắc tới.

♥ 8. Khi nhảy rất tập trung: Cả cơ thể uyển chuyển như chìm trong điệu nhạc, thế giới ồn ào huyên náo xung quanh gì đấy đều như tĩnh lặng lại, trong em chỉ có điệu nhảy và âm nhạc thôi! Mọi người thường gọi em là “Tiểu vũ vương”.
♥ 9. Trên người có rất nhiều vết sẹo do luyện tập vũ đạo bị thương mà có: Khuỷ tay trái có một vết sẹo lồi khá dài, khuỷ tay phải cũng có một vài vết sẹo nhỏ. Trên bàn tay trái có vết sẹo do Nam Nam cắn. Bên bàn tay phải cũng có mấy vết trầy xước nhỏ. Khi đi sân bay sẽ dùng tay che đi những vết sẹo đó để các chị không phải lo lắng. Từng vết sẹo trên người em, đều là từng chút, từng chút nỗ lực và cố gắng của em ấy.

♥ 10. Có đam mê đặc biệt với vũ đạo, cũng rất có năng khiếu: Đối với đứa trẻ nhỏ này, “ZAHA club” như một ngôi nhà thứ hai của em. Em bắt đầu vũ đạo ở đó và cũng tìm thấy đam mê của mình ở đó. Ở ZAHA tập những bài vũ đạo đơn giản cho đến nâng cao. Tính tới thời điểm bây giờ, đứa trẻ nhỏ này ở trong “ZAHA” cũng có học trò riêng rồi đấy!

♥ 11. Ước mơ kiên định: Hồi nhó muốn làm thầy giáo, lớn lên vẫn muốn làm thầy giáo, là thầy giáo dạy vũ đạo.

♥ 12. Ăn kẹo mút cũng làm fan điêu đứng : Chuyện là khi cùng với Zaha đi thi nhảy tại cuộc thi Happy Valley Dance Competition 2014, Dịch đại nhân nhà ta bóc que kẹo ra ăn. Bình thường thì không có gì để nói, nhưng dáng vẻ ăn kẹo của Dịch Dịch khi ấy là quá quá đáng yêu, còn cắn cắn đầu que kẹo nữa. Được ở cùng với Zaha, được nhảy, được quan tâm, Thiên Thiên lúc này là đứa trẻ vô lo vô nghĩ.

♥ 13. Cũng trong Happy Valley Dance Competition, cậu bạn nhỏ của chúng ta vô cùng thân thiện với fan. Tay cậu ôm Balo thái cực mẹ mua, người đu đưa lắc lắc như một chú gấu nhỏ. Fan hỏi em có nhớ Tiểu Khải không, cũng khẽ trả lời “Nhớ ạ”. Lúc thấy fan ở đó, còn đi hỏi quản lý rằng có thể chụp hình được không, và rồi chụp hình cùng các chị. Khi luyện tập cùng Zaha, còn chụp vô số ảnh nghịch ngợm, hôm sinh nhật em các anh chị có up lên để chúc mừng, nhưng đó có khi chỉ là một phần rất rất nhỏ thôi. Cuối cùng khi ra về, còn rất ngoan ngoãn mà dọn rác khu mình ngồi. Bạn nói xem, đứa trẻ này có phải cực kì thân thiện và đáng yêu không~

♥ 14. Là đứa trẻ kiên cường nhất: Em ấy bị antifan quấy nhiễu rất nhiều, em ấy cũng đã chịu đựng rất nhiều. Năm ngoái sổ hộ khẩu của gia đình bị lộ, antifan đã chụp được lý lịch của em, còn truyền nhau trên weibo nữa, trong đó ghi năm sinh của em là 1998 chứ không phải là 2000. Bọn họ ở trên weibo ầm ĩ chửi em cả một ngày, đều là những lời lẽ khó nghe, mỉa mai em ấy, có người còn tìm đến tận nhà để gây sự, thậm chí còn gửi những thứ không hay đến nhà của em. Nhưng em ngay cả nửa lời mắng chửi cũng không nói. Điều em ấy chịu đựng, điều em ấy trải qua, không phải bất cứ ai cũng hiểu. Đối với anti fan, em ấy chỉ có một câu : Bọn họ thấy vui là được.

♥ 15. Đi tới sân bay, không lúc nào quên vẫy tay chào fan, thậm chí quay lại cúi đầu chào fan, lên xe rồi vẫn cười chào các chị. Lúc nhảy cũng không quên làm “mini heart” hướng về fan. Thấy fan đứng chờ trước cổng sân bay thì cúi đầu 90 độ để chào.

* Quan tâm fan : Chị fan ở sân bay xin chữ kí, Thiên Thiên liền đồng ý. Chị fan muốn để em kí tên lên áo của mình, em ấy liền nói ” Em sợ làm hỏng áo của chị mất” Sau đó chị ấy đọc gì liền viết theo như vậy, mọi người xung quanh đều cười, khi chị ấy đi rồi còn vẫy vẫy tay chào, rất đáng yêu.. Fan tặng nhẫn G.D cho em, em rất thích còn nhắc đi nhắc lại mấy lần trong phỏng vấn. Không những vậy, em còn rất coi trọng đồ fan tặng: Fan tặng em giày Vans, tặng em ba lô đỏ, tặng em nón, tặng em áo. Tất cả những gì fan tặng, em đều rất quý trọng, còn mặc đi mặc lại, xài đi xài lại rất nhiều lần. Thư fan viết cho em, em cũng đọc rất kĩ, còn cố gắng ghi nhớ tên fan.

♥ 16. Rất yêu fan : Trong show chúc mừng năm mới của đài Giang Tô, lên xe rồi còn không quên vẫy tay với các chị, viết chúc mừng năm mới vào điện thoại cho fans xem, làm mini heart tặng fans. Trên sân khấu lúc đang biểu diễn, đi qua chị cầm banner Thiên Tỉ liền cúi xuống vẫy một cái. Trong những phần biểu diễn “Sổ tay rèn luyện thanh xuân” đến câu “ Bạn có yêu quý tôi không” đều sẽ bày ra trái tim nho nhỏ ấy. Những hành động ấm áp đó đã sưởi ấm trái tim các chị các dì trong mùa đông lạnh giá vừa rồi ~

♥ 17. Lúc nào cũng muốn fan an tâm: Rõ ràng em bị theo dõi, bị làm phiền nhưng em vẫn giấu không nói. Chị gái “Lạp Xưởng” kia theo dõi em, mua chuộc bạn học hẹn em ra ngoài, còn mua chuộc người trong Zaha, việc làm quả thực không yêu thương được. Thế nhưng cậu bé này đã nói gì với báo chí “ Fan của em rất dịu dàng, đưa quà xong liền rời đi”. Thiên Thiên, quả thực em quá tốt rồi đó. Không những vậy còn thổ lộ rằng “ Fan của em đều rất xinh đẹp, em yêu mọi người”

♥ 18. Âm thầm tặng like cho dì nuốt trứng. : Một chị gái đáng êu đã nói : Thiên Thiên, nếu em like cmt của chị, chị sẽ tình nguyện nuốt một quả trứng. Và Dịch đại nhân đã âm thầm nhấn nút LIKE. Trên Weibo trả lời bình luận của fan cũng rất đáng yêu.:
– Chị fan : Thiên Thiên, em thích cái gì mau nói cho chị biết đi~
– Thiên Tỉ : rep : [nháy mắt][nháy mắt]
– chị fan : Em sẽ không trả lời chị chứ?
– Thiên Tỉ: Sẽ

♥ 19. Là cậu bé đáng yêu: Có fanacc ở sân bay thành đô. fan bảo em up weibo nhé, em nói : Tối rồi chị, mai nhé.

♥ 20. Công khai hẹn hò cùng fan: Chương trình kí tặng bị hủy, em lại phải bay về Bắc Kinh. Tại sân bay Thành Đô fan ra tiễn em rất đông. Nhưng các chị đứng ở cửa 11, còn em lại làm thủ tục ở cửa khác. Trên đường đi luôn ngoái đầu lại tìm fan, em muốn nhìn thấy các chị. Hôm sau còn úp bô rất tình cảm, công khai hẹn hò rằng : “ Mọi người phải chịu đựng những gì em đều biết cả, cảm ơn mọi người. Lần tới hẹn nhau ở cửa 11 nhé!” Cậu bé này, đã khiến bạn yêu thương hay chưa?

♥ 21. Biết suy nghĩ : Tự ví mình như loại bánh gạo ở quê nhà, cần chiên thật lâu mới giòn thơm, ngon, cũng giống như bản thân phải trải qua tôi luyện trong thời gian dài mới thành tài.

♥ 22. Em ấy là một học bá: Cái danh xưng “học bá” này cũng là vì em ấy nỗ lực để dành được, cố gắng để trở thành học bá. Từng nói, chuyện buồn nhất đối với em ấy là bị tụt hạng.

♥ 23. Coi trọng việc học hành : Mục tiêu là đại học Bắc Kinh, lớn lên còn muốn học lên nữa.

♥ 24. Học giỏi Ngữ Văn : Có thể ngẫu hứng ngay lập tức mà làm văn theo đề của MC: “Gió ở đâu thì bồ công anh ở đó .Chim chóc ở đâu, cá sẽ ở đó. “

♥ 25. Rất dễ bị căng thẳng: Đứng trước đám đông hay đứng trước ống kính máy quay đều bị căng thẳng, biểu cảm sẽ không được tự nhiên, rất gượng gạo, lời nói cũng không theo đúng kịch bản. Lúc căng thẳng thường có thói quen nắm chặt tay, nắm góc áo, cắn môi và bẻ khớp ngón tay.

♥ 26. Câu cửa miệng “Em quen rồi”: Lúc nhỏ tham gia rất nhiều chương trình, trong đó có chương trình “Tài năng trẻ Trung Quốc”, lúc đó MC hỏi em là mùa hè thấy các bạn được ba mẹ dẫn đi chơi còn em phải vào trung tâm để đi học, như vậy có thấy buồn không, em bảo “Em không thấy vui lắm, chỉ là đã trở thành thói quen rồi ạ”.

♥ 27. Rất thích Vans và Pancoad: Từ quần áo cho tới giày dép trước đây đều là Vans, sau này còn có Pancoad vàng vàng nữa. Trang phục xoay quanh cũng chỉ có Vans, Pancoad, đen, trắng, đỏ, xanh,vàng.

♥ 28. Là một fan Kpop bình thường như bao fan khác: Thích sưu tầm các thứ lặt vặt về thần tượng, cái nón snap và cái áo “HBA” của G-D này, cái ví màu hồng hồng giống của Dara, móc khóa I GEM này,… và mấy cái nhỏ nhặt khác. Giống như một fan nhỏ thích sưu tầm các thứ về thần tượng mà thôi

♥ 29. Rất hay ngơ người: Lúc ngồi một mình sẽ thẫn thờ cả người ra, lúc ở sân bay hay ngơ người đến mức xém đi lạc. Có lần đang đi cùng tiểu Khải và Nguyên Nguyên, thay vì rẽ trái thì em lại đi thẳng, xém chút là đi luôn, nhưng may mà Nguyên giữ em lại. Lại có lần, thay vì đi thẳng để vào xe, thì em lại ngơ ngơ quẹo trái ra bãi giữ xe, may mà đội trưởng nhanh tay kéo lại. Bộ dạng ngơ người đó, rất đáng yêu.

♥ 30. Giới thiệu rất có nguyên tắc: “Xin chào mọi người, em là TFBOYS Dịch Dương Thiên Tỉ”, rất nghiêm túc, rất từ tốn. Lúc giới thiệu còn nở nụ cười rất tươi, lộ ra đồng điếu đáng yêu và đôi mắt hổ phách ấm áp. Có khi sẽ giới thiệu thêm một chút nếu chương trình đó yêu cầu : như cao lãnh nhất, nhỏ tuổi nhất nhưng vũ đạo giỏi nhất, người hơi nhỏ, giọng nói cũng nhỏ nhỏ. Nhưng bình thường đều khuân phép như vậy.

♥ 31. Phản ứng chậm: Em ấy phản ứng trước đám đông thường chậm hơn người khác nửa nhịp. Lúc trả lời phỏng vấn cũng vậy. Trước tiên là ngơ ra vài giây, sau đó mới bắt đầu từ tốn trả lời. Đây cũng là một nét rất đáng yêu của em ấy.

♥ 32. Là một đứa nhỏ sợ độ cao: Lúc tham gia ghi hình cho “Crazy Magic” , có đoạn Vương Nguyên nói em “Thiên Tỉ cười xong thì cứng hết cả người rồi kìa”. ..Nhìn em vừa mím chặt môi vừa nói “Nhưng mà tớ còn sợ lắm!”, sau đó bực nhọc tự trách bản thân rằng “Sao tớ lại nặng như vậy chứ”. Sợ đến trắng cả mặt, mồ hồi chảy đầm đìa, nhưng tuyệt đối không bỏ cuộc giữa chừng, rất kiên trì, cũng rất kiên nhẫn, rất đáng yêu lại rất mạnh mẽ.

♥ 33. Đã từng một đứa trẻ rất cô độc: Em ấy hay tự tách mình ra khỏi mọi người. Từng nói qua, hình ảnh 2 năm trước của em ấy là hằng ngày đều lặng lẽ đi tập nhảy. Rất hay chìm trong thế giới của riêng mình, dựng lên bức tường ngăn cách với mọi người xung quanh. Thiên Tỉ từng nói, em ấy không thích nói chuyện với người lạ, người không thật sự thân thiết với em ấy, em ấy cũng sẽ không nói quá nhiều. Nhưng nếu thân thiết rồi thì lại là chuyện khác, hình tượng Hầu Vương cùng với Nguyên Nguyên vô cùng vang dội đó nha

♥ 34. Có đầu óc sáng tạo: Đứa trẻ nhỏ này tay nghề nấu ăn cũng rất khá, lúc làm món “Bánh khoai tây” thì hương vị rất tuyệt. Lần trước, ghi hình cho “Sỗ tay thần tượng”, đã tự mình làm món “Trứng rán cà chua”, sau đó rất sáng tạo mà cho thêm rượu vượt quá công thức quy định, em ấy còn rất vui tính bảo “Cho ăn say chết luôn, dù sao cũng không phải em ăn”. Rất đáng yêu.

♥ 35. Có chất giọng trầm đặc trưng: Thiên Tỉ nói tiếng phổ thông khá tốt, lúc nói cũng không hoàn toàn theo âm uốn lưỡi của người dân Bắc Kinh. Chất giọng trầm ấm, lúc nói chuyện rất từ tốn. Khi hát lại rất ấm áp ngọt ngào. Rất mạnh mẽ lại rất cuốn hút.

♥ 36. Là một cậu nhóc rất coi trọng tình cảm: Khi phóng viên hỏi cậu “Nếu như các em được nghỉ phép, có thể cùng nhau ra ngoài chơi, các em muốn đi đâu nào?”, em ấy đã nói “Chỉ cần cùng hai cậu ấy, thì đi đâu cũng được ạ!”. Chỉ cần có tiểu Khải và Vương Nguyên thì em ấy đi đâu cũng được.

♥ 37. Có thói quen đeo tai nghe khi đi ngủ: Trước khi ngủ đều làm ba động tác chính. Một là đeo khăn bịt mắt. Hai là đeo headphone vào tai. Ba là ôm gấu bông nho nhỏ. Thiên Thiên bảo em đã quen nghe nhạc khi ngủ rồi, không nghe sẽ rất khó ngủ.

♥ 38. Đứa trẻ này rất coi trọng bạn bè: Trong lớp vẫn hay trổ tài biểu diễn cho các bạn coi, vừa đàn guitar vừa hát, có hôm còn hăng hái biểu diễn vũ đạo nữa. Bạn bè thích cái gì, em cũng đều ghi nhớ rất kĩ.

♥ 39. Là một đứa nhỏ rất lễ phép: Mỗi lúc hoàn thành xong phỏng vấn, hoàn thành xong màn biểu diễn, đều cúi người một góc 90 độ để cảm ơn. Rất hay nhìn về phía ống kính vì muốn thông qua ông kính để mọi người nhìn rõ mình hơn. Đối với các bậc trưởng bối và hậu bối đều rất quan tâm, kính trọng.

♥ 40. Rất nghịch ngợm : Khi tiểu Khải thu âm trong phòng, em cùng Nguyên Nguyên ở ngoài quậy tới bến, chọc cười làm cho tiểu Khải thu âm không được. Sự thoải mái giữa 3 người, không phải nói giả là có thể giả được.

♥ 41. Mê chơi game : Đang đêm không ngủ nổi hứng chơi game, Thiên Thiên liền chạy vào phòng gọi Nguyên Nguyên dậy, rủ cậu ấy chơi Game NBA cùng mình. Nguyên Nguyên không dậy ừ, tiểu Thiên đã có chiêu nhún nhún~ ngồi ở gi.ường nhún nhún tới khi cậu ấy dậy th.ì thôi.

♥ 42. Là đứa trẻ rất ham ăn: Trước đây, có lần phỏng vấn, MC hỏi “Sở trường của tiểu Khải là làm mì sợi, Nguyên thì có sở trường nấu mì gói, sở trường của Thiên Tỉ là gì?”Em rất vui tính bảo “ĂN”. Trong Peng Peng interview, Vương Nguyên mách “Thiên Tỉ ăn một suất 3 lạng, ăn xong còn kêu thêm một phần tương tự như vậy nữa”, bé con nhà mình bảo “Tại tớ đói mà”…. Rất giống con heo nhỏ ham ăn.

♥ 43. Sợ cún vô cùng: Nhìn thấy bề ngoài lạnh lùng kiêu ngạo vậy thôi, thật ra cũng chỉ là một đứa trẻ nhỏ với bệnh tâm lý “sợ cún”. Còn nhớ weibo của Hồng Vân ca ca từng kể về việc, nửa đêm đang ngủ thì bị Thiên Tỉ đánh thức dậy, lý do em ấy không dám một mình ra ngoài mua nước vì trong thôn có rất nhiều cún dữ. Ngày xưa tưng bị một đám cún vừa sủa vừa rượt theo nên “bệnh tâm lý” đó mà.

♥ 44. Có mặt thẩm mĩ rất cao: Lúc quay “Sổ tay thần tượng” , có phần tự lựa chọn trang phục cho mình, Thiên Tỉ lựa đồ rất nhanh, phối đồ cũng rất chuẩn xác, rất có phong cách riêng lại rất mới mẻ, đến cả chị stylist làm giám khảo lúc đó còn bảo “Đây đang là mốt thịnh hành nhất đọ”, vậy mà đứa trẻ nào đó vẫn rất tự ti bảo “Em thấy mặc vào chả khác nào mấy bà già” ~.~

♥ 45. Thời trang sân bay luôn theo xu hướng mới nhất: Mỗi lần em ấy xuất hiện ở sân bay, là y như rằng các chị sẽ hú hét ầm cả lên, phấn khích đến độ chỉ chờ trực chọc cho em ấy cười mà lia máy chụp liên tục. Bởi vì khi em ấy xuất hiện, đã trực tiếp đem sân bay làm sàn castwalk, mỗi bước đi đều toát lên khí chất cun-ngầu, chẳng cần mặc những loại quần áo quý giá đắt tiền cũng có thể làm người khác mải mê ngắm nhìn.

♥ 46. Rất thích cười: Mọi người đừng thấy em ấy hay ngơ mặt ra mà bị lừa. Thật ra đứa trẻ nhỏ này dễ bị chọc cười lắm! Chọc em ấy một câu, em ấy liền cười ngay. Còn nhớ ở sân bay, lúc đầu còn đang làm bộ dạng lạnh lùng, mấy chị vừa chọc một chút là nhóc con đem cả đồng điếu ra đốn tim các chị. Được tặng lì xì liền tủm tỉm, ôm ôm balo mào đỏ của Nam Nam, phải nói là siêu siêu đáng yêuu đó.

♥ 47. Rất thích trẻ con: Con mắt của em ấy mỗi lần nhìn thấy trẻ còn đều rất chuẩn xác, rất phần khích. Ở sân bay, lúc chờ xe công ti đón, sẽ tranh thủ chụp hình cùng con của fan. Lúc tham gia chường trình “Crazy Magic” vừa nhìn thấy hai nhóc nhỏ, là mắt Thiên sáng rực cả lên. Lúc đợi ở sân bay, nhìn thấy đứa nhỏ nào, cũng ngoái đầu lại dòm theo. Sau này, chắc chắn sẽ là một người ba tốt.

♥ 48. Kĩ thuất mát-xa vô cùng điêu luyện: Chính là lúc quay “Sổ tay thần tượng” đã trổ tài mát-xa cho tiểu Nguyên, Khải và cả Mã ca. Điêu luyên đến mức cả 3 người bọn họ, sau khi được anh Dịch mát-xa cho thì đều đồng loạt gửi tặng anh Dịch rất nhiều cái “like” . Tiểu Khải còn vô cùng hãnh diện mà nói rằng : Thiên Tỉ thực sự đã học được tinh – túy.

♥ 49. Em ấy là đứa trẻ bĩnh tĩnh nhất: Lần trước ghi hình cho “Niên đại tú”,lúc đóng giả sói xám, em ấy có nói câu “Can you read đơ this word đờ nơ” liền bị bé kia nói” Cậu ấy phát âm không chuẩn, phát âm không chuẩn”. Nếu là đứa trẻ bình thường bằng tuổi em, nhất định sẽ gào toáng lên giải thích, nhưng em chọn cách im lặng, đợi đến lúc MC yêu cầu đọc lại, em mới từ tốn “Can you read this word?” , thật ra câu trước, là em ấy cố tình đọc theo giọng người ở Trùng Khánh thôi. Thiên Tỉ là vậy đó, bất cứ điều gì cũng giấu trong lòng, bất luận là có người nói xấu em, nghĩ xấu em, em cũng không tức giận.

♥ 50. Thích nghịch điện thoại vô cùng: Rất thích chơi mấy trò “con bò” trên điện thoại di động. Lúc chờ ở sân bay, sẽ lôi ra chơi game một chút, chơi chán rồi thì lại lướt lướt weibo một tí, đọc những lời nhắn gửi của fan. Những gì mọi người nhắc nhở em ấy, quan tâm em ấy, em ấy bảo, em ấy đều thấy hết cả. Đứa trẻ ngốc này lại không biết, bộ dạng nghịch điện thoại của mình đáng yêu như thế nào.

♥ 51. Em ấy là trùm ngủ nướng đó: Trong chương trình “Niên đại tú”, ai cũng đều nghĩ rằng Vương Nguyên là người gắt ngủ nhất, nhưng sự thật, Thiên Tỉ mới la người ngủ nướng và cực kì nhây. Lúc chị quản lý gọi em ấy dậy, em ấy còn lăn qua lăn lại trên gi.ường mấy vòng, lăn lăn một hồi mới tỉnh, vừa tỉnh đã cười toe. Thời gian đánh thức em ấy dậy là “2 phút 15 giây”.

♥ 52. Là một hoạ sĩ nhí đó: Thiên Tỉ vẽ rất đẹp, tuỳ hứng vung bút cũng có thể vẽ ra một bức hoàn chỉnh, dễ nhìn, dễ thích. Hồi quay “Sổ tay thần tượng” không phải đã dùng hũ chocolate để vẽ hình hạc giấy sao!? Rất nhanh, rất đẹp, bé con còn tự kí tên mình vào luôn. Lúc ghi hình cho buổi phỏng vấn XingMeng Youku cũng vậy, phần vẽ hình đoán chữ đó, Thiên Thiên vẽ tấm nào cũng đều rất đẹp, rất dễ đoán.

♥ 53. Rất hay ngại: Ngại làm động tác dễ thương, lại cũng rất ngại làm kyomi. Lúc quay “Số tay thần tượng”, có đoạn vào quán ăn, phải làm động tác trái tim, bé con vừa làm vừa đỏ mặt cười, bảo là “Có chút không quen”. Ngày còn nhỏ lúc phỏng vấn cho Peng Peng interview, làm kyomi còn rất gượng gạo, miễn cưỡng không tả nổi. Nhưng đứa bé nhà mình không biết, bộ dáng ấy đáng yêu đến nhường nào.

♥ 54. Biết nấu ăn. Ngoài trứng xào xà chua và rượu gạo, bánh khoai tây, bạn còn nhớ anh ấy trổ tài vào bếp khi nào nữa ?? Ai chà, để nhắc các chế nhớ nha. Hôm sinh nhật em nó, Hồng Vân ca ca đã đặc biệt up lên 2 bức hình thức ăn vô cùng thơm ngon mà Thiên Thiên chính tay làm, đó là “Gà nấu hạt dẻ” và “Ớt xào thu quỳ” và còn nhắn nhủ Dịch ca nấu rồi mang tới cho ảnh nữa. Sao nào, bếp núc ư, chỉ là chuyện thường thôiiii.

♥ 55. Mặc quần áo Hello Kitty nhảy popping trên nền nhạc HAPPY cực kì đáng yêu.

♥ 56. Trong show Niên Đại Tú, lúc em ấy bị phun sương đã giơ tay lên đỡ. Ánh sáng phía sau chiếu cả lên người em, sáng lấp lánh, lấp lánh. Trong khoảnh khắc ấy, luồng cảm xúc òa lên rằng : Em ấy chính là Thiên Sứ.

♥ 57. Thú vui trong lúc tắm : Người ta nói khi mệt mỏi được tắm nước ấm thì còn gì bằng, Thiên Thiên chính là thực hành chính xác câu nói ấy. Đó là trước tiên phải xả nước ấm đầy bồn, bơi qua bơi lại trong đó vài vòng, sau đó mới chậm rãi tắm rửa. Hưởng thụ sự thư giãn này mất rất nhiều thời gian, chẳng thế mà Vương Nguyên Nhi đã phải kể rằng : “Thiên Tỉ là người chậm chạp nhất. Cậu ấy đi tắm, đi vào trong phòng tắm xong ở trong đó rõ là lâu. Em cứ đợi mãi, đợi đến khi hoa đào cũng tàn hết rồi, cậu ấy vẫn tiếp túc tắm, tắm và tắm.” =))))

♥ 58. Coi trọng gia đình : Khi được hỏi có nhiều tiền sẽ muốn làm gì, Thiên Tỉ liền bảo muốn được đi du lịch cùng gia đình. Hồi nhỏ bận rộn, cảm giác cùng gia đình đi du lịch còn chưa đc trải qua.

♥ 59. Cậu bé gan dạ. Thiên Tỉ không sợ mấy con vật nhỏ đâu, cậu sẽ bắt chúng. Bằng chứng ư, thử liệt kê vài người bạn nhỏ đã qua tay cậu xem nào: Bắt ong, bắt ếch, bắt lươn, chơi với nhện. Tiểu Khải và Tiểu Nguyên không dám bắt ong đâu nha, chỉ có Thiên Thiên dám thôi.

♥ 60. Cuồng gấu bông. Điều này thì khỏi phải nói rồi. Đi đâu cũng mang theo một con gấu bông nhỏ nhỏ, đi ngủ sẽ ôm gấu bông, đi du lịch cũng sẽ mua gấu bông, những điều này ai ai cũng biết. Khi tiểu Khải mua đồ tặng Thiên Tỉ trước khi lên đường sang Đài Loan cũng đã mua một con Koala nho nhỏ. Vương Nguyên “đối xử không tốt”với kuma, ném Kuma xuống đất liền bị xử lý không chút tiếc thương. Khi chọn một đồ vật trong bách hóa Vạn Niên ở Đài Loan Thiên Thiên đã nói : “Mua con gấu bông em có chơi, em trai cũng có thể chơi. Lúc ngủ có thể cùng ôm đi ngủ, cho vào valy cũng không bị vỡ”. Hơn cả thế là gì??? Đó chính là, lần nào up bô cũng làm cho dân tình dậy sóng : Không ngờ cũng có ngày tui đi gato với một con gấu bônggggg. Huuhuh, lúc nào cũng được anh ấy ôm ấp, quả thực là gato chết mất. Đỉnh điểm là dao gần đây thiên hạ vô cùng phẫn nộ trước sự sủng ái của pi sà dành cho Kuma quý phi, luôn mong quý phi bị thất sủng =))) Cả idol và fan, sao lại đáng yêu đến vậy??
 
Hiệu chỉnh:
Họ nói
Nguồn
: danghoalansan

Không đầy đủ, không chi tiết, không trình tự, không thể nói hết mọi điều về em. Tôi chỉ là muốn lưu lại, một vài bước chân tôi tình cờ gặp trên con đường bước phía sau em, nghe những điều họ nói, đọc những chữ họ viết, để cảm nhận được tình cảm vẫn hướng về em, để thấy như, tôi đang gần em thêm một chút.

Không biết trong thanh xuân này cho đến lúc già nua, tôi sẽ xem bao nhiêu tấm ảnh, nghe em hát bao nhiêu bài, đọc được bao nhiêu dòng, viết ra bao nhiêu chữ về em. Biết đâu có 1 ngày, tôi sẽ gom góp tất cả vào một bản word thật dài, đọc lại và sẽ thấy nơi nào đó run lên hay gò má chợt ướt, hoặc sẽ ngồi, tỉ mẩn đếm từng chữ từng chữ đã cùng em bước qua, xem từng ngày từng ngày đã “bên em” chẳng hối tiếc.

Tôi không biết nữa.

Nhưng hiện tại, tôi chỉ muốn góp nhặt từng chút từng chút ký ức về em.
 
LỜI TÂM TÌNH NHỎ VIẾT CHO DỊCH DƯƠNG THIÊN TỈ – [HỌ NÓI]
Nguồn: danghoalansan


  1. Mọi người đều nói cuộc đời em mười mấy tuổi đã tiền đồ rộng mở, nhưng cho dù mặt trời phát ra nhiệt lượng còn phải trải qua vô số lần phản ứng nhiệt hạch, trên thế giới nào có cái gọi là thiên chất tự nhiên sinh ra đã có. Thiên tài cho dù có một chút thiên phú, đồng thời còn phải bỏ ra những nỗ lực mà người khác không thể tưởng tượng nổi. 13 tuổi, thản nhiên và nhu hòa cũng không phải chuyện đương nhiên. Có một số việc em ấy không nói mà thôi, chúng ta lại không thể không để trong lòng
  2. Bạn bè xung quanh đều thấy kỳ quái, tại sao tôi lại đột nhiên thích em, hơn nữa độ điên cuồng cũng không thua đối với Zil Crx chút nào, lại cũng nhau đoán xem tôi có thể theo em được bao lâu. Loại chuyện này giao cho ông trời là được rồi, suy nghĩ nhiều như vậy để làm gì? Ít nhất, ngày hôm qua yêu, ngày hôm nay yêu, hiện tại yêu, đang còn yêu. Con đường tôi đã đi qua cùng em cho dù ngắn hay dài cũng sẽ là minh chứng chẳng thể xóa mờ. Muốn dùng phương thức khiến bản thân thoải mái để chứng minh tình yêu đối với em, chứ không phải là kỳ hạn.
  3. Đã trở thành người có thể không ngừng tiến về phía trước, bởi vì nỗ lực của em, chính là toàn bộ dũng khí của tôi.
  4. Kỳ thực chính thức thích em còn chưa được một tháng, tôi dùng thời gian một tháng xoay người trở lại, nhìn quãng thời gian 8 năm của em, từ khi xuất đạo đến lúc trưởng thành, thật giống như mười ba năm này tôi đều đang làm bạn bên cạnh em.
  5. Từ khi bắt đầu đã sớm cảm nhận được tâm tình của người làm cha mẹ, chỉ là một tấm ảnh của fan chụp, tôi lại có thể liên tưởng đến mồ hôi cùng gian khổ hàng ngày của em, tôi nghĩ đại khái là tôi điên rồi.
  6. Cho tới bây giờ tôi cũng chưa từng lăn lộn trong fandom, bởi vì chính tôi rất nhiều khuyết điểm, thỉnh thoảng lại cao quý lãnh diễm đơn giản tự mình high. Nhưng hiện tại cảm thấy, lăn lộn trong fandom cũng có chỗ tốt của nó. Chuyện cũ của em, khởi đầu không có quan hệ gì với chúng tôi, quá trình không có quan hệ gì với chúng tôi, kết cục vẫn như trước không có quan hệ gì với chúng tôi. Đến cùng, chỉ là vở kịch một vai của fans. Đến nhanh, đi cũng nhanh. Thêm vài người bạn trên mạng, có ràng buộc cùng cảm giác được thuộc về nơi nào đó, niềm tin cùng nhau bước tiếp có lẽ sẽ càng kiên định hơn.
  7. Em nói không nhiều, nhưng việc em làm còn tốt hơn cảm tưởng của tôi, những điều em tặng cho tôi lại càng nhiều hơn so với tôi tưởng tượng. Không nói lời hoa mỹ màu mè lại kiên định thực hiện, trong cái thời đại buôn bán ước mơ này, sự tồn tại của em cũng đủ là lý do để tôi kiêu ngạo.
  8. Nghe nói cuộc sống học sinh ở thủ đô rất đáng sợ, còn đáng sợ hơn yara (là cái giề?), khi bắt đầu lĩnh giáo cuộc sống nội trú ở sơ trung, quan hệ của chị với chủ nhiệm lớp rất kém, mỗi ngày đều gọi điện khóc than với mẹ. Sau này mẹ chị nói khoảng thời gian đó bà ngủ cũng không yên, nghe thấy tiếng chuông điện thoại cũng luôn cảm thấy kinh hồn bạt vía. Trước đây chị chưa từng biết được, biết đứa nhỏ nhà mình chịu uất ức lại không có cách nào đứng bên cạnh dìu đỡ, lại càng làm người hận càng khiến người già.
  9. Hiện tại chị còn đang giữ khuôn phép làm một con cún cao trung, quái đản lập dị một bên tóm tắt tóm tắt lý thuyết một bên có em một bên có trăng có gió, đây mới là cuộc sống của chị. Kỳ thực đổi một cách nói khác chính là, cuộc sống chính là chân chân thực thực, chị chỉ có làm thật tốt, mới có tiền đi mua CD mua tạp chí, chạy đuổi theo em khắp thế giới, đây cũng là tôn trọng em, nhân tiện khoản đãi chính mình. *chuẩn :3 *
  10. Em là mùa thứ năm của tôi, xuân hạ thu đông sao có thể sánh bằng.
  11. Bởi vì thích em, cho dù là đứng ở đầu phố, chỉ cần nhớ đến sự tồn tại của em cũng giống như giấc mơ đã thành hiện thực, ngay cả ánh mặt trời cũng trở lên rực rỡ khác thường.
  12. Em càng ưu tú, thế giới càng hà khắc với em, thế nhưng so với việc nguyền rủa bóng tối, không bằng tự mình phát ra ánh sáng, cười một cái liền qua rồi, sẽ không ai nhớ đến nhãn hiệu phía sau quả đào hồng.
  13. Tương lai sẽ ra sao, phải cố gắng đi tới mới biết được. Mà tôi biết em nhất định sẽ giành được vinh quang thuộc về mình.
  14. Muốn cứ mãi xa xa nhìn em như vậy, không lo lắng bất kỳ thứ gì khác, bởi vì những thứ em mang đến cho tôi luôn luôn nhiều hơn tưởng tượng của tôi. Mà sau này, tôi cũng muốn tiếp tục mang theo niềm tin như vậy, luôn ôm em cất giữ trong lòng.
  15. Biết còn có người như em ở đây, đã khiến cho da mặt tôi dày thêm, bất chấp khó khăn mà kiên trì, biến những ngày vô vị thành thiền tâm, coi những ngày hỗn loạn thành niết bàn.
  16. Vào thời không thế nào mới vừa vặn gặp được em – thiếu niên thanh xuân, loại tỉ lệ này nhỏ đến mức tôi không dám nắm giữ, thế nhưng bỏ lỡ lại có sao, tôi đã có tất cả những điều tốt đẹp của em 13 tuổi.
  17. Tôi thích cảm giác khi em nói chuyện, trầm bổng du dương, chầm chậm chìm vào, tựa như tôi thích em vậy.
  18. Bởi vì phải tập huấn mà không thể mỗi ngày viết lời tâm tình mới, nhưng tôi muốn nói cho em biết, tất cả quật cường của tôi là vì thích đứa trẻ quật cường mà nỗ lực là em. Tình cảm tốt nhất trên đời này, ngoại trừ lời ngon tiếng ngọt còn có bầu bạn, tôi muốn làm tốt hơn nữa, mới có thể đi tiếp cùng em. Càng muốn người khác biết, người ủng hộ em, là một người nỗ lực.
  19. Nếu như tôi có thể nghe được nhịp tim của thế giới cô độc này, tôi nghĩ đó chính là lý tưởng cố chấp nhất, dịu dàng ấm áp nhất, em cho tôi từ những giọt mồ hôi rơi xuống từ đôi tay kia.
  20. Em là chính tôi trong ước vọng của mình, em đang làm những việc tôi muốn làm lại không thể làm được. Em, là một phần xây lên ước mơ của tôi. Em, là một phần xây lên hy vọng của tôi.
  21. Chỉ nguyện em mạnh mẽ hơn, cũng càng bình thường hơn, hưởng thụ tất cả hạnh phúc vui vẻ mà một người bình thường đều có thể hưởng thụ, rời xa môi trường cho em thương tổn cùng đau đớn kia.
  22. Cho dù nhìn thấy em đứng trước mặt tôi, tôi vẫn sẽ không dám chạm vào em —— em là bảo bối của tôi mà. Tôi ở nơi này lảm nhảm nói không ngừng, nhưng nếu thật sự nhìn thấy em, ngoại trừ một lần lại một lần gọi tên em, cái gì cũng nói không nên lời.
  23. Cho dù lồng ngực rộng lớn của em không địch lại nổi thời gian khiến tóc mai bạc trắng, tôi cũng có thể nhận ra em
  24. Ý nghĩa của Thiên gia đối với tôi: Có thể tuổi tác khác nhau ở những nơi khác nhau cùng thích một người, thực sự là một loại hạnh phúc, có thể cùng nhau vui vẻ cùng nhau đau lòng. Có thể không cần lo lắng lảm nhảm đủ mọi thứ thuộc về em, bởi vì mỗi giây mỗi phút đều có những người khác phát hiện ra những điều thú vị mới, tiếp theo chúng tôi một lần lại một lần nói đến, một đoạn thời gian rất dài sau đó sẽ tràn đầy sinh lực, hạnh phúc với hạnh phúc của cộng đồng, tôi rất thích hình dung như vậy.
  25. Em thắp sáng một ngọn đèn, tôi bước tới gần nhìn, đó chính là thế giới chúng tôi hướng tới.
  26. Chúng ta lưu luyến một sinh mệnh nào khác, có thể nói rõ bản thân chúng ta là sự tồn tại thế nào. Vậy tôi hẳn là giống em, cũng coi như một người ôn nhu đối mặt với thế giới nhỉ.
  27. Khi em không ở đây, trái đất vẫn sẽ quay như thường. Thế nhưng, khi em không ở đây, cũng có người không cách nào bước về phía trước.
  28. Võ sĩ giỏi nhất, là người hạ knockout; kỵ sĩ tốt nhất, là lao đến trên lưng ngựa. Thế giới này, chưa bao giờ là người đúng thắng, mà là người thắng đúng. Tôi cũng chỉ có thể lựa chọn say rượu cười dài, bầu bạn bên quân ba vạn trận.
  29. Khi tất cả mọi người coi toàn tài là thiên tài, coi mộng tưởng là giả tạo, coi chân thành là ấu trĩ, coi chín chắn trưởng thành là chuyện đương nhiên, vậy chỉ có thể nói trong lòng bọn họ đã chết rồi. Cho nên khi có người không thèm giải thích mà phủ nhận em, việc em cần làm là không thèm nhìn đến, em nhất định phải đi đến cùng, mới không làm thất vọng những cô độc cùng thất bại em đã trải qua, cùng với mộng tưởng của chính mình. Chúng tôi sẽ cùng em ước mơ, đến ngày em thành Vương.
  30. Em có biết hay không, mỗi một lần vũ động cùng điệu nhạc, em có thể chinh phục cả thế giới.
  31. Em bị phớt lờ bỏ qua càng nhiều, tương lai sẽ khiến kẻ khác phải lau mắt mà nhìn càng sâu. Tôi tin tưởng em sẽ khiến người người phải chăm chú nhìn ngắm, em sẽ chói mắt, em sẽ dùng năng lượng trầm tĩnh không tiếng động, tiếp tục là mặt trời rực rỡ cao cao chiếu xuống làm đau mắt những người kia.
  32. Sợ nhìn em chưa trưởng thành, tôi sẽ lo lắng; sợ nhìn em trưởng thành, tôi sẽ đau lòng. Ngẫm lại thật đúng là mệt tim nha cục cưng.
  33. “Thế giới khiến ta mình đầy thương tích, nhưng vết thương dài ra sẽ mọc thành đôi cánh. Bóng tối ập đến, khiến ta càng thêm phát sáng. Cô độc, cũng là một bậc thang để ta leo đến mặt trời.” – A Đa Ni Tư.
  34. Ngọn đèn bên đường, sẽ luôn sáng lên trong đêm tối. Mà ngọn đèn tôi thắp sáng trong lòng vì em, cũng không phân biệt là ngày hay đêm.
  35. Dịch Dương Thiên Tỉ là thiếu niên làm tôi cảm thấy thật sự toàn vẹn, là thiếu niên lý tưởng, thật sự không nỡ để em nó lớn lên. Ngoan ngoãn nhu thuận, nhẹ nhàng thoải mái, tràn ngập nắng mặt trời, học sinh xuất sắc, có tu dưỡng tốt, đa tài đa nghệ, trải qua sóng gió mà thản nhiên, hiểu được thành công không dễ mà khiêm tốn, lòng mang mộng tưởng mà kiêu ngạo. Trong đầu ngập tràn hình dáng em nó lúc yêu đương, không tự chủ sẽ cười theo, nhất định sẽ là một người yêu rất tốt đây, nhưng thôi đợi mười năm sau lại nói tiếp.
  36. And other strains of woe, which now seem woe, Compared with loss of thee will not seem so. Những loại phiền não khác cũng rất ưu thương, nhưng so với việc bỏ lỡ em chẳng qua cũng chỉ là chuyện nhỏ.
  37. Bản mệnh của tôi – Châu Kiệt Luân, trước khi thành danh cũng gặp phải rất nhiều ngăn trở cùng bất công, nhưng em nhìn hiện tại, chú ấy đứng ở nơi đó sẽ có ai nói một chữ “không”. Kỳ thực tôi muốn nói là, thế giới này cho đến bây giờ đều không phải người đúng thắng, mà là người thắng đúng. Em đã định trước sẽ là người đứng ở nơi cao xưng Vương, những thứ low đó ngay cả ống quần em cũng không với tới. Con đường phía trước sẽ rất khó đi, cho nên phải cố gắng lên, chúng tôi sẽ say rượu cười dài, bầu bạn bên quân ba vạn trận.
  38. Thời gian yêu thương em hết mực, có một phần nhỏ là của chúng tôi, rất nhỏ rất nhỏ, em, có nhìn thấy chứ.
  39. Những ngày thích em cho tới nay, mỗi một ngày, so với ngày hôm trước đều yêu em nhiều thêm một chút, mỗi một ngày đều có thể thấy em tiến bộ cùng trưởng thành, mỗi một ngày, so với ngày hôm trước, đều yên tâm hơn, tuy rằng cũng càng đau lòng hơn.
  40. Có một vài người nội tâm là màu đen, tự nhiên thấy mọi thứ đều là màu đen, mỗi lần sau khi đấu tranh xong, đều yên tâm về em hơn ngày hôm trước, cũng so với ngày hôm trước, càng yêu thương đau lòng em, như QW nói đùa, mỗi một ngày lại càng thêm Duy Thiên. Chính là như vậy, lẽ phải ở trong lòng, so với nguyền rủa bóng tối, không bằng tự mình phát ra ánh sáng, huống chi em chính là mặt trời nhỏ trong lòng chúng tôi mà, bé con.
  41. Em nên biết ý nghĩa sự tồn tại của chính em trong lòng chúng tôi, tôi chọn câu lựa chữ cũng không biết dùng từ gì để hình dung về em. Đây là một phần lời kịch trong vở kịch tôi rất thích, đem tên Tiểu Thu đổi thành Dịch Dương Thiên Tỉ, kết quả rất đúng. “Nơi có Dịch Dương Thiên Tỉ không giống với những nơi khác, nhiệt độ cao hơn một chút, lại rực sáng hơn một chút.”
  42. Người càng ngăn cản, ta càng chấp nhất. Đêm thất tịch vui vẻ.
  43. Ngày hôm nay bởi vì sai lầm của công ty mà rất nhiều chị nhiều dì đều không vui, thấy video ba đứa nhỏ nói xin lỗi trên weibo nhóm, cúi đầu lâu như vậy. Không cần tự trách bởi vì rất nhiều mama nói thấy cục cưng một giây cũng đáng giá, cục cưng tốt như vậy mà. Cố gắng lên, cuộc sống sẽ không bạc đãi em.
  44. Kiêu ngạo của tôi là có thể sống cùng một thành phố với em nó, đến nơi có thể nhìn thấy áp-phích của em nó che trời phủ đất, ghét bỏ mà nói tấm hình này phối hợp quá xấu, thợ trang điểm quá tệ rồi; ở trên đường vừa mới gặp được còn có thể bình tĩnh đăng weibo: “Ở XX vô tình gặp được Dịch Dương Thiên Tỉ, người thật da vô cùng đẹp luông, mắt cũng vô cùng đẹp luông; có thể khi có hoạt động, bởi vì công việc bận rộn mà hào phóng tặng vé cho cô gái khác. Bất kể là lúc nào, nghe được tiếng ca của em nó ở trên đường, trong lòng sẽ luôn có cảm giác tự hào. *… bà này mất nết nha TT^TT*
  45. Xem video khi em còn là một hạt đậu mầm tán gẫu lung tung cùng với MC, lại so sánh với em hiện tại yên lặng không nói gì, hoặc mím môi lựa từ chọn chữ cẩn thận nói vài lời. Có lẽ chính em cũng không thể hiểu rõ, có một vài người, có loại tình cảm như thế với em, không phải tình yêu, lại có thể lâu dài hơn tình yêu, vì nó đã thoát khỏi cách nhìn đơn giản nhất; không phải tình thân, lại có thể còn mù quáng hơn tình thân, bởi nó không mang theo ràng buộc của máu mủ thân tình. Cho nên em phải biết nha, có một vài người sẽ mãi mãi yêu thương cưng chiều em, chỉ cần em muốn nói, mấy bà ấy sẽ nghiêm túc lắng nghe, chỉ cần em muốn làm, mấy bà ấy sẽ tận lực đi cùng, không cần lo lắng gì cả, bởi vì bên em có một vài sự tồn tại như vậy.
  46. Mặc kệ sau này em có còn tiếp tục đi con đường này hay không, chỉ cần biết được em đang khỏe mạnh vui vẻ sống ở một nơi nào đó trên thế giới này, vậy cho dù chúng tôi không thể nhìn thấy, trong lòng cũng có thể vui mừng khôn nguôi.
  47. Tôi mong muốn mình là một ngôi sao, dùng tia sáng nhỏ bé của mình, xóa đi bóng tối trong sinh mệnh của người.
  48. Mùa xuân nước chảy, rừng xuân xanh tươi, gió xuân mười dặm, không bằng em. Sau đó liền nghĩ đến Lỗ Đạt từng viết: Ta muốn để người nở rộ, tựa như mùa xuân đối đãi với anh đào, đối đãi với em. Chính là như vậy, là như vậy.
  49. Đời người có rất nhiều hiện thực không cách nào lảng tránh, có rất nhiều chuyện không thể tự mình lựa chọn, có rất nhiều giả dối ảo tưởng vỡ tan chân thật tàn khốc. Tôi thừa nhận tâm tình fan của em mấy ngày nay từ vui vẻ đơn thuần đến lo được lo mất, rồi lại oán khí ngập trời, nhưng những chuyện không thoải mái này còn xa mới so được với hạnh phúc vui vẻ em cho tôi, cả thỏa mãn cũng kiêu ngạo. Tôi tin tưởng em, bởi vì em là lựa chọn của tôi. Hơn nữa tôi càng tin tưởng rằng, thời gian tốt đẹp nhất, chưa tới.
  50. Nhưng đời người không phải luôn luôn đều là quán quân võ thuật trong nhà trẻ, móc nối kinh doanh kiếm tiền, phiếu điểm đều là loại A, thực hiện ước mơ, thăng quan phát tài, có một vài thứ có lẽ càng chân thực chân thành hơn, ví dụ như đùi gà mama làm, tựa như cục tẩy người mình thích đưa cho lại không nỡ dùng đến, dưa hấu và trứng gà, còn có tôi vòng vo đã lâu mới tìm được em.
  51. Cảm giác hạnh phúc vui vẻ khi thích em, giống như một mảnh lá trà đang bị nhiệt độ cao nung nóng, cuối cùng ở trong nước sôi, tự mình nở rộ.
  52. Rực rỡ như mặt trăng mặt trời trong ngực, cháy bỏng như nham thạch tuôn trào, sáng trong như ngọc thụ lâm phong, nghiêm thẳng như tùng như trúc, mỗi ngày đều cảm thán chính mình vì sao không đọc sách nhiều một chút, vừa nhìn thấy em liền đau đầu vắt óc tìm từ, ghét bỏ chính mình văn từ khô cạn.
  53. Đã lâu không nói chuyện trong chủ đề này, hai ngày nay đã hiểu rất nhiều chuyện, trò chơi là một quá trình hợp lực nhiều mặt, rất nhiều người lựa chọn hợp lực. Lựa chọn của chúng ta chỉ có một phần tác dụng, chúng ta cũng vĩnh viễn không thể nào biết được chân tướng thế giới chúng ta vẫn đang nhìn ngắm. Vỡ tan hay càng lúc càng xa, là quá trình mà bất kỳ ai gặp gỡ trên thế giới này đều phải trải qua, nhưng mà may mắn là còn có em, đúng không.
  54. Ngày đó khi cẩn thận xem Thiên thiên hướng thượng, thấy em không ngừng chảy mồ hôi sau đó dùng khăn giấy lau đi, kết quả càng lau càng dễ nhìn, trong đầu đều là: “Ngụy Minh đế nghi ngờ Bình thúc thoa phấn, đang là mùa hạ, bèn mời canh nóng. Vừa ăn, mồ hôi ra, dùng tay áo đỏ tự lau, da càng trắng sáng.” Đoạn kia, đơn giản là làm chính mình xấu hổ. Không cần cố gắng trang điểm ăn mặc lại có thể lộ ra khí chất thoải mái tự nhiên, quá đẹp trai, thực sự là khiến người líu lưỡi.
  55. Trên đời này, dù sao cũng không phải chỉ có người thích mùa hạ nóng bỏng ngập tràn, còn có người say đắm tia nắng nhạt màu của ngày đông.
  56. Bận rộn một ngày đêm bớt thời gian nghe bản live, nhìn hình dáng em lại đọc lên một lời ca xưa cũ “Bay lên chín tầng trời hát một khúc ca, hai mươi lăm người thổi sáo.” Hôm nay chỉ có thể dùng để trêu ghẹo hình dáng em tận tâm cất tiếng hát, nhưng mà không phải 25 người thổi sáo cũng không che mờ được một khúc ca, mà là 25 tên ngốc không có trái tim cùng âm thanh huyên náo ồn ào cũng không cách nào che giấu được nắng mai trong tiếng ca ấy. Có một số chuyện không nói cũng được, mãn nguyện ẩn chứa hữu tình. Không ngừng giăng lưới.
  57. Trong thanh xuân rực rỡ, đặt bước chân cùng em đồng hành; tháng năm tương lai không thể biết trước, kiên nghị quyết tâm bầu bạn bên em.
  58. Cho dù con đường phía trước là ngập tràn sắc xuân tươi đẹp, hay là cánh đồng hoang không một bóng người, chỉ cùng em cất bước.
  59. Bởi vì thích em, đến nay rơi xuống trước mắt đều là ánh sáng. Trong hiện thực này, có không bình thản cũng có thể tiếp tục bước đi, bởi vì loại tình cảm không một từ ngữ nào có thể giải thích này lan tràn ra mọi thứ phía sau, tựa như đi ở đầu phố, chỉ cần nhớ đến em, liền như giấc mơ đã thành sự thực, cả sinh mệnh đều bao phủ trong ánh sáng màu sắc dịu dàng.
  60. Biết ánh sáng gặp gỡ ánh sáng thế nào không? —— là gặp nhau ở nơi đen tối nhất.
  61. Một câu giản đơn, nhưng mỗi câu đều có thể được em nói thành nội dung sâu sắc trầm bổng du dương trăm biến nghìn chuyển, a, không ngừng vang vọng ở trong đầu.
  62. Hành giả vô cương. *Người đi đường không có giới hạn không có tận cùng,*
 
Lần thứ 2 nói chuyện phiếm với Dịch Dương Thiên Tỉ
Nguồn : danghoalansan


Từ khi nghe được lời tự giới thiệu vạn năm không đổi của em “Chào mọi người, em là TFBOYS Dịch Dương Thiên Tỉ” đến bây giờ, chị đã thích em 1 năm 3 tháng. Một năm chưa tính là lâu, nhưng đối với chòm sao Bạch Dương nhiệt tình chỉ được 3 phút là chị mà nói, em cũng coi như là một thu hoạch tình cờ ngoài ý muốn của chị, hơn nữa, chị còn da mặt dày không muốn buông tay.

Ngày hôm nay muốn nói với em một chút chuyện thời thơ ấu.

Trong ký ức, đoạn thời gian trôi chậm nhất chính là thời thơ ấu. Khi đó ban ngày và đêm tối hình như đều không có tận cùng, vĩnh viễn không biết lúc nào mới tan học, sinh nhật 7 tuổi và 8 tuổi, 8 tuổi và 9 tuổi cách nhau cũng thật lâu thật lâu. Trái ngược với hiện tại, bất tri bất giác đã thích em được 1 năm, cảm giác như đang ăn một ly kem cực lớn, cho rằng sẽ ăn được rất lâu, thế nhưng loáng cái đã giải quyết xong rồi.

Cho nên bạn học Dịch à, tuổi thơ dài đằng đẵng như vậy, em đã vượt qua như thế nào?

Tương phản với tuổi thơ của em, chị có một tuổi thơ vô cùng phóng túng vô cùng thoải mái tự do. Chị lớn lên cùng bà ngoại, mẹ cũng không yêu cầu chị đến lớp năng khiếu học thêm tài nghệ. Năm 5 tuổi ấy chị học được 2 tiết dương cầm, thầy giáo cười tủm tỉm nói chị rất có thiên phú để học dương cầm. Nhưng chị nhớ rất rõ ngày đó về nhà, chị nắm chặt tay mẹ, nói với bà, chị không muốn học nữa. Mẹ chỉ nói 1 câu: “Vậy sau này lớn lên con đừng hối hận.”

Có đôi khi chị sẽ nghĩ, nếu như trước đây mẹ kiên trì để chị học nhạc cụ, chị của hiện tại, có phải sẽ khác hay không? Nếu như là cha mẹ của em, vào thời điểm em khóc nháo nói muốn từ bỏ, sẽ ân cần khuyên bảo hay sẽ nhẫn tâm cự tuyệt. Cha mẹ mong em trở thành một người đặc biệt, không giống với người khác, cho nên em học thư pháp học vũ đạo học nhạc khí, trở thành một đứa trẻ khiến tất cả mọi người nhìn thấy em đều hối hận khi xưa không học lấy hai môn tài nghệ.

Nói đến vũ đạo, thời gian trước chị tình cờ quen được một cô bé từng học nhảy Latin chung với em. Chị ôm tâm lý “dụ dỗ vị muội muội này”, làm bộ lơ đãng hỏi cô ấy “Em thích TFBOYS không?”. Cô ấy nhẹ nở nụ cười, nói trước đấy từng là bạn học của em.

Có một lý luận gọi là “Độ phân cách 6 người”, còn chưa được chứng thực, nhưng nguyên lý là thông qua trung bình 6 người, bạn có thể quen biết với 1 người xa lạ. Chị cảm thấy rất kỳ diệu, không nghĩ tới, một người từng ở chung một phòng tập vũ đạo với em, lúc này lại đứng ở trước mắt chị. Một khắc đó thậm chí chị cảm thấy em cách chị rất gần, thậm chí thật giống như chị có thể nhìn trộm được bộ dáng em khổ cực luyện tập khiêu vũ lúc nhỏ, thấy được hình dáng em tinh thần phấn chấn khi thấy Nam Nam đến xem em thi đấu.

Trước đây chị cũng từng học nhảy Latin, đại khái là cùng tầm tuổi đó với em. Chị không phủ nhận sự thực chị không có thiên phú về vũ đạo, học 2,3 năm đã tham gia không dưới 30 cuộc thi, nhưng từ đầu đến cuối không ai biết đến không có thành tựu gì. Chị và em đại khái là khác nhau ở điểm này, vào thời điểm không nhìn thấy ánh sáng, điều đầu tiên chị nghĩ đến luôn là buông tay từ bỏ, mà em lại dò dẫm, từng chút từng chút đi về phía trước.

Cho nên qua nhiều năm như vậy, chị vẫn mãi không nhìn thấy ánh sáng, càng không nhìn thấy ánh sáng chị lại càng không có dũng khí bước tiếp, mà em cắn răng kiên định mà tiến về phía trước, cuối cùng lấy được ánh mặt trời, nhận được hoa tươi, có được hàng triệu người hâm mộ.

Bạn học Dịch, chị rất ngưỡng mộ em. Ngưỡng mộ không phải là em tài hoa hơn người, người yêu thích như mây, mà là em kiên nghị vững vàng có trách nhiệm. Đều nói trẻ con không có kiên nhẫn nhất, mà em từ nhỏ đã quen đứng trước ống kính đứng trước gương, luyện tập vũ đạo học thuộc lời kịch, một lần lại một lần.

Chị nghĩ tới khi chị còn nhỏ, tan học lưng đeo cặp sách nặng trịc, bất tri bất giác đã về đến nhà rồi. Về đến nhà, đầu tiên là đọc sách 2,3 giờ, sau đó chậm chạp mở vở bài tập ra một bút một vở chép từ đơn. Bình thản vô vị, không có gì đặc sắc, nhưng cũng là cuộc sống chị tiếc nuối nhất.

Chị nghĩ mỗi người đều có những mục đích, những theo đuổi, những trải nghiệm những quá khứ khác nhau. Cái người qua đường đeo giày vải kia chưa chắc đã SIMPLE như chữ SIMPLE viết trên chiếc áo T-shirt trắng anh ta mặc, người phục vụ trong nhà hàng kia chưa hẳn cả đời sẽ đều phải lặp lại câu “Xin chào, xin hỏi các vị có mấy người.” Năm ấy, đứa trẻ là em vì không có thời gian mà qua loa nhai cơm hộp trên xe bus khiến người khác liếc nhìn, chỉ vài năm sau, trên biển quảng cáo của tất cả các trạm xe bus trong thủ đô đều là hoạt động công ích dùng danh nghĩa của em phát động.

Cảm ơn tôi của quá khứ, ít nhất tôi của hiện tại cũng không tính là quá tệ. Cảm ơn em của quá khứ,… ít nhất… hiện tại một nụ cười mỉm của em, chính là nỗi bận lòng đã lâu của rất nhiều người. Tương lai của hiện tại mà em ngày hôm qua đã nghĩ tới, chờ mong em đứng ở trên sân khấu thật lớn, bên cạnh có huynh đệ hiểu lòng em, chờ mong càng ngày càng nhiều những kinh ngạc vui mừng em mang đến cho chúng tôi.

Như vậy cũng chúc em trung khảo nỗ lực lên, nhé.

Wish you all the luck,and we’ll always be with you:)
Tôi cũng mong, về lý luận “Độ phân cách 6 người” ấy, cứ 6 người, lại 6 người, thêm 6 người nữa…
tôi có thể gặp được em.
 
BÌNH LUẬN – TÔI CÓ THỂ – FANCAM – TWISL
Nguồn : danghoalansan

Một số bình luận từ weibo của THEWORLDISLISTENING1128 hay chế TWISL

Ban đầu muốn edit 1 vài bình luận, chỉ vì 1 câu này: “Có rất nhiều lời muốn nói, cuối cùng phát hiện bốn chữ “Dịch Dương Thiên Tỉ” này chính là toàn bộ”. Nhưng mà càng edit lại càng dài…

@THEWORLDISLISTENING1128

#Chuyện xưa của em, thế giới đang lắng nghe# Gắng sức nhìn em, có phải sẽ có thể đem từng biểu tình của em, đều vững vàng khắc sâu trong lòng hay không. Nghe ca khúc có dấu ấn của em, có phải sẽ có thể thấy đủ. Giữ em trong giấc mộng, cùng em trải qua mỗi một lần chuyển màn, rộn ràng nhốn nháo, người đến người đi, cho dù không thể tiến vào thế giới của em, nhưng cũng có thể hiểu rõ trong câu chuyện tình yêu này, có bầu trời đầy sao, có hồi âm vang vọng, cũng có em vĩnh viễn không phai màu


千 o 千慕彤: Có rất nhiều lời muốn nói, cuối cùng phát hiện bốn chữ “Dịch Dương Thiên Tỉ” này chính là toàn bộ
hearta_org.gif


TKiwiL: Lần đầu tiên làm bài tập Photoshop, là yêu cầu làm một tấm poster. Toàn bộ tư liệu của tôi đều là em, nhưng tựa đề lớn tôi đã dùng là “Em bay đến bên kia thành phố”, kèm theo một hàng chữ nhỏ: “Em đã bay đi thật xa thật xa”. Cô giáo mang vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi hỏi tôi, đây là có ý gì, không có ý nghĩa lại không có chủ đề. Tôi trả lời cô giáo, đây là một câu hát. Thế nhưng tôi không nói cho cô giáo biết tôi viết những lời này là bởi vì một năm nay em bay đi bay lại mấy chục lần, chỉ để xuất hiện một ngày. Cô ấy không hiểu, tôi hiểu.


阿鑫 saki: Mỗi một bước em đi qua, chúng tôi đều đang lắng nghe
hearta_org.gif
Gió xuân mưa hạ lá thu đông tuyết, có lẽ tất cả những thứ tốt đẹp trên đời này đều không bằng một phần vạn của em
hearta_org.gif


讲实话有什麽不对了: # Dịch Dương Thiên Tỉ #
hearta_org.gif
Gắng sức nhìn em, có phải sẽ có thể từng đem từng biểu tình của em, đều vững vàng khắc ở trong lòng hay không
hearta_org.gif


pq 有没有很像门: Trong dòng người đông đúc, tôi chỉ thấy được em.

Only 烊烊: Tôi có một viên minh châu, bị bụi bặm bao phủ đã lâu, mà nay gạt sạch bụi trần lộ ra ánh sáng, chiếu rọi núi sông vạn dặm.
hearta_org.gif


千贝枇杷露: Trước khi thích em, tôi luôn luôn không hiểu vì sao một người sẽ bởi vì một người cách mình vô cùng xa mà khóc, mà cười, mỗi một cử động của người đó đều tác động đến mình! Hiện tại tôi đã biết! Lần đầu tiên rơi nước mắt vì một người, lần đầu tiên lo lắng vì một người hoàn toàn chưa từng gặp mặt, lần đầu tiên muốn cho một thiếu niên càng nhiều càng nhiều sủng ái! Thiên Thiên của tôi!
bs_org.gif


雨衣走走: Thế giới này rất ồn ào, cũng rất phức tạp, có đủ loại người khác nhau, cũng có đủ loại chuyện xưa diễn ra, vui buồn hợp tan, người đến người đi. Thiên Thiên thân ái của tôi, em rất trầm mặc, trầm mặc nỗ lực, trầm mặc thu hoạch, người hâm mộ rất điên cuồng, nhưng vẫn dùng trầm mặc để đối đãi, rất nhiều khi chúng tôi cũng không thể hiểu hết câu “Làm mọi việc thật tốt”, bởi vì khoảng cách xa xôi kia vẫn luôn tồn tại, thế nhưng em vẫn làm. Chúng tôi yêu em @TFBoys-Dịch Dương Thiên Tỉ.

金枕头贩售: #Thầy giáo biên đạo vũ đạo Dịch Dương Thiên Tỉ# Tiểu vương tử của tôi, nguyện cho em vĩnh viễn không biết sự hiểm ác đáng sợ của cuộc đời, thấy chỉ là những điều tốt đẹp, tôi có thể vì em đi hái sao nhỏ trồng hoa hồng, vì em mà tạo ra đồng thoại thuộc về chính em.

Tizz 自律 X1128: Vì sao Dịch Dương Thiên Tỉ có loại năng lực có thể khiến người ta nhanh chóng yên bình trở lại. . . ️#Thiên – tôi thịnh thế #

喜子大姐姐: Dịch Dương Thiên Tỉ, em chỉ cần tập trung sải bước về phía trước, phía sau có chúng tôi một mực đi cùng em.

火羊宝宝 -Jackson: Gặp mặt chính là khởi đầu tốt đẹp!

许小黑卍 Amber: Gió ở đâu, bồ công anh ở đó. Em ở đâu, chúng tôi ở đó. Tôi có thể cùng em ngắm trời sao, không cần nói rõ thêm nữa, tôi muốn ở bên em. Một ngày đêm huyên náo ồn ào, nhìn thấy em tựa như mọi thứ đều trầm tĩnh lại. Em đứa trẻ nho nhỏ, không ngừng bôn ba đi về nơi sân bay, có lúc hơi lộ vẻ uể oải, có lúc sẽ lộ ra xoáy lê hoa của mình, đại đa số thời gian em sẽ lặng im không nói. The world is listening to you #Dịch Dương Thiên Tỉ#
lovea_org.gif


P废玲 _ 编出狗想要单挑这宇宙: Không giống những show thời trang sân bay cá nhân trước đây, mệt mỏi ngủ gật, đột nhiên cười lộ xoáy lê hoa, ngoan ngoãn đi cùng, chỉ là im lặng ghi lại mỗi một lần chân thực về em, mỗi một lần tốt đẹp khảm vào đáy lòng. Dùng nước mắt lưu thành mặt hồ nơi Thiên sơn, để mỗi khi mệt mỏi rã rời em có thể dừng chân nghỉ lại. Gió ở đâu, bồ công anh ở đó. Em ở đâu, chúng tôi ở đó. Thanh âm của em, tôi đang nghe, thế giới đang nghe
hearta_org.gif
.

涮八千: Tôi đã từng hoài nghi, dòng người như nước chảy, đến cuối cùng tôi có thể cùng em đi đến nơi đâu; mà trong mộng vô số lần tôi nghe được thanh âm của em, như trời sao thăm thẳm, như cây thuốc phiện chiếm giữ sinh mạng người. Cho nên tôi dùng hết toàn lực muốn tìm được ngôi sao sáng nhất kia, sau đó mới phát hiện, toàn bộ sao sáng đều ở trong mắt em. Vì sao tôi muốn nhìn ngắm, thật tốt, hóa ra chính là em.

爱新觉罗 1012: Đứa trẻ đơn thuần.

某 loli: #Đọc bình luận đọc đến phát khóc”. Tôi không hiểu đủ Thiên gia của quá khứ, tôi không đảm bảo sẽ thích Thiên gia của tương lai. Nhưng Thiên gia của hiện tại thật sự rất tốt, vì em ấy mở dù, vì em ấy nói chuyện, vì em ấy mà góp nhặt tích cóp từng giọt từng giọt bé nhỏ trong cuộc sống. Thế giới lớn như vậy lại hội tụ thành một vòng tròn xinh đẹp, vây quanh em ấy, đi cùng em ấy, chấp nhất mà kiên định.

胖子大大头的嘴罒 V 罒: :
sun.gif
wind_org.gif
wind_org.gif
Em như mặt trời, cũng rất giống gió nhẹ. Mà giờ khắc này, hai mắt chị lại đang đổ mưa.
rain.gif
rain.gif
[Khóc đến mức mẹ ruột cũng không muốn nhận]

周周 OK 啦: @ 橘子郡李小六 Rất thích nam sinh như thế này nha! Cuối cùng cũng biết vì sao có fan viết “Kiếp sau cưới ta”
crazya_org.gif
Cậu rốt cuộc có nhìn thấy tớ @ cậu không? Thật muốn kéo cậu vào vào vòng fan.

尤他 Uta: Khi vừa mới mở video xem, tôi còn muốn thổ tào sao BGM lại là bài hát cổ như vậy, sau khi xem đến đoạn sau lại thầm muốn khóc. Những ngày tháng đã từng chờ đợi em xuống máy bay về đến nhà kia, ngoại trừ nước mắt và chờ đợi, thứ gì cũng không thể cho em cả.

萌城 -PlnkLady: Nếu như có thể cùng em gặp mặt, là vừa vặn vào lúc Bắc Kinh đang đón hoàng hôn.

遇见未来遇见易烊千玺: #Thầy giáo biên đạo vũ đạo Dịch Dương Thiên Tỉ# Rơi nước mắt là bởi vì yêu thương, em mười bốn tuổi đã đi một mình bao lâu, không được công nhận bao nhiêu lần, một đường đã đối mặt bao nhiêu khổ cực đây? Biết em sẽ không để cho người khác thấy nước mắt của mình, biết em là nam tử hán, có đau hơn nữa cũng chỉ là một chút nhíu mày, nhưng em mới mười bốn tuổi, còn là một đứa nhỏ, là độ tuổi vẫn có thể làm nũng mà, chúng tôi là người nhà của em, không phải chỉ sẻ chia niềm vui còn có khổ sở nha, đại ngốc.

嫁不出去怪千玺: Từ Bắc Kinh đến Trùng Khánh 1936 km, buổi chiều thứ sáu mỗi tuần vừa tan học, trên lưng đeo ba lô màu đen bước lên hành trình ước mơ, buổi tối chủ nhật lại phải vội vội vàng vàng trở lại để kịp đi học vào thứ hai. Thiếu niên, trên con đường này em đi đi về về vô số lần chỉ vì kiên trì một giấc mộng không hối hận, may mắn, chúng tôi khi em bắt đầu tỏa sáng liền bên em, không giận không rời #Thầy giáo biên đạo vũ đạo Dịch Dương Thiên Tỉ#

喵 Meow-: Làm fan của em, thật sự là chịu ngược không ít. Khi có cô em gửi thư đến tâm sự, làm đầu óc thông suốt, cũng đau lòng. Tìm điện thoại di động giúp làm video này, mục đích không phải là muốn ngược ai, mà là muốn cho người bạn nhỏ trong lòng đang mang hoài nghi của mình một phần kiên định. Mặc kệ có bao nhiêu uất ức, chịu bao nhiêu khổ đau không thể dùng ngôn từ để kể hết, chỉ cần thấy em còn vẫn kiên trì, tương lai tôi cũng sẽ kiên trì giống như em. Kiên trì, chính là tấm lòng ban đầu của video này.

彤彤千禧小猪: Vì sao lại muốn khóc??
bs_org.gif
bs_org.gif
bs_org.gif
Mỗi một lần em đến sân bay, đều cảm thấy thật mệt mỏi. . . Thấy em cười vui vẻ, rồi lại rất may mắn có một dàn hạc tiền tuyến ngốc nghếch như vậy, có thể trêu chọc em.
sada_org.gif
sada_org.gif
Chỉ hy vọng mỗi một thanh âm không tốt đều có thể cách xa em, thế giới của em chỉ còn lại tiếng cười hạnh phúc!
hearta_org.gif
hearta_org.gif
hearta_org.gif


喵的白眼好可爱: Muốn cùng em trèo cây, muốn hái cho em một quả đào, muốn nuôi cho em một hồ cá, muốn khi em chặt trúc thì đưa em một cây dao, muốn nhìn em nhảy tung tóc mái, muốn thay em mài mực, muốn nhìn em chạy nhảy, thoải mái cười lớn như trẻ nhỏ. Muốn cùng em lưu lạc, cất cánh hạ cánh đến mỗi một ngõ ngách của thế giới, như bồ công anh tìm kiếm phương hướng của gió trời, như cá mập hôn sóng biển cuộn trào, như Khoa Phụ truy đuổi mặt trời vĩnh viễn không rơi xuống. Em là phong cảnh tốt đẹp nhất, là tôi cháy rực hướng về.
 
Em đánh thắng quái vật, liền thu được quà tặng + Trích CMSN
Nguồn : danghoalansan

Em đánh thắng quái vật, liền thu được quà tặng


Tôi phải thừa nhận, lúc đầu khi tôi mới rơi hố cũng không phải thích cậu bé tên Dịch Dương Thiên Tỉ này nhất. Thậm chí một buổi tối ngồi tìm kiếm về TFBOYS, cũng như rất nhiều fan mới, tôi kinh ngạc tại sao số lượng fan của bọn họ lại khác biệt lớn như vậy.

Rõ ràng lý lịch của em ấy trên Bách khoa (Baike) rất dài, nhưng dường như cũng chưa vì thế mà đổi lại được tiếng vỗ tay ngang nhau.

[1]này còn lớn hơn so với Khải Nguyên, càng hiểu rõ lại càng chìm sâu.

[1]:Thích Thiên Tỉ, đồng thời có cảm tình với cả tiểu Khải và Nguyên Nguyên. Đoàn fan nhưng thích Thiên Tỉ hơn một chút.

Thiếu niên nhỏ, trong các cuộc phỏng vấn ánh mắt luôn lang thang ở phía dưới màn hình này, em tựa như hang động màu lam khó tìm thấy được trên bề mặt trái đất, khiến người mới biết đến liền muốn hiểu rõ, khiến người hiểu rõ liền đắm chìm, đợi sau khi thưởng thức một phen rồi đi ra, chính mình cũng đã có được bước chân đủ kiên định, giống như như em ấy.

Thời gian tôi biết em ấy không tính là lâu, hành văn cũng không được tốt lắm, nhưng tôi vẫn không nhịn được muốn viết một bài về em ấy. Em ấy là một sự tồn tại trân quý như vậy, khiến người nâng trong lòng bàn tay nhìn một lần, liền yêu thương lại kiêu ngạo, muốn yêu em ấy thêm một chút.

Ban đầu khi mới biết TFBOYS, thông qua trạm B (có lẽ là bilibili.com) xem được rất nhiều video tự chế của fan, hiểu về mấy đứa nhỏ từng chút từng chút một. Đại khái là vì tư liệu và biểu diễn của Khải Nguyên khá nhiều, tôi xem rất nhiều hậu trường huấn luyện khổ cực của 2 em, và như rất nhiều dì fan, thời điểm nhìn thấy Nguyên Nguyên và tiểu Khải bởi vì ép chân mà khóc, trong lòng nghẹn ngào, khóe mắt cũng đỏ lên. Mấy đứa mới nhỏ như vậy lại phải chịu đau đớn th.ân thể lớn đến thế, chảy nước mắt vẫn kiên trì.

Nhưng tôi tìm kiếm bao lần cũng không tìm thấy được dù chỉ một video luyện tập của Thiên Thiên.

Em ấy ở trên sân khấu thuần thục nhảy đường phố, thậm chí có thể trở thành người nhảy chính mười mấy giây của Sugar; em ấy đứng ở bên cạnh thầy BoBo và một nhóm nam sinh trưởng thành nhảy Hiphop; em ấy nhảy Jazz, đầu nấm hất lên một cái liền khiến các dì fan thét chói tai không ngừng. Tôi nhìn thấy ánh sáng rực rỡ của em ấy, nhưng không biết hơn 8 năm nhảy múa từ khi còn nhỏ xíu, em ấy đã trải qua những huấn luyện cơ bản gian nan thế nào mới có thể tạo nên th.ân thể mềm mại mà mạnh mẽ cứng cáp như thế.

Trong tuyển chọn “Tiến lên nào, thiếu niên”, bởi vì toàn tài mà bị phủ định, em nói câu kia: “Cũng không phải rất vui vẻ, chỉ là em quen như vậy rồi.” Có bao nhiêu Thiên gia và Đoàn fan đã bị những lời này hung hăng siết lấy lồng ngực đến mức chảy nước mắt. Cuối cùng, khi kết thúc MC hỏi “Sau khi thầy Khán hỏi em, cuối cùng em cũng cười, có đúng không?” Tôi không biết người khác nghĩ thế nào, sau khi tôi nhìn thấy như vậy thật muốn đấm một quyền lên mặt MC. Mấy người sau khi hoàn toàn phủ nhận vũ đạo ưu tú của em ấy, còn muốn giả bộ thánh nhân gì chứ? Thế nhưng em nho nhỏ vậy mà sau những lời này, lại lộ ra nụ cười nhỏ xinh, nói “Vâng.”

Em ấy thản nhiên mà không chút nản lòng, tiếp nhận thất bại.

Những người hâm mộ nói chuyện phiếm cùng mẹ Dịch ở sân bay mới biết em ấy nói “quen rồi” là bởi vì khi đó điều kiện gia đình thật sự không tốt, vội vàng đi học ăn cơm trưa ở trên xe bus, nhận những ánh mắt ghét bỏ cùng coi thường của người khác. Rất nhiều cuộc thi cũng là liên tiếp bị phủ nhận. Ở cái tuổi này, em ấy đã trải qua những ác ý lớn nhất thậm chí không thể tưởng tượng không thể dự đoán được, những lời khiến một chị gái thành niên như tôi nhìn thấy cũng chói tai khó có thể chịu đựng.

Em ấy yên lặng không nói gì, an tĩnh một lần lại một lần luyện tập.

Tôi không dám nghĩ tới những ngày tháng luyện tập vũ đạo ca hát học tập thư pháp một loạt những kỹ năng này, không dám nghĩ tới “Mười năm công sức dưới sân khấu” của em ấy, tôi chỉ từng lần một nhìn em ấy “Một phút đồng hồ trên đài cao”, lộ ra tất cả hoàn mỹ.

Tôi chưa từng thoáng nhìn thấy một tia không cam lòng hay uất ức.

Ái mộ một thiếu niên như vậy là tất nhiên, không quan trọng thời gian sớm muộn.

Em ấy tốt như vậy, tốt như vậy. Tốt đến mức khiến vô số bà chị bà dì đã học đại học đã đi làm, đều nhớ đến những thiếu niên mình từng thầm cảm mến trong những năm tháng ngây thơ. Tốt đến mức chỉ nhìn thấy nụ cười của em, cũng tựa như một lần nữa được tiếp thêm động lực căng tràn. Tốt đến mức khiến người khác một lần nữa nhặt lên quyền lợi được ước mơ, tiếp tục sải rộng bước chân hướng về phía tương lai mình khao khát.

Tôi nhớ kỹ mình từng xem qua những lời fan từng viết cho em ấy, khiến người ta sinh ra đồng cảm vô cùng mãnh liệt.

“Đứa trẻ nho nhỏ, em biết không, thần tượng chính là một hy vọng, khiến cho người ta cảm thấy, sống cũng không mệt mỏi đến vậy. Có điều gì có thể khiến người ta trở nên thoải mái nhiệt tình, tìm được động lực. Có thể trở thành người trong giấc mộng, thậm chí trở thành chính giấc mộng của người khác, nhất định là rất đặc biệt, giống như em.”

Đúng vậy, có nhiều người cũng giống như tôi, đem nguyện cảnh tốt đẹp nhất cùng mong đợi dịu dàng nhất, gửi gắm cho em. Em ấy kiên định bước đi, mang theo cùng thật nhiều mộng tưởng của chúng ta như vậy.

Có đôi khi tôi cũng nghĩ, chịu đựng nhiều như vậy, em ấy có mệt mỏi hay không, có cảm thấy bước chân tiếp theo càng ngày càng nặng? Thế nhưng tôi biết đối với em ấy mà nói, những hy vọng những chờ mong nặng trịch đã trở thành chất xúc tác cho em ấy tăng tốc rèn đúc chính mình. Em ấy lớn lên trong mong đợi trĩu nặng của cha mẹ, không bị những áp lực ấy đè ép vỡ tan, em ấy mang theo loại tình yêu này lớn lên thành một gốc cây tĩnh lặng mà phát sáng. Mà em ấy cũng đã học được cách đem tất cả hy vọng được ký gửi này hóa thành động lực.

Đáng nhắc tới chính là, chúng ta cũng vì em ấy mà hoàn toàn thay đổi. Bởi vì em ấy đã từng bị phủ định cũng đã sắp trở lại sân khấu đã từng phủ định mình kia, trở thành vì sao được muôn người chăm chú ngắm nhìn. Vậy chúng ta yêu hạt đậu nhỏ kia, cũng sẵn lòng lấy ra toàn bộ dũng khí, vì giấc mộng của mình, dám đối địch với cả thế giới.

Trong mắt tôi, thần tượng chưa bao giờ là một mình bay lên trong tiếng vỗ tay của fan. Thần tượng chân chính là thông qua thái độ hướng về phía trước của chính mình, cảm nhiễm thêm càng nhiều người cùng nhau bay cao.

Thiếu niên nho nhỏ khiến tôi yêu thương kia, em ấy tuổi còn nhỏ cũng không chút nghi ngờ làm đã được điều đó rồi.

[2].

[2]Tích góp đầy đủ, chậm rãi toát ra. Hình dung: chỉ có chuẩn bị chuẩn bị đầy đủ mới có thể làm tốt mọi việc.

Thiếu niên nho nhỏ khiến tôi yêu thương kia, mỗi một lần em ấy trầm mặc không lời cũng là vì ngày sau có được thành tựu xuất sắc.

Thiếu niên nho nhỏ khiến tôi yêu thương kia, xoáy lê hoa nhàn nhạt của em tràn ra ý cười, ấm áp lại sáng rực.

Khoảng thời gian mới thích em ấy, tôi cũng từng yên lặng đau lòng vì đứa nhỏ khuyết thiếu tuổi thơ, được cha mẹ yêu cầu trở thành “người đặc biệt” này.

Nhưng hiện tại tôi cảm ơn cha mẹ em ấy, đã bồi dưỡng ra em ưu tú như vậy.

Mỗi lần em ấy nhỏ giọng trả lời phỏng vấn, nhỏ giọng nói chuyện, tôi cũng từng đau lòng em ấy không thả lỏng chính mình, không tự tin giống như Nguyên Nguyên.

Nhưng hiện tại tôi rốt cuộc hiểu rõ, anh hùng không cần đồng tình hay thông cảm, chỉ cần quý trọng.

Thiếu niên nho nhỏ kia đang nhanh chóng lớn lên, mỗi một bước đi đều vững chắc mà ung dung, dùng tiếng phổ thông dễ nghe nói “Những người hâm mộ thân ái, mọi người rất đẹp, em yêu mọi người.” Em ấy căn bản không cần những người ủng hộ yêu thương mình đến đau lòng những chuyện đã qua của em ấy, đối với em ấy mà nói, những tiếng vỗ tay hoan hô của người hâm mộ mới là sự khẳng định đối với tất cả những việc em ấy làm và những yêu cầu càng cao trong tương lai.

Đồng thời khi chúng ta nói lo lắng, chúng ta cũng đã quên mất em ấy là một ngôi sao nhí từ nhỏ đã đứng trên sân khấu vô số lần, đã quên em ấy đã tươi cười ăn ý mà khiêu vũ cùng các anh trai chị gái.

Em ấy đã có đủ trưởng thành vượt quá tuổi, mặc dù sẽ có chút xót xa nhưng cũng không thể không thừa nhận, em ấy đã không còn là “đứa trẻ nhỏ” rất lâu rồi. Lâu đến mức em ấy đã học được cách đi con đường chính mình lựa chọn, làm việc chính mình yêu thích.

Cuộc sống còn không phải là như vậy sao.

Em đánh thắng được quái vật, liền thu được quà tặng.

—————-♥—————–

Đoạn trích trong bài viết “Thiếu niên à” chúc mừng sinh nhật em

“Thiếu niên à, chị biết em nhất định sẽ không dừng bước, nhất định sẽ không dùng nước mắt mềm yếu để đối mặt với cuộc đời.

Chị không có cách nào thay em xóa đi tất cả cực khổ, thế nhưng chị mong muốn em có thể hiểu rõ cho dù liều mạng cũng không đuổi kịp em, cũng luôn có rất nhiều người bầu bạn bên em.

Thiên gia vẫn thịnh truyền một câu nói về em, “Thích Dịch Dương Thiên Tỉ cho đến bây giờ chưa từng là yêu mến đơn phương.”

Khi ở Đài Loan, em dùng nước chấm ngọt ngào thuần thục vẽ ra một Thiên chỉ hạc; khi em đem một trái tim gửi lại cho chị gái đã tặng em một trái tim; khi ở sân bay em ngồi nói chuyện phiếm với các dì các chị tiền tuyến như bạn bè; khi em cố gắng chứng tỏ đã nhận được quà của fan, thậm chí bao gồm cả móc treo Mèo Kitty; khi lần trước em đồng ý sẽ mặc quần ấm với một đám a di tỷ tỷ trên weibo, chị đều có thể cảm nhận được ấm áp em mang đến.

Chị tự nhiên cũng không thể quên được khi chị hỏi em có biết đến sự kiện “Mang em đi ngắm thế giới” hay không, em nói biết; lại khi lo sợ bất an hỏi em có thích hay không, em cười nói, thích.

Trên thế giới này, chuyện hạnh phúc là thích một người có thể khiến cho mình luôn tiến nhanh về phía trước, mà còn hạnh phúc hơn chuyện này chính là người kia cũng dùng yêu thích xem như quà tặng, tặng lại cho mình.

Em mười bốn tuổi mang hình dáng như thế nào, chị không cách nào miêu tả được tưởng tượng của mình.

Nói một tiếng đơn giản “sinh nhật vui vẻ”, mong muốn khóe miệng em có thể luôn lộ ra xoáy lê hoa.

Chỉ mong ánh mắt của em, chỉ thấy được tươi cười.

Chỉ mong sau này mỗi một giấc mộng của em, sẽ không thành dã tràng xe cát.”

———————————–♥
 
Dịch Dương Thiên Tỉ lập weibo tròn 2 năm
Nguồn : danghoalansan


Gần đây chẳng thể viết gì, mọi điều muốn nói đều là mượn lời người khác.

Hôm nay muốn nói vài câu: Chúc mừng em, weibo đã tròn 2 tuổi rồi, chị nhìn theo em chắc cũng hơn 1 năm, mà quãng đường em đi, là 10 năm, hoặc đã là hơn 14 năm rồi. Chúc em vui vẻ, ngày ngày vui vẻ, ngày ngày mạnh khỏe, vui vẻ mạnh khỏe để đi cùng ước mơ của mình, nha em.



Năm tháng thoi đưa, bước chân vội vã. Thời gian như bóng ngựa trắng lướt qua khe cửa, mang đi hồi ức năm xưa, còn lại chính là ký ức của tôi về em. Biển cả hóa nương dâu, cảnh còn người mất, Thiên Tỉ em đã không còn mang dáng dấp khi đó, thiếu niên bé nhỏ dần cao lớn, cũng đã học được trưởng thành.

Màn đêm đen thẫm như nhuộm tô màu mực, ánh trăng xuyên thấu qua khung cửa sổ, mà em, chính tại nơi này. Bóng người chuyển động theo tiết tấu bằng trắc trầm bổng, ánh đèn trong phòng lay động trên thân hình em, ngay cả mái tóc cũng ướt đẫm. Dường như em mệt mỏi, dừng lại, ngón tay lộ ra trong ánh đèn thon dài mà tinh tế, nhấn nút tạm dừng tiếng nhạc, bước chân cứng cáp nhưng có chút mệt mỏi đi đến bên tường, dựa lưng vào tường chậm rãi ngồi xuống.

Mồ hôi thuận theo vành tai chảy xuống cổ, tóc mái buông xuống trước trán, trong đôi mắt cũng là mồ hôi, đường nhìn mơ hồ. Em ngẩng đầu, không để cho mồ hôi chảy vào mắt, không che mờ tầm nhìn, có thể nhìn thấy rõ con đường sau này, con đường tự mình lựa chọn, cho dù vạn phần gian nan cũng muốn tiếp tục bước đi.

Có thể đây chính là em ngày hôm nay, tích trữ lực lượng để phóng xuất, những lời đồn đại sao có thể so sánh với một mảnh túc sát giữa chân mày kia. Vó ngựa trắng thời gian như gió xuân lướt qua khe cửa, em đã cởi bỏ ngây thơ non nớt của những ngày đầu, giữa hàng lông mày là trưởng thành cũng trách nhiệm chẳng thể che đi. Đường dài chầm chậm, một đường chông gai, Thiên Tỉ em tựa như cỏ linh lăng màu tím kia, cao quý lại có thể sinh tồn từ khe nứt, có thể sống sót trong lớp đất gian khổ, và rồi lớn lên thành đóa hoa có thể chữa trị cho mọi người. Em lại cũng giống như hoa dành dành kia, trắng khiết thanh thuần, có chút tuổi trẻ, có chút ngây thơ, dâng tặng cho người hương thơm nồng nàn của mình, chưa từng oán trách.

Cây gỗ bị buộc chằng sẽ vươn thẳng, kim loại mài dũa sẽ sắc bén, em coi trắc trở là thang mây, dùng nó từng bước một leo về phía trước, cho đến khi leo đến đỉnh giấc mộng của chính mình.

Không lên núi cao, không biết được trời cao, cho nên Thiên Tỉ em không sợ trắc trở, không sợ bãi bùn nguy hiểm, không sợ vực sâu dốc đứng mà thẳng bước tiến về phía trước, chưa từng dừng chân nghỉ lại, mãi cho đến cực hạn cuối cùng của em, đây chính là em, là em chân thực.

Từ khi xuất đạo em một đường bước đi, nhìn qua mất mát, nhìn qua tươi cười, nhiều nhất chính là nhìn thấy được nỗ lực gian khổ của em. Không tích góp nửa bước, không thể đi được nghìn dặm, từng chút từng chút tích lũy, biết rõ đạo lý “hậu tích bạc phát”, tựa như nước ngầm trong lòng đất chậm rãi hội tụ, cuối cùng hợp lại cùng nhau thành suối nước, mạnh mẽ phun trào về phía trước, trở thành phong cảnh mỹ lệ khiến người đời thán phục.

Ni Khắc Hồ Triết từng nói: Chỉ có một lần lại một lần thử nghiệm, không có thất bại, không có người thất bại.

Thiên Tỉ hướng về giấc mộng của mình, là một lần lại một lần thử nghiệm, trên đường trải qua đau đớn khổ sở, nhưng vẫn mang niềm tin kiên định, và tinh thần mãi mãi không hao mòn. Coi đau đớn là thang mây, cho đến khi bước đến thiên đường của mộng tưởng.

Mưa đêm tích thành nước biếc của ngày xanh. Có vài người không cần tư thái, cũng có thể trở thành một hồi kinh hồng. Thiên Tỉ không cần những vật liệu bên ngoài, chỉ cần giữ kiên cường dũng cảm, lễ phép khiêm tốn, nỗ lực tiến tới, cầu vồng sẽ phát ra ánh sáng rực rỡ dưới cơn mưa.

Nhìn trời đất trăng sao đó, vĩnh viễn tĩnh lặng không lời, núi xanh sông dài, thời đại lâu bền, nếu muốn sừng sững không ngã, hãy leo lên núi cao mà vẫy tay, hãy thuận theo gió lộng mà hét lớn, thiện giả dựa vào vạn vật.

Cầu vồng chỉ xuất hiện sau cơn mưa, mà mỗi một Thiên vương đều là trải qua đau khổ mà trở nên không tầm thường. Thời gian dễ dàng cuốn trôi con người, khiến anh đào đỏ, khiến chuối tây xanh. Hai năm, tôi tin tưởng em cuối cùng sẽ đứng trên đỉnh núi, quan sát vạn vật của thế gian, tôi sẽ ở nơi đây nhìn em tỏa sáng, đợi em thành Vương.

Chúc mừng Thiên Tỉ lập weibo tròn 2 năm!
 
TAM SINH HỮU HẠNH, TÔI THÍCH EM
Nguồn: danghoalansan


Có đôi khi sẽ vô cớ mà thương cảm, tìm không được một bến đỗ để dừng chân, sau đó trong đầu hiện lên, chính là dáng dấp cương nghị của em. Chợt, thật giống như máu nóng căng tràn mà sống lại vậy, tìm được phương hướng cho mình.

Người đó có thể vĩnh viễn cũng không biết bạn yêu người đó đã bao lâu, là mười ngày như một chào buổi sáng, chúc ngủ ngon; hay có lẽ là đã từ rất lâu trước kia bình đạm giữa biển người. Điều duy nhất để tự an ủi một chút chính là nói với chính mình, cảm ơn tôi đã yêu em nhiều năm như vậy.

Một bên phong hoa tuyết nguyệt, một bên cơm nhạt trà thô, một bên nghĩ đến em sáng rực, một bên đuổi theo giấc mộng của mình, ảo tưởng là u mê, không muốn sẽ không nhìn đến, tôn trọng em cũng tôn trọng chính mình.

Có lúc tôi sẽ nghĩ, ở nơi không nhìn thấy được phải chăng chúng ta cũng đã từng gặp nhau, có lẽ là người đứng trên sân ga cùng chuyến tàu vừa rời bến, có lẽ là tôi mất ngủ và những chuyến bay đêm, có thể là ở dưới cùng một bầu trời, chúng ta đã gặp nhau nhỉ, tôi thường nghĩ như vậy đấy.

Cho dù là hổ phách hay bánh gạo, em luôn có thể vận dụng tự nhiên, dùng dịu dàng ấm áp của em hợp lại với quật cường, điềm đạm mà đối diện với những chuyện không vui. Sau đó à, có một cái bánh gạo rất rất lợi hại, tên là Dịch bánh gạo.

Những lúc không vui sẽ mở danh sách fan của em lên, trong nháy mắt cả đoàn tình địch liền dũng mãnh xông ra, và còn có chính tôi đang không biết là vui vẻ hay xót xa, sau đó khóc lớn một hồi, khóc xong liền nói với chính mình đi tu dưỡng bồi đắp bản thân đi, nếu không sẽ không đuổi kịp được rồi.

Cung Thiên Bình, nói dễ nghe chút là ấm áp, nói thẳng ra thì chính là nói nhiều, chạy đến khung chat của em một lần lại một lần tự mình nói chúc ngủ ngon, an ủi chính mình, có thể em ấy sẽ vừa vặn thấy được nhỉ, sau đó ôm giấc mộng, ngoan ngoãn ngủ một giấc.

Thời gian bế quan, suy nghĩ lấp đầy đầu óc đều là em, sau đó liền ngu ngốc mà đi mùa một con gấu bông, lại đặt cho nó một cái tên giống em, mỗi này đều nói chuyện với nó không dứt lời, sau đó khi xuất quan lại phát hiện ra ngoại trừ tên của em, cái gì cũng không nói nên lời.

Có thể chỉ vì một chuyện bé như hạt vừng mà một mình khóc như con cún lớn, khóc xong thì nhìn gương cười một hồi. Đồ ngốc, em ấy không thích con gái khóc nhè. Một giây sau liền quên mất viền mắt khóc đến đỏ bừng, không tim không phổi mà tự hô hào.

Đó là một thứ rất kỳ quái, không có ích kỷ của tình yêu, không có vô tư của thân tình. Dù vậy vừa nghe đến tên của em liền lập tức xấu hổ như nữ sinh nhỏ, có thể đây gọi là thích nhỉ, ai biết được chứ.

Sẽ liên hệ đủ loại đồ vật lên trên người em, rồi lại đem so sánh với một bộ quần áo em đã quên màu, có lẽ là trên đường thấy ai đó xắn ống quần, hoặc như thường thường sẽ tưởng tượng ra hình dáng của em.

Phật nói, mỗi một con bướm đều là một đóa hoa luân hồi mà thành, vậy nếu như có kiếp sau, đổi thành tôi là bướm em là hoa có được hay không, như vậy tôi sẽ ở bên em chẳng rời chẳng bỏ.

Em chính là có loại ma lực này, ngay từ đầu sẽ không để ý không yêu thích, nhưng chầm chậm mới nhận ra mới biết chính mình đã từng buồn cười như vậy, sau đó bắt đầu điên cuồng nhớ lại mỗi một dấu chân của em, quan tâm khiến trái tim co thắt đau đớn, liều mạng đuổi theo em, cho dù tôi chỉ là một người khách qua đường.

Thanh xuân chính là gặp gỡ cùng bỏ qua, ngựa không dừng vó, điều duy nhất tôi có thể làm, chính là cảm ơn tôi ở tuổi 21, gặp được em.

Tôi thích em.

*Tam sinh hữu hạnh, ba đời may mắn, may mắn tích góp của cả ba đời…
 
Hiệu chỉnh:
xxx
×
Quay lại
Top