- Tham gia
- 10/8/2010
- Bài viết
- 214
Giới thiệu với các bác, ku Tí nhà em...
Tới giờ ta "hành hiệp trượng nghĩa" rùi đây!
Trông về nơi xa lắm...
Thà một phút huy hoàng rồi vụt tắt
Còn hơn buồn le lói suốt trăm năm...
Dễ thương đấy chứ nhỉ???
Cận cảnh màn biểu diễn khỏa thân trong...bồn rửa bát!!!
Xem tớ làm mẫu rồi học hỏi đây này, chỉ làm một lần thôi đấy nhá!
Mình vẫn uống thuốc mọc tóc thường xuyên, mà sao vẫn cứ trụi lủi hoài thế nhỉ????
Ca sỹ triển vọng của năm!
Chỉ một bước sẩy chân mà mình bị tống vào đây, khổ thật!