[Audio] Màu Cỏ Úa - Truyện dài Nguyễn Ngọc Ngạn

Thiên Ngân Em nghe thử truyện này xem, rồi đàm đạo với anh?
 
em nghe rồi ạ, bài này dùng để đàm đạo tiếp nối vụ pháo hoa của anh em mình thì phải
 
ak, tý quên, anh Sun cho em nghe bài dài kinh dị, tối hôm đó đang nghe em ngủ khi nào chẳng biết nữa, mấy hôm sau nhớ đến lại nghe lại :p
 
Thiên Ngân Có 5 tiếng mấy mà em, còn 1 truyện anh mới đăng nữa cơ
Đúng là cái này cũng có nói nối tiếp những gì bữa anh em mình trao đổi ở topic pháo hoa, tại mình phải nghe nhiều luồng mới hiểu hơn được vấn đề, còn chỉ nghe những thứ được phép nghe, được phép đọc, được tuyên truyền thì mình không rõ được
 
Newsun, về nghe nhiều cũng như hiểu vấn đề một cách sâu sắc chắc chắn em không bằng anh nhưng cách em nghĩ về một người hay một thứ gì đó luôn là nhìn vào cái tốt của nó trước, nhiều cái có thể bây giờ cảm thấy không phù hợp nhưng ai biết được sau này lại phải kêu lên " may mà hồi trước đã làm"
Cách anh Sun nhìn một người nào đó ntn ạ ?
 
Thiên Ngân Nhìn người thì khác, nhìn người thì ta vẫn nên cố gắng nhìn điểm tốt của người ta trước

Còn việc này lại khác, mình đọc nhiều luồng không phải để nhìn cuộc sống bi quan, tăm tối, mình chỉ đọc để sáng suốt hơn, để không bị chụp mũ, che mắt, để biết cái nào tốt, cái nào xấu chứ không phải nhắm mắt đặt niềm tin tuyệt đối vào những thứ mà mình mơ hồ
 
Cảm thất nhiều lúc em cũng như vậy thật, biết không đúng nhưng vẫn cố tình đặt niềm tin vào
 
Anh Sun thích nghe audio book và cũng thường xuyên nghe ạ
 
Thiên Ngân Đúng là anh thích nghe audio book nhưng cũng không thường xuyên lắm, chỉ những bộ linh cảm là nó hay thôi :p
Năm nay chắc mới nghe có 4 5 cái gì đó à em, cái May mà có em nghe cũng được lắm
 
À, nếu như cùng tranh luận về một vấn đề nào đó để bảo vệ ý kiến của mình , em sẽ xưng bạn - mình với anh nhé. Còn bình thường nói chuyện em sẽ vẫn gọi anh là anh Sun. Anh đồng ý vụ nhé
mà anh không đồng ý em vẫn cũng sẽ thực hiện như trên :p
 
×
Quay lại
Top