thanhngoc102002
Thành viên
- Tham gia
- 22/11/2012
- Bài viết
- 1
Chào các anh chị và các bạn,
Mình là sinh viên năm nhất của trường ĐH Kinh tế Tp.HCM. Mình nhận thấy mình có khả năng và niềm yêu thích đối với Marketing rất nhiều và dự định sẽ đăng kí vào ngành này trong năm 2 nhưng ba mẹ mình lại đều làm kế toán và ép mình phải theo nghề ba mẹ, cố gắng học hành để năm sau đăng kí học Kế toán. Mình thấy mình chẳng có năng khiếu làm kế toán nào, mình vừa tính toán dở, vừa không cẩn thận nhưng ba mẹ mình một mực bắt mình phải như vậy. Mình muốn chứng minh cho ba mẹ mình thấy mình giỏi Marketing. Giờ mình phải làm sao?
Mình là sinh viên năm nhất của trường ĐH Kinh tế Tp.HCM. Mình nhận thấy mình có khả năng và niềm yêu thích đối với Marketing rất nhiều và dự định sẽ đăng kí vào ngành này trong năm 2 nhưng ba mẹ mình lại đều làm kế toán và ép mình phải theo nghề ba mẹ, cố gắng học hành để năm sau đăng kí học Kế toán. Mình thấy mình chẳng có năng khiếu làm kế toán nào, mình vừa tính toán dở, vừa không cẩn thận nhưng ba mẹ mình một mực bắt mình phải như vậy. Mình muốn chứng minh cho ba mẹ mình thấy mình giỏi Marketing. Giờ mình phải làm sao?