Bài học kinh nghiệm cho sinh viên!

bin_yu

Thành viên
Tham gia
2/9/2013
Bài viết
1
Xin chào diễn đàn KSV. Tôi tên là Lê Anh Dũng,23 tuổi, hiện đang là sinh viên của chương trình cử nhân kinh doanh quốc tế do Đại Học Hoa Sen và Paris Est của Pháp đào tạo. Tôi được biết diễn đàn KSV là diễn đàn uy tín dành cho sinh viên. Nên hôm nay, tôi gởi đến diễn đàn chia sẻ của tôi và cũng là phản ánh của đại đa số những sinh viên xa nhà học tập tại TPHCM nói riêng và cả nước nói chung, đó là tình trạng bị các chủ nhà "ép" giá bằng mọi cách để moi tiền. 1 ví dụ điển hình đó là bản thân tôi. Tôi và bạn tôi có tìm hiểu trên mạng và biết được nhà số 58/14B đường Đồng Nai, phường 15, quận 10, TPHCM, có nhu cầu cho thuê phòng. Sau đó chúng tôi có đến để tìm hiểu là 1 căn nhà 3 tầng, khá khang trang,được chủ nhà là bà Nguyễn Thu H. tiếp đón rất vui vẻ, sởi lởi như người quen lâu ngày gặp lại. Thực tế chúng tôi tìm hiểu trên mạng thì tiền nhà là 3 triệu đồng từ 3 người ở trở xuống, giờ giấc tự do, có phòng vệ sinh riêng, điện 3000đ/1kg và nước là 17000đ/khối. Nhưng sau đó chúng tôi trao đổi và có hỏi thêm chủ nhà thì được biết là giá nước có thay đổi là 20.000đ/khối. Bù vào đó chúng tôi được sử dụng thêm bộ bàn và ghế xoay cao cấp do những người trước để lại. Sau khi thống nhất thì vì tình cảm vui vẻ với chủ nhà vì cô ấy rất thân thiện và luôn khen chúng tôi để lấy thiện cảm. chúng tôi được cô gợi ý đưa tiền cọc là 3 triệu đồng,nhưng thật sự chúng tôi không có tiền nhiều nên chỉ đưa trước 1,5 triệu đồng. Sau khi nhận tiền cọc xong thì người phụ nữ này trở mặt nói với chúng tôi là thu thêm tiền xe mỗi người 150 nghìn đồng/tháng, vì sợ mất số tiền cọc nên chúng tôi đành phải cắn răng chịu đựng để đặt bút ký vào hợp đồng. Chính vì sai lầm đó sau này khi ký hợp đồng chính thức chúng tôi đưa thêm 1,5 triệu đồng tiền cọc nữa để đủ số tiền cọc 3 triệu, ngoài ra chúng tôi còn bị ép khi trong bảng hợp đồng thể hiện khi bạn đến nhà chơi phải đưa thêm 5000đ tiền gởi xe, qua đêm thì 10.000đ. Mọi chuyện có lẽ cũng không đến nỗi khi sự quá đáng này được thể hiện thông qua việc chủ phòng trọ mướn người vào làm nhiệm vụ bảo vệ trông giữ xe, mỗi khi chúng tôi về đêm thì phải đưa 10.000đ tiền gọi là "bồi dưỡng", nếu không có tiền lẻ đưa lúc đó thì sẽ được ghi vào biên lai tính tiền hàng tháng. Nếu đã gọi là bồi dưỡng thì chúng tôi cũng chấp nhận, nhưng "bồi dưỡng" ở đây được ngầm hiểu theo 1 nghĩa khác như là 1 thu nhập chính thức. Chúng tôi nghĩ rằng chỉ có chúng tôi mới là người bị đưa vào tình thế như vậy, nên cũng ráng nhẫn nhịn để đến 3 tháng sẽ được hoàn trả lại tiền cọc. Nhưng sau khi tìm hiểu thì chúng tôi được biết rằng những người vào cùng thời điểm với chúng tôi đều bị tình trạng tương tự. Theo suy nghĩ của riêng tôi thì tôi nghĩ những người trẻ xa quê như chúng tôi để tìm kiếm 1 tương lai tốt cho bản thân, gia đình và sau đó là xã hội. Thế nhưng đã có không ít những người lợi dụng điều đó, sự nhẹ dạ cả tin để tìm mọi cách trục lợi cho bản thân dù là từ những thứ nhỏ nhặt nhất. Đây không phải là vơ đũa cả nắm, vẫn có những người chủ thật sự tốt,có cái tâm. Nhưng vẫn còn những người quá thờ ơ với những chuẩn mực đạo đức, dựa vào sự quen biết xã hội, tuổi tác để chèn ép sinh viên. Chúc KSV ngày càng là chỗ dựa uy tín của sinh viên VN.
 
cái này đúng là họ quá đáng thật ăn mặn thì khát nước thôi làm tội thì rồi sẽ có ngày phải nhận cái giá đắt.đúng là khốn nạn
 
Cái đó đâu ghi trong hợp đồng đâu bạn? Sao lại phải chấp nhận?
 
Chủ nhà chỗ mình còn thu 35k/ 1 lần bạn đến chơi và 40k/ 1 ngày ở qua đêm, phải đưa CMND kể cả đó là em út lên chơi.

Sinh viên tỉnh lẻ thì biết làm sao được, 10 chỗ thì may ra được 1-2 chỗ trọn vẹn, còn lại đều được cái này, mất cái kia, chỗ được rộng rãi thì chủ có vấn đề, chỗ chủ tốt thì lại xa và nhỏ....

Đây cũng là 1 kinh nghiệm để chúng ta tập tính cẩn trọng hơn trước khi quyết định 1 việc gì đấy. Cố gắng vươn lên để sớm vượt qua những điều kiện khó khăn, trớ trêu này để đến tương lai tốt đẹp hơn :)
 
Chắc ở nhà cày ruộng quá :v
 
đại học vất vả thật, tưởng lo xong được nhiều thứ mà thực ra lúc nào cũng bị xoay như chóng chóng:KSV@19:
 
Trong đó sao khó vậy nhở? Ngoài Bắc thoáng hơn nhiều...
 
nho ss chưa thấy thôi, chứ trường hợp thế này đầy ra đó
 
Dzị hở? Thế chắc chỗ ss dễ...
 
nho ss chưa thấy thôi, chứ trường hợp thế này đầy ra đó
Ví dụ? :KSV@13:
Trong đó sao khó vậy nhở? Ngoài Bắc thoáng hơn nhiều...

Chỗ mình bạn bè ghé qua suốt, có con bạn đang phải tìm nhà trọ, ở nhờ chỗ mình cả 1 tháng. Tiền phòng đã đóng như vậy rồi, thêm người đến chơi ảnh hưởng gì đâu, còn nếu thêm ng ở cùng thì chỉ trả thêm tiền điện nước thôi chớ. Hay chỗ mình gần ngoại thành rồi nên mới thế? :KSV@05:

Klq nhưng nói đến vụ rạch mông ở Khánh Hòa, tuần trc chị cùng phòng con bạn lớp tui đi xe buýt bị rạch quần mà không biết gì cho đến lúc về nhà. :KSV@08:
 
Ví dụ? :KSV@13:


Chỗ mình bạn bè ghé qua suốt, có con bạn đang phải tìm nhà trọ, ở nhờ chỗ mình cả 1 tháng. Tiền phòng đã đóng như vậy rồi, thêm người đến chơi ảnh hưởng gì đâu, còn nếu thêm ng ở cùng thì chỉ trả thêm tiền điện nước thôi chớ. Hay chỗ mình gần ngoại thành rồi nên mới thế? :KSV@05:

Klq nhưng nói đến vụ rạch mông ở Khánh Hòa, tuần trc chị cùng phòng con bạn lớp tui đi xe buýt bị rạch quần mà không biết gì cho đến lúc về nhà. :KSV@08:
em đọc trên báo ợ :D
 
nghe cũng thâý lo nhưng mà nũa bill ở trong lưu xá của tu viện, không tốn tiền nhà, tiền cơm thì 15000/ngày nhưng chỉ khó là không được đi quá 9h, 9h tất cả phải nộp điện thoại và vaò phòng.
 
bill04 Chỉ cần có đạo là được ở lưu xá hay có điều kiện gì nữa không bill? :)
 
Newsun muốn ở là được à...ưu tiên cho nhưng bạn có hoàn cảnh khó khăn.còn không có đạo thì chế độ có khác không thì bill không biết.nhưng mà dù sao cũng an toàn và rẻ hơn ở ngoài rất nhiều.nói chung là nhà của các Cha và các Soul rất rộng cho sinh viên ở nhưng mà thương ít có người chịu ở vì quy định rất rỏ ràng..
 
bill04 Chắc tại đa phần thích tự do tự tại.
 
Newsun chính xác...bill thì thích được quản lí...cơ mà tự hứa với bản thân dù đi học có khó khăn cở nào nhưng vẩn phải cố gắng, sống sao cho tốt nên bill quyết đinh ở trong lưu xá..
anh Newsun có muốn vào lưu xá ở không? người ta chia ra rất rỏ ràng lưu xá nam thì ở các quận ngay trung tâm dể đi lại lắm....
 
bill04 Muốn thì cũng muốn nhưng điều kiện công việc không cho phép Bill à, giá cách đây mấy năm biết thì tốt quá :)
Anh thích ở 1 nơi yên bình, nhìn mấy tu viện như ở Đà Lạt thích lắm. Giờ thì đồ đạc quá nhiều, cộng với công việc giờ giấc thất thường nằm ngoài khuôn khổ bình thường nên chỉ có thể ở ngoài thôi.
 
nghe cũng thâý lo nhưng mà nũa bill ở trong lưu xá của tu viện, không tốn tiền nhà, tiền cơm thì 15000/ngày nhưng chỉ khó là không được đi quá 9h, 9h tất cả phải nộp điện thoại và vaò phòng.
ss ở trong tu viện ạ, em nghe nói ở đó thích lắm, tuy nội quy có hơi nghiêm một tí nhưng ko phải là quá khó để chấp hành ^^
 
nguyenhonganhsone4ever đúng rồi nàng nên chị mới định vào đó ở đấy...nói là tu viện nhưng mà rộng lắm lưu xá thường ở cửa sau nên cũng tiện...
 
×
Quay lại
Top