Bài thơ chúc mừng sinh nhật Xuanthu tỉ tỉ

Mr_Zer0

Gục ngã...
Thành viên thân thiết
Tham gia
25/11/2011
Bài viết
6.102
Mừng ngày sinh nhật của Xuân Thu
23 cây nến thổi phù phù
Bánh kem ngập tràn đầy mật ngọt
Bạn bè bằng hữu chúc mừng Thu
Ai cũng nói cười ôi xôm tụ
Đàn hát cười vang đến ngàn thu
Nhạc điệu êm đềm như cơn lũ
Cứ tưởng bạn thân hóa kẻ thù
Thu ko phải người thường thích đú
Cũng chẳng hay hùa với a dua
Bản lĩnh kì tài ko tự phụ
Nhạy bén thông minh óc gật gù
Tính cách khôi hài tuy khá phũ
giới tính lạ lùng quá nhen Thu
Bản chất thật thà nên hội tụ
Đừng có troll nhau sẽ gù rù
Gương mặt của nàng trông tuấn tú
Môi cười gợi nét kiểu mưa thu
Sau này có già khi lụ khụ
Sẽ có tôi đây đứng cầm dù
Tôi lại nhớ về ngày xưa cũ
Có bạn có bè có xuân thu
Vẫn còn ngây thơ nên bị dụ
Em hỡi em ơi muốn vào tù?
Đến tận bây giờ vẫn cay cú
Cái kẻ dai lì đến ngàn thu
Thôi thế từ đây anh đạo dụ
Tên lửa phòng không phóng vù vù

Sinh nhật Xuân Thu thấy hơi buồn
Huyết lệ gã khờ bắt đầu tuôn
Đóa mõm chó tàn đang nở muộn
Tìm đến nơi đâu rõ ngọn nguồn?
 
Xuân Thu sinh 91, mới 23 thôi, thơ khá dzui đấy, tui sẽ like nếu tự nhiên không có từ đ* trong đó:((, thấy dị dị/chói tai xíu
 
"hoa mõm chó* =_=
gu nghệ thuat ngày càng biến thái anh nhỉ
 
leduy biểu cảm gì thế, phải chăng là... :))
 
leduy thơ "hay" wa hen a =))
 
rio_sp nó cũng là 1 loài hoa, ko nên kì thị nó :D
 
Lan Thanh bà thích là đc rùi. chẳng qua chỉ là cách nói lái thôi mà just 4 fun
 
Mr_Zer0 vâng vâng _ _" k kì thị....k kì thị...
 
Thơ hay, (_ _") thơ hay......
 
Chao ôi tình cảm thiết tha
Thu đây chỉ muốn nhét hoa vào mồm :KSV@09:
 
rio_sp em hãy học cách đón nhận với những thứ thuộc thiếu số đi :D
 
leduy hay lắm hả? muốn làm 1 bài tặng cho hôn? :))
 
xuanthupro hoa sao lại nhét vào mồm
hoa nên cài tóc trên vòm sóng đen :D
 
Mr_Zer0 vâng...đón nhận...đón nhận...
 
Mr_Zer0 Ồ tớ cũng rất muốn đó!!!!!
Thử xem sao???
 
×
Quay lại
Top