Bài thơ nhỏ chúc mừng sinh nhật em Jasmine ^^

Mr_Zer0

Gục ngã...
Thành viên thân thiết
Tham gia
25/11/2011
Bài viết
6.102
Bài thơ anh viết giống hoa nhài
Món quà sinh nhật gửi Jasmine
Tặng cho cô bé nhiều mơ mộng
Hạnh phúc niềm vui đến hoài hoài

Bài thơ anh viết đầy khắc khoải
Đó là cảm xúc đè nặng vai
Mỗi lần trò chuyện anh tê tái
Ôi cô bé ơi anh mệt nhoài

Khi cô bé cười ở thực tại
Anh cứ ngỡ mình ở tương lai
Bởi vì em cứ như người lớn
Thả mồi câu cả kiểu mồi chài

Mười sáu tuổi rồi em xinh gái
Hận đời vô đối bọn con trai
Suốt ngày cà rỡn và lải nhải
Làm em bực tức điên vậy chài (trời)

Em không phải là đồ ăn hại
Mà em là kẻ bám rất dai
Đợi cho con mồi điên gần chết
Em bỗng cười vang thấy thật hài

Lạc quan yêu đời là mãi mãi
Tình bạn trên đời chẳng phôi phai
Dù lạ dù quen dù hoang dại
Em vẫn là em, bé hoa nhài

Ngàn sao trên trời anh vừa hái
Tặng cho em hết nhé Jasmine
Dù đời khó khăn hay trở ngại
Anh vẫn bên em đến lâu dài

16 tuổi rồi hỡi cô gái
Bưởi bòng bướm đậu cõi thiên thai
Hoa nở nụ cười trong hoang dại
Làm anh chảy nước như ăn xoài.

:)):)):)):))

:KSV@05::KSV@03::KSV@04::KSV@09:






 
ko có hay nhưng mà đúng đó
đúng vs jas luôn:))
 
Bưởi bòng bướm đậu cõi thiên thai
-----> Bưởi bòng ở đâu ra dzậy

:KSV@08:
Làm anh chảy nước như ăn xoài.
-----> Chảy gì vậy Mid?
:KSV@08:
NÓi chung đầu óc tui cứ hay tưởng tượng, đọc thơ Mid tui càng thêm tưởng bở nữa, hehe....

Dear Jas,
Sinh nhựt - tuổi mới chúc em gái luôn vui vẻ, trẻ đẹp và học thiệt giỏi nha. Phấn đấu là bông hoa lài cắm lọ ngọc trai - hoa thơm + ngọc trai quý phái, sang trọng nhé. Happy birthday to you!
 
ợ ợ
=)) =)) =))
cảm ơn cụ Mid
thơ rất đúng vs con :x :X
 
phải hát nữa chứ cụ nhỉ
:D:D:D
em gái ính nhật vui vẻ nha
ăn mau chóng lớn
 
Dear Lan Thanh: cám ơn bà đã gãi đúng chỗ ngứa. Khổ thơ đó là có ý đồ hết đó he he. con gái lớn rồi thì ông trời ban cho mấy thứ đó he he
 
Dear Lan Thanh: cám ơn bà đã gãi đúng chỗ ngứa. Khổ thơ đó là có ý đồ hết đó he he. con gái lớn rồi thì ông trời ban cho mấy thứ đó he he
Trời đất ơi, vậy thơ Mid ý nghĩa "sâu sắc", ghê quá đi!!!
 
Trời đất ơi, vậy thơ Mid ý nghĩa "sâu sắc", ghê quá đi!!!

nhưng dù sao thơ cũng là thơ. mượn thơ để diễn đạt ý he he he. chắc cũng ko ghê lắm nhờ vợ cả Lan Thanh nhờ :)):)):))=))
 
nhưng dù sao thơ cũng là thơ. mượn thơ để diễn đạt ý he he he. chắc cũng ko ghê lắm nhờ vợ cả Lan Thanh nhờ :)):)):))=))
Sao lại nhờ tui nhỉ:KSV@09:? "Mượn thơ diễn đạt ý" ---> kiểu này Jas phải xách dép chạy vì cái ý đó của Mid quá, thiệt tình:KSV@08:. Mà hồi nãy nghe kêu là tui gãi đúng chỗ ngứa hả, chỗ nào vậy, cho phép gãi lại chỗ khác nhé:KSV@05::KSV@04:
 
Sao lại nhờ tui nhỉ:KSV@09:? "Mượn thơ diễn đạt ý" ---> kiểu này Jas phải xách dép chạy vì cái ý đó của Mid quá, thiệt tình:KSV@08:. Mà hồi nãy nghe kêu là tui gãi đúng chỗ ngứa hả, chỗ nào vậy, cho phép gãi lại chỗ khác nhé:KSV@05::KSV@04:
ok ok thôi. vợ cả là nhất mà. gãi chỗ nào cũng được hết :D
 
Sao lại nhờ tui nhỉ:KSV@09:? "Mượn thơ diễn đạt ý" ---> kiểu này Jas phải xách dép chạy vì cái ý đó của Mid quá, thiệt tình:KSV@08:. Mà hồi nãy nghe kêu là tui gãi đúng chỗ ngứa hả, chỗ nào vậy, cho phép gãi lại chỗ khác nhé:KSV@05::KSV@04:
nhưng mà ss ơi e ko có dép, e chỉ có sandal thôi :D
 
Dear Mid,
Thế có nghe mấy vụ mấy ông lăng nhăng bị thê tử thủ hạ vô tình luôn hông <trong phim chưởng họ gọi là gì tui quên mất rồi>
Dear Jas,
Em muốn xách gì đó thì xách, chỉ e là ko không thoát khỏi lưới rập của Mid thôi chứ....Take care, hehe....
 
Dear LT:

Nghe rầu, nghe hoài lun ấy chứ. Nhưng t sống trong thế giới ảo thì mần gì đc nhau nào? chỉ chém gió qua lại vậy thôi. ko có gì phải sợ he he
 
Ờ, thôi tui đi ngủ đây, đuối quá rồi. Đang nghe cải lương, buồn quá Trời! Mid với Jas ở lại chơi dzui nha....
 
Ờ, thôi tui đi ngủ đây, đuối quá rồi. Đang nghe cải lương, buồn quá Trời! Mid với Jas ở lại chơi dzui nha....

ừa ngủ ngoan nhá vợ cả ^^. nge cải lương mà ko gật gà lim dim mới lạ he he :X
 
Không, tui buồn ngủ là tại buồn ngủ thôi, chứ hổng phải tại cải lương. Tui mang hơi hướng dân miền Tây xíu nên thấy cải lương hay thôi chứ hổng thấy buồn ngủ đâu....
 
Thế có nghe mấy vụ mấy ông lăng nhăng bị thê tử thủ hạ vô tình luôn hông <trong phim chưởng họ gọi là gì tui quên mất rồi>
Dear Jas,
Em muốn xách gì đó thì xách, chỉ e là ko không thoát khỏi lưới rập của Mid thôi chứ....Take care, hehe....

ôi chời ơi e cứ sợ cụ Mid ko thoát khỏi tay e ấy chứ =.=
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
ok ok thôi. vợ cả là nhất mà. gãi chỗ nào cũng được hết
Trans
khổ thân chị =.=
 
×
Quay lại
Top