Bài thơ về quần đảo Trường Sa

ngocthuy008

Thành viên
Tham gia
31/5/2011
Bài viết
3
Vì căm giận

Mấy ngày nay đài báo tin
Ngư dân đang bị đe doạ
Hình như có thế lực đang thái quá
Hung hăng
Bỗng dưng mình bỏ ăn
Vì căm giận

Khổ cho những ngư dân
Quanh năm chỉ biết làm ăn thật thà, bám biển
Vùng biển như là nhà của ta

Vùng biển Trường sa
Đã có tên ghi trong sử sách
Tự nhiên bị đổi sạch trắng thành đen
Làm sao những người dân chúng ta có thể ngồi yên
Vì căm giận

Không biết bọn cướp biển ở Trường sa
Có giống như bọn cướp biển ở Sômali không nhỉ?
Nếu thế chúng ta nên trang bị vũ khí
Cho ngư dân
Nếu bọn cướp đó đến gần
Ngư dân sẽ tự vệ
Người Việt nam không bao giờ chịu mất danh dự
Khi bị kẻ khác tấn công
Ngay trên vùng đất của cha ông để lại
Chúng ta nên đoàn kết để bảo vệ vùng lãnh hải
Dù chỉ là một tấc đất bị xâm hại
Cũng đủ làm lòng ta tê dại
Vì căm giận

Hãy đoàn kết lại và ghi nhớ mãi mãi
Trường sa
Hoàng sa
Là vùng biển của chúng ta
Những ngư dân thật thà đang ngày đêm bám biển
Đừng bao giờ run sợ
Trước bọn cướp biển man rợ kia
Có chúng tôi
Những trái tim đỏ rực màu cờ Tổ quốc
Đang cùng bám biển
Đang cùng anh vượt lên phía trước
Vì căm giận

Nước Việt nam dân chủ cộng hoà
Như một bài ca
Liền một dải
Chúng ta không bao giờ sợ hãi
Hãy mãi mãi khắc ghi
Những gì đang sảy ra hôm nay trên biển Đông và ghi lại
Tạc vào lòng
Làm gia phả cho con cháu muôn đời mai sau
Vì căm giận.

Có thể chúng ta sẽ không trả thù được bằng vũ khí
Nhưng những người dân Việt nam hãy nên suy nghĩ
Cách trả thù
Hỡi những ai con Lạc cháu tiên Rồng
Dù đang sinh sống ở đâu
Trên quả địa cầu
Hãy mau mau tẩy chay hàng Tàu
Hoặc là đã chót mua nhầm hay đang tiêu thụ hàng của bọn ăn cướp
Hãy đừng do dự
Mang đốt nó đi
Vì căm giận.

Cả đất nước sẽ thành một mặt trận
Không buôn bán với kẻ đầu trâu mặt ngựa
Không bao giờ coi đó là bạn nữa
Không cổ suý và xem phim nhựa
Không bao giờ được giữ lời hứa
Với bọn "Tàu khựa"
Chúng ta có thể làm được như thế
Vì căm giận.

Nguồn: Hanoi VIP School
 
Hay, khí thế hào hùng. Thích những loại thơ kháng chiến như thế này :KSV@07:
 
×
Quay lại
Top