Bài viết đầu tiên- mình được cảm ơn

emlasinhvien

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
8/9/2011
Bài viết
64
Ôi bài viết đầu tiên mình được cảm ơn, hạnh phúc quá. Mình sẽ cố gắng sức để viết tiếp dù còn hơi thở cuối cùng, hihihihhi. Các bạn hãy đợi tái xuất nhé, một bước đột phá thần kỳ, một hình ảnh hoàn toàn khác, công nhận mình chém gió quá.
:KSV@01::KSV@01::KSV@01::KSV@02::KSV@03::KSV@04::KSV@05::KSV@13::KSV@14::KSV@15::KSV@16:
:KSV@20:
 
mình ủng hộ bạn, tiếp tục cố gắng nhé

ngôi nhà ksv đang đợi bạn khám phá đấy ;)
 
Chu nay dinh choi troi day ma hahaha de coj co gj dot pha day.
 
×
Quay lại
Top