Bạn có hiểu được ý nghĩa sâu xa của những bức ảnh này?

ly quoc

I'm fine!
Thành viên thân thiết
Tham gia
18/4/2013
Bài viết
12.616
Những bức ảnh tưởng chừng như đơn giản và khó hiểu nhưng lại chứa trong mình những triết lý rất sâu xa về cuộc sống. Liệu bạn đã hiểu hết được những ẩn ý này?


20140919-021718-triet-ly-4.jpg


Những người phụ nữ chỉ biết lệ thuộc, dựa dẫm vào đàn ông, sẽ có một ngày nào đó họ bị ngã đau đớn.

20140919-021718-triet-ly-1.jpg

Mù quáng dựa theo sự dẫn dắt của người khác mà bước về phía trước, chỉ có thể khiến bạn một bước trống rỗng, vấp ngã rất đau

20140919-021718-triet-ly-20.jpg


Sau lưng mỗi người đàn ông thành công, đều phải có một người phụ nữ lặng lẽ hi sinh không cầu mong được đền đáp. Còn sau lưng mỗi người phụ nữ bướng bỉnh, sẽ nhất định sẽ có một người đàn ông nuông chiều họ quá nhiều.

20140919-021718-triet-ly-11.jpg


Khi bạn đang tính toán mưu đồ với người khác, người khác cũng đang làm vậy với bạn.

20140919-021718-triet-ly-6.jpg


Cuộc sống cũng giống như sân khấu vậy, chưa đến lúc hạ màn, bạn vĩnh viễn sẽ không thể biết được bản thân mình tuyệt vời đến đâu

20140919-021718-triet-ly-3.jpg


Rất nhiều người chỉ biết dựa vào nhan sắc để sống, mà không biết rằng đó chỉ là cuộc sống tạm bợ, không khác gì cái xác biết đi trống rỗng và nhàm chán

20140919-021719-triet-ly-18.jpg


Nếu ôm lấy hàng gạch này, tôi chẳng thể nào ôm lấy em, nhưng nếu buông xuống hàng gạch này, tôi lại không cách gì nuôi em được

20140919-021719-triet-ly-17.jpg


Ngày ấy bố mẹ đã cắt đi đôi cánh của con, bây giờ lại muốn con bay...muốn con thành đạt và giỏi giang như bao người khác

20140919-021719-triet-ly-7.jpg


Khi đàn ông bị trói buộc mất tự do, dẫu cho người phụ nữ có đối xử với anh ta tốt đến đâu, anh ta cũng chán ghét cùng cực

20140919-030214-y-nghia-28.jpg


Có đôi khi, những điều bạn thấy trên ti vi chưa chắc là sự thật

20140919-030212-y-nghia-27.jpg


Đừng bao giờ từ bỏ ước mơ của mình nhé!

20140919-030217-y-nghia-25.jpg


Trong mắt của đàn ông chỉ có nửa thân dưới của phụ nữ

20140919-030212-y-nghia-24.jpg


Người ta bảo rằng, xuất phát điểm của mỗi người trong xã hội đều giống nhau. Điều này có thực sự đúng không?

20140919-030215-y-nghia-17.png


Lúc nguy hiểm ập đến gần bạn, người bạn cho là gần gũi thân thiết nhất với mình lại hoàn toàn không hề hay biết. Còn người bị bạn bỏ rơi hờ hững lại không có cách nào cảnh báo cho bạn biết được. (Trong hình: một chú gấu nhỏ nằm kề bên không hay biết gì, chú gấu lớn bị bỏ rơi thì phát hiện nguy hiểm nhưng lại không thể báo được cho chủ nhân)

20140919-030216-y-nghia-16.png


Tuổi tác không phải là vấn đề, quan trọng chính là có được một trái tim đầy tươi trẻ

20140919-030213-y-nghia-15.png


Liệu bạn có thể phân biệt được người bên cạnh mình là thiên sứ hay ác quỷ không?

20140919-030216-y-nghia-14.png


Bạn thực sự, thực sự có thể chịu đựng được ánh mắt soi mói của tất cả mọi người sao?

20140919-030214-y-nghia-13.png


Trưởng thành rồi, chúng ta sẽ chẳng còn ngây thơ như xưa nữa. Ai cũng tự đeo cho mình một chiếc mặt nạ, một con người, một thân phận khác. Chỉ có trẻ em là luôn trong sáng và là chính mình.

20140919-030213-y-nghia-10.png

Có đôi khi bạn sẽ không hề biết được rằng, lời mình nói ra đã làm tổn thương người khác đến thế nào

20140919-030215-y-nghia-4.png


Tôi trao trái tim mình cho em, em lại dùng ánh mắt lạnh lùng kia giết chết tôi

20140919-030217-y-nghia-29.jpg


Những người đẩy hình vuông không đi nhanh bằng những người đẩy hình tròn, nhưng đến lúc xuống dốc, họ lại không phải lo bị trượt ngã.

20140919-030218-y-nghia-21.png


Thực ra thiên thần luôn ở bên cạnh bạn đó thôi. Chỉ là bạn chọn cách nghe theo lời xúi giục của ác quỷ

20140919-030218-y-nghia-8.png


Nếu không thúc đẩy bản thân mình sáng tạo, thế giới của bạn mãi mãi chỉ có hai màu đen trắng

20140919-030610-y-nghia-23.jpg


Không có bạn bè vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn. Tuy ở ngoài thì cười nhưng bên trong luôn phòng thủ nhau.

20140919-032943-y-nghia-30.jpg


Kẻ đáng sợ không phải là kẻ xấu thực sự, mà là người tốt giả tạo
(Chú thích ảnh: Người đó cầm bảng là "Bảo vệ cây cối", nhưng lại dùng nước sôi để phá cây)

Tạm kết

Cuộc sống không như những gì bạn tưởng tượng. Có rất nhiều góc khuất và mặt tối mà tất cả chúng ta đều phải đối mặt hằng ngày. Điều quan trọng là chúng ta có đủ sáng suốt và thông minh để nhận ra đâu là đúng, đâu là sai, đâu là bạn thân, đâu là kẻ thù của mình. Đừng bao giờ để vẻ bề ngoài hào nhoáng và bóng bẩy đánh lừa bạn.

Theo Yan
 
Từng đọc một bài như thế này nhưng ít hình ảnh hơn
 
1 hình ảnh nhưng tùy người nhìn vào sẽ có các cách nhìn nhận khác nhau, cuộc sống đúng là nhiều mặt thật.
 
@ly quoc Cuộc sống không như những gì bạn tưởng tượng. Có rất nhiều góc khuất và mặt tối mà tất cả chúng ta đều phải đối mặt hằng ngày. Điều quan trọng là chúng ta có đủ sáng suốt và thông minh để nhận ra đâu là đúng, đâu là sai, đâu là bạn thân, đâu là kẻ thù của mình. Đừng bao giờ để vẻ bề ngoài hào nhoáng và bóng bẩy đánh lừa bạn.

nhưng sẽ có ngoại lệ phải không ạ?
 
@ly quoc nhưng không lẽ, mỗi khi đối mặt với một ai đó, mình lại phải dè chừng, nghi ngờ xem họ có ý đồ gì không, phải cẩn thận chú ý đến từng hành động của họ ạ? Như vậy quả thật rất khó chịu.
 
@shinran0000 thật ra em không thể nhìn thấy được cho dù em phòng bị, chỉ khi nào bị ai đó đâm cho 1 nhát đau điếng thì mình mới chợt nhận ra thôi.
 
@ly quoc vậy có nghĩa là sau khi bị đâm một nhát chí mạng vào tim, em có thể nhìn rõ phải không?
 
@ly quoc nhưng sao lại không đúng ạ. Em là ví dụ nè, thực sự là đau lắm đó. Em luôn có thể hình ra được ý đồ của người ta trong bất kỳ hành động nào, dù là nhỏ nhất. Thế mà vẫn không thể tự bảo vệ bản thân để tránh bị tổn thương đó thôi.
 
×
Quay lại
Top