Bạn đến với KSV như thế nào?

Mình đến với KSV y chang như chủ topic :D. Nhưng với 1 cái nik khác và sau đó đổi thành cái nik này và trở thành thành viên thanh thiết của KSV
 
Hì mình cũng đến với KSV qua google khi seach truyện Conan vào thấy vui vui nên đang kí luôn :D ^^
 
Suji cũng đến với ksv là nhờ conan...lúc đầu mình chỉ vào đọc conan thôi :KSV@05:...rồi tiếp tục tham gia game nối chữ tiếng anh của kuro (thank kuro nha :KSV@09:) và cứ thế...càng ngày càng thấy ksv thú vị hơn và muốn gắn bó :KSV@03:
 
:)) Hài thật, hồi đấy mình đang đi tìm cái Encartar Kid để tải ze, vì lúc trước anh mình cóp cho mình cái đấy nhưng cài lại máy mất tiêu. Mất bao nhiêu thời gian tải đến cái link thứ N?! thì chả down được nữa---->>>Bức xúc
Thế là hết hứng chả down nữa:(
Mà chả biết tại sao lại vác mặt quay lại nữa :)), thấy forum có nhìu thứ hay hay , như Conan chẳng hạn, bây giờ thì mình không bị Conan hút như xưa nữa nhưng vẫn thấy nhìu nhìu cùng sở thích...và thích tên ksv nữa.blah blah blah nên ở lại xem thế nào :d
 
sao ai cũng liên quan đến Conan thế nhể....
hic!....còn mình mà nói ra lí do mình đến với KSV thì các Fc sẽ cười mình thối mũi mất....èo...thôi nên giữ lại như chút nắng trong tim vậy!....
Nhưng chắc là...duyên số...vì nhìn ở đó...mình phản cảm với tất cả...nào là diễn đàn sv Văn lang.Nhiều Nhưng Thấy mỗi diễn đàn mình là thấy có tiếng nói chung....end!
Thân!Nam Miên( lâu lắm ko kí tên,,,,Aigooooooooooooooo)
 
e thì tìm horo.
 
Tìm tài liệu cho việc học tập => search google => thấy KSV => click vào thấy Conan => vào đọc 5 chap => đăng kí nick => đọc tiếp Conan => logout => cuối cùng là quên luôn mục đích chính là tìm thấy tài liệu :D

Lại vào KSV lần nữa => tìm thấy thứ cần tìm hehe
 
lên gg đọc tr
thấy có tên tr thì vô, ai dè đọc tới trang 5 thì bắt đk thành viên:KSV@05:
thế là đk để đọc tiếp:KSV@05:
 
mình thì tìm tiểu thuyết => thấy pic của ss pap
nhào vô lun, sau đó thi" bạn đã xem 5 trang"
ức chế đăng kí lun
 
mình vì conan:):):):):)
search google conan thì lạc vào đây
mình đăng kí năm 2010 cơ nhưng chỉ treo nick đó đọc truyện thui
chưa tham gia vào topic nào
đến năm 2011 thì mới bắt đầu nc vs mọi người ^^
 
admin dùng chiêu bài hiểm thật!hix!:KSV@07::KSV@07::KSV@07:
Nếu là diễn đàn khác,vào đến nơi cái đăng nhập với đăng kí thành viên nó cứ rơi đi rơi lại ,bực mình ra luôn,1 đi không trở lại nhưng ....vào ksv đang có thứ tìm dở thì....bạn ơi!...nãy giờ bạn đã đọc hết 5 bài viết trên ksv rồi,nếu vậy sao bạn không đăng kí để trở thành thành viên chính thức của ksv nhỉ.....èo.....vô đối!:KSV@14::KSV@14::KSV@14:
Nhưng chiến dịch này xem ra good và thân thiện!:D:D:D:KSV@14::KSV@14::KSV@14:nên bảo toàn,đừng xóa bỏ? nhé chú !
 
nhà conan ở đây đông thiệt
 
admin dùng chiêu bài hiểm thật!hix!:KSV@07::KSV@07::KSV@07:
Nếu là diễn đàn khác,vào đến nơi cái đăng nhập với đăng kí thành viên nó cứ rơi đi rơi lại ,bực mình ra luôn,1 đi không trở lại nhưng ....vào ksv đang có thứ tìm dở thì....bạn ơi!...nãy giờ bạn đã đọc hết 5 bài viết trên ksv rồi,nếu vậy sao bạn không đăng kí để trở thành thành viên chính thức của ksv nhỉ.....èo.....vô đối!:KSV@14::KSV@14::KSV@14:
Nhưng chiến dịch này xem ra good và thân thiện!:D:D:D:KSV@14::KSV@14::KSV@14:nên bảo toàn,đừng xóa bỏ? nhé chú !

lúc đó ức chế gần chết:KSV@05::KSV@05::KSV@05:
 
đang copy rất là phẻ ra
hiện ra cái bảng đó
không ức chế mới lạ
 
Ố ồ...e hèm..lần đầu tiên là thế này!

Đang rất vi vu đọc conan...ồ..một cảnh rất hay hay...cực kì hay. Đang coi đến khúc cao trào...
Cảnh đó chuẩn bị có phát hiện hung thủ thì có một cái bảng hiện ra...

" Bạn đã xem 5 bài....."
 
vì conan xông hẳn vào đây và.....
đăng kí luôn! sau bơ luôn k thèm quan tâm đến lúc cao trào nghe tranh luận conan máu anh hùng sôi lên cãi cùng và thế ta đến với KSV
 
Hùi trước mình đọc truyện conan bên truyenmoi.vn, sau đó có mấy bạn trong diễn đàn nói gì đó về bản dịch bên này,mình tò mò chạy qua xem thử bây giờ mình chỉ đọc truyện bên kenhsinhvien, hihi
 
×
Quay lại
Top