Bạn ghét con côn trùng nào nhất ?

Bạn ghét con côn trùng nào nhất?


  • Số người tham gia
    90

Mr_Zer0

Gục ngã...
Thành viên thân thiết
Tham gia
25/11/2011
Bài viết
6.102
Châu chấu
chau-chau-602008-4306.jpg

Bạn thuộc tuýp yêu thích một cuộc sống ổn định, bình dị. Bên cạnh đó, bạn cũng lo sợ rằng sẽ có những điều không lường trước được gây ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại của mình. Bạn cân nhắc và suy nghĩ rất kĩ trước mỗi vấn đề, mỗi quyết định, để rồi loại bỏ đi những điều có thể khiến bản thân thấy bất an. Bạn không bao giờ chọn lựa những hướng đi có thể khiến bạn chệch khỏi quỹ đạo an toàn. Đôi khi, chỉ cần một biến cố nhỏ cũng đủ làm nội tâm bạn dậy sóng và sự lo được lo mất của bạn sẽ tự đẩy bạn vào tình trạng căng thẳng nặng nề.

Gián
images1336431-gian01cms-602008-4678.jpg


Nội tâm bạn dường như vẫn luôn thường trực một nỗi sợ. Nỗi sợ rằng đến một lúc nào đó bạn không còn có thể tự đeo lên chiếc mặt nạ lí trí và mạnh mẽ được nữa. Bạn thường giấu kín bản thân đằng sau sự cứng rắn, kiên cường bề ngoài. Bạn thuộc tuýp tự giữ lấy những nỗi buồn và gắng gượng tỏ ra bản thân vẫn ổn. Bạn gần như lúc nào cũng canh cánh nỗi lo, rằng sẽ có một ai đó nhận ra. Và rồi phá vỡ đi lớp vỏ mãnh mẽ kia, bóc trần sự yếu đuối thực sự trong lòng bạn.

Kiễn lửa
cach-diet-kien-den-602008-3793.jpg


Có thể bạn không nhận ra, nhưng tiềm tàng trong bạn là sự sợ hãi đám đông và những âm thanh ồn ào quá mức. Bạn không thích cảm giác khi bị vây quanh bởi đầy những người và người cùng những âm thanh ầm ĩ, hỗn loạn. Bạn không thích cảm giác có nhiều người cùng lúc nhìn vào mình và rồi thầm phán xét. Những điều này khiến thần kinh bạn trở nên căng thẳng và tâm trạng dần xuống dốc hơn. Thậm chí, cái cảm giác ngột ngạt, bức bối của thành thị đôi lúc làm bạn cảm thấy chán ghét và muốn lập tức đi thật xa.

Muỗi
muoi-8-27712-602008-1535.jpg


Hơn bất kì một ai khác, khuynh hướng sợ hãi bệnh tật và cái chết của bạn thuộc loại khá cao. Bạn thường cảm thấy lo sợ về những căn bệnh kì lạ xuất hiện ngày càng nhiều, hay về môi trường không khí ô nhiễm nặng nề hiện tại. Bạn đặt nặng các vấn đề liên quan đến sức khỏe, do đó, khi mua sắm bạn chọn lựa rất kĩ lưỡng. Bạn đòi hỏi mọi thứ bạn sử dụng đều phải được chứng nhận an toàn, sạch sẽ. Bất kể đó là thực phẩm hay các nhu yếu phẩm khác.

Ong
ong-602008-1346.jpg


Ẩn sâu bên trong bạn là nỗi lo lắng, phiền muộn về cuộc sống tương lai mai sau. Bạn thường dành khá nhiều thời gian để suy nghĩ để dự tính về các kế hoạch hay con đường sau này phải đi ra sao. Học tập, sự nghiệp, gia đình, xã hội… bạn đều mong muốn sẽ đạt được những thành tựu nhất định, nhưng nỗi bất an khiến bạn sợ rằng bản thân không thể làm được. Bạn có quá nhiều những dự định và mục đích cần đạt được, để rồi điều đó khiến bạn gánh lấy thật nhiều áp lực lên chính mình.

Sâu róm
caterpillar-saurom241-602008-8934.jpg


Dường như từ khi sinh ra, bạn đã có nỗi sợ vô hình đối với những thứ không thể hiểu rõ và nắm bắt được. Bạn cảm thấy bất an và bối rối bất cứ khi nào nghĩ về những thứ khiến bạn cảm thấy không chắc chắn. Bạn rất hay tự dọa mình hoặc tự cho rằng bản thân bị rơi vào xu hướng bất lợi trong các tình huống còn chưa rõ kết quả. Bạn thiếu cảm giác an toàn và sợ phải đối mặt với những vấn đề ngoài dự tính. Có những lúc, bạn chọn cách tự giấu đi nỗi sợ của mình và tỏ vẻ “Tôi vẫn ổn.” nhưng chính điều này lại gây tác dụng ngược, nó càng khiến nội tâm bạn bị vây bởi sự sợ hãi nhiều hơn.

Kenh14
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
sâu róm sợ nhất là nó!!
 
muỗi RageExtreme.jpg lần nào thấy là phải đập cho bằng được
 
Ừm sợ nhất là sâu róm, còn ghét nhất là gián :D
 
ôi con sâu ghớm quá đy :KSV@16:
 
không sợ nhưng mà ghét, ghét nhất bị kiến cắn cụ ạ, đau cực luôn
 
nhện vừa ghét vưa sợ
 
Hông ghét cào cào, châu chấu:KSV@06:. Ghét mấy con có hại/truyền bệnh, hình như là ghét ruồi nhứt, con của nó còn ghê hơn:KSV@08:
 
Dường như từ khi sinh ra, bạn đã có nỗi sợ vô hình đối với những thứ không thể hiểu rõ và nắm bắt được. Bạn cảm thấy bất an và bối rối bất cứ khi nào nghĩ về những thứ khiến bạn cảm thấy không chắc chắn. Bạn rất hay tự dọa mình hoặc tự cho rằng bản thân bị rơi vào xu hướng bất lợi trong các tình huống còn chưa rõ kết quả. Bạn thiếu cảm giác an toàn và sợ phải đối mặt với những vấn đề ngoài dự tính. Có những lúc, bạn chọn cách tự giấu đi nỗi sợ của mình và tỏ vẻ “Tôi vẫn ổn.” nhưng chính điều này lại gây tác dụng ngược, nó càng khiến nội tâm bạn bị vây bởi sự sợ hãi nhiều hơn.
Sợ những j không chắc chắn.
cái này chuẩn quá!!!
 
con gián nào biết bay :-s
 
gian', chi? co' bua' moi' giet duok no ( sr may loi~ khong go~ duoc TV :( )
 

gián con nào trưởng thành mà chả bay được e?
Mới lột xác xong nó mới không bay được :D
đấy nó bò dưới đất thì em k sợ nhưng nó cứ bay bay thì thôi oy @-)
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
nhìn con sâu là muốn đập phát cho nó chết toi rồi!!!! đặc biệt là sâu róm nhắc tới là thấy ngứa hết cả nguời.......
 

đấy nó bò dưới đất thì em k sợ nhưng nó cứ bay bay thì thôi oy @-)
nó bay nghe vù vù vui tai phết :D
nhìn con sâu là muốn đập phát cho nó chết toi rồi!!!! đặc biệt là sâu róm nhắc tới là thấy ngứa hết cả nguời.......
Bình tĩnh em, gì mà nóng thấy
Nhìu con sâu róm lông nhìn rất là đẹp :))
 

nó bay nghe vù vù vui tai phết :D

Bình tĩnh em, gì mà nóng thấy
Nhìu con sâu róm lông nhìn rất là đẹp :))
eo ôi....e bị nó phục kích mấy lần rồi ạ,ác cảm ghê gớm:KSV@07:
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
×
Quay lại
Top