Bạn muốn ngăn cái chết của nạn nhân nào nhất trong DC ?

akemi nè, anh tatsuya trong vụ ở karaoke nè, và cả Irish trong movie 13 nữa
 
Em thì. ..
vụ anh ca sĩ và quản lý.
vụ 2 chị em hiểu lầm nhau tập 20
Vụ anh Takagi bị hiểu nhầm và bị bắt ở tập 7 mấy gì đó.
tuy ảnh k chết nhưng cũng xót cho cả hung thủ lẫn nạn nhân
 
m muốn ngăn vụ án ở quán karaoke trong tập 5 và vụ án 2 chị em tập mấy quên mất rùi:KSV@17:
 
Em mong Gin sama ở tập cuối không chết, còn ngăn cái chết thì chỉ có vụ án karaoke thui
 
Mình rất muốn cứu anh chàng giả gái ở tập bản sonat ánh trăng của Bethoven ấy. Cũng muốn cứu anh Mátuda nữa nhưng sợ anh Takagi lúc đó có nguy cơ ko còn đất với chị Sato nên e vẫn còn phân vân lắm. Nếu cho cứu nv gần chính như Akami thì e rất mún cứu chị ấy.
 
Cái chết của chị Akemi ở tập 2,cái chết của ông anh bác sĩ chuyển giới để trả thù cho bố ở tập 7,vụ 2 chị em sinh đôi,vụ phòng karaoke ở tập 5......nhiều nhiều vụ khác nữa,à,còn vụ nổ bom 11 năm trước của thanh tra Matsuda và vụ bố cô Sato nữa ạ.
 
Ngoài những vụ ở trên thì còn phải kể đến vụ cô gái tự sát trong đêm trước ngày cưới vì phát hiện hai người là anh em sinh đôi thất lạc nhau sau một vụ cháy đã cướp đi cha mẹ của hai người( tập 75 ). Cô gái lựa chọn cách tự thiêu đầy đau đớn...và câu kết của tác giả làm mình vô cùng xúc động "Không ai biết vì sau cô ấy lại chọn cách tự thiêu, nhưng có lẽ cô ấy muốn trở về để bắt đầu lại, trở về với ngọn lửa đã dẫn đến số phận nghiệt ngã của hai người"
 
Vụ án karaoke tập 5 đọc tập này muốn khóc luôn.
 
Vụ án của cầu thủ bóng đá Ray Curtis ở tập 29
Vụ án người cá ở tập 28
( Trên thực tế thì mk nghĩ chúng ta ko nên ngăn vụ nào cả.Nếu như ngăn đc thì giờ làm gì còn truyện hay mà đọc.)
 
×
Quay lại
Top