Sử Bạn ngưỡng mộ vị tướng nào nhất: Ngô Quyền, Trần Hưng Đạo hay Nguyễn Huệ (Quang Trung)?.

hienlongdam

Thành viên
Tham gia
2/11/2011
Bài viết
2
Bài học lịch sử còn đó với các trận đánh có tính chiến lược và đầy sáng tạo.
Ngô Quyền chiến thắng quân Nam Hán bằng chiến thuật “cọc nhọn và thủy triều” khiến quân Nam Hán phải khiếp vía.
Trần Hưng Đạo với chiến thuật “vườn không nhà trống” đại phá quân Nguyên Mông lần 2
Chiến thuật “mai phục và đánh úp” tạo nên chiến thắng oanh liệt của nhà Tây Sơn, khiến cho quân Xiêm “sợ quân Tây Sơn như sợ cọp”
Giữa họ có điểm nào chung?
Video ngắn sau đây sẽ giúp trả lời câu hỏi này bạn nhé, cùng khám phá!



 
mình thích Quang Trung nhất, tốc chiến tốc thắng, điều mà đến bây giờ chưa 1 nhà quân sự nào khám phá ra được bí quyết tốc hành như thế, là đội quân mạnh nhất Khu vực thời bấy giờ,chính thế mà Vua Thanh muốn gả công chúa và 2 tỉnh giáp biên giới cho VN
 
tất nhiên là nguyễn huệ rồi :X
cấp 2 học trường Quang Trung, cấp 3 đang học Nguyễn Huệ, ko thích ms lạ
thích nhất cái đoạn ông lấy hoa đào Tam Điệp gửi công chúa :X
 
Quang Trung là nhất, mình hâm mộ ông ấy từ lúc còn học cấp 1 hjhj
 
mình thì chả ngưỡng mộ ông nào bạn nói cả:KSV@13:
 
mỗi tướng ai cũng có cái tài riêng, mình thích cả ba vói đại tướng võ nguyên giáp nữa
 
Nói chung trong các vị tướng, vị nào cũng đáng khâm phục, nhưng luôn ngưỡng mộ vua Quang Trung - Nguyễn Huệ đó giờ, từ lời kể của ba....
P/S: Em gái chị cũng là Mod chứ chẳng chơi đâu nha....:KSV@11:
 
Nói chung trong các vị tướng, vị nào cũng đáng khâm phục, nhưng luôn ngưỡng mộ vua Quang Trung - Nguyễn Huệ đó giờ, từ lời kể của ba....
P/S: Em gái chị cũng là Mod chứ chẳng chơi đâu nha....:KSV@11:

Em cũng ngưỡng mộ vua Quang Trung chị ạ.:KSV@11:
 
Chân hết hẳn chưa....
 
Sao cái gì mà lâu hết dữ vậy....Rồi đi dạy bằng gì, vẫn cưỡi Honda, hay ba mẹ/anh ấy đưa đi...
đưa đón chị ạ.:KSV@18:. chị tụ tập nhậu nhẹt gì chưa???:KSV@05:
 

đưa đón chị ạ.:KSV@18:. chị tụ tập nhậu nhẹt gì chưa???:KSV@05:
Mai mới đi, mấy bữa nay ở nhà nằm ngủ ko hà...Mỗi lần lễ lộc/nghỉ ngơi/Tết, là xóm chị lại nhạc, karaoke, hò hát, điếc đầu điếc cổ. Vừa bắt nhốt Đàm Vĩnh Hưng là lại có người thả Thu Minh ra, nhiều lúc đêm hôm mấy ông nhậu hứng lên hát làng hát xóm, chả ngủ được....Nhiều lúc phiền ghê....Nhưng nghĩ lại, thôi, lễ lộc, họ làm dzậy cho xôm/có không khí đó mà....
 
Mai mới đi, mấy bữa nay ở nhà nằm ngủ ko hà...Mỗi lần lễ lộc/nghỉ ngơi/Tết, là xóm chị lại nhạc, karaoke, hò hát, điếc đầu điếc cổ. Vừa bắt nhốt Đàm Vĩnh Hưng là lại có người thả Thu Minh ra, nhiều lúc đêm hôm mấy ông nhậu hứng lên hát làng hát xóm, chả ngủ được....Nhiều lúc phiền ghê....Nhưng nghĩ lại, thôi, lễ lộc, họ làm dzậy cho xôm/có không khí đó mà....

chỗ chị không khí ghê. chỗ em im ắng lắm. ngta đi chơi hết.
 


chỗ chị không khí ghê. chỗ em im ắng lắm. ngta đi chơi hết.
Vậy xóm em chắc kinh tế khá giả ha...Xóm chị họ có đi chơi hông thì chị hông biết, nhưng thấy họ thích hát hò, giờ thì im hết rồi...Chắc nhà đó hát cả ngày nên mệt rồi...
 
Vậy xóm em chắc kinh tế khá giả ha...Xóm chị họ có đi chơi hông thì chị hông biết, nhưng thấy họ thích hát hò, giờ thì im hết rồi...Chắc nhà đó hát cả ngày nên mệt rồi...
Ui, cứ đi lượn lờ thui chứ khá giả gì chị. mà cũng chẳng bao giờ hát hò giờ này cả chị ạ. xung quanh ngta ý kiến ngay. chỗ em theo kiểu " Người Mĩ trầm lặng"
 
×
Quay lại
Top