Bạn thế nào khi bị..."xù"?

Sun Glare

Tân Sinh Viên
Thành viên thân thiết
Tham gia
26/6/2009
Bài viết
2.855
Bạn đau âm ỉ, nổi cơn thịnh nộ, hay sụp đổ hoàn toàn? Tìm hiểu thêm về chính mình nhé!

1. Bạn thích một anh chàng và bạn cũng chắc khoảng 80% là hắn cũng thích bạn nữa. Bạn có “động đậy” chút nào không?
a- Chắc rồi, sao phải chờ nhỉ?
b- E hèm… chắc sẽ để một số tín hiệu cho hắn.
c- Không đời nào. Nhỡ hắn chọc quê bạn thì sao?
2(1).jpg
2. Bạn và hắn bắt đầu hẹn hò. Một hôm nọ, hai đứa hẹn nhau nhưng hắn không đến đúng giờ. Bạn định sẽ chờ bao lâu?
a- 30 phút - phải cho hắn cơ hội chứ nhỉ, ai mà chẳng có lúc trễ nãi.
b- 5 phút - bạn sẽ không quanh quẩn chờ đợi hắn lâu hơn.
c- Cả đêm - rồi lúc nào đó hắn cũng phải xuất hiện …phải không nhỉ?
3. Hắn không đến. Bạn về nhà và cảm thấy:
a- Lo lắng - có khi nào hắn gặp chuyện gì đó không?
b- Bực mình - Hắn là ai mà dám cho bạn “leo cây” thế?
c- Đau khổ - hẳn là hắn chán gặp bạn rồi!
4. Bạn sẽ gọi điện cho hắn để biết lý do hắn thất hẹn chứ?
a- Ừm, có thể có chuyện gì đó.
b- Làm gì có chuyện đó. Hắn mới là người phải gọi điện và xin lỗi.
c- Có thể - khi bạn không thể chịu đựng nỗi khó chịu không biết lý do thêm một phút nào nữa.
5. Cuối cùng bạn cũng gọi cho hắn. Hắn ậm ừ một hồi rồi viện lý do rất ngớ ngẩn như là phải ở nhà trông… con thú cưng của… tên hàng xóm chẳng hạn! Bạn sẽ:
a- Hỏi coi hắn còn muốn tiếp tục gặp gỡ không.
b- Cho hắn một tràng ra trò trước khi hắn có cơ hội mở miệng nói … xù bạn.
c- Nói là bạn có thể đến giúp – bạn muốn gặp hắn ngay bây giờ.
6. Giả sử trước khi bạn có phản ứng vừa rồi, hắn thú nhận là đó chỉ là cái cớ hắn bịa ra, và sự thật là hắn không muốn quen bạn nữa. Bạn cảm thấy:
a- Thất vọng.
b- Giận dữ.
c- Tan nát cõi lòng.
7. Bạn đối mặt với chuyện này thế nào (những ngày đầu)?
a- Cho mình một chút thời gian để đối mặt với vết thương lòng.
b- Lên kế hoạch trả thù chứ sao nữa!
c- Khóc, khóc và khóc. Nước mắt của bạn chắc đủ nhấn chìm cả con tàu của thuyền trưởng Jack Sparrow lừng danh luôn ấy!
8. Nhưng rồi sau một thời gian, bạn quyết định là:
a- Hắn không phải là “một nửa” của bạn và bạn phải tiếp tục tìm “một nửa thật sự” thôi.
b- Ngồi lên kế hoạch vẫn chưa đủ - phải hành động thôi!
c- Chẳng ai sẽ hẹn hò với bạn nữa đâu!
9. Bạn nhìn quanh hội bạn và nhận ra:
a- Xung quanh mình vẫn còn khối người vừa dễ thương, tốt và thích mình nữa chứ!
b- Bạn có thể bắt đầu bằng việc nói xấu hắn.
c- Những cô gái khác mới hấp dẫn, vui vẻ làm sao. Ở bên họ chắc chắn là vui và thú vị hơn bạn nhiều!
10. Một vài tuần lễ sau, bạn vô tình chạm mặt hắn trên phố. Bạn sẽ:
a-Chào và nói chuyện vài câu.
b- Cho “tên vô lại” ấy biết bạn cảm thấy thế nào về hắn.
c- Òa khóc và bỏ chạy.
Bạn chọn đa số là câu a: Đau nhưng rồi vết thương sẽ lành nhanh.
Bạn không thích bị xù. Hay thực ra là rất tệ nữa kìa. Nhưng bạn không nghĩ là chia tay một người bạn từng yêu thương sẽ lấy luôn của bạn mọi thứ tốt đẹp khác trong cuộc đời. Cũng như mọi người, lúc đầu bạn cần thời gian để làm quen với vết thương lòng ấy và tự xem xét lại coi việc gì đã làm hỏng mối quan hệ của hai bạn. Nhưng rồi bạn biết là cứ tiếp tục suy xét và dằn vặt về nó sẽ chẳng đưa bạn đến đâu. Vì thế bạn nhanh chóng lấy lại “phong độ” và tiếp tục sống vui vẻ. Chúc mừng bạn!
Bạn chọn đa số câu b: Cơn thịnh nộ khi bị từ chối.
Bạn xem việc bị từ chối là một điều xúc phạm ghê gớm. Rốt cuộc thì hắn nghĩ mình là ai mà có quyền đối xử với bạn như thế? Đây thực sự là bức tường bạn tự dựng lên để bảo vệ mình khỏi nỗi đau lòng. Vấn đề là, nếu bạn chỉ chăm chăm là lỗi hoàn toàn của hắn và không chịu nhìn lại xem điều gì đã xảy ra cho mối quan hệ của hai bạn, bạn sẽ không thể học hỏi gì từ kinh nghiệm đau lòng này cả. Và nếu bạn hỏi MTO, tại sao cần học? Ấy là vì bài học sẽ giúp bạn có thể tránh được những điều tương tự xảy ra lần nữa. Bạn thấy nên không?
Bạn chọn đa số là câu c: Sụp đổ hoàn toàn.
Đối với bạn, bị người yêu nói lời chia tay là một chuyện thê thảm nhất, đau lòng nhất có thể xảy ra. Nhưng bạn ơi, hãy nhớ là ai cũng sẽ phải đối mặt với những lần bị từ chối – có thể là trong tình yêu, trong công việc, tình bạn hay những điều khác. Điều ngạc nhiên là, những người thành công nhất, chính là những người từng trải qua nhiều lần bị từ chối nhất. Bởi vì họ học được những kinh nghiệm quí giá từ những trải nghiệm không vui vẻ đó và vẫn nỗ lực cho dù phải đối mặt với rủi ro sẽ lại tiếp tục nhận thêm những cái lắc đầu. Họ biết rằng có gì xảy ra đi nữa thì họ cũng sẽ đối mặt thẳng thắn với nó, giải quyết nó và tiếp tục con đường một cách mạnh mẽ hơn, khôn ngoan hơn. Và bạn biết gì không? Bạn cũng có thể làm được như thế!
 
Bạn chọn đa số là câu a: Đau nhưng rồi vết thương sẽ lành nhanh.
Bạn không thích bị xù. Hay thực ra là rất tệ nữa kìa. Nhưng bạn không nghĩ là chia tay một người bạn từng yêu thương sẽ lấy luôn của bạn mọi thứ tốt đẹp khác trong cuộc đời. Cũng như mọi người, lúc đầu bạn cần thời gian để làm quen với vết thương lòng ấy và tự xem xét lại coi việc gì đã làm hỏng mối quan hệ của hai bạn. Nhưng rồi bạn biết là cứ tiếp tục suy xét và dằn vặt về nó sẽ chẳng đưa bạn đến đâu. Vì thế bạn nhanh chóng lấy lại “phong độ” và tiếp tục sống vui vẻ. Chúc mừng bạn!
=> Đánh trắc nghiệm này vui thật!!
Em chưa bao giờ quen ai và cũng never bị xù,...lấy cái này làm kinh nghiệm cho mai sau!!:D
 
×
Quay lại
Top