Bàn về cá tính của CĐV Việt Nam lẫn báo giới VN

Stamp

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
25/11/2010
Bài viết
51
@Mod: Tôi không rõ chủ đề này có đi chệch hướng cụm từ "Thể Thao" nhiều cảm xúc hay không? Nếu có, vui lòng chuyển.

Trước hết, cần phải khẳng định: Tôi là một người Việt thuần chủng và nằm trong phạm vi chủ đề sắp sửa đưa lên thớt. Xem bóng đá thỉnh thoảng khi tinh thần dân tộc dâng cao và có quan tâm đến các giải đấu ngoài khu vực chỉ những hôm mất ngủ và vì cá tính đặc biệt của Mou.

Chúng ta vừa thất trận trước Phil tối qua và sáng nay khi dạo quanh 1 loạt các trang tin tức mạng lẫn báo in, mắt tôi ngập trong muôn số lời chửi rủa hoặc nếu không là sự lạnh lẽo hờ hững mang tên Tuổi Trẻ Online. Cái quái quỷ gì thế? Tôi nhớ vài hôm trước báo chí và người hâm mộ còn tung hô VN đến tận Tây Ban Nha khi so sánh Vteam như một Barca đẳng cấp vùng trũng Đông Nam Á. Cái ý tưởng so sánh một đội tuyển quốc gia với một câu lạc bộ dù nổi danh thật.....thiếu tự trọng nhưng chẳng vấn đề gì với tôi vào thời điểm đó. Cốt lõi là ở sự đẹp đẽ của tấm lòng của nhóm lớn người Việt Nam này dành cho nhóm nhỏ người Việt Nam khác lẫn một lão lạc lõng người Bồ Đào Nha.

Nhưng mọi mĩ từ xoay chuyển nhanh chóng sang thái cực đối lập. Họ bắt đầu hét toáng lên "Phil bản lĩnh, VN thiếu bình tĩnh". Có ai ở đây xem bình luận trực tiếp trên trang Yahoo! VN tối qua ko? Thật sự là "ấn tượng khó quên" dù có thể chẳng ai trong cái nhóm nhiệt tình năng nổ comment đó dùng Double Rich. Phê phán VN thiếu bình tĩnh, mới để lọt lưới đã rung chân. Nhưng nhìn vào cái màn hình laptop là hàng đống con chữ thi nhau biểu tình "VN thua rồi" "Đá chán như thế này thì loại ngay vòng loại là cái chắc" "Dám chừng VN dắt tay thái về nước" khi Hiệp 1 vẫn còn tiếp diễn. M.K! Chỉ có chửi thề mới có thể diễn tả hết tâm trạng của tôi. Ai mới là kẻ thiếu bình tĩnh? Ai mới bản lĩnh kém? Ai chỉ mới thua 1 trái đã vội tin sái cổ là "bảo vệ ngôi vô địch chỉ là trong mơ"? CĐV Việt Nam! CĐV Việt Nam! CĐV Việt Nam.

Trong khi cầu thủ của chúng ta nỗ lực tìm đường vượt qua cái "xe buýt 2 tầng" (như so sánh của Calisto) thì cổ động viên của VN ngồi tiu nghỉu trên khán đài, văng tục trước màn hình TV và thi nhau chứng tỏ mình thông thái đến chừng nào trước màn hình máy vi tính. Tôi có cảm giác như thể họ sợ sẽ bị thất vọng, sợ bị cho là ngu xuẩn nếu có chút mảy may biểu hiện niềm lạc quan, sự tự tin là đội nhà sẽ thắng. Chung quy lại là BẢN LĨNH - thứ họ phê phán đội tuyển VN thiếu nhưng chính họ còn khan hiếm hơn.
Kết: Về cá tính của CĐV và Báo giới VN nói chung đa phần có thể so sánh như một người bạn "có phúc cùng hưởng" nhưng có họa KHÔNG THỂ cùng chia. Về màn trình diễn của tuyển thủ VN tôi ko hề thất vọng, thua 1 đội tuyển thực dụng và sặc mùi ngoại lai chẳng có gì là "nhục nhã" cả. Tôi chỉ thất vọng vì cái phần VN còn lại trên khán đài, trước màn hình TV lẫn máy VT.
 
Uhm, tớ cũng đồng ý với bạn,
trận thua hôm qua cũng đâu là gì, mình vẫn còn trận với Singapore nữa,
Philippines họ chơi phòng thủ quá chắc, cầu thủ to cao, lại biết tận dụng cơ hội nữa,
đôi lúc cũng thấy ức chế lối chơi ấy, nhưng dù sao thì đấy là cách của họ, mình thua.
nhưng ko phải là hết, khi mà các cầu thủ và ông Calisto khát khao chiến thắng hơn ai hết
thì CĐV và đặc biệt mấy nhà báo vớ vẩn, ngu xuẩn, ko biết cảm thông, chia sẻ, ko giữ được niềm tin với đội nhà thì thật đáng trách.
mình cũng từng rơi vào tình cảnh như vậy, khi ấy sẽ cố gắng hết mình thôi,
CĐV VN yêu bóng đá nhưng chưa thực sự yêu cầu thủ.
mình tin VN sẽ chiến thắng trận đấu cuối của vòng bảng để đi tiếp. :KSV@07:
 
Lại có lý do đi bão rồi, ồ lá la!


Diễu xe mừng chiến thắng trong sự giám sát của cảnh sát

Cả ngàn chiếc "xế" tập trung tại khu vực nội ô Bình Dương diễu hành qua nhiều tuyến đường hò hét gây náo loạn. Hàng chục cảnh sát cùng mô tô đặc chủng được huy động tối 8/12.


Ngay sau tiếng còi kết thúc trận đấu Việt Nam - Singapore, cả ngàn chiếc xe máy tập trung tại khu vực vòng xoay sân banh Gò Đậu, Thủ Dầu Một, Bình Dương. Đây cũng là điểm tập kết thường xuyên của đoàn này để "đi bão" trong những đêm cuối tuần ở vùng Đất Gốm này thời gian vừa qua.

Đủ "quân số", đoàn xe nối đuôi theo một chiếc "xế hộp" 7 chỗ cắm cờ Tổ quốc bắt đầu "buổi tiệc" ăn mừng bằng cuộc diễu hành qua nhiều tuyến đường.

bai-dieu-hanh.jpg


Các "quái xế" tập trung tại vòng xoay sân banh Gò Đậu như mọi hôm nhưng lần này có cảnh sát "hộ tống".
Dự đoán trước tình hình, ngay sau trận đấu, lực lượng Cảnh sát giao thông, cảnh sát trật tự cùng lực lượng dân quân, dân phòng đã được điều động đến khu vực trung tâm để giữ gìn an ninh trật tự.
Hàng chục chiếc "bồ câu" cùng nhiều xe tải nặng kè theo đoàn xe diễu hành trong tư thế sẵn sàng áp tải các "quái xế" lợi dụng cơ hội này để "quậy". Do bị cảnh sát hú còi kè theo nên các "quái xế" không dám manh động. Tuy nhiên, thỉnh thoảng trong đoàn xe vẫn có rồ ga, nẹt pô thể hiện sự phấn khích.
Khi đêm càng về khuya, đoàn xe đã ra chiêu chia nhỏ ra thành từng nhóm, tỉa ra nhiều hướng. Có nhóm thì dựng xe lên vỉa hè nghe ngóng tình hình. Sau đó khi vắng bóng cảnh sát, họ tiếp tục tụ lại cho chuyến diễu hành ăn mừng chiến thắng. Nhiều trường hợp đã bị lập biên bản vi phạm giao thông.
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
thank ban..... mong rang bai nay se den tay cac ten nha bao chuyen viet tin la cai @@!
 
tớ đồng ý với chủ topic. lâu nay để ý vào báo chí nước nhà đặc biệt ở kía cạnh thể thao, nếu chơi 1 trận hay là tung hô đến mây, rồi 1 trận tệ là ...rủa người ta chết lun.thắng k kiêu, bại không nản hình như đã k còn là tính cách của người Việt N am hay sao ấy?(hay chỉ thuộc về phía bào giới VN)
 
×
Quay lại
Top