Bảo Bình và những điều kì lạ

Tiểu Muội Muội

Mưa
Thành viên thân thiết
Tham gia
2/6/2015
Bài viết
1.315
Bảo Bình :
- Lười. Đủ loại lười, làm đc nhưng mà lúc nào cũng ườn ra như mèo đói.

- Thích nhanh bỏ nhanh. Y như trẻ con k được đồ thì giành cho bằng được. Được rồi thì vứt 1 xó.

- Hứng thú nhất thời. Thấy việc gì hay ho là đâm đầu vào làm, giữa chừng thấy nản là .. bỏ Biểu tượng cảm xúc pacman Nhưng có đôi khi lại làm tới cùng và thành công ngoài tưởng tượng. Còn gọi là hấp

- Hay nghĩ linh tinh rồi buồn.

- Hay cãi, vui thì nói nhiều k xuể, nói tới mức ù đầu mắt nổ đom đóm mà vẫn nói. Buồn thì cười tươi như hoa, cười tới mức mà ng khác tưởng Bảo Bình đang h.p

- Muốn ngta hiểu lòng mình nhưng chẳng chịu nói, thế là đâm ra giận dỗi.

- Thích được khen mà nói chung là nịnh, cứ nịnh khéo tí là cái gì cũng Ừ hết.

- Hay bảo thủ, hoặc nói ngược lại những gì mình nghĩ.

- Hiếu thắng, thích dẫn đầu rồi chỉ trò người nay làm gì ng kia làm gì.
Nói chung là đang nói xấu Bảo Bình =))

Mà Cũng Lạ ....


-Bảo Bình nhìn trông chảnh chả thua ai mà lại không ưa những người chảnh...

-Bảo Bình cứng đầu mà lại chả ưa mấy đứa cứng đầu cãi cố...

- Bảo Bình rắc rối ..mà lại không thích ai quá rắc rối..

-Bảo Bình hay giấu diếm ..mà lại không ưa những ai không biểu lộ hết mình

-Bảo Bình lạnh lùng với cả bị động ,,, mà lại thấy mấy đứa bị động khác là không thật lòng..

-Xài tiền nhiều khi như mưa ,,mà lại chả ưa mấy đứa phung phí..
......Đúng là đồ Bảo Bình khó ở !!! =.=
 
×
Quay lại
Top