Báo Mỹ đăng chùm ảnh mang tên “Việt Nam của bạn”

rio_sp

Cầu bao nuôi, hứa sẽ ngoan
Thành viên thân thiết
Tham gia
16/11/2011
Bài viết
14.548
(Dân trí) - Chùm ảnh “Your Vietnam” (Việt Nam của bạn) được đăng tải trên tờ tạp chí du lịch khám phá nổi tiếng của Mỹ - National Geographic - đã đưa lại những góc nhìn sinh động về đời sống thường nhật trên khắp các vùng miền của Việt Nam.
Cùng chiêm ngưỡng chùm ảnh “Your Vietnam” với những góc nhìn sinh động về cuộc sống thường nhật trên khắp các vùng miền Tổ quốc:

27-e3c7d.jpg
Vịnh Hạ Long (Ảnh: Simone Fisher)

28-e3c7d.jpg
Ruộng bậc thang ở vùng núi phía Bắc (Ảnh: Lê Đức Thọ)

29-e3c7d.jpg
Cậu bé chăn trâu ở Sapa (Ảnh: Tiong Wee Wong)

30-e3c7d.jpg
Phố phường Hà Nội (Ảnh: Lesley Williamson)

31-e3c7d.jpg
Người thanh niên bất ngờ bị hỏng xe dưới trời mưa ở thành phố Hồ Chí Minh (Ảnh: Ulysse Lemerise Bouchard)

33-e3c7d.jpg
Hình ảnh một cô bé người Dao đỏ ở Sapa rụt rè đứng bên bậu cửa nhìn người khách du lịch (Ảnh: Kimberley Coole)

34-e3c7d.jpg
Người lái đò trên sông Thu Bồn ở Hội An (Ảnh: Aaron Santos)

35-e3c7d.jpg
Bãi biển Cửa Lò (Ảnh: Bùi Hoàng Hải)

36-e3c7d.jpg
Những đồi cát ở Bình Thuận (Ảnh: Nguyễn Hiền)

37-e3c7d.jpg
Vườn quốc gia Ba Vì sau cơn mưa (Ảnh: Seok Ping Goh)

38-e3c7d.jpg
Những cô bé háo hức ngước nhìn thác Voi ở gần Đà Lạt (Ảnh: Madeleine Stevens)

39-e3c7d.jpg
Những cô gái mặc áo dài trắng đi lễ ở chùa Tây Phương, ngoại thành Hà Nội (Ảnh: Paul Levrier)

40-e3c7d.jpg
Vịnh Hạ Long (Ảnh: Monika Potocka)

41-e3c7d.jpg
Khu phố cổ Hà Nội (Ảnh: Shawn Hughes)

42-e3c7d.jpg
Ẩm thực đường phố tại Hội An (Ảnh: Thomas Freeman)

43-e3c7d.jpg
Người bán bóng bay trên phố phường Hà Nội (Ảnh: Patrick Lenhart)

44-e3c7d.jpg
Bà cụ bán hương ở Huế (Ảnh: Jamie Lafferty)

45-e3c7d.jpg
Những chiếc xe chở hàng ở Việt Nam là một nét đặc biệt gây ấn tượng đối với khách du lịch nước ngoài (Ảnh: Scot Montjoy)

46-e3c7d.jpg
Ruộng bậc thang ở miền núi phía Bắc (Ảnh: Kim Harmassi)

47-e3c7d.jpg
Trở về nhà lúc hoàng hôn (Ảnh: Lê Đức Thọ)

48-e3c7d.jpg
Hội An lúc lên đèn (Ảnh: Peter Cazenas)

49-e3c7d.jpg
Em bé người Dao đỏ ở vùng núi phía Bắc (Ảnh: Stephen Govel)

57-5f750.jpg
Hội An đẹp cổ kính (Ảnh: Aaron Santos)

58-9e886.jpg
Một người phụ nữ ở Tả Phìn, Sapa cặm cụi bên chiếc máy khâu (Ảnh: Anand Khokha)

59-9e886.jpg
Người phụ nữ H’Mông hoa địu con tới chợ phiên (Ảnh: Doug Jones)

50-e3c7d.jpg
Những tín đồ đạo Cao Đài đang hành lễ (Ảnh: Brendan Bucy)

51-e3c7d.jpg
Một bé gái ở thành phố Hồ Chí Minh (Ảnh: Mike de Lange)

52-e3c7d.jpg
Cô bé H’Mông hoa ở Lào Cai (Ảnh: Mederick Guedon)

53-e3c7d.jpg
Một người bán hàng rong ở phố cổ Hà Nội (Ảnh: Michael Maher)

54-e3c7d.jpg
Một cặp đôi đang chụp ảnh cưới ở Hà Nội (Ảnh: Jose Truchado)

55-e3c7d.jpg
Cảnh sát giao thông (Ảnh: YingTao Hu)

56-e3c7d.jpg
Một phụ nữ bồng con chờ chồng về ở cảng Mũi Né (Ảnh: Vidal Nicolas)

Bích NgọcTheo Nat Geo
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
;) ;) Cái ruộng bậc thang đầu tiên nhìn đẹp ta :x Giờ mà có ẵm con chờ chồng nữa hả, gây cảm xúc thế
 
1. cái sông thu bồn tanh phết, thả đèn hoa đăng ước có bạn gái mà 1 năm chưa thấy đâu
2. cái bé gái bê bát cơm kia vẫn lịch sự chán, anh là anh bê cả nồi cơm điện xúc bằng thìa xới cơm luôn(ruột nồi)
3. con xem chở lợn "angel black" thiên thần đen một thời để nhớ
4. Đường Hà Nội ngoài bụi ra đẹp nhất về đêm
 
Lan Thanh Miền biển mà, người chồng đi thường xuyên đi với thuyền đánh cá, 1 thời gian mới trở về.
Tui thì thích bức ni
47-e3c7d.jpg

Trở về, không phải đợi chờ chi hết, trở về rồi :D
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Lan Thanh Miền biển mà, người chồng đi thường xuyên đi với thuyền đánh cá, 1 thời gian mới trở về.
Tui thì thích bức ni
47-e3c7d.jpg

Trở về, không phải đợi chờ chi hết, trở về rồi :D

Nói về chờ đợi, tui rất thích Father and Daughter, cảm động quá Trời, nếu nói về trường hợp tui chắc là ba tui chờ tui đấy, thôi gọi ngay và luôn cho ba, hồi tui lên TP học ĐH cũng vậy, hoặc L có thể nghe bài không lời Fur Elisa/gửi Elisa cũng da diết lắ
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Lan Thanh Ừa! Để tui nghe thử :P
Từ khi tui lên cấp 2, luôn phải chờ đợi, chờ anh chị đi học xa về, chờ từng ngày đến tết hay đến hè, tui không thích cảm giác mình là người ở lại, không thích nhìn thấy bóng lưng người tui yêu thương rời đi, sao không mang tui theo cùng :( (Hồi nhỏ tui nghĩ zậy đó) Nên nghe đến 2 từ trở về thấy an tâm hẳn ^ ^
 
×
Quay lại
Top