Bé 9 tuổi hát về mẹ làm khán giả rơi nước mắt

Training

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
21/7/2011
Bài viết
4.659
Cả ba giám khảo lẫn phụ huynh, người xem đều nổi da gà khi xem phần trình diễn của cậu bé Lê Trần Nhật Tiến trong chương trình Đồ Rê Mí tối 22/7.

Đêm thi Hát ru của chương trình Đồ Rê Mí 2012 phát sóng tối qua lấy lòng được rất nhiều khán giả truyền hình bởi những màn diễn ấn tượng, đầu tư công phu của các bé. Show diễn được đánh giá là "khó nhằn" bởi những bài hát ru với giai điệu chậm buồn, sâu lắng không dễ cho các em nhỏ ngây thơ thể hiện. Tuy nhiên, bất ngờ đã đến. Từ giám khảo đến người xem trực tiếp và khán giả truyền hình đều nghẹn ngào trước màn diễn Gặp mẹ trong mơ của bé 9 tuổi người Hà Tĩnh - Lê Trần Nhật Tiến.


Nhật Tiến vừa hát vừa khóc trên sân khấu. Ảnh: BTC.
Tiết mục của Nhật Tiến được dàn dựng dựa trên câu chuyện cổ tích Việt Nam nổi tiếng “Sự tích cây vú sữa”. Ở đó, cậu bé 9 tuổi hóa thân thành đứa con mải chơi, lười biếng, không chịu nghe lời mẹ. Đến khi trở về nhà, người mẹ đã mãi mãi ra đi. Đứa con hư chỉ biết hối hận, nhớ đến mẹ qua những lời ca của bài hát Gặp mẹ trong mơ và qua những giọt nước mắt.

Giọng hát có nội lực, chiều sâu, đặc biệt là khả năng trình diễn, biểu cảm khiến tiết mục Gặp mẹ trong mơ của Nhật Tiến lay động trái tim vạn người. Trên sân khấu, em bé 9 tuổi ấy nghẹn ngào hát thì dưới khán phòng cả giám khảo và khán giả mắt cũng ướt nhòa.

Giám khảo Châu Anh vừa khóc, vừa ôm ghì Nhật Tiến vào lòng bởi em đã khiến cô "sau nhiều năm có một cảm giác kinh khủng như vậy". Nhờ phần trình diễn thăng hoa này của cậu bé, giám khảo Châu Anh cũng có dịp gửi lời yêu thương đến người mẹ của mình - điều mà từ khi bé đến giờ, cô chưa lần nào nói được một câu rõ ràng.

Ca sĩ Thái Thùy Linh gọi Nhật Tiến là "nghệ sĩ giàu nhất Việt Nam" với một "kho vô tận cảm xúc rất thật". Bởi theo giám khảo này, yếu tố cần nhất trong âm nhạc mà không thể học hay trau dồi được chính là cảm xúc và Nhật Tiến đã thành công ở điểm này.

Không được tham gia chương trình để trực tiếp cảm nhận tiết mục của Nhật Tiến, nhưng nhiều cư dân mạng sau khi xem clip trên mạng cũng nghẹn ngào. Nhiều người không nén nổi nước mắt. “Xem clip mà nước mắt tự nhiên rơi. Em tuyệt lắm. Cảm ơn Nhật Tiến đã hát bài giàu cảm xúc như vậy”, bạn đọc có nickname Mood Lavender tâm sự. “Em làm anh thấy nhớ mẹ, thương mẹ nhiều lắm”, hoangson3011 nói.


Giám khảo Trấn Thành và Châu Anh không kìm nén nổi cảm xúc. Ảnh: BTC.
Ca khúc Gặp mẹ trong mơ là ca khúc nhạc ngoại, từng được cậu bé mồ côi 12 tuổi hát tại China's Got Talent và khiến khán giả rơi lệ. Khi được đặt lời Việt, bài hát cũng được ca sĩ Thùy Chi thể hiện khá thành công (nghe nhạc). Tuy nhiên với phần trình diễn của Nhật Tiến, nhiều người cho rằng, em bé 9 tuổi này còn hơn nữ ca sĩ trẻ một bậc ở sự biểu cảm, cảm xúc chân thành, dạt dào.

"Khi nghe Thùy Chi hát bài này mình thấy hay nhưng không khóc được. Thế mà xem bé Nhật Tiến hát xong, mình xúc động đến không kìm nổi hàng lệ. Em thật tài giỏi khi còn nhỏ mà đã thể hiện bài hát một cách cảm động như vậy", khán giả Boncutie bình luận.

Một số ý kiến cho rằng bé Nhật Tiến chỉ là "diễn" thì ngay lập tức nhận phản bác của đông đảo cư dân mạng: "Một đứa trẻ trơ cảm xúc không thể bật khóc như vậy. Có lẽ lúc hát cũng là lúc bé cảm nhận được thật tình cảm sâu sắc của mẹ mình", bạn đọc shmilyab nói.

Hát biểu cảm, giàu cảm xúc chính là thế mạnh từng giúp Nhật Tiến chinh phục Ban giám khảo, người xem ở vòng Marathon để nhận vé vào top 10 Đồ Rê Mí 2012. Và màn diễn ấn tượng hôm qua lại một lần nữa khiến em trở thành ngôi sao sáng nhất trong chương trình Đồ Rê Mí.


[FLASH]https://st.nhacso.net/flash/v82/embedPlaylistjs.swf?xmlPath=https://nhacso.net/flash/song/xnl/1/id/V19UVkNY&adsLink=&colorAux=0x017CA6&colorMain=0xafafaf&colorBorder=0x333333&typePlayer=single&mAuto=false&autoplay=0[/FLASH]
 
Bài này...nghe mà não lòng...:(
 
:)
nội dung quá ngắn, tối thiểu 3 từ...
 
google đi
anh không rành lắm.....
mà sao phải khóa thế

hê, e viết lộn, sửa ở bài xong thì a đã trích oy=))
a ko dùng face ah?
e đang cá cược cai face, vẫn đc onl và like nhg e mún dừng hẳn:)
sợ a trai e, hihi
 
hê, e viết lộn, sửa ở bài xong thì a đã trích oy=))
a ko dùng face ah?
e đang cá cược cai face, vẫn đc onl và like nhg e mún dừng hẳn:)
sợ a trai e, hihi

anh có dùng face nhưng chủ yếu để liên lạc nên ít khi anh zô

mà có gì đâu, miễn sao em biết cách điều khiển là được mà
 
ko hẳn, e ko mún dính dáng đến nữa, e ít dùng, mà ns chung cũng chẳng làm gì, nhg ngại mỗi lần ac e thấy e lên face thì cảm giác tội lỗi làm sao ấy:(
tốt nhất là cho đi hẳn 40 ngày đi, đúng hơn là còn 36 ngày nữa:)
 
×
Quay lại
Top