Một hôm thầy hỏi cả lớp :
- Thầy đố các em bên tình bên hiếu bên nào nặng hơn.
Cả lớp lao xao:
- Cái đó sao đo đếm được thày ơi!
- ...
- ...
- Tất nhiên phải hiếu với cha mẹ ông bà chứ.
- Nhưng nhiều người vẫn mù quáng lao vào tình mà dứt bỏ ruột thịt đó thôi.
Thầy:
- Đúng là bên hiếu nặng hơn. Hôm qua thầy thấy điều đó. Thầy thấy bình thường có trò đèo bạn gái qua cầu lên dốc vẫn đạp phăng phăng. Vậy mà hôm qua khi đèo mẹ qua cầu đến nửa chừng thì không đạp nổi mà mời mẹ xuống xe đi bộ lên cầu. Vậy không phải là bên hiếu nặng hơn à?
Cả lớp:
- !!!
- Thầy đố các em bên tình bên hiếu bên nào nặng hơn.
Cả lớp lao xao:
- Cái đó sao đo đếm được thày ơi!
- ...
- ...
- Tất nhiên phải hiếu với cha mẹ ông bà chứ.
- Nhưng nhiều người vẫn mù quáng lao vào tình mà dứt bỏ ruột thịt đó thôi.
Thầy:
- Đúng là bên hiếu nặng hơn. Hôm qua thầy thấy điều đó. Thầy thấy bình thường có trò đèo bạn gái qua cầu lên dốc vẫn đạp phăng phăng. Vậy mà hôm qua khi đèo mẹ qua cầu đến nửa chừng thì không đạp nổi mà mời mẹ xuống xe đi bộ lên cầu. Vậy không phải là bên hiếu nặng hơn à?
Cả lớp:
- !!!