Thank you! Cái này chắc giống Just for laugh, đúng ko? Ui, màu đen để cho bí ẩn, tới khúc cuối mới lật bài ngửa coi hung thủ là ai, thú vị đến phút chót mà bạn. Nhắc mới tức, ông Trùm thật là bí ẩn, tới giờ bác Gosho còn chưa vẽ "nhân vật màu đen" ấy nữa. Chứ đâu phải da đen là hung thủ đâu. Nói vậy, Heiji buồn lắm đóa. Tui cũng buồn nữa vì tui thích Heiji mà. Ê, ê, có khi nào Heiji....
mặt Conan xấu quá,giống dân du côn hơn...bôi bác thần tượng của mình quá...
vẽ ông Mori còn đỡ hơn Conan nhìu ah,thế thì đứa nào vẽ sẽ có hậu quả thích đáng