Bộ ảnh 'Tôi đã phải lòng bạn' kute hết sức

heokool

Cà rốt, trứng hay hạt cà phê?
Thành viên thân thiết
Tham gia
22/9/2011
Bài viết
14.934
Tác giả bộ ảnh là nữ họa sĩ 9X, người vẽ bộ lịch đếm ngược ngày tận thế 2012 đấy cả nhà!

Cô gái Hà Nội - Thùy Cốm làm liêu xiêu không ít trái tim bạn trẻ với bộ sách ảnh "tỉnh tò" dễ thương I have a crush on you - Tôi đã phải lòng bạn.

Bộ sách ảnh ngay khi "tung chưởng" trên mạng đã nhận được nhiều phản ứng tích cực. Một số bạn còn không ngần ngại thể hiện nhã ý muốn mua ngay lập tức khi vừa đọc xong vài trang.

Khác với truyện tranh, sách ảnh (picture book) là một thể loại kể chuyện bằng tranh. Tuy phần hình nhiều hơn phần chữ, nhưng khi hai yếu tố này kết hợp với nhau lại tạo ra thông điệp rất ý nghĩa.

9-JPG-1376647677_500x0.jpg

Tớ muốn đuổi theo cậu đòi lại trái tim mình.
Ở Việt Nam, loại hình này đang bắt đầu phát triển, và điển hình là các sản phẩm Sát thủ đầu mưng mủ, Phê như con tê tê... được khá nhiều teen mê mẩn. Hình ảnh vui nhộn, ngôn ngữ ngắn gọn nhưng đọng lại trong teen nhiều điều đáng suy ngẫm. Đó là những lý do chính khiến teen rất kết đứ đừ thể loại sách mới này.

Tác giả Thùy Cốm cho biết sáng tác sách ảnh là một trong những đam mê từ nhỏ của mình. Cô bạn có cơ hội tiếp cận sách ảnh ngay từ nhỏ qua những bộ sách ảnh ba mẹ mua cho và mượn từ thư viện. Chính những ngày tháng đó đã truyền cảm hứng cho cô bạn trong công việc sáng tác.

998788-10201426014268212-1331998205-n-1376647232_500x0.jpg

Thùy Cốm chính là tác giả của bộ ảnh 'tỉnh tò' dễ thương này đấy.

Cô nàng cho biết công đoạn khó nhất là việc tạo dựng kịch bản, vì đòi hỏi người sáng tác phải có tư duy logic chặt chẽ, để kết hợp hình và lời nói sao cho hợp lý, và không bị thừa. Thùy Cốm tranh thủ ngồi vẽ mindmap để liệt kê ra các tình huống và diễn biến tâm trạng nhân vật.

Nhiều người nhìn vào sẽ khó hiểu, nhưng với tớ, chỉ có vẽ và viết ra thì mới hoàn thành được. Công đoạn viết kịch bản nhiều lần đã khiến tớ đau đầu vì mãi sửa lên đến chục lần”, Cốm cho biết.

Khi hỏi về vấn đề bản quyền cho bộ sách ảnh Tôi đã phải lòng bạn, Thùy Cốm cười bảo không hẳn là kinh doanh vì bạn ấy đã đưa lên mạng trước rồi. "Tớ nghĩ bộ sách này là để thử nghiệm cho loạt series của tớ thôi".

215935-4693637134814-815443266-n-1376647232_500x0.jpg

Cô bạn rất đam mê vẽ vời và dành tình cảm đặc biệt cho sáng tác sách ảnh (picture book).

Bộ sách với 16 trang được bán với giá rất teen đấy nhé: 65k/quyển giấy cứng.

Cùng 'nghía' qua nội dung của bộ sách ảnh nào!

0-1376647676_500x0.jpg

Tớ đã phải lòng cậu, và cậu không cần phải biết điều đó.
1-copy-JPG-1376647676_500x0.jpg

Một ngày, tớ đi dạo. Trời rât nắng, nhưng tớ mang theo một chiếc ô để phòng hờ.
2-JPG-1376647676_500x0.jpg

Rồi đột nhiên, cậu xuất hiện.
5-JPG-1376647676_500x0.jpg

Trái tim tớ như bị thiêu rụi, và cậu chẳng hay biết gì.
3-JPG-1376647676_500x0.jpg

Tớ nghĩ cậu sẽ tưới mát tớ.
4-JPG-1376647676_500x0.jpg

Nhưng không, cậu "oánh" tớ bằng một tia sét.
10-JPG-1376647677_500x0.jpg

Tớ thậm chí nghĩ ra hàng triệu kế hoạch để trả thù.
6-JPG-1376647677_500x0.jpg

Tim tớ ngừng đập. Não tớ như không thể hoạt động nữa.
7-JPG-1376647677_500x0.jpg

Tớ không thể tập trung khi có cậu bên cạnh.
8-JPG-1376647677_500x0.jpg

Còn khi không có cậu, mọi chuyện còn tồi tệ hơn.
9-JPG-1376647677_500x0.jpg

Tớ muốn đuổi theo cậu để đòi lại trái tim của mình.
15-JPG-1376647678_500x0.jpg

Nó có thể mọc thành một cái cây tuyệt đẹp. Điều đó sẽ tuyệt biết bao.
11-JPG-1376647678_500x0.jpg

Nhưng tớ nghĩ, mình sẽ có thể tha thứ. Nếu cậu không trả lại tim cho tớ, mình có thể dùng chung cái của cậu.
12-JPG-1376647678_500x0.jpg

Nhưng ước gì tớ đủ dũng cảm để nói với cậu.
13-JPG-1376647678_500x0.jpg

Trái tim tớ vẫn vụn vỡ.
14-JPG-1376647678_500x0.jpg

Ước gì cậu xuất hiện và tưới một ít hy vọng lên đấy.

Theo Ione
 
Hay quá, hình vẽ ngộ nghĩnh và cũng rất hài hước và sâu sắc
 
Tớ thì chẳng biết vẽ luôn
 
×
Quay lại
Top